1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Giá thì ngày càng đắt đỏ trong khi đó thì lương còi cọc chỉ biết sống bằng niềm tin
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Thỏ được kêu vào Phú Mỹ Hưng làm sale + thu ki'' cho nó mà lương căn bản thì thấp, dự án bên i'' bi h cũng kg cón nhiều nên từ chối rồi :-<
    Kg biết chờ bao h mới gọi đi pv nữa
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Apply nhiều không tyêu. Mà vụ đi TQ thế nào rùi? Tyêu đi mới, hê hê
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Apply thì vài cty thôi ah, nhưng vào nhg vị trí cũng kg có nhiều hứng thú lắm. Chỉ muốn apply để gọi là co'' hy vọng thay đổi môi trg thôi.
    Vấn đề Tung Của thì còn chờ ox . Nàng định đi tỉnh nào?
  5. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với SS. 2 đứa cũng kêu than ghê quá. N đi apply nhìu với lị cũng đọc hồ sơ của ứng viên nhìu rồi nên rút ra vài í thế nài:
    Nộp hsơ trên mạng sao thấy mơ hồ thế ko bít. Trong SG hem bít tn chứ ngoài HN chờ ng ta gọi pv thì mốt mùa. Cũng có rất ít công ty gọi ngay trong tuần mình nộp.
    Nếu học vấn và kinh nghiệm lv ko ngon ngon thì CV quả là...chả có gì để xem.
    Mà xem xong rồi ng ta có thấy rằng: mình là ng phù hợp với vị trí mà họ đang cần hay ko?
    Có nhìu công ty tuy nho nhỏ nhưng cv mà mức lương thì nhìu cty khác to mà ko bì đc. Nhưng ng ta đọc hồ sơ của mình xong, thấy mình yêu cầu quá cao (vị trí, mức lương) mà họ "cảm giác" đc tính cách mình ko phù hợp với cty họ.
    Hoặc thậm chí chỉ là cái ko thiện cảm của ng đọc hồ sơ. Ngay như mình cũng đã rất nhìu lần vứt toẹt hồ sơ vào sọt rác vì sau khi gọi điện thấy thái độ của ng xin việc ko thiện cảm hoặc tỏ ra quá ngạo mạn.
    Với những lí do như trên thì kết luận thế nài: tìm đc việc đã khó, đc cv như ý mình lại càng khó hơn.
    Thế nên những ai đang có việc thì hãy bít trân trọng cv của mình nhé.
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Apply online bây giờ phổ biến chứ nhỉ, làm gì có sức mà đi nộp hồ sơ, làm test bây giờ thường cũng cho làm ở nhà luôn, chỉ phỏng vấn là face-to-face thôi.
    TTT đang muốn change job, vì một lý do rất khách quan ảnh hưởng tới vision của mình. Hơn 2 năm, 3 công ty với mình là quá nhiều. Chả muốn chuyển job tí nào, nên trước khi đi làm đã suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ cũng đang suy nghĩ xem có nên chuyển ko. Lúc thì thấy chỗ cũ vẫn ổn, lúc thì thấy ko ổn lắm. Mà thị trường tài chính bây giờ cũng mới giai đoạn đầu, lủng cà lủng củng. Chạy sang quỹ thì không thích, vì vất vả quá. Làm vị trí thấp, pro cũng ko sướng vì mình có experience rồi. Làm trưởng nhóm này nọ ở chỗ nhỏ cũng ko thích vì môi trường ko tốt thì ko có hứng. Đúng là cao ko tới, thấp ko thông.
    Rút cuộc, chả thích đi làm. Đang thích ở nhà chơi, đầu tư, chụp ảnh, vẽ vời
  7. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    TTT xin nghỉ phép 1 thời gian xem sao. Chơi cho đã, qua cơn "khủng hoảng tài chính" này lấy tinh thần đi làm trở lại.
    Dĩ nhiên N cũng toàn nộp hsơ qua mạng thôi. Cty nào còn bắt mang hsơ tới tận nơi thì bb lun ko cần suy nghĩ.
  8. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Huhu, đã 7job, hết $ rồi hôm qua lại còn bị công an giao thông túm. Rút 5 xịch ra đưa bác ý thế là bác trả giấy tờ, nh cũng bị muộn pv nên ko đến nữa
    Theo em thì thế này:
    Với những người đã có kinh nghiệm thì chuyện tìm việc không khó, cốt là việc thế nào cơ. Làm chân chạy vặt lương 1 triệu cũng là làm mà.
    Vấn đề là làm chỗ nào, lương lậu môi trường chế độ ra sao. Mà con người ai muốn vươn lên cao thì phải vất vả. Mún an nhàn thì an nhàn được ngay mà. Nhưng an nhàn thì có sống được với đồng lương chết đói + môi trường không phát triển được.
    Hum qua em quyết định nghỉ (mới làm được có 2 ngày). Tại bác giám đốc cứ mập mờ vụ lương lậu, nên thôi
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng thích ở nhà chơi, làm túc tắc, học hành tí, chụp ảnh, học lý số
  10. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đúng với hoàn cảnh của mình rồi đó. Đêm thức làm tin. Ngày ngủ dậy muộn. Xem tv. Lướt nét. Sách báo. Nấu ăn. Chơi bời.

Chia sẻ trang này