1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Cứ có con đi đã, ngồi đới mà hỏi,
  2. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Osin bây giờ hơi bị có giá đấy, hay dỗi và yêu sách quá cơ. Tớ chả thích đi làm, chỉ mong sau này lấy chồng, kinh tế tạm ổn, nhà tớ ở nhà mở cửa hàng gì đó, hoặc đi làm part-time, chăm chồng, chăm con, he he. Nói chung là LƯỜI LAO ĐỘNG TÒAN TẬP
  3. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ừa, tớ cũng thik thế. Dù cửa hàng nhỏ cũng là của mình. Nhưng KD rồi cũng lại đau đầu. Chả nhẽ CH mở ra bán vài thứ lèo tèo đủ mua rau có mà chán chết. Ko đi làm, ít dần các MQH đi, ngu ng đi. Chồng lại cứ phơi phới thì có mà..........
    @ss: tao phải lên kế hoạch tìm vú nuôi cho con tao rồi mới tính đến việc sinh con sau. Ko có ai chăm rồi sinh nó ra khổ nó à. Tao thấy mày có tiềm năng đới
  4. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    chẹp, dạo này tớ cũng có tư tưởng thế này mới chết dở chứ :((.. he he..
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ thì lại thích đi làm lắm, có lẽ tại thích 8 nên đi làm thấy hứng thú, vui vẻ chứ ở nhà cứ như mèo ướt i''. Chán lắm!
    Kg biết khi nào mới được gọi đi pv
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    2 lần N 7job đều tròng tháng nàng ạ. Nhìu lúc cũng nản lắm í.
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hwa bị đối tác dzọa, 7job ở nhà mà cứ gào lên chán với buồn là ông i'' cho thành Họa Viên luôn. Suốt ngày cho di chuột vẽ nhà cho ông i'' xây
    đời 7job làm mình cảm thấy ngu ng ghê i''
  8. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    cùng ý tưởng, hoan hô bạn này!
  9. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Kiếm cái bàn con con, ấm nước chè, vài cái chén, bao vina rồi làm thư ký cho chủ đề. Ăn chắc 20%, chả lo nghĩ giề. Sau mở rộng quan hệ, làm chủ đề bảo thằng chồng nghỉ việc thu bảng, thu tiền hộ. Đơn giản, lo gì nữa.
  10. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kiếm cái bàn con con, ấm nước chè, vài cái chén, bao vina rồi làm thư ký cho chủ đề. Ăn chắc 20%, chả lo nghĩ giề. Sau mở rộng quan hệ, làm chủ đề bảo thằng chồng nghỉ việc thu bảng, thu tiền hộ. Đơn giản, lo gì nữa.
    [/quote]
    Công việc nhàn hạ, thu nhập cao. Ủng hộ bác

Chia sẻ trang này