1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 6 Nhà Taurus(20/4-20/5) - Hoành tráng đến cực kỳ hoành tráng - Chúc mừng sinh nhật các chú Trâu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nvykop, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Thư ới, thui mà, đừng khóc nữa , chị bit lỗi roài, chat mí chị đê, sao lại quay lưng gục đầu như thế, chị iu em nhất nhà cư mừ, mới thế đã dỗi, đi ăn kem đê, chị qua rủ em đi nhá, nhá nhá Cười nèo
    Cảnh báo: còn nước là còn tát đấy
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dạ
    Mừng sinh nhật anh thân yêu
    Anh đang ở nơi đâu
  3. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    UI ui, chị Hippy ơi, tin mừng tin mừng, chị em mình chơi Om 3 cây thắng roài, tưởng tay anh Cow bủn thế mà sạch phết đấy chị ạ, em lên 4000G roài Củm ưn anh Cow nhá
    Mà hum nay ứ có 16
  4. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ko ko chị có lỗi gì đâu, em khóc thương cho thân phận em ý mà, đời buồn lắm chị ạ hí hí chị ngoan thế iu lắm iu lắm, mua kem đê mua đê, chị hứa rồi nhá nhớ nhá
    cảnh báo: ko mua thì cứ liệu hồn
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Uh, đời buồn thật đấy em ạ, buồn nhỉ? Sao lại buồn như thế? Buồn vì đọc xong ko hiểu buồn cái gì Chết thật, buồn ghê, chị buồn thay cho em rồi đấy Thư ạ, buồn
    Ôi buồn qúa, buồn nhiều thì !!! thôi cho đỡ buồn, Thư có buồn lắm thì cũng cố gắng lên nhá, giải quyết nhanh được thì tốt, cứ để cái buồn âm ỉ khổ lắm em ạ Em mà cứ buồn nữa chị ko giúp cách nào được đâu, chị lại buồn.
  6. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ko vui tức là buồn, đời đôi khi rất buồn, nỗi buồn thì có nhìu loại, lúc thì buồn có lý do, lúc thì buồn chả có lý do j, buồn mà ko nói ra thì rất buồn, buồn mà nói bô bô ra thì hết buồn, buồn mà giải quyết sớm thì hết buồn, buồn mà ko giải quyết đc thì cứ buồn mãi ko thôi, nếu uống nhìu nước thì hay buồn, bị cả nhà mắng thì cũng buồn, lúc nãy thì em hơi hơi buồn, bây h thì em cũng đỡ buồn, chị đừng vì em mà thấy buồn, nếu chị buồn mua kem cho em ăn chị sẽ hết buồn
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    ^ Thư nài
    Đọc xong bài của em chị vui rồi Thư ạ, vui ghê ý, đời này sao phải buồn, phải vui chứ lị, vui ghê vui ghê. Mọi chuyện buồn giải quyết xong sẽ thấy vui cười nhiều quá cũng thấy vui .
    Nhà mình hôm nay vui vì được cười nhiều.
    Vui vì em Thư ko thấy đấy là chuyện buồn.
    Vui vì em Thư rất ngoan.
    Vui vì em Thư rất biết nghe lời.
    Vui vì em Thư hiện giờ rất chăm học.
    Vui vì mua kem cho em sẽ hết buồn.
    Vui thôi em nhá, ko buồn đâu, buồn rất khổ
    Nhưng chị đang buồn vì mua kem ko phải 1 mà là 2 nên lại buồn ==? rất khổ
  8. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    a a chị Quyên đã thấy vui rồi, vì chị Quyên thấy vui nên mình cũng vui, thế nên bây h lại nói chuyện vui, vì ko buồn thế nên thấy vui, đời mình thì lúc nào cũng vui, vào nhà Kim Ngưu rất chi là vui, đi off với cả nhà thì gọi là siêu vui, off bé cũng vui mà off to cũng vui, tính mọi người đều rất vui, nghe mọi người kể chuyện cực vui, chat conf thì đố đứa nào ko vui, vào topic đọc bài thì rất vui, được xì pam nên cũng vui, xì pam 1 mình chỉ hơi hơi vui, xì pam 2 người thì mới gọi là vui, xì pam có nội dung nên lại càng vui
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 4 người nhà mình. Chúc mọi người luôn vui vẻ trẻ khoẻ
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Sau buồn, vui của chị em mình giờ lại đến nỗi khổ
    Khổ trước hết vì đời rất khổ, có cái khổ nào bằng cái khổ khi ăn ko đựơc ăn, chơi ko được chơi, khổ lắm khổ lắm Buồn thay ! Khổ ghê ý, ngồi kể khổ ra cũng khổ, người ngồi nghe cũng khổ, khổ hơn nữa khi đọc cũng thấy khổ.... biết nói sao cho mọi người biết khổ ? Mọi người có thấy khổ ko? Lại buồn thay !
    Anh Thanh đang khổ lắm, mà chỉ khổ vì cái ăn cái chơi, thế cũng khổ
    Em xin đưa 1 số cái khổ vậy nhá, xem nhà mình có ai khổ nữa ko.
    - Ngu rất khổ !
    - Thông minh rất khổ !
    - Yêu rất khổ !
    - Không yêu rất khổ !
    - Đời rất khổ !
    - Không tiền rất khổ !
    - Chơi rất khổ !
    - Vui rất khổ!
    - Buồn rất khổ!
    - Chán rất khổ !
    -......
    - Khổ rất khổ !
    ( quen mồm nói rất khổ, đi mí nhà mình chưa nói )
    Kết bài vì nỗi khổ của anh Thanh nên em chợt nhớ ra
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này