1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhbeo2329

    anhbeo2329 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    oài, em xin lỗi nhé, chị đừng hiểu nhầm j em nhé. Em thấy cảm ơn chị còn chưa kịp.Chỉ có chị mới chỉ ra những sai lầm đó cho em thôi.Bây giờ em đã để ý hơn về cách viết cũng như những lỗi trong typing, có những việc tưởng trừng rất nhỏ nhưng nó thể hiện được tính cách của con người.em thấy mình cẩn thận hơn trước rồi:)
    Bây giờ e chịu khó ngồi nhà, chăm chỉ lên diễn đàn theo dõi thông tin của nhà mình.E thấy có thêm được nhiều thông tin bổ ích và kinh nghiệm hay nữa
    Nhân tiện đây nhà mình có ai đang học và thi Toefl không ạ, em đang học và dự định tháng 8 này thi.Có anh chị nào cũng đang học thì chia sẻ với em nhé
    cảm ơn anh chị rất nhiều
  2. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị Nhím nha. Cái website của HVTC tèo rùi... hay là em ko có duyên với nó nhỉ. Không biết học thạc sỹ ở HVTC thì sẽ học ở đâu chứ học miết ở Từ liêm thì chắc tèo mất. Nhà em lại gần trường ktế mới khổ chứ
    Mà anh chị nào pảo học MBA j` là ý nói học thạc sỹ pải ko ạ? Chứ em chuyên ngành tài chính, tương lai lên sếp mù mịt mà tự nhiên nhảy phắt sang học thạc sỹ quản trị kinh doanh thì chắc điên á. Em định học nhưng vẫn băn khoăn lắm... Liệu học thạc sỹ có cần thiết không khi em thì lại chẳng phải giáo viên đại học hay làm ở viện nghiên cứu.. Nhìn một cách thực tế thì đúng là học để lấy bằng, chẳng biết để làm j nữa.. còn bảo để lấy kiến thức thì cũng nực cười vì tự học tự nghiên cứu 1 cách tập trung thì còn biết được khối thứ hay ho hơn học cả 1 khoá thạc sỹ.. Có anh chị nào đi trước thì share kinh nghiệm cho em mới
  3. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở trang trước của anh đi em. Nói rõ thế rồi mà vẫn còn hỏi tiếp nhỉ. Anh chả cần có bằng Master, chả cần học chuyên ngành tài chính của em vẫn làm sếp của các em học chuyên ngành tài chính, có bằng master trong và ngoài nước.
    Vậy theo em bằng Master có thật sự cần với em không.
  4. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là không cần đúng hem ạ. Nhưng về lâu dài thì có cần lấy bằng thạc sỹ không ạ? Em còn làm việc 3 chục năm nữa cơ.. Già đi học thì ngại chít.. hic hic..
  5. kid84hn

    kid84hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mà cái cách quote này giống của anh Hạnh Nờ Mờ
  6. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Học xong lại bảo mình Ths thế này mà lại dưới quyền đứa trái nghành, cử nhân à. Ông nghỉ đi tìm chỗ mới nhé, ông phải lên làm sếp nhé.
    Em nhờ.
  7. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ô thế à, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau. Người có đầu óc gạt cặn khơi trong nó thế đấy. chỉ quote cái cần quote mà thôi. Rất ngắn gọn và rõ ý.
    Bia nhé Hạnh Nờ Mờ
    Mà cái cách quote này giống của anh Hạnh Nờ Mờ
    [/quote]
  8. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    a ui, chỉ em cách đọc nhanh với, e cũng vừa đọc vừa take note. nhưg mà cái xếp tài liệu anh hạnh share oải thật, cố lắm ngày e dc chục trang. hic
  9. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác làm sếp thì vẫn nhớ câu "cái thùng kêu to là cái thùng rỗng" chứ. Ko định nói cái làm ng khác mất lòng nhưng cái kiu nài nọ làm ng khác
  10. investor12

    investor12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Thôi ko chơi ở đây nữa. Được ngày nghỉ vào nghịch tý mà bị chửi kinh quá. Tạm biệt các bạn, các biệt tiếp tục với giấc mơ cao học của mình nhé. Anh té đây.

Chia sẻ trang này