1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 Tháp Kim Ngưu ( Con Trâu là Đầu cơ nghiệp) To đẹp hoành tráng nào.Vì sự nghiệp tiến lên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi benjamin1982, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu anh, vả lại những điều anh nói về gia đình nghe cũng rất đúng, nên tôi đã quyết định làm theo mong muốn của anh, bỏ làm doanh nghiệp để về phấn đấu làm giáo viên, mặc dù tôi không yêu nghề giáo lắm. Nhiều lúc cứ phải tự động viên mình là hãy biết yêu những gì anh ấy yêu, như thế sẽ tốt hơn.
    Có điều tôi về trường ĐH chưa được làm giáo viên ngay. (Đây chính là một trong những lý do anh đã xa rời tôi lần thứ 2 như tôi đã kể, vì anh lý luận là tôi đã không vì anh mà làm hết sức mình). 3 tháng xa nhau đã khiến tôi tan nát, nhưng rồi mọi việc lại trở nên tốt đẹp khi anh làm tất cả để chứng minh rằng anh đã biết anh sai, và anh sẽ không bao giờ bỏ tôi thêm một lần nữa.
    (còn típ)
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội làm giáo viên của tôi đến gần hơn, khi tôi xin được học bổng đi học cao học tại một nước có nền giáo dục hiện đại bậc nhất thế giới. Tôi đã đi học được 4 tháng rồi các bạn ạ, bởi vì 2 chúng tôi đều đã thống nhất là tôi đi học để chúng tôi có được một tương lai sáng lạn như chúng tôi hằng mơ ước, tức là vợ sẽ là giáo viên, giành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình con cái, chồng sẽ làm kinh tế nuôi cả nhà. Khi tôi đi, anh buồn lắm. Tôi thương anh vô cùng.
    Chúng tôi chat với nhau hàng ngày, kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện, và dường như không thể chờ thêm một giây phút nào nữa để được gặp nhau. Mặc dù ai sang đất nước này du học cũng phải tranh thủ thời gian lúc nghỉ hè nghỉ đông để kiếm việc làm thêm để trang trải cho quãng thời gian còn lại, hoặc tiết kiệm tiền mang về xây dựng cuộc sống sau này, nhưng tôi thì chỉ có một ước ao cháy bỏng là trở về ngay để được gặp anh, và thoả nỗi nhớ mong, những lo toan cho cuộc sống tôi muốn mặc kệ. Anh cũng đồng tình với tôi, và nói sẽ lo cho tôi cuộc sống đảm bảo cho học tập. Tôi ngập tràn trong hạnh phúc, và chỉ mong kỳ thi đến thật mau, để ngày tôi thi xong môn cuối cùng cũng là ngày tôi lao ra sân bay về thăm anh.
    (còn típ)
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mới ngày hôm nay thôi, anh đã viết cho tôi một lá thư, nói với tôi rằng ?oEm hãy huỷ chuyến bay về VN đi, bởi vì anh đang thất vọng về tình yêu lắm?. Lần này tôi không biết là lần thứ bao nhiêu chúng tôi giận nhau. Lần nào giận nhau, dù to dù bé, anh cũng luôn là người nói ra những câu phũ phàng như vậy.
    Tôi phải nói rằng anh là một người đàn ông tốt. Và trong anh luôn có tư tưởng sống lành mạnh, và hướng thiện vô cùng. Anh đối tốt với tất cả mọi người, và nhiệt tình giúp đỡ, không nề hà khó khăn. Anh luôn dạy bảo tôi những điều hay lẽ phải, và tôi thấy rất quý giá, vì anh không chỉ là người yêu tôi, mà còn là người anh của tôi, bảo ban tôi nhiều điều trong cuộc sống.
    (còn típ)
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh quá khắt khe với tôi. Tôi cảm thấy như lúc nào trong mắt anh tôi cũng là một đứa con gái nhiều tính xấu, đành rằng không thể phủ nhận tôi có nhiều nhược điểm, nhưng không thể kết luận là tôi không biết cầu tiến, học hỏi những điều tốt đẹp và luôn gắng phấn đấu để hoàn thiện mình. Thế mà chỉ là vì những chuyện nhỏ nhỏ hiểu lầm không đáng có, anh luôn khiến tôi phải trăn trở mất hàng ngày trời.
    Mỗi lần anh xướng lên rằng anh không còn yêu tôi nữa, anh không cần tôi nữa, anh muốn được thanh thản, tôi không bao giờ tập trung vào học tập được mặc dù kỳ thi đang đến gần. Tôi liên tục nói với anh rất thẳng thắn nhưng không kém tế nhị, rằng anh dạy bảo tôi phải có cách, và đừng kéo dài những cuộc tranh luận không vui để ảnh hưởng đến học tập của tôi. Kết quả của những cuộc tranh luận kiểu như thế bao giờ cũng kết thúc bằng kết luận của anh là chúng tôi không hợp nhau, nên chia tay nhau, và anh không cần một người vợ như thế.
    (còn típ)
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đã rất nhiều lần tôi dàn xếp ổn thoả, và lại tiếp tục hành trình học tập để về đích, và để trở về với anh. Nhưng sao lần này tôi không còn có cảm giác muốn giàn hoà nữa. Tôi cảm thấy rã rời. Vé máy bay tôi đã đặt rồi, và dù anh nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ trở về, vì tôi rất yêu anh. Nhưng tôi thấy trong lòng thật nặng nề. Lòng tôi yêu anh tha thiết. Nhưng tôi cảm thấy mỏi mệt. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau 1 ngày rồi, điều này là một điều bất thường. Tôi e rằng tôi cũng không biết lúc nào thì tôi có thể bắt đầu tiếp được.
    Anh là người quá cầu toàn, và anh đòi hỏi tôi phải hoàn hảo, tròn trịa như hòn bi ve, không một vết xước. Tôi đồng ý với anh là tôi sẽ phấn đấu, nhưng không thể nuôi dưỡng một tình yêu mãi kiểu này được, khi ức chế liên tục đến với tôi khi tôi nhận được những câu tuyệt tình từ phía anh. Anh hoàn toàn có thể giáo dục tôi bằng những lời ngọt ngào mà những người yêu nhau hay nói, cần chi phải làm tôi đau lòng đến thế phải không các bạn?
    (còn típ)
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao bây giờ? Lần này tôi cảm nhận thấy là anh nói rất nghiêm túc. Và tôi cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Tôi không biết chúng tôi có thể hạnh phúc được không nếu chúng tôi tiếp tục bên nhau, và tiếp tục đi theo lối mòn ấy. Lần nào chúng tôi giận nhau tôi cũng là người cầu hoà. Nhưng tôi không muốn cầu hoà lần này. Anh đã không công bằng với tôi.
    Tình yêu tôi dành cho anh không hề thay đổi, tôi chỉ không biết phải làm sao để anh thay đổi cách anh nghĩ về những mặt tích cực cũng như tiêu cực của tôi, để biết được rằng tôi của anh mặc dù không hoàn hảo, nhưng có những giá trị nhất định, và không thể đối xử với tôi một cách quá khắt khe như thế.
    Tôi thực lòng rất sợ mất anh, nhưng lại cũng đã có lúc muốn giải thoát mình khỏi những cơn giày vò tinh thần mà nói đúng ra là tự tôi chuốc vào người khi anh giận dỗi tôi.
    Tôi phải làm sao hả các bạn?

    Ý kiến chia sẻ với bạn Lê, xin gửi về Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    hiz hiz .... mệt wá nhưng hông ngủ được
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    sau ít phút gián đoạn tiết mục kể chuyện đêm khuya xin được típ tục ....
    Tôi đã lấy lại niềm tin sau cuộc tình bi thảm
    Cú sốc tình cảm đối với tôi quá nặng nề, bởi tôi luôn hình dung về một mối tình đầu đẹp đẽ, trong trẻo và thơ mộng, và biết đâu sẽ có luôn một gia đình hạnh phúc. Tất cả những gì còn lại sau 2 năm chỉ còn là 1 con số không tròn trĩnh. Và niềm tin tan vỡ. Và, đến một ngày, tôi yêu một người?
    From: Tran Thu Phuong
    To: vne-tamsu
    Sent: Friday, April 14, 2006 6:40 PM
    Subject: chuyen tinh cua toi
    Thật ra, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ viết chuyện tình của mình và gửi lên mạng. Bởi đã có lúc tôi hình dung rằng có gì hay ho đâu nhỉ? Cho tới một ngày tôi bất chợt vào mục Tâm sự và thấy tại sao lại không?
    Từ bé tới lớn, tôi luôn có những người bạn tốt, và kể cả những người được ai đó coi là xấu thì với tôi họ vẫn đối xử rất tốt. Và cũng vì lý do này mà tôi đặt lòng tin vào tất cả mọi người, như vẫn gọi là ?ocả tin?. Năm đó tôi 23 tuổi, vừa rời mái trường đại học và xin được việc làm tại một công ty xuất nhập khẩu của Australia. Cũng thời gian này, tôi nhận lời yêu một người, thậm chí quá nhanh, nhanh tới mức mà tôi cũng không hiểu được. Tôi thấy anh tốt bụng, chân thật, hiểu biết và hơn cả là có vẻ đứng đắn. Tóm lại, mọi thứ bắt đầu thật đẹp.
    (còn típ)
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua, được khoảng 3 tháng, tôi bắt đầu chạm phải một thực tế phũ phàng, đó là anh đang có vợ. Và điều này anh đã giấu tôi, kể cả bạn bè của anh cũng giấu tôi. Còn nhớ, cái ngày anh nói ra điều đó, tôi đã không khóc, và tôi cũng không có cảm giác gì, chỉ có anh khóc mà thôi. Anh van xin, anh giải thích rồi anh bảo nếu không có tôi, anh sẽ không sống được.
    Tôi vốn là một cô gái xinh xắn, vui tính, và cũng không đến nỗi thiếu hiểu biết. Có nhiều người đã ngỏ lời yêu tôi, nhưng anh thì lại là người đầu tiên mà tôi nhận lời, và tôi cảm thấy ân hận. Tôi ân hận vì yêu anh, tôi ân hận vì mình đã không tìm hiểu kỹ, tôi ân hận vì biết đâu mình đang phá hoại hạnh phúc mong manh của một gia đình. Rồi tôi nghe anh giải thích, đây chính là sai lầm lớn nhất của tôi mà mãi sau này tôi mới hiểu ra.
    (còn típ)
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài ?oƯớc gì? của Mỹ Tâm, rất buồn cười khi tôi đã tự chuyển lời thành ?oước gì, em đã không mềm lòng, ước gì anh đừng nói gì nhiều, thì giờ đây??. Khi yêu anh, tôi yêu bằng tất cả trái tim dành cho tình yêu đầu, tôi cũng không nhìn lại xem mình có quá mù quáng hay không. Bắt đầu, có những lời ra tiếng vào, về chuyện tôi đang cặp kè với một người có vợ.
    Một điều vô cùng lạ lùng là, khác với những người con gái khi yêu người đàn ông có vợ thường bị dư luận chỉ trích, tôi lại được ủng hộ không nhỏ. Tôi dùng từ ?oủng hộ? là vì:
    Thứ nhất, anh tuy có hiểu biết nhưng thời điểm đó, anh đang rất khó khăn về kinh tế, nhất là so với vợ mình, và tôi không hề ?ođào mỏ?.
    Thứ hai, với các ưu điểm của tôi, thì việc tôi yêu anh cũng thể hiện tình yêu chân thành đến mức nào, khi mà xung quanh tôi cũng có rất nhiều vệ tinh, khách quan mà nói thì có thể họ hơn anh.
    Thứ ba, vợ anh và anh đúng là đang có một cuộc sống không phẳng lặng, dù tôi biết họ vẫn ngủ với nhau.
    (còn típ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này