1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 51:Chợ dưa lê .Chúc giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Go Ferita:
    [​IMG]
    We came, We saw and We conquered:
    [​IMG]
    True Color:
    [​IMG]
    Ciao Ukr:
    [​IMG]
    Fantomas returns:
    [​IMG]
    All eyez on Italia, even in Montreal:
    [​IMG]
    V.I.P:
    [​IMG]
    From Italy with LOVE:
    [​IMG]
    Im Yours, Francesco !
    [​IMG]
    Ready to Rock:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Đức sẽ chiến thắng
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    100% nào
    Tuần sau rảnh không làm một phát off đê anh em ơi
  4. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Khách tiễn chủ. Chắc chắn sẽ là vậy
  5. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bác Do đang Ở nhà ah ? Tuần này có rỗi ko anh em ta đi 1 cái nào
  6. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đức - Argentina, cuộc so tài thượng đỉnh​
    Không còn sự lựa chọn nào khác, cả thế giới đành nín thở và tiếc nuối khi một trong hai đại gia phải loại nhau ở tứ kết World Cup 2006, tối nay. Argentina nhỉnh hơn chút đỉnh về lực lượng nhưng Đức lại có lợi thế sân nhà.
    [​IMG]
    Maradona bị kèm chặt trong trận chung kết 20 năm trước song vẫn là người chiến thắng.
    Qua hai bờ Đại Tây Dương, trận đấu tứ kết đầu tiên của World Cup 2006 là màn đọ sức được mong chờ nhất tối nay. Đó là cuộc đối đầu của 5 chức vô địch thế giới (Đức 3, Argentina 2) và 17 chức vô địch châu lục (Đức 3 lần vô địch châu Âu, Argentina có 14 chiếc Cup Copa America). Lịch sử cũng gọi tên cặp đấu đầy duyên nợ này. Bản anh hùng ca mang tên Maradona cách đây tròn 20 năm ghi dấu ấn đường chuyền bóng ?osắc như dao? buộc người Đức phải chịu thua 2-3, trong trận chung kết. Song chỉ 4 năm sau, ?ocậu bé vàng? bật khóc nức nở khi Argentina bị đánh bại bởi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Brehme.

    Trên hết, trận Đức - Argentina là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng thuộc hàng mạnh nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất ở World Cup lần này (cùng 10 bàn). Dưới quyền lãnh đạo của cựu tiền đạo nổi tiếng Klinsmann, Đức bỗng chơi lột xác. Từ chỗ như một chiếc ?oxe tăng hết đạn?, Mannschaft bỗng trở thành đội bóng có lối chơi tấn công dũng mãnh.
    Nổi bật là bộ tứ tiền vệ được sắp xếp theo mô hình kim cương. Ở trên đỉnh, Ballack, một trong năm nhạc trưởng hàng đầu thế giới, tha hồ phát huy phẩm chất thủ lĩnh bẩm sinh. Phát huy hỏa lực ở hai bên cánh là Schweinsteiger và Schneider, song hai cầu thủ này không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bám biên mà còn thường xuyên lui vào tạo thế liên hoàn vững chắc. Vị trí thấp nhất trong mô hình kim cương, lặng lẽ và âm thầm nhất, nhưng vô cùng quan trọng thuộc về Torsten Frings. Ngoài nhiệm vụ đánh chặn từ xa, tiền vệ CLB Bremen còn là ông chủ của những cú sút xa mạnh mẽ. Điển hình là bàn thắng ở trận khai mạc. Nếu hàng công Đức rơi vào thế bế tắc, rõ ràng, sở trường sút xa là thứ vũ khí cực kỳ quan trọng.
    Cụ thể hóa các đợt tấn công từ mô hình kim cương là hai "họng pháo", Klose - Podolski. Kể từ thời Klinsmann - Voeller, cho tới nay đội tuyển Đức mới lại có một cặp tấn công ăn ý và hiệu quả đến thế. Sau 4 trận đầu tiên, Klose đã có 4 bàn, còn thần đồng mới đầu quân cho Bayern chỉ kém một lần lập công.
    Trong quá trình chuẩn bị, hàng hậu vệ là tuyến khiến giới hâm mộ Đức lo ngại nhất. Song những ưu tư đó cho tới nay đã được giảm bớt khá nhiều. Bộ tứ Metzelder - Mertesacker - Lahm - Friedrich chơi khá đều chân và mới chỉ để lọt lưới 2 quả (trận gặp Costa Rica). Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng 4 đối thủ vừa qua chưa đủ "độ quái". Vì thế, cuộc chạm trán tối nay với Argentina sẽ là "thuốc thử" xứng đáng. Theo giới chuyên môn, vị trí hậu vệ phải Friedrich là điểm yếu nhất trong sơ đồ nhân sự của Klinsmann. Nếu Argentina sử dụng Messi và Tevez khoét vào cánh này, nhiều bình luận viên sân cỏ rằng Đức sẽ phải trả giá.

    Nếu như hàng thủ đội chủ nhà chưa tạo sự tin tưởng 100% thì tuyến tương tự của Argentina đang được đánh giá rất cao. Đáng chú ý là bộ ba dày dạn kinh nghiệm chiến trường Ayala - Heinze - Sorin. Đây là các hậu vệ hàng đầu thế giới, có sự nghiệp gắn chặt với môi trường bóng đá khắc nghiệt châu Âu. Cũng như Đức, vị trí đội quân tango lo nhất là hậu vệ phải. Sau chấn thương của Burdisso, phương án thay thế Scaloni thất bại, HLV Pekerman chỉ còn hai sự lựa chọn chưa thực sự ưng ý là Cufre và Coloccini. Nhưng bất chấp điểm yếu này, hàng thủ đội khách được đánh giá cao hơn nhờ độ từng trải.
    Nếu hệ thống tấn công là niềm tự hào mới của người Đức thì với Argentina, "nó" đã là truyền thống từ lâu. Lần này, đoàn quân trẻ của Pekerman ít kinh nghiệm hơn, nhưng đa dạng hơn. Sử dụng mô hình kim cương tương tự như Đức, từng vị trí của đoàn vũ công tango đã được kiểm chứng. Mascherano là tiền vệ phòng ngự bậc nhất Nam Mỹ, Maxi Rodriguez và Luis Gonzalez có đẳng cấp không thua cặp Schweinsteiger - Schneider. Rắc rối duy nhất thuộc về Riquelme - vị trí cao nhất ở hàng tiền vệ. Cầu thủ của Villarreal là tác giả của vô số đường chuyền bậc thầy, song lối đá chậm của anh này là lý do khiến nhịp độ tấn công bị ảnh hưởng xấu. Điển hình là trận thắng Mexico ở vòng hai. Đối thủ lộ rõ ý đồ chơi cò cưa, buộc Argentina chủ động tấn công tìm bàn thắng. Song kiểu chơi chậm rãi của Riquelme khiến các tình huống tốt lần lượt bị bỏ qua. Nhiều chuyên gia cho rằng cầu thủ có khuôn mặt buồn này chỉ thích hợp với lối chơi phản công (như ở Villarreal).
    Bù đắp cho điểm yếu cố hữu, hàng tiền đạo thực sự là thế mạnh đáng kể nhất của Argentina. Chắc chắn ngoài Brazil, chẳng có đội nào đủ dũng cảm bỏ phí hai tài năng cỡ Tevez, Messi trên ghế dự bị. HLV Pekerman có trong tay hàng loạt sự lựa chọn khiến các đối thủ phát thèm. Nếu cặp Crespo - Saviola nhanh nhẹn chưa đủ thì Messi - Tevez, thậm chí cả Palacio sẽ cũng cấp thừa độ quái.
    [​IMG]
    Messi - Tevez sẽ thắng, hay phải cần thêm 4 năm khổ luyện nữa?
    "Kẻ chín lạng, người một cân", thật khó để xác định đội nào chiếm ưu thế trong trận đấu tối nay. Xét khách quan về lực lượng, đội bóng tango vẫn nhỉnh hơn chút đỉnh, nhưng Đức có lợi thế sân nhà. Thống kê cho thấy kể từ Italy 90, ngoại trừ Mỹ (năm 1994) và Nhật (năm 2002), ba đội chủ nhà khác ít nhất vào tới bán kết (Italy, Pháp, Hàn Quốc). Rõ ràng, thách thức to lớn đang chờ đón thày trò Pekerman.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Đức (4-4-2): 1-Jens Lehmann; 3-Arne Friedrich, 21-Christoph Metzelder, 17-Per Mertesacker, 16-Philipp Lahm; 19-Bernd Schneider, 8-Torsten Frings, 13-Michael Ballack, 7-Bastian Schweinsteiger; 20-Lukas Podolski, 11-Miroslav Klose
    Argentina (4-4-2): 1-Roberto Abbondanzieri; 17-Leandro Cufre, 2-Roberto Ayala, 6-Gabriel Heinze, 3-Juan Pablo Sorin; 22-Luis Gonzalez, 8-Javier Mascherano, 10-Juan Roman Riquelme, 18-Maxi Rodriguez; 7-Javier Saviola, 9-Hernan Crespo
  7. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Italya - Ucraina : Đã đến lúc người Ý khẳng định mình !
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đội hình Ý đêm nay
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Người Đức đã chiến thắng đã buộc Argentina về nước sớm
    Xem bóng đá ghét nhất đội nào cứ ghi được bàn thắng là về phòng thủ
  10. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Guess who''s back? Back again... Luca''s back. Tell your friend!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    My name is Zamb:
    [​IMG]
    We like the way you jump:
    [​IMG]
    We are with you Pessoto:
    [​IMG]
    Me and my guys:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này