1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 51:Chợ dưa lê .Chúc giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn cùng NED&fans. Một phút mặc niệm....Bắt đầu!!!
    ...............................
    ...............................
    ...............................
    ...............................

    ...............................
    ...............................
    ...............................
    ...............................
    *********************WC 25/06/06****************************
    Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!
    Được 123_khuckhakhuckhich sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 26/06/2006
  2. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    We need more goal, Gila !
    [​IMG]
  3. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thư hàng tuần
    Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2006
    Đã bao giờ bạn có cảm giác muốn? hành hung ai đó? Trong những ngày đầy không khí bóng đá với khẩu hiệu về hữu nghị hoà bình như thế này, việc bày tỏ sự hậm hực và ý nghĩ sẽ tấn công một người làm tôi trở nên rất lố bịch. Nhưng quả thật, tôi đang ở đỉnh điểm của sự bực bội, nếu không được bày tỏ ra chắc tôi sẽ thật sự hành hung anh ta mất! Anh ta mà tôi nói đến ở đây là bình luận viên (BLV) T.B.C của VTV3.
    Tôi đã trải qua 5 mùa World Cup với những buổi bình luận của VTV và không lạ gì những khiếm khuyết của BLV trong suốt các trận đấu. Giọng đọc đều đều tẻ nhạt, phần trích dẫn sai số liệu, việc gọi tên cầu thủ bừa bãi không nhất quán, những nhận định đôi khi phiến diện, tất cả đã trở nên quen thuộc đến độ không ai buồn phàn nàn nữa. Nhưng đến năm 2006 thì? thật quá quắt lắm!
    Xưa nay trong tâm trí rất nhiều người, cụm từ ?otruyền hình trung ương? thường đồng nghĩa với tính chuẩn mực và nghiêm túc. Như một điều hiển nhiên, những ai đã, đang và sẽ xuất hiện trên truyền hình với tư cách ?ongười nhà đài? (phát thanh viên, biên tập viên, người dẫn chương trình?) cũng phải có hai đặc tính như vậy. Anh (cô) ta phải có một bộ trang phục lịch sự, một giọng nói chuẩn và một thái độ nghiêm túc đúng mực, kể cả khi anh/cô ta là MC cho mục Gặp nhau cuối tuần. Đó là còn chưa kể anh (cô) ta phải có một trình độ hiểu biết về công việc và vốn ngoại ngữ nhất định. Ấy thế nhưng, suốt mười ngày qua, tôi được - hay nói đúng hơn là bị và phải - chịu đựng một ?ongười nhà đài? không có được bất cứ điểm nào trong số những yêu cầu kể trên.
    Anh ta có một chất giọng địa phương đậm đặc với cách phát âm ?oe? thành ?oie? và ?oo? thành ?ooa?, đôi khi cuống lên còn lẫn cả ?ol? và ?on?. Anh ta đọc tên cầu thủ tệ đến mức không thể tưởng tượng nổi, không rung lưỡi với chữ ?or? cũng chẳng phát âm gió khi gặp chữ ?os?. Nghe anh ta biến Miroslav thành Mi-dzô-láp, không ai ?odám? nghĩ đến chuyện anh ta có bằng A ngoại ngữ nữa. Ngay cả khi diễn đạt bằng tiếng mẹ đẻ, anh ta cũng để cho người đọc điên đầu với những câu hết sức tối nghĩa như: ?oCầu thủ A. rời sân và nhường chỗ cho anh là cầu thủ B.? hay ?oĐội X. đang có những đợt phản công ào ạt" - phản công lại còn ào ạt, mà thật ra đội X. đang tấn công hẳn hoi(!)?. Có lần, anh ta xuất hiện trong trường quay, ngồi trước máy quay (và cũng là trước hàng triệu khán giả) với một đôi dép xỏ ngón như đang đi dạo bãi biển.
    Rồi khi ngồi trước micro bình luận, anh ta thường kể lể dông dài về những thông tin thống kê bên lề nhiều hơn là bám theo diễn biến trận đấu. Đã rất nhiều lần, khi cầu thủ đã dắt bóng đến sát cầu môn đối phương và sút thì anh ta còn đang ề à chậm rãi tuôn ra những câu hết sức? ngô nghê như ?oD. là một cầu thủ tiền đạo cánh trái, một cầu thủ có xu hướng tấn công rất là tốt? - ô hay, tiền đạo không tấn công thì làm gì, bắt gôn chăng? Anh ta nhận định về các tình huống trên sân bằng những cụm từ trịnh trọng nhưng vô thưởng vô phạt. Anh ta, với trình độ ngoại ngữ bằng-A-cũng-không-xong, chất giọng địa phương ngang phè và một tốc độ nói rề rà, thường xuyên gọi đầy đủ cả họ cả tên cầu thủ (để làm gì?!). Và quan trọng nhất là anh ta tra tấn tôi cùng nhiều người khác bằng tất cả những thứ kinh khủng kể trên ít nhất 90 phút/ngày. Đã 10 ngày liền như vậy!
    Đến đây, tôi bắt đầu tự hỏi, không hiểu VTV3 thù sâu oán nặng gì với tôi nói riêng và các khán giả yêu bóng đá nói chung mà lại nghĩ ra ?ohình thức hành hạ thâm độc? như vậy? Và liệu có ai đó trong số những người phải chịu ức chế tinh thần cường độ cao suốt một thời gian dài như tôi hiện giờ sẽ giải toả bằng những hành động côn đồ? Cho đến khi kết thúc lá thư này, tôi vẫn chưa thực sự tìm ra câu trả lời.
    Trang
    ( Source: www.sachcuatrang.com)
  4. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Dream on, Mr Guus Hiddink. Aussie go home!
    [​IMG]
    And Australia is jus another piece of a Pizza. Think Pizza, think Italia!
    [​IMG]
    Được Doo_DoO sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 26/06/2006
  5. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Dutch and Portugal. Man of the match
    [​IMG]
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    England - Ecuador : 1 - 0 : Chỉ mình Beck là toả sáng !
    [​IMG]
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    22h, Kaiserlautern, Italia ?" Australia: Chuột túi nhằn nổi mỳ ống?

    Trong số những đội lọt vào vòng hai, Australia của Guss Hiddink được mọi người đánh giá là đội có thể gây nên bất ngờ nhất tại giải và đêm nay, liệu bất ngờ đó có xảy đến trong khi họ gặp phải đội bóng Italia của HLV Marcello Lippi ?

    Đội tuyển Socceroos bước vào vòng hai với tư cách là đội xếp thứ nhì bảng F sau một trận thắng trước đội tuyển Nhật Bản với tỷ số 3-1, thua đương kim vô địch Brazil 0-2 và trận hoà hút chết trước đội tuyển Croatia với tỷ số 2-2 vừa đủ để Socceroos có mặt tại vòng hai.
    Trong khi đó đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng bước vào vòng 1:16 này, với tư cách là đội đứng đầu bảng E sau hai trận thắng trước Ghana và CH Séc với cùng tỷ số 2-0 và trận hoà đáng xấu hổ trước đội tuyển Mỹ.
    Tuy nhiên, đội tuyển Azzurri vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ đến từ châu Đại dương rất nhiều không chỉ bởi họ là một trong số những đội hạt giống mà là màn trình diễn của họ tại vòng bảng dù sao cũng ấn tượng hơn so với thầy trò ông Guus Hiddink. Hẳn mọi người còn nhớ màn trình diễn ấn tượng của Azzurri như thế nào trong trận gặp đội tuyển CH Séc tuần trước, khi đó các học trò của ông Lippi đã làm các Tifosi yên tâm khi họ có một thế trận áp đảo hoàn toàn với pha lập công của lão tướng Filippo Inzaghi và đặc biệt là sự trở lại ?ohoàng tử của nước Ý? Francesco Totti. Trận đấu đó đã minh chứng cho mọi người thấy rằng trận hoà trước ?ochú Sam? chỉ là một tai nạn mà thôi.


    Đội hình của Italia hôm nay sẽ không có tên trung vệ trẻ mang tên Daniele De Rossi khi anh đang phải chịu án phạt của FIFA sau khi có hành động phi thể thao đối với một cầu thủ của đội tuyển Mỹ. Sự mất mát này sẽ chẳng là gì đối với đội quân thiện chiến của Lippi khi trong tay ông luôn có những sự thay thế xứng đáng cho các vị trí. Trong trận trước, khi Nesta buộc phải rời sân do chấn thương ở phút thứ 17 thì Marco Materazzi vào sân và ngay lập tức anh đã không phụ lòng ông thầy Lippi khi anh có một trận đấu thuyết phục với danh hiệu cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.
    Totti đã trở lại, đội tuyển của anh như hổ mọc thêm cánh khi nhà kiến thiết bóng này phối hợp cùng với Luca Toni, vua phá lưới của Serie A trong màu áo Fiorentina.


    Với đội hình gồm toàn những ngôi sao đắt giá trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng áo thiên thanh sẽ phải chơi như thế nào để không hổ danh là đội hạt giống và có tham vọng bước lên ngôi vô địch. Đội tuyển của họ đã từng ba lần bước lên ngôi vô địch thế giới vào các năm 1934, 1938 và 1982. Một quá khứ cũng đã xa vời vậy nên đã đến lúc họ phải tìm lại cái quá khứ oai hùng ấy.
    Trong khi đó đối thủ của họ là Australia lại tỏ ra yếu thế hơn về mọi mặt, Đây là lần đầu tiên họ có mặt ở vòng hai sau hai lần tham dự một kỳ WC. Đối với họ, việc lọt vào vòng hai này đã là một kỳ tích đáng để CĐV châu Đại Dương phải tự hào rồi.
    Lực lượng của họ cũng chỉ có một vài cầu thủ tên tuổi đang thi đấu ở nước ngoài nhưng từng đó là chưa đủ để thầy trò ông Hiddink có được thành công này mà cái quan trọng là họ chiến đấu bằng tinh thần, bằng lòng quả cảm, yếu tố cần thiết để một David nhỏ bé có thể quật đổ gã khổng lồ Goliath.
    Đội hình của Socceroos đêm nay sẽ không có thủ môn Zelzko Kalac, thủ thành với biệt danh ?oNgười nhện? này đã không chiếm được lòng tin của ông thầy người Hà Lan, khi anh đã thể hiện một phong độ thiếu ổn định trong trận cuối cùng của vòng bảng trước Croatia và suýt nữa thì anh và các đồng đội đã phải trả giá, nếu như không có bàn gỡ hoà của tiền đạo Harry Kewell. Thay thế cho vị trí của thủ môn "Người nhện" này sẽ là thủ môn Mark Schwaizer.
    Sẽ là một thiệt thòi lớn cho thầy trò Hiddink nếu như đêm nay họ ra sân mà không có tiền đạo Harry Kewell, cầu thủ chơi hay nhất trận trong trận gặp Croatia trong khi anh này đang phải vật lộn với chấn thương anh gặp phải trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Trong buổi họp báo, HLV người Hà Lan vẫn chưa tiết lộ về khả năng ra sân của tiền đạo CLB Liverpool này cũng như khả năng ra sân của đội trưởng Mark Viduka. Nếu quả thực hai cầu thủ trụ cột này không thể ra sân thì cơ hội đi tiếp của Socceroos là rất xa vời.


    Tuy nhiên, người hâm mộ không quá lo lắng khi Hiddink không có tiền lệ tuyên bố đội hình thi đấu trước trận đấu và nếu như niềm tự hào của Liverpool, Kewell ra sân thì sẽ là cuộc chạm chán đầy tính hấp dẫn giữa anh và Alberto Gilardino, tiền vệ trung tâm của đội bóng áo thiên thanh này đang dần làm người ta quên đi Francesco Totti, người hùng một thời của Azzurri.
    Hơn nữa tiền vệ đang khoác áo CLB Everton Tim Cahill cũng được nhiều người mong đợi sẽ là người khơi nguồn cảm hứng cho các đồng đội.
    Trong cuộc chiến một mất một còn mà chỉ một sai sót nhỏ cũng sẽ phải trả giá đắt, các học trò của Guss Hiddink vừa phải tìm mọi cách khoan thủng khối bê tông mang nhãn hiệu ?omade in Italy? vừa phải lo chống đỡ các đợt tấn công của những chân sút như Gilardino, Totti, Luca Toni hay Inzaghi.
    Quả là một nhiệm vụ nặng nề đối với thầy trò Hiddink. Liệu mỳ ống có phải là món khoái khẩu của những chú Kanguroo? Thành công ở WC 2002 với đội tuyển Hàn Quốc của chiến lược gia người Hà Lan này khiến người Hàn nhớ mãi cái ?oơn? của vị tướng tài ba này và chỉ cần Socceroos có mặt ở giai đoạn hai thôi cũng đã đủ để người dân xứ sở của những chú Kanguroo phải ?omang ơn? vị HLV huyền thoại này.
    Dự đoán: Italia 2-1 Australia.
  8. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    sướng quá ... chết pà cái bọn HàLan đi
    cầu cho mấy thằng Anh, Pháp, Đức, Ý, đi nốt

    Brasil, Achen, Tây Ban Nha, BĐNha hãy khẳng định mình đi
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bác ăn nói cẩn thận nhé. mà cũng lạ ai thích Hà lan thì thích Barca mà ko có chiều ngược lại nhỉ ? Thích Barca lại ko thể thích Hà LAn được sao ? Cùng là 1 Barcamania bác ko cổ vũ cho em lại còn chê này nọ. Chán quá !
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Italya - Australia : 1 - 0 : Trọng tài , Thẻ đỏ , Penalty , và Totti !!!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này