1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 5 Tháp Kim Ngưu ( Con Trâu là Đầu cơ nghiệp) To đẹp hoành tráng nào.Vì sự nghiệp tiến lên

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi benjamin1982, 12/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    thay đổi nội dung tý
  2. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Chọn mãi mới được một ngày Gặp em quyết để giãi bày yêu thương Hai đứa ngồi trên bờ mương (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! ) Cứ thế mà buôn dưa lê Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm Anh liền nói chuyện lòng vòng Đợi em sơ ý là cầm tay luôn.. Ngờ đâu anh chộp đã nhanh Em rút tay lại còn lành nghề hơn Mất đà anh lộn xuống mương Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu. Vừa về anh vừa lầu bầu: "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi !!!"
  3. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    Nhà bè nước chảy chia hai
    Cái nhà nhỏ xíu mà chia nỗi gì
    Chịu khó nhường cho em đi
    Vì là phận nữ anh tranh làm gì
    Ba đồng một mớ đàn ông
    Chị nhốt vào ***g cho kiến nó tha
    Năm hào một núi đàn bà
    Anh vứt ra vườn cho gà nó tranh
    Còn duyên kén cá chọn canh
    Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
    Còn duyên kén những trai tơ
    Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi là nhiều
    Đi nhiều rồi lại làm liều
    làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
    Người ta đi cấy lấy công
    Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
    Trông qua, trông lại, trông về
    Trông khi chủ vắng đánh đề kiếm thêm
    Tình yêu là chiếc quan tài
    Không gian là chiếc áo dài màu đen
    Kỷ niệm là lọ bình nhang
    Tương lai là chiếc khăn tang quấn đầu
    Má ơi đừng gả con xa
    Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
    Thôi má hãy gả nhà giàu
    Có tiền chỉnh mặt, làm đầu cho con
    Đàn ông tập tạ thì đô
    Đàn bà không tập vẫn đô như thường
    Mấy đời bánh đúc có xương
    Mấy đời chơi net ko vương tơ tình
    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em hút thuốc lào cũng xinh
    Buồn buồn ra đứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Cưới nhau về tắt thở càng nhanh
    Đường về đêm tối canh thâu
    Nhìn em tôi tưởng con trâu đang cười
  4. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Một ông mục sư có nuôi một con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng trong số các con chiên có người đã bắt được nó. Một sáng Chủ Nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả các con chiên: - Ta có một câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây: Có ai có một con chim không? Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm một cách diễn đạt khác: - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. Ông càng lúng túng hơn: - Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa? Tất cả các bà sơ đứng lên.
  6. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    dành tý đất cho miu miu nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Yêu là không biết hối tiếc - Có lỗ tai mà như điếc - Yêu là luôn chịu thiệt - Xài tiền mà không biết tiếc - Yêu là phải biết cương quyết - Nồng nàn và kịch liệt - Yêu cho tới sức tàn lực kiệt - Tới khi tứ chi bại liệt - Yêu vậy mới là yêu thiệt... Lãng mạn - thì bảo...tào lao - Đứng đắn - lại bảo...người sao hững hờ - Khù khờ thì bảo...dzai tơ - Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần ? - Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần
  8. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Kem Tràng Tiền sử dụng trứng gà chưa kiểm dịch.

    (Dân trí) - Trong buổi kiểm tra đột xuất vệ sinh an toàn thực phẩm hôm qua 3/6, đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội đã lập biên bản đối với việc việc sử dụng trứng gà chưa có giấy kiểm dịch của Công ty Cổ phần kem Tràng Tiền tại 35 phố Tràng Tiền - Hà Nội.
    Ban lãnh đạo công ty này cho biết: Do đặc điểm riêng của kem Tràng Tiền là luôn sử dụng trứng gà trong thành phần của kem nên công ty thường nhập khoảng 2.000 quả trứng gà/ngày của một doanh nghiệp tư nhân ở số 7, ngõ Yên Bái II, quận Hai Bà Trưng. Mọi thủ tục giao dịch chỉ là biên nhận của hai bên qua một quyển sổ viết tay và thanh toán bằng hoá đơn.
    Công ty Cổ phần kem Tràng Tiền khẳng định, đây là nguồn cung cấp trứng gà an toàn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khằng định bằng? miệng. Vì khi đoàn thanh tra đến kiểm tra tại địa chỉ chuyên cung cấp trứng gà cho kem Tràng Tiền thì doanh nghiệp này mới chỉ trình được giấy tờ kiểm dịch của? gà, chứ không có của trứng.
    Đoàn thanh tra liên ngành đã bàn giao lại để Chi cục Thú y Hà Nội xem xét và giải quyết.
    Được biết, mỗi ngày kem Tràng Tiền cung cấp cho người tiêu dùng 20.000 - 25.000 que kem các loại và khoảng vài nghìn ly kem tươi.
    Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thanh tra cũng tiến hành kiểm tra và nhắc nhở đối với doanh nghiệp sản xuất kem tư nhân Thăng Long (số 3 Lãng Yên) vì phát hiện cở sở này bỏ chung thịt sống và thức ăn chín vào thùng bảo quản kem đã đóng gói.
  9. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    đ/c Ben đâu òy zô đây chơi đê
  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này