1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẦNG 51:Chợ dưa lê .Chúc giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ

Chủ đề trong 'Album' bởi yo_hatsukoi, 08/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19

    Sir Ferguson - Thua ?otâm phục, khẩu phục?

    [​IMG]
    Cái bắt tay "an ủi" của HLV Wenger với Alex Ferguson. (AP) ​
    - HLV trưởng Alex Ferguson thừa nhận Arsenal xứng đáng là người chiến thắng trong trận thư hùng đêm qua (17/9) với Manchester United.

    Bàn thắng phút 85 của Emmanuel Adebayor không chỉ đem lại chiến thắng cho đội bóng Arsenal mà nó còn như ?onhát dao? bồi thêm vào sự vùng vẫy trong bế tắc của Quỷ đỏ trong suốt 90 phút thi đấu.

    Phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sport sau trận đấu, HLV MU, Ngài Alex Ferguson thừa nhận: ?oArsenal xứng đáng chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi có được một vài cơ hội trong hiệp một nhưng không thể tận dụng được.

    Tôi không cho rằng MU đã để mất thế trận nhưng quả thực 25 phút cuối trận đấu, Arsenal mạnh hơn hẳn chúng tôi.

    Hiệp hai các cầu thủ đã làm tôi thất vọng khi những đường chuyền lên phía trước bị chững lại đầy khó hiểu. Có vẻ toàn đội có dấu hiệu xuống sức đặc biệt trong 20 phút cuối cùng.

    Thất bại này không thể nói MU đang có phong độ thấp nhưng tôi nghĩ các học trò có thể thi đấu tốt hơn. Dù sao cũng cần khẳng định Arsenal xứng đáng có được 3 điểm?.


    [​IMG]
    Hai HLV Ferguson và Wenger trong trận đấu.

    Dù thất bại nhưng Sir Fergie không cho rằng lỗi thuộc về Cristiano Ronaldo khi anh này để mất bóng gián tiếp dẫn đến bàn thua của MU.

    Ông giải thích: ?oCristiano để mất bóng bởi cậu ấy luôn muốn đối đầu và đánh bại đối phương trong những cuộc đấu tay đôi. Đó là phẩm chất đáng quý của cầu thủ này mà chúng tôi rất trân trọng.

    Rất tiếc trong trận đấu này, cậu ấy đã để mất bóng. Chuyện đó cũng thường xảy ra trong bóng đá. Bất kỳ cầu thủ nào dù là giỏi nhất cũng có những đường chuyền sai địa chỉ hay để mất bóng?.

    Còn HLV Arsene Wenger lại tin tưởng với chiến thắng ngay tại Old Trafford, Arsenal có thêm tự tin cần thiết cho cuộc đua trong mùa giải này.

    Wenger phát biểu: ?oMọi người đều có thể thấy chúng tôi thi đấu tốt như thế nào trong trận đấu vừa qua. Tôi tin vào thành công của đội và chiến thắng trước MU giúp tôi củng cố niềm tin đó.

    Đừng coi Arsenal đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Chúng tôi muốn chinh phục các giải đấu. Tôi đã nói điều đó trước mỗi trận đấu với các cầu thủ bởi tôi biết các học trò của mình đủ khả năng làm được điều đó?.
  2. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    MU, khi "gót Asin" đã lộ ...​

    [​IMG]
    Quỷ đỏ đã "nếm mùi" thất bại đầu tiên. ​
    Thất bại 0-1 trước "đại kình địch" Arsenal ngay tại Old Trafford đêm chủ nhật vừa qua đã chính thức đưa các học trò Alex Ferguson trở về thực tại, sau tất cả những gì CĐV của họ tự huyễn hoặc suốt bốn vòng đấu đầu tiên...
    Trở lại mặt đất...
    Đêm đó- một đêm chủ nhật đầy biến động và đáng nhớ của bóng đá Anh, một MU hào hoa và quyến rũ của những vòng đấu trước đã "mất hút" trong thế trận uyển chuyển, chủ động và hợp lý của thầy trò Arsene Wenger.
    Thất bại đã rõ, và cũng chẳng hề khó hiểu, song vấn đề ở chỗ Quỷ đỏ thua tại chính điểm mà họ được đánh giá cao nhất từ đầu mùa bóng: khu trung tuyến, khi CĐV tại Old Trafford không còn được chứng kiến thế trận tấn công đa dạng, giàu sức sống của đội chủ nhà.
    Thay vào đó, "bệ phóng" của họ từ tuyến giữa đã gãy vụn và bế tắc trước cách tổ chức chặt chẽ của hàng tiền vệ của Các pháo thủ thành London.
    Không hề quá khi nói rằng chính "thuốc thử" liều cao- Arsenal đã đưa Quỷ đỏ cũng như các CĐV trở lại mặt đất, rằng vấn đề "đau đầu" nhất của họ kể từ khi Roy Keane ra đi vẫn chưa có lời giải xứng đáng.
    Chẳng qua là giờ đây, điều đó mới bị phơi bày rõ nét!
    [​IMG]
    Dù quyết tâm, bộ đôi O''Shea- Scholes cũng chẳng khiến
    bất kỳ "đại gia" nào lo ngại.​

    Nghịch lý & tất yếu
    Nghịch lý nằm ở chỗ cả mùa chuyển nhượng năm nay, MU chỉ mang về duy nhất một "tân binh" là Michael Carrick- một tiền vệ được đặt rất nhiều kỳ vọng và cũng khiến BLĐ đội bóng phải bỏ ra một đống tiền (18,6 triệu bảng) để thuyết phục Tottenham.
    Vậy mà, trước thử thách lớn đầu tiên, niềm hy vọng đó lại bị Alex Ferguson "cất" kỹ trên... ghế dự bị, nhường chỗ cho những Fletcher hay John O''Shea chỉ ở mức độ chuyên môn trung bình, không hơn.
    Rõ ràng CĐV có quyền đặt dấu hỏi lớn đối với vị "thuyền trưởng" đáng kính người Scotland, song nếu ngẫm ra, không khó để chúng ta thấy quyết định đó của ông là một điều tất yếu.
    Carrick không hề là mẫu tiền vệ giống như Roy Keane- một cầu thủ thu hồi bóng và giữ vai trò phòng ngự từ xa cực kỳ hiệu quả. Ngược lại, anh có những điểm mà không ít người đã đem ra so sánh với A.Pirlo của Milan và ĐT Italia.
    Cùng có kỹ thuật cá nhân toàn diện, nhạy bén trong việc đọc trận đấu và đủ khả năng tung ra những đường chuyền "độc" cũng như phát động tấn công chính xác, cựu "nhạc trưởng" của Tottenham luôn có xu hướng cần một đối tác giàu sức mạnh giống như Pirlo có Gattuso đá cặp tại AC Milan.
    Thực tế cũng cho thấy chính sự có mặt của Edgar Davids tại White Hart Land ở mùa bóng trước góp phần không nhỏ vào thành công của Carrick nói riêng và Spurs nói chung.
    [​IMG]
    Fergie cùng trợ lý Queiroz chưa thể giải quyết
    bài toán tuyến giữa.
    Vì thế, không phải vô cớ mà mục tiêu hàng đầu của Fergie trong phần còn lại của mùa hè không phải một tiền đạo (thay Nistelrooy), mà lần lượt là những tiền vệ phòng ngự xuất sắc như Zokora, Marcus Senna hay Owen Hargreaves.
    Song, chính thất bại trong hàng loạt những vụ chuyển nhượng đó đã vô tình khiến kế hoạch của HLV này dang dở. Bởi chắc chắn trước những đối thủ lớn như Arsenal, khả năng phòng thủ của bộ đôi Carrick- Paul Scholes không thể khiến ông yêm tâm.
    Khi "gót Asin" đã lộ...
    Giờ đây, ai cũng hiểu rằng màn khởi đầu hào nhoáng của MU chỉ như bóng bóng xà phòng và việc nó vỡ tan chỉ còn là vấn đề thời gian.
    Song đọng lại, những CĐV trung thành của họ đang trăn trở: Quỷ đỏ sẽ tiếp tục ra sao với hàng tiền vệ chỉ đủ sức "bắt nạt" những đội yếu và luôn "vẫy khăn trắng" trước những đối thủ lớn, tại cả Premiership cũng như Cúp châu Âu.
    Bởi chắc chắn, đó là vị trí mà gần như mọi đội bóng đều sẽ triệt để khai thác trong những lần đối đầu với MU.

  3. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko xì pam Vào làm mấy bài cho đỡ nhớ nào
  4. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các Spamer đi đâu hết rồi ý nhở
  5. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    Alô
  6. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0
    En ni ba dy i hia ?
  7. giangox

    giangox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    3.239
    Đã được thích:
    0

  8. nhohp

    nhohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chán Vãi !
    [​IMG]
  9. nhohp

    nhohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ nào ![​IMG]
  10. nhohp

    nhohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Em chào Bác Giang !!!
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này