1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 nhà 7job -One step at a time...slowly...but surely... * * ~~~~* *

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi susuhuong, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cần tuyển:
    - 1 nhân viên marketing, 1 chuyên viên tư vấn phần mềm kế toán, lương tùy thuộc khả năng, cho 1 cty phần mềm kế toán.
    - 1 nhân viên marketing cho 1 cty du lịch, lương 4-5 tr.
    - 1 sales manager cho 1 cty giao nhận, lương 500 usd.
    - 1 sales manager cho 1 cty sản xuất dây điện từ, lương 800 usd.
    - 1 trainer cho 1 cty nước giải khát.
    - 1 training co-ordinator, yêu cầu nữ, tiếng Anh khá, hình thức ổn, lương 2-3 tr.
    Các bác vào web dưới đây xem chi tiết hoặc liên hệ 2750070, gặp Mr. Thái.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Công ty của bạn SS cần tìm một người làm kiểm toán nội bộ, có thể làm việc ngoài giờ. Tình yêu nào có kinh nghiệm làm kiểm toán, có nhu cầu làm thêm thì liên lạc theo email này nhá,
    Email: nmhmai@gmail.com.
    Cảm ơn các tình yêu
  3. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    he, humwa e quên ko kể chuyện. số là,để vào thi pep, p xuất cmt,nhận một cái thẻ đeo rất hủi. chuyện đấy cũng bình thường, cái không bình thừong là thái độ thằng cha bảo vệ. Nó nói với mình mà tay nó cứ chỉ thẳng mặt mình mới kú chứ, nó bảo thế này "xuống xe", "lấy vé","cmt". kú quá, ám mình trcs buổi thi. thế là, cả nhà ạ, thi xong, dắt xe ra, trả vé, anh bảo vệ (là ng khác) cứ cười cười (chả hỉu mặt mình nó lacoste đến mức nào mà soi kinh thế). mặt e cũng tươi cừơi ko kém: "anh ạ, e là khách của công ty pep, em đến văn phòng đây là lần thứ 3. điều làm em ấn tượng nhất đó là việc các anh bảo vệ toàn chỉ mặt khách hàng để nói chuyện. Theo trí nhớ của e, đó không p là anh, nhưng đấy là ấn tựong của em về công ty anh....." ec ec. em còn nói mấy câu nữa nhưng chả nhớ đủ, chỉ nhớ mặt anh chàng thộn ra, mồm há hốc.
    tự dưng kể chuyện này do thấy 1 tháng đi làm thýa mình gấu vật vã. ấy thế mà lên khoa xin, à quên, đề nghị sửa lại bảng điểm vẫn p ngọt nhat. nhục.
    @ a Ly: ờ dúng đấy anh ạ, Euro chưa kịp qua mà topic đã bị lock, e chưa kịp đòi nợ a... Tự nhiên hẫng một cái....
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hơ, sao Bi lại đòi nợ anh nhỉ. GIÁ MÀ t6 này có thể, anh sẽ mời cả 2 chị em đi cafe lại cho coi
    Chẹp, còn ~ 2 tháng để nhảy chỗ khác, mọi việc vẫn đang rất hỗn độn. Giá chỉ còn 1 ngày hôm nay thôi nhỉ. Có vẻ giống tính em bác blue rồi
  5. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chán, từ lúc nghỉ làm đến nay đã gần 8 tháng, từ lúc đầu hăng hái tự tin đến bây giờ chán nản và tuyệt vọng, thấy cuộc sống chỉ là 1 màu xám ảm đạm và buồn tẻ, ...........................
  6. nhim2013

    nhim2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Seo mờ nghỉ lâu thế chứ? Nếu tớ nghỉ quá 1 tháng rồi đi làm lại cũng chán òm à.
  7. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Gì mà tận 8 tháng, mình 3 tuần mà đã điên đảo lên rồi. Đi làm tạm cái gì coi như giết thời gian đi, mấy hôm đầu nghỉ mình toàn đi ******** nguyện giờ thì ngồi ôm đống sách mà trau dồi thêm thôi còn bao thứ phải học. Topic này thấy mọi người rất ổn đấy chứ, lúc nào bạn nào rảnh tụ tập cho tớ xin tý kinh nghiệm, bạn Susuhương à.
  8. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    ối gì mà 8 tháng, mình có mới 3 tuần mà đã mệt mỏi nhưng nghĩ đến....là lại lao tiếp lên mạng kiếm việc làm. Chán nhất là đây là thời điểm lạm phát nên khó khăn nhiều công ty hết hạn nộp HS từ cuối tháng 6 thế mà mình hỏi lại thì bảo chưa có thông tin gì mới về nhân sự. Nhiều lúc chán nản nhưng nghĩ mình đã bị dồn vào chân tường rồi nên phải đứng dậy mà làm việc tiếp cố gắng kiếm việc.
  9. anata84

    anata84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    " thế giới phẳng", "Thế giới quả là rộng lớn và có nhiều việc phải làm" Các bạn ơi hãy cố lên... đừng nản... .... thời gian không dành cho những người chán nản..
    khi mình buồn,khi chưa có việc làm mình hay đọc những quyển về đắc nhân tâm, quẳng gánh lo đi mà sôngx, tâm lý con người... v.v ... tham gia các câu lạc bộ... để lấy lại tinh thần... các bạn cố lên nhé..
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Web này đang trong thời gian nâng cấp sửa chữa mà bạn.

Chia sẻ trang này