1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Susu: Em biết lỗi rồi, lần này ọp ẹp em theo đến cùng. Thế tình hình sao? mấy đồng chí đồng ý rồi nào?
  2. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Bác nào làm au*** assistant bên KPMG ko? Thấy làm ở đó thế nào ạ ???
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn mình đang làm bên đó, thấy kêu cũng vất vả. Vào mùa thì bỏ như lá mùa thu
  4. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay qua INABATA phỏng vấn...gặp chú manager người Nhật...Ấn tượng đầu tiên là chú này giống y Nakata híc...còn JapLish của chú ấy thì ko thể tả đc, accent của bọn Nhật đúng là vô đối...mình lúc nào cũng pardon me, pardon me...
    Trong lúc interview mình nổ là hay nghe nhạc Pop Nhật, quả thật cũng thỉnh thoảng nghe, nói chung là hay nhưng ko hiểu đc lyric chúng nó hát gì....lúc đấy chú ý hỏi là mày thích ca sĩ nào nhất mình lúc đấy chả nhớ gì bảo là tên cô ấy liên quan đến một loại cây của Nhật , thế là chú í ngửa người ra á à cô ý là She''s must be Hora hehe...mình chả biết Hora là cô nào...cuối buổi nó khen mình accent Kangaroo hay quá...Mình cũng khen dân Nhật good at animation và good at drawing...mình cũng nói thật là mấy con bạn ng Nhật của mình ở Melb vẽ rất đẹp (thực sự là chúng nó có khiếu vẽ thật sự :)...rồi nó hỏi mình vai mình cười và chào nó theo kiểu Nhật cho phải phép... mình về...nó ra tận cửa nó quẹt thẻ cho mình ra...Jap vẫn là Jap...rất chuyên nghiêp
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng giống N, đăng ký 1 set k đi nhá
    2 Bi: ờ, cám ơn em, anh chưa hết ốm đâu, nhanh mang bánh kẹo đến thăm đi, khỏi sớm còn đi nhậu với em chứ
  6. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ tham gia với nhé.
    Đang làm cho một công ty nươc ngoài, thấy mệt quá bỏ vào nhà nước, giờ thây công việc boring quá, lại muốn chui ra. Mà vào nhà nước rồi thấy con người trì trệ quá. Hix
  7. nhim2014

    nhim2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Đứng núi này trông núi nọ, bít núi nào cao hơn??????? Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
  8. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    hêê con rô cũng tiếc, con giếc cũng muốn thế thì khó rồi.
    Tình hình là ỉu thế này chắc phải lùi sang tuần sau mất thôi, nhanh nhanh lên không có em đi vắng đến nơi rùi.
    Mà lúc đen như tró thì chẳng có ma nào nhìn, tuần vừa rồi em nhận đc bao nhiêu là offer, làm cho dự án WB, lam pho phong BH Banca cho 1 cty moi thanh lap, duoc thu moi cua truong London Metropolitan... Sướng!
  9. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    duoc thu moi cua truong London Metropolitan... Sướng!
    [/quote]
    Thế là lại sắp lượn đoá hả? He he, chúc mừng nhá, mà trường này nhiều người VN học lắm ý,
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, thấy báo hòm thư có 2 new mail, sướng giật cả mình. Xem lại hoá ra có 1 cái là "tự sướng", chán thật
    Coi như ẩn dật thêm 1 tgian nữa dzậy, giá đi du lịch được thì tốt
    ...

Chia sẻ trang này