1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 Tháp Kim Ngưu ( Con Trâu là Đầu cơ nghiệp) To đẹp hoành tráng nào.Vì sự nghiệp tiến lên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi benjamin1982, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    PHIM GÌ VẬY ANH?
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    - Nhà nghi thức chủ nghĩa. Đây là mẫu không biết đến sự đơn giản của việc ngả người ra ngủ, thay vào đó bạn sẽ được chứng kiến nhiều nghi thức nho nhỏ trước khi họ sẵn sàng lên giường ngủ. Đây là một đứa bé nhất định phải có bên mình ?ocái chăn an toàn? vào ban đêm.
    Họ cũng là mẫu người cần phải làm việc gì nhất định để bước vào giấc ngủ, chẳng hạn như di chuyển đôi chân nhịp nhàng lên xuống, nắm một chiếc khăn tay trong khi ngủ, hoặc nằm ngủ về một bên của giường.
    Nếu phải chia sẻ giường ngủ với kiểu người này, bạn cần ghi nhớ đừng thay đổi bất cứ ?obùa ngủ? gì của họ trên giường, vì đơn giản họ sẽ rất khó chịu với những khung cảnh khác ấy, và có thể đâm cau có đến không ngủ được. Thêm nữa, đừng mong họ tự giác thay đổi nhé.
    (còn típ)
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    bác chào cháu
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nhiệm vụ bất khả thi 3
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    - Người theo chủ nghĩa thuần túy. Họ xem việc nghỉ ngơi là cực kỳ nghiêm túc, và những khi ngủ là điều kiện trải nghiệm tốt nhất họ có thể đạt được. Mẫu này tôn thờ không gian ngủ tiện nghi và thậm chí xa hoa với những màn che bằng vải lanh thơm phức, một hệ thống thông hơi và đèn đọc sách tuyệt hảo. Họ rất sợ bị mất ngủ do nhận thức được giấc ngủ tốt như thế nào cho sức khỏe của bản thân.
    Bù lại họ là người rộng rãi, sẵn lòng chia sẻ thú hưởng thụ xa hoa với bạn. Đừng bao giờ gây ngạc nhiên cho họ bằng những khăn trải giường giảm giá vì dứt khoát họ không hề cảm thấy ấn tượng.
    (còn típ)
  6. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có phim gì....anh em giao lưu tí..he he!~
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    - Mẫu luông tuồng. Với kiểu người này, giường ngủ không khác gì bàn ăn, bàn đọc sách và làm việc, nơi đặt điện thoại và nhiều khi là chỗ để... xả các móng chân, móng tay vừa cắt. Không gian giường ngủ không hề mang ý niệm tôn quý với họ. Tệ hơn, họ lại có khuynh hướng thích bành trướng thói vô trật tự ấy của mình ra những phạm vi lân cận.
    Hãy cứng rắn lập các khu giới nghiêm cho những ?ohoạt động ngoài lề? ấy nơi giường ngủ và trả lại hai chức năng chính là nơi để ngả lưng và có những phút riêng tư lãng mạn. Đừng quên không được đem TV vào phòng ngủ nhé, muốn biết lý do à, hãy cứ thử một lần rồi bạn sẽ? sợ ngay mà.
    Hết.
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    nếu thích PM anh gửi link cho
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    post nốt hộ ku Minh ....
    Có nên tiếp tục tình yêu với người quá cầu toàn?
    Tôi viết những dòng này trong tâm trạng buồn không tả được. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Anh là người quá cầu toàn, và anh đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, tròn trịa như hòn bi ve, không một vết xước. Tôi yêu anh vô cùng, nhưng mới hôm nay thôi, anh đã viết thư, nói đang thất vọng về tình yêu lắm.
    Người gửi: Lê
    Gửi tới: Mục Tâm sự
    Tiêu đề: Biết nói sao đây?
    Tôi viết những dòng này trong tâm trạng buồn không tả được các bạn ạ. Lòng tôi rối bời, không biết phải làm gì nữa. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Ngày lễ kỷ niệm tình yêu của chúng tôi mới diễn ra cách đây chưa đến 2 tuần. Trong suốt 2 năm ấy đã có rất nhiều biến cố xảy ra, không kể những giận hờn nho nhỏ, thì chúng tôi đã chia tay nhau đến 2 lần, nói đúng ra là tôi đã bị anh ấy rời xa 2 lần, lần ngắn nhất là 2 tháng, và lần sau là 3 tháng.
    Tình yêu chân thành tôi dành cho anh ấy khiến tôi dễ dàng tha thứ cho anh sau mỗi lần anh làm lành với tôi. Lý do anh đưa ra để giải thích cho những khoảng thời gian kinh khủng đó thường vẫn chỉ là do lỗi của tôi đã không phải là người phụ nữ dịu dàng như anh mong muốn, và cách cư xử của tôi không làm cho anh vừa lòng. Lần nào cũng vậy, vì tình yêu, tôi lại hạnh phúc dạt dào khi anh nhận ra là không thể thiếu tôi trong cuộc đời này, và luôn cố gắng phấn đấu để trở thành một người phụ nữ tốt hơn nữa để anh ấy được thoả lòng mong ước.
    (còn típ)
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nói sơ qua đôi chút về bản thân tôi có lẽ sẽ tốt hơn chăng. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là công chức nhà nước. Tôi được ăn học tử tế, và ở cấp học nào tôi cũng chứng tỏ được mình không hề kém thông minh hơn các bạn. Vì vậy mà con đường học hành của tôi trôi trảy đi lên. Sau khi tốt nghiệp 2 trường ĐH, tôi thi vào làm ở một công ty khá lớn, ở đó tôi chứng minh được năng lực của bản thân, được đồng nghiệp và cấp trên nhìn nhận đánh giá rất tốt.
    Tôi quen anh sau 2 năm làm việc. Khi mới quen nhau, anh không mấy khi tham gia ý kiến vào công việc của tôi, nhưng anh luôn bày tỏ cho tôi biết là anh rất thích lấy vợ làm cô giáo (mẹ anh cũng là cô giáo). Khi nào anh cũng nói với tôi rằng gia đình anh sẽ chỉ cần có một người kiếm tiền làm trụ cột, còn vợ thì đảm nhiệm việc chăm sóc gia đình. Dần dần, anh hướng tôi đến việc bỏ làm công việc kinh doanh để thi tuyển vào làm giáo viên trường ĐH.
    (còn típ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này