1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 Tháp Kim Ngưu ( Con Trâu là Đầu cơ nghiệp) To đẹp hoành tráng nào.Vì sự nghiệp tiến lên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi benjamin1982, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Và rồi, bạn bè anh càng quý mến tôi, anh chị em của anh và bố mẹ anh cũng vậy. Tôi nghiễm nhiên trở thành vợ sắp cưới của anh trong mắt mọi người, trừ bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt, bạn bè tôi cũng phản đối kịch liệt, và thậm chí là đồng nghiệp của tôi cũng nhìn anh với con mắt thiếu thiện cảm, dù họ không biết rằng anh là người đã có gia đình. Quả thật, mãi đến sau này, tôi mới thấy, bố mẹ tôi, bạn bè tôi và cả đồng nghiệp ở cái công ty cũ đó của tôi, có một khả năng nhìn người thật tinh tường.
    Tôi vẫn tin anh, tôi tin rằng anh là người tốt, nếu anh có trót nói dối tôi những gì thì cũng là do hoàn cảnh. Tôi tha thứ cho anh mỗi khi thấy trên máy điện thoại của anh có 1 tin nhắn lạ của một người con gái nào đó. Có thể tôi rất không vui, nhưng không hiểu sao tôi tự tin và nghĩ rằng rồi anh sẽ trở thành người chồng tốt khi lấy tôi. Mọi điều sẽ thay đổi khi anh chính thức ly dị vợ.
    (còn típ)
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mọi điều đã thay đổi, tuy nhiên lại thay đổi đến mức mà tôi thấy bàng hoàng. Một loạt các sự kiện dồn dập xảy ra với tôi, rõ nhất là việc tôi phát hiện ra anh có tính lăng nhăng khủng khiếp. Anh đã cùng một lúc có quan hệ tình cảm với nhiều người. Anh vào chat và làm quen với đủ thể loại con gái trên đời. Công việc làm ăn của anh thậm chí lại còn tệ hại hơn những gì tôi biết. Tôi đau đớn. Tôi rụng rời. Tôi sửng sốt. Một người tôi yêu là như vậy sao? Tôi không thể tin nổi anh lại chính là người đầu tiên trên trái đất lợi dụng niềm tin của tôi. Và tôi chưa bao giờ thích, chứ đừng nói là yêu, loại đàn ông có tính lăng nhăng. Tôi thấy ghê tởm.
    Anh bỏ vợ và cưới vợ mới. Người đó không phải là tôi. Tôi còn nhớ như in câu nói của anh vào lúc 12 giờ một đêm mưa gió rét: ?oNếu bây giờ em dám thì chúng ta sẽ lấy nhau luôn, còn không thì thôi?. Tôi thấy mình bị phản bội và tôi rơi vào khủng hoảng. Anh lấy một người. Tôi không đau đớn. Tôi chỉ thấy mình đã bị ai đó cướp đi niềm tin, vào con người, vào cuộc sống, vào hạnh phúc.
    (còn típ)
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu anh, tôi bỏ việc, tôi cũng ?obỏ? bố mẹ, bạn bè thì tôi cũng không giữ được quan hệ vì họ không ưa anh, và tôi bỏ luôn cái vị trí béo bở tại công ty nọ. Khi hết yêu anh, tôi chỉ còn tay trắng, không có bạn bè, không có quan hệ, không có công việc, nhưng tôi có điều quý giá nhất, đó là bố mẹ đã thương yêu tôi hết mực. Rồi bạn bè, người thân lại quay trở về bên tôi. Tôi thầm cám ơn bố mẹ và bạn bè. Những người bạn của tôi, họ vẫn tốt như ngày nào, dù trước đây tôi đã rời xa họ. Bạn tôi, có người học cùng tôi hồi mẫu giáo, có người thời tiểu học, trung học rồi thì đại học, họ thật chân thành và tốt bụng.
    Cú sốc tình cảm đối với tôi quá nặng nề, bởi tôi luôn hình dung về một mối tình đầu đẹp đẽ, trong trẻo và thơ mộng, và biết đâu sẽ có luôn một gia đình hạnh phúc. Tất cả những gì còn lại sau 2 năm chỉ còn là 1 con số không tròn trĩnh. Và niềm tin tan vỡ.
    (còn típ)
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Rồi tôi xin được một vị trí tốt trong một công ty, tôi càng ngày càng có thêm những người bạn tốt, tôi luôn quan tâm tới bố mẹ và họ hàng, tôi có một doanh nghiệp nhỏ để kiếm thêm tiền bên cạnh thu nhập chính thức. Đặc biệt, có nhiều người bạn trai ngỏ ý với tôi. Có những người ít tuổi hơn tôi, họ nói họ yêu tôi. Và cả những người nhiều tuổi hơn tôi, có học thức, có địa vị. Điều ngạc nhiên là tôi thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
    Tiền từ việc làm thêm, tôi dành cho bố mẹ, và một phần để làm từ thiện. Tôi cảm nhận được niềm vui của những đứa trẻ mồ côi khi nhận quà Trung thu, quà Tết thiếu nhi mà tôi và bạn bè mang đến. Tôi cũng cảm nhận được mình đã thực sự sống có ý nghĩa, hơn bao giờ hết.
    (còn típ)
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Và, đến một ngày, tôi yêu một người?
    Trong lúc đó, tôi luôn được cập nhật đều đặn tin tức về anh. Công việc của anh luôn gặp bất trắc, cuộc sống gia đình chẳng vui vẻ gì, và anh vẫn đi tìm niềm vui với ai đó ở bên ngoài. Tôi thoáng chút đau lòng, và có gì đó hãnh diện. Đau lòng vì người mình đã từng yêu tha thiết đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Còn hãnh diện vì tôi không hề gục ngã, dù ai cũng tưởng rằng tôi đã phải gục ngã.
    Tôi từng có niềm tin, rồi đánh mất niềm tin, và bây giờ thì tôi tin rằng trên đời này, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều có ý nghĩa, để sống và để yêu. Tôi mơ về một gia đình nhỏ với một đàn con mà tôi sẽ được tự tay nấu nướng. Chồng tôi sẽ khen tôi cho dù món ăn có dở đến mấy (thật khôi hài!). Và tôi sẽ tự tay may áo cho con, dù áo có xấu đến mấy.
    Đọc báo chí, xem tivi, tôi thấy có nhiều cô gái trở nên tuyệt vọng hoặc trơ lỳ sau khi gặp phải một mối tình kết thúc không có hậu. Thương họ! Vì tôi cũng đã như vậy. Tuy nhiên, tại sao chúng ta lại phải sống khổ sở như vậy quá lâu nhỉ? Hãy nghe tôi: hãy sống, để yêu và được yêu. Bởi tôi đã tin, và tôi sẽ tin, rằng cuộc đời này là thứ quý giá nhất, chúng ta có nó và chúng ta hãy trân trọng điều đó.
    Hết.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Đừng ai dại dột như tôi
    Xin tạm coi câu chuyện này như một bài học về sự khờ dại trong trăm ngàn sự khờ dại của người phụ nữ trong tình yêu. Tôi xin khẳng định ngay một điều từ đầu rằng, tôi không hề dốt nát hay thiếu hiểu biết. Tôi được giáo dục trong những môi trường giáo dục hoàn hảo nhất.
    From: Anne Chung
    To: vne-tamsu
    Sent: Saturday, April 22, 2006 11:51 PM
    Subject: Nhung dai dot cua toi!
    Tôi kể về câu chuyện tình buồn của tôi. Các bạn nghe, có thể sẽ thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Bản thân tôi cũng thấy rằng những tình tiết của mối tình này cũng chẳng có gì đặc biệt. Cũng lại là một mối tình không có kết thúc có hậu giống như dăm ba mối tình đã qua trong cuộc đời tôi. Cũng vẫn những lý do chẳng khác nhau là mấy, cũng những người đàn ông tốt và rồi lại không tốt. Duy chỉ có một điều tôi muốn tâm sự với các bạn ở đây, đó chính là sự khờ dại, sự khờ dại của tôi.
    (còn típ)
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Xin tạm coi câu chuyện này như một bài học về sự khờ dại trong trăm ngàn sự khờ dại của người phụ nữ trong tình yêu. Tôi xin khẳng định ngay một điều từ đầu rằng, tôi không hề dốt nát hay thiếu hiểu biết. Tôi được giáo dục trong những môi trường giáo dục hoàn hảo nhất. Tôi yêu trẻ con, tôi hiểu giá trị của cuộc sống đời thường thông qua những cư xử tốt đẹp giữa con người với con người. Bản thân tôi, dù hơi thấp bé, nhưng được đánh giá là nhanh nhẹn và ưa nhìn.
    Những người đàn ông đến với tôi, đều phải thừa nhận rằng ấn tượng ban đầu với tôi, đó chính là diện mạo khả ái. Tôi ước mong một ngày, tôi có được một tổ chim nho nhỏ hạnh phúc. Tôi sẽ trang trí ngôi nhà của mình theo phong cách ngẫu hứng tạp phí lù, nhưng rất khoa học với các đồ dụng và màu sắc phù hợp với cuộc sống và việc dạy dỗ cho các con tôi. Nhưng đúng là, cuộc đời giá mà có đủ may mắn cho hết thảy mọi người?
    (còn típ)
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Mối tình lần này của tôi, cuộc dấn thân đầy đau khổ và cao thượng của tôi, rút cục cũng chẳng khác gì so với những lần trước. Tôi đã từng xác định trước cho mình rằng sẽ phải đau khổ lắm đây. Nhưng giá mà đến khúc cuối người đàn ông của tôi đừng mất bình tĩnh đến nỗi đánh mất sự khôn ngoan vốn có như thế thì có lẽ bây giờ, trong lòng tôi anh vẫn còn là hình mẫu tuyệt vời.
    Tôi quen anh trong một ngày cuối thu, trời gió mùa mà sao nắng gắt gao. Từ phòng làm việc của anh ra, tôi nửa tỉnh nửa mơ, lẽ nào đây chính là người đàn ông mà tôi đang tìm kiếm. Cuối giờ làm việc, đứng trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy anh mở cửa xe cho vợ và có lẽ 2 vợ chồng anh đã rủ nhau đi đâu đó ăn tối. Trông họ sóng đôi, thật đẹp và hạnh phúc. Tôi bắt đầu ước ao về một ngày đẹp trời, người đàn ông của tôi cũng dịu dàng với tôi như thế...
    (còn típ)
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Anh đã trở thành người đàn ông ấy chỉ sau ít ngày. Tôi bị gục ngã. Tôi mê man vì anh. Mặc dù trong đầu mình, tôi biết là tôi vẫn đang rất tỉnh táo. Tôi không thể bao giờ làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Tôi đã yêu đến từng đứa trẻ mồ côi, thương xót đến từng thân phận kém may mắn, tôi không thể nào làm gì để cho con anh phải hổ thẹn về cha chúng hay đau khổ vì bị cha bỏ rơi.
    Anh mang đến cho tôi một tình yêu mộc mạc, nồng nàn, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có được từ ai khác. Anh chăm sóc tôi, và yêu thương gia đình tôi. Tất cả ở anh toát ra một sự chân thành và đúng mực. Tôi không mong gì hơn nữa và tôi bắt đầu dấn thân vào hạnh phúc của tôi, sự đau khổ của tôi một cách không thể khác được.
    (còn típ)
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Không thể kể xiết những gì chúng tôi đã dành cho nhau. Tất cả đều đẹp đẽ và cao thượng. Không ai biết gì hết vì tôi, biết tôi nên làm gì để bảo vệ tình yêu của chúng tôi và bảo vệ các con anh. Trong suốt 2 năm trời yêu đương mặn nồng, chúng tôi đã cùng nhau làm được biết bao nhiêu việc. Anh thăng tiến, tôi được cử đi làm MBA ở nước ngoài, gia đình tôi vì sự nỗ lực làm việc của tôi và sự săn sóc của anh mà cũng trở nên suôn sẻ mọi sự, các con anh ngoan, học giỏi.
    Còn vợ anh, theo thói thường, phó thác mọi việc chăm sóc nhà cửa chồng con cho người giúp việc. Với chị ấy, tá lả là nguồn sống và là sự quan tâm duy nhất. Trong suốt 2 năm trời, tôi đã yêu và được chăm sóc anh và các con theo đúng nghĩa của một người vợ cho dù là kín đáo. Vì khoảng cách địa lý không phải quá xa cho nên trung bình một tháng, tôi bay về Việt Nam với anh một lần.
    (còn típ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này