1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 51:Chợ dưa lê .Chúc giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Phóng sự Ảnh đặc biệt về Trận Anh - Bồ đào Nha hôm qua !!!
    Tớ là cầu thủ xuất sắc nhất cơ mà đội tớ bị loại rùi ...
    [​IMG]
    Đây ko phải là ở Old Tralford đâu nhé ....
    [​IMG]
    Mình mải mặc cả cái túi sách, tý nữa thì đến muộn ! chồng iu đâu rồi nhỉ ?
    [​IMG]
    Đây rồi trông anh ấy hấp dẫn thế !
    [​IMG]
    Không cho chúng nó thoát... cả bóng lẫn cầu thủ nhé !
    [​IMG]
    Ở dưới này thở tý đã !
    [​IMG]
    Chú phải đá như vầy thì mới được !
    [​IMG]
    Cú sút phạt quen thuộc !
    [​IMG]
    Tránh ra tôi bắn chim đây !
    [​IMG]
    Nhảy valse đê
    [​IMG]
    Tới đây nào những chú sư tử ngoan ?
    [​IMG]
    Bài toán này khó đây !
    [​IMG]
    Cầu thủ tồi nhất trận đấu !
    [​IMG]
    Chỉ tại mình cao quá !
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Penalty Định mệnh gõ cửa đội tuyển Anh !
    Tớ bắt như vầy cơ mà ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 qủa
    [​IMG]
    2 quả
    [​IMG]
    3 quả
    [​IMG] !!!
    Ko qua được tớ đâu !
    [​IMG]
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ROONEY Wayne Show
    Là 1 cầu thủ trẻ !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có tài !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng cũng rất nóng tính
    Này này bỏ chân tớ ra nào !
    [​IMG]
    Xê ra nào mấy anh !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ứ ừ đâu trả bóng lại đây !
    [​IMG]
    Này thì ko trả này
    [​IMG]
    Ronaldo ơi xin dùm tớ đi !
    [​IMG]
    Đố con màu này là màu gì ?
    [​IMG]
    Thôi xong !!!
    [​IMG]
    *** **** .....
    [​IMG]
  4. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình , giờ tớ mà 8 thì vỡ mẹt mất . Cứ mỗi bài Post là bị trừ Gold
  5. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Bác Giang lại nhà. Mà bác có quen biết với chị Minh á ? Lâu rồi bác đi đâu mà ko thấy thế nhỉ ???
    Chúc mọi người 1 tuần mới làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui nhá !!!
  6. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Vậy là k còn Nam Mỹ!
    Hy vọng chung kết là Italy - Portuga
    [​IMG]
    In search of sunrise:
    [​IMG]
  7. DoO_doO

    DoO_doO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Goodbye England Rose:
    [​IMG]
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
    Được YO_hatsukoi sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 04/07/2006
  9. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đêm nay Ý đá rồi đó . Bác Do đâu rùi nhỉ ???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và số 10 huyền thoại !
    [​IMG]
  10. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    ''Bê tông'' Italy thách thức ''xe tăng'' Đức​
    [​IMG]

    Cuộc đối đầu của 2 nhà cầm quân

    Đánh bại Argentina ở tứ kết, Đức không chỉ chấm dứt 6 năm với 18 trận chỉ biết hòa và thua trước các đại gia mà còn khẳng định tham vọng vô địch tại giải lần này. Nhưng để thực hiện giấc mơ đó, "cỗ xe tăng" rực lửa tấn công của Klinsmann trước mắt phải vượt qua Italy có hàng thủ trứ danh.
    [​IMG]
    Italy tự tin sẽ lặp lại cảnh ăn mừng như thế này trong cuộc đối đầu với Đức đêm nay. Ảnh: AFP
    Tháng 3/2006, đoàn quân áo thiên thanh của HLV Marcello Lippi đã "dạy" cho thày trò Klinsmann một bài học thế nào là chơi bóng với thắng lợi 4-1 ở trận giao hữu ở Florence. Khi đó, bằng lối chơi gắn kết, chặt chẽ nhưng linh hoạt, các chàng trai Italy đã đánh bại những cầu thủ trẻ Đức, có thừa nhiệt huyết nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Giờ đây, nếu Italy vẫn duy trì được sức mạnh từng giúp họ thành công trong trận giao hữu kể trên thì Đức đã cho thấy sự tiến bộ đáng ngạc nhiên so với 4 tháng trước.
    Kết quả nghèo nàn trong loạt trận khởi động, trong đó có thất bại dưới tay Italy kể trên, của đội chủ nhà khiến họ không được đánh giá cao tại giải lần này. Nhưng dường như sự ủng hộ tuyệt đối và cổ vũ nhiệt tình của cả một dân tộc đã giúp thày trò HLV Klinsmann phát huy tối đa những sức mạnh tiềm ẩn. Cuộc cách mạng về chiến thuật và nhân sự mà nhà cầm quân trẻ đeo đuổi kể từ ngày lên nắm quyền 2 năm trước thành công rực rỡ. Không còn vỏ bọc xù xì, lối chơi đề cao tính chắc chắn và hiệu quả như trước, "xe tăng" Đức giờ đây lột xác hoàn toàn với một diện mạo mới, trẻ trung và rực lửa tấn công, dù hàng thủ chưa thật sự chắc chắn. Phong cách mới mẻ đó giúp họ thắng cả 4 trận vòng bảng và vòng hai trước khi đánh bại Argentina, ứng cử viên nặng ký và là đội hay nhất giải cho đến vòng tứ kết, sau loạt đấu súng cân não để đoạt vé vào bán kết.
    Về phía Italy, dù chưa gặp phải những đối thủ thật sự mạnh và xứng tầm từ đầu World Cup 2006 đến giờ nhưng cách mà đoàn quân áo thiên thanh đi tới bán kết khiến tất cả phải ngả mũ kính phục. Thày trò Lippi khởi đầu bằng một đội hình què quặt khi 2 trụ cột Zambrotta, Gattuso bị chấn thương, nhạc trưởng Totti không có thể lực và phong độ tốt nhất. Vào giải, Nesta cũng chấn thương, De Rossi và Materazzi liên tiếp lĩnh án treo giò (riêng tiền vệ trẻ của Roma phải nghỉ 4 trận). Đó là chưa kể đến bầu không khí căng thẳng ở quê nhà liên quan tới phiên toà xét xử tiêu cực trong làng bóng đá Italy và vụ tự sát hụt của cựu tuyển thủ Pessotto. Bất chấp thực tế gian khó đó, các cầu thủ vẫn đoàn kết một lòng hướng về phía trước bằng hàng thủ chắc chắc (đội duy nhất lọt lưới 1 bàn tới thời điểm này), tuyến giữa xuất sắc trong hỗ trợ tấn công lẫn phòng thủ và hàng tiền đạo bắt máy chậm nhưng đã bùng nổ ở trận tứ kết gặp Ukraina.
    Bước vào trận chiến trên sân Westfallen hôm nay, đội chủ nhà chắc chắn sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2 từng giúp họ thi đấu thành công ở những vòng trước. Cặp tiền đạo Podolki - Klose, hiện đã có 8 bàn, riêng Klose đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn, vẫn sát cánh trên hàng công. Bộ đôi này đang dặt với mục tiêu chọc thủng lưới thủ thành Buffon, điều mà chưa đội nào làm được tại giải lần này (bàn thua duy nhất của Italy do hậu vệ Zaccardo đá phản lưới nhà). Bộ ba Ballack (giữa), Schweinsteiger (trái) và Schneider (phải) vẫn có mặt ở tuyến giữa. Tuy nhiên, HLV Klinsmann sẽ không thể đưa ra sân tiền vệ trụ Frings, vừa bị FIFA treo giò vì tham gia vào vụ ẩu đả với các cầu thủ Argentina sau trận tứ kết. Ngôi sao của Bremen có ảnh hưởng lớn trong hàng tứ vệ được sắp xếp theo mô hình kim cương nhờ khả năng che chắn rất tốt cho cặp trung vệ Martesacker - Metzelder. Những cú sút xa đầy uy lực của tiền vệ số 8 này cũng là một phương án tiếp cận cầu môn đối phương rất hiệu quả, điển hình là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở trận khai mạc.
    [​IMG]
    Frings bị treo giò sẽ làm giảm đáng kể đến sức mạnh của Đức. Ảnh: AFP
    Sự hiện diện của Frings quan trọng là vậy nên Klinsmann rất thận trọng khi tìm phương án thay thế học trò cưng. Sebastien Kehl là cái tên đầu tiên mà ông nghĩ đến. Tiền vệ 26 tuổi của Dortmund chơi cùng vị trí với Frings và là một thành viên trong đội hình Đức đoạt chức Á quân thế giới năm 2002. Một giải pháp khác cũng có thể được Klinsmann và các cộng sự tính đến là kéo thủ quân Ballack về đá trụ, nhường nhiệm vụ dẫn dắt thế trận cho Borowski. Nhưng dù có điều chỉnh thế nào đi nữa, chắc chắn tuyển Đức vẫn trung thành với lối chơi tấn công mà HLV Klinsmann đã dày công xây dựng từ hai năm qua. "Họng pháo hai nòng" Klose - Podolski sẽ cụ thể hóa các pha chồng biên rồi tạt vào vòng cấm của cặp Schweinsteiger - Lahm và Schneider - Friedrich từ hai hành lang. Bên cạnh đó, những đường chuyền có độ chính xác cao của Ballack lên tuyến trên cho các tiền đạo hoặc ra biên cho Schweinsteiger và Schneider sẽ là những vũ khí hữu hiệu để xuyên thủng hàng thủ Italy.
    Bên phần sân đối diện, nhiều khả năng HLV Lippi sẽ cho các học trò chơi theo sơ đồ 4-4-1-1 với Totti đá hộ công cho tiền đạo duy nhất Luca Toni. Hệ thống này từng giúp Italy đại thắng Ukraina ở tứ kết nhưng không phải vì thế mà nó được sử dụng lại cho cuộc chiến sống còn đêm nay. Các nhà chuyên môn tin rằng đấu pháp phòng ngự phản công cùng sơ đồ 4-4-1-1 là giải pháp phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại của thày trò HLV Lippi và cũng là cách tốt nhất để khắc chế sự bùng nổ trong lối chơi tấn công của Đức. Italy cũng có một sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận tứ kết. Bất chấp trung vệ trẻ Barzagli có 130 phút không đến nỗi nào trong hai trận thắng Australia và Ukraina, anh vẫn phải nhường suất chính thức cho Materazzi. Cầu thủ của Inter, vừa trở lại sau án treo giò, cao đến 1m93 và rất giỏi trong các pha không chiến. Với anh, Italy sẽ có người khống chế chuyên gia chơi đầu Klose bên phía đội chủ nhà và yên tâm hơn khi phải đối phó với những quả tạt từ 2 biên.
    Cặp trung vệ Martesacker - Metzelder của đội chủ nhà không những rất kém trong khâu kèm người mà còn yếu trong chống bóng bổng. Vì vậy, mẫu tiền đạo lực lưỡng, giữ bóng tốt và xoay trở khéo léo như Luca Toni chính là phương án tối ưu trên hàng công. Bên cạnh đó, những pha di chuyển không ngừng với tốc độ cao của Chiếc giày vàng châu Âu 2005/06 sẽ kéo dãn hàng thủ Đức tạo điều kiện cho các đồng đội chơi sau anh như Totti, Pirlo hay Perotta băng lên dứt điểm.
    [​IMG]
    Hàng thủ với 2 trụ cột Cannavaro và Zambrotta là điểm mạnh nhất của Italy hiện nay. Ảnh: AP
    Italy cũng sẽ khoét vào cánh trái của đội chủ nhà nơi hậu vệ Lahm thường xuyên dâng cao. Khoảng trống mênh mông mà anh để lại sẽ là miếng mồi ngon cho Camonaresi, đóng vai trò một tiền vệ tự do nhưng có xu hướng dịch ra cánh phải giống như vai trò của anh ở Juve. Tốc độ, sự ma mãnh của cầu thủ gốc Argentina cộng với sự hỗ trợ từ hậu vệ phải Zambrotta chắc chắn sẽ giúp Italy xuyên thủng hàng thủ đối phương vốn không mấy vững vàng. Ở cánh trái, nhiều khả năng Perotta sẽ không dâng quá cao mà tập trung hỗ trợ hậu vệ Grosso đối phó với các pha lên bóng của Schneider.
    Sự đối lập về phong cách và lối chơi của Italy và Đức hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, quyết liệt và gay cấn từ đầu đến cuối. Italy có những ngôi sao mà kinh nghiệm và đẳng cấp đã được kiểm nghiệm sau nhiều mùa giải khốc liệt ở Serie A. Nhưng Đức lại có sức trẻ và sự ủng hộ của khán giả nhà. Trong bối cảnh tương quan lực lượng và phong độ giữa hai bên đều không khác nhau là mấy, ai phát huy được thế mạnh của mình sẽ là người chiến thắng. Một khi các hậu vệ Italy vẫn duy trì được sự chắc chắn như 5 trận trước đó còn tuyến trên khai thác được những điểm yếu cố hữu ở hàng thủ đối phương, có thể khẳng định suất vào chung kết sẽ thuộc về đội quân áo thiên thanh.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Đức (4-4-2): Lehmann; Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm; Schneider, Kehl, Ballack, Schweinsteiger; Podolski, Klose.
    Italy (4-4-1-1): Buffon; Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, Grosso; Perrotta, Pirlo, Gattuso, Camonaresi; Totti; Toni.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này