1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 6 Nhà Taurus(20/4-20/5) - Hoành tráng đến cực kỳ hoành tráng - Chúc mừng sinh nhật các chú Trâu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi nvykop, 29/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật tui nè, hihihhi
    CHúc mừng sinh nhật của tui nào, hhih
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, iem xin lỗi, từ sáng chưa lên mạng ko cập nhật ngày sinh
    Chúc mừng sinh nhật MrLonely chúc thêm tuổi mới ko còn lonely( mà bít được giờ có còn lonely ko )Vui vẻ, hạnh phúc, thành công, may mắn, sức khoẻ........Có tham gia nhà mình ko?
  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    ui ui hội trưởng cập nhật từ đêm hôm qua muh, chị Qyn hông phải lo nhá, nhá
    tén tén tén ten 07/05/06 hép bi bớt đây tu Mít xì tơ Lonely và Mít xì huongvichocolate
    hoa hoa
    bia bia
    nhạc nhẽo
    nhảy nhót
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Uhm uhm.....Nhà mình chú ý chú ý
    " Sau đây là 1 ngày CN không bình thường của anh chị em nhà Taurus" !!!
    - 11h trưa: tập trung ở bún móng Thái Phiên ăn bún, móng, thịt, sườn, dọc mùng, rượu, trà đá
    - 12h37 trưa( tầm đấi) có mặt ở Emo với cờ bạc và hút nước
    - 2h: dưới cái nắng nóng, kéo về nhà chị Thỏ ngả ngớn
    - 4h: đồng loạt ra về
    - gần 6h: có 1 cuộc hẹn nhưng huỷ
    Sơ bộ là chế, muốn xem chi tiết mời các anh các chị các em xem tiếp ở phần sau đây
  5. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0
    8h: đáng lẽ h này là đang hẹn hò ở nhà hát lớn, để măm măm kem Tràng tiền, rùi đi hát hò or là hóng mát bờ hồ Tây
    mưa mới chả gió
    chán chuyện
    đc cái
    mát
    mát

  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là vụ thứ nhứt
    Rạng sáng ngày 7/5 dưới 1 giọng thỏ thẻ oanh vàng, nhà mình ai cũng nhận được 1 tin là 11h trưa tập trung ở Vincom ăn bún móng ử Thái Phiên.....( lướt lướt qua qua ) Dân tình tập trung lúc đấy có HT, chị Poky,chị Thỏ anh Cow, chị Diệu Quyên ( gái của anh Cow tên hay chế), iem Qyn .......choáng ngợp trước cái cảnh dân tình ngồi chen chúc, tay vừa ngoạm vừa gặm ==> nhà mình cũng chế Đang ăn ngon thì 1 con bé và 1 anh zai lao vào ( nhanh hơn chế nài nhìu) Nhóc mí lị anh Naga ạ Liên mồm phát thanh của em Nhoc, cái kiểu lặn hết hơi mới ngoi lên ......rồi lại cắm đầu vào ăn thôi, ăn cơ mà, cần gì chú ý ai Mà thấy lạ, ăn nhiều cực ý, tay ai cũng cứ đũa gắp bỏ mồm, tay cầm cục móng giò, xương xẩu thì cứ gọi ky ky mà chả nhận, cứ nâng rồi đặt bát........mà mí lị ăn hành làm gì, hành kinh lắm Hành kinh nên ko ăn đâu
    Rồi khi mà tiệc gần tàn ý, thì 2 đứa mò đến, ko ầm ĩ ko náo loạn nhưng cũng hơi chím diện tích của cửa hàng, ko dài dòng nữa ( nãy giờ chưa thêm bớt được cái gì ) ku Bình và em Liên
    2 đứa đến ăn thừa xương đầy bàn mà tụi nó ngồi gặm ngon lành nhá, ăn gần xong còn định xin nữa, tí té ghế Sợ lắm, lần sau nhà mình có ăn thì ăn cho nhanh, đừng để thừa, nhìn chúng nó ăn ngon lành mà em...
    Cái vụ đầu tiên cũng chả có gì hóng lắm vì ăn rồi uống, uống rồi gặm, gặm xong bỏ bàn( đất), đất để ghế, ghế có người, người lại ăn ( cái vòng nó cứ chế cứ chế )
    Nhớ mỗi câu " vật xong thương hay thương xong vật"
    Ăn xong thì tìm chỗ giải toả, xe cộ lấy xong thì kéo nhau lên Emo, ở đấy mới có nhiều chuyện hơi đáng để nói
    Cả nhà xem tiếp hồi sau

    (quên mất chị Thỏ )
    Được _Qyn_ sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 07/05/2006
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vụ thứ 2.......
    Trên con đường từ Thái Phiên ra Trần Huy Liệu qua Hale anh Cow chợt hỏi HT cái gì gì, hình như chào hàng hay ngã giá gì đấy, thấy cả 2 cùng sướng cười phớ lớ, tí thì đứng lại đấy luôn ku Bình thấy vậy( tuy đang chở em Liên) cũng quay ngang qua hỏi" chị ơi, sao con trai lại ra hồ còn con gái lại đứng ?" ( pm riêng mí em Bình: chị ko rõ lắm, thường thì con gái ngồi, con trai đứng, nhưng mà em lại hỏi thế chị chịu nhà mình trả lời em nó hộ em )
    Lại trên đường đi HT đánh rơi báu vật giữa hàng Nem rán mí lị Hoa quả dầm, trước sự nhiệt tình của 2 cô em gái Nhoc và Poky báu vật đã được nhặt lại ( nguyên văn" nếu ko nhặt thì bác ấy rống lên như bò ) của báu mà, ko có ko được, đến khộ thương thay nhưng cũng mừng là vật đã về với chủ thick nhá anh nhá )
    Uhm uhm, giai đoạn ở Emo cũng hơi đoan trang 1 tí( thêm con bé Haeng nữa, phóng xe vù vù, lao như tên bắn, chả cần chú ý ai nói cái gì, rất khệnh nhá ).....vào trong... nước bưng, quạt chạy, điều hoà lúc chạy lúc nghỉ, nhà mình thì luôn mồm, cứ em hút cái này, anh hút cái kia, chị hút cái ấy.....( toàn ngôn từ nạ nhá ) Tập trung 8 chiến sĩ đan quạt ( trời nóng mà, phải tự túc đan lát mà sống cho qua kiếp nạn thui tinh thần và ý chí tốt, đánh biểu dương) Cái vụ đan lát thì cũng có lắm bất ngờ, như kỉu bỏ hàng cho quân địch chạy, bơm vá cũng ko xong, cướp nhau từng cái nan quạt
    Có 2 đứa rỗi việc buôn bán, ko biết kiếm sống bằng nghề đan thì hành nghề chộp ( cái nì mới gọi là thoả sức tưởng tượng mí lị đì zai của bọn nó) Vì nhân vật tâm điểm hum nay của cả nhà là bác Cow nên mọi đìzai của bọn nó chỉ quay quanh việc làm thế nào để bác Cow đẹp hơn trong mắt mọi người ấn tượng hơn khi chào hàng.....cái nì phải minh hoạ bằng hình ảnh
    Và đây, bác Cow với phông nền...
    (ảnh chi tiết mai mí có )
    Bản tính ăn nhiều là ko sửa được, mặc dù được bác Cow sản xuất ra món đấy nhưng chị Poky nhà mình vẫn cứ đút bỏ ngon lành, mà nhiều là đằng khác em ngồi cạnh cản mà ko xong, ăn rất thích thú, ứ hiểu cũng có nhiều con mắt nhìn theo thèm muốn nhưng chị Poky ko thèm bận tâm, "ăn là chuyện của tao"
    Đấy, ăn là 1 chuyện, còn uống nó cũng có chuyện khác, chả hiểu anh chị em nhà mình sao, uống thì nhanh lắm, nhưng gạt tay phát là đổ, mà đổ nhiều ấy chứ, đổ xong liếm điển hình có HT, chị Thỏ, em Liên, ku Bình.....kin quá kin quá
    Ah ah, lại nhớ ra vì bác Cow là nhân vật chính nên có vụ thắc mắc về cái nick Cow boy, có ai đó hỏi sao ko là Cow_man Lý giải đây.....cách đây 4 năm tràng chai có tên Việt Hùng ấy, mí chỉ là boy thôi nên anh ấy là Cow_boy.........sau thời gian Việt hoá Tàu, cái gì chuyển là đổi giờ là Cow_man cơ, nhưng mấy ai chú ý, chỉ cần biết Cow thui nhỉ Bò ợ
    Đang ngồi hóng thì có 1 em xinh tươi đi vào, ngồi như đúng rồi, tay cầm đt mồm nói chuyện cái gì mà cứ nhớ mẹ nhớ cha ý.........solo 1 lúc, cả nhà im ắng hẳn, tự dưng em nó đứng lên " xin các anh các chị nhường lại cho em cái phòng này em tiếp bạn"........nhà mình được cái thoải mái, nhường nhịn, đứng lên luôn, thanh toán kéo về nhà chị Thỏ ( sau khi chị ấy thỏ thẻ" nhà em ko có ai ở nhà" )
    Lại đi thôi, có quán bia gần nhà chả lẽ nhà mình lại vào tắm bia?
    Về nhà đi đã nhở
    ( mưa nhỏ nhỏ đi rồi, hứng hơi tụt rồi, chờ tí em lấy lại post tiếp phần 3, thú vị lắm đoá nhá )
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Kưng ơi ! Ảnh đâu rồi ? ?
    Mấy cái ảnh nghệ thuật của chị em mình bỏ công chụp đâu rồi?
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vụ thứ 3.......phè phữn, ngạ ngỡn...cười ko để đâu cho hết
    Cuộc đổ bộ của nhà Taurus....ầm ầm ầm phi xe máy như điên, mồm ríu rít như chim non đói khát....nhẹ nhàg đỗ xịch trước cửa nhà chị Thỏ....aaaaaa.......nhà toa mà điẹp chế
    Vào đến trong nhà thì á, ố, í, ớ.....kẻ đứng người ngồi y như là đang check Gia chủ thì cứ ngồi và ( ko hỉu nhá chị nhá) đến khi em Nhoc mở lời xin ấm trà.........( trà có đấy nhưng ko có nước đâu <-- chị Thỏ nói )....nước lọc( ko có <-- lại chị Thỏ).....bia ko?<-- chị Thỏ lên tiếng, uhhhhhhhh...... Bia nhá, Heiniken nhá, từ Hà Lan nhá HT uống thôi nhá Cocacola nhé? ( ko ai zả lời ) Pepsí??? 3 cốc 3 anh chị em uống, mí người còn lại hình như biết nỗi niềm gia chủ, nước lọc thui Kẹo socola nhá, cũng bị ăn mí cái rùi, chết nhá
    Gia chủ kêu bùn ngủ, ko làm gì cho chị hứng lên là ngả ngớn đấy....Trở về tuổi thơ.....đồ tượng pha trò cười vui cực nhá.....nghe kể đâi nài
    Sập úp úp ngửa, em nào thua đầu tiên ý nhể? Chạy, đuổi, sờ..... nhớ mỗi đoạn chị Poky với cái bàn, chị Thỏ với 2 cái ghế, hội thoại này:
    - THỏ: Poky... cho tớ sờ
    - Poky: đây đây tớ đây, ấy sờ đi
    (tay chị Thỏ với với để sờ....)
    - Thỏ: lại đây Poky, gần chút nữa, sờ nào
    - Poky: cố lên cố lên, sắp sờ được rồi....
    Cuối cùng chị Thỏ đành bỏ dở, chị Poky hơi kiu Sờ thôi mà cũng ky
    .....
    Mà nhà mình trông thế chạy nhanh vật, kiểu này đi thi chạy phải nhất ấy chứ, cứ vòng vòng quanh cái bàn, mệt mà vui, kiểu này sướng, tỉnh cả ngủ........Trò này em nhớ chỉ cười, ko nhớ chi tiết lắm
    Chán chạy, đuổi, sờ.....cả nhà ngồi đất, nghĩ trò " cái thằng ăn cắp kiaaaaa...." Quan toà, luật sư, cảnh sát,chỉ điểm, nhân dân, kẻ cắp cứ thay phiên nhau gắn vào từg người......Đang chơi được ván thì ngoài cửa bỗng có tiếng cất lên
    -" Có ai ở nhà ko?" ( tiếng bác Cow đấy)
    tiếng chị Thỏ vọng ra
    -" Ai đấy?"
    -" Ta là Cáo đây"
    -" Nhà Thỏ đi vắng hết rồi, có mỗi Thỏ ở nhà thôi, Cáo vào đi"
    Được thể Cáo ta nhanh tay nhanh chân phá cửa lao vào.... ai dè bên trong anh chị em nhà ta chờ sẵn, ai cũng nở nụ cười thật tươi....riêng Cáo ta mặt đang bỗng và
    .....Cuối cùng thì cũng kéo được Cáo vào cụôc chơi, tổng kết này
    -Người bị sai nhiều nhất: chị Poky và em Haeng
    -Người chưa phải làm lần nào: em Liên, bác Cow
    - Những người còn lại đều bị ít nhất 1 phát
    Lượt trận đầu tiên:
    Chị Poky thua: ui zời, xem Poky nhà ta hát 3 con gấu, iu ghê õng a õng ẹo
    Lượt trận tiếp theo
    Lại chị Poky kéo theo em Haeng: cả nhà ra xem 2 chị em mi nhau nài, trên dưới đủ cả, 4 phát nhá, anh HT và anh Naga ngồi 2 bên cứ phải gọi là thèm ( Mà quả nài cái Thư hăng lắm nhá, cứ đòi hun trong khi chị Poky cứ trống lảng, nà sao)
    Lượt nữa
    Lại cũng chị Poky và Haeng: khộ, iu quí bác Cow nhà mình cho lắm vào nên có ý định là Cow theo đúng nghĩa.....bò
    Tường thuật: chị Poky bò trước bé Thư bám đuôi theo sao, thỉnh thoảng chị Poky lại (á) vì tại con bé Thư thấy chị bò nhanh quá nên phải cắn cho phát . Bò được 2/3 thì chị Poky quay lại nạt bé Thư
    " Đừng bám theo tao nữa, 1 mình tao là đủ rồi, ko muốn đèo bòng đâu
    "
    -Thư " chị ơi chị ơi, đừng bỏ em giữa cánh đồng cỏ này, em sợ lắm sợ lắm cho em theo chị với......"
    ko phản hồi....uhm uhm con bé tức chí " này thì bò này" ( hành động lúc đó là đứng bằng 2 chân luôn, tay chới với lấy bác Cow...." bác ơi con bò ! "
    Về phía chị Poky, vì ái mộ quá nên bò vừa đủ về chuồng
    Lượt tiếp
    Lắc vòng, giảm được vòng 2 đấy, cũng địu lắm cơ nhưng phải xem mí biết
    Lựơt tiếp nữa, nghe cái này đây này :
    Lại chị Poky kéo theo em Nhoc : bị sai leo lên ghế rồi lại xuống ghế, chỉ đơn giản thế thôi nhưng mà......
    - Nhoc: này thì Hiệp íu, này thì Hiệp íu ( anh Hiệp ngồi cười sướng mới lại kin )Cow này thì Cow ....tay lại còn vuốt ve như vuốt mèo ý
    - chị Poky: Hiệp ơi...này, Hiệp íu Hiệp íu , Hiệp ơi.....( rồi bịch 1 phát nhảy lên ghế)( anh Hiệp lại sướng)
    Nói thêm là cái ghế rất êm, rất đẹp, và thì "hiện vật thì cấm sờ" nên nhân vật chính muốn lắm nhưng cứ phải tưởng tưởng mình là cái ghế để 2 em ý nhảy nhót lên thui cũng thick cũng sướng đấy chứ
    ....
    Lựơt trận cuối cùng
    anh Naga được hun tường nhà chị Thỏ với phương châm" ko hun được em Thỏ thì hun tường nhà em ý "
    Cảm tưởng của anh Naga này: tường nhà THỏ vừa trơn vừa mát,nhà của Thỏ vừa to vừa đẹp, hun thoải mái cực kỳ
    Còn chị Poky thì bám lấy cái TV: muốn hun lắm mà có được đâu, ai bảo ko cho chị Thỏ sờ
    ......
    Sau đấy thì " Thỏ ơi bố đã về"
    Thôi thì nhanh tay nhanh chân anh chị em cũng mún tắm táp cho thoải mái nên bố trí về nhà khẩn trương, chuẩn bị cho vụ off buổi tối, chia tay bác Cow
    Chia tay luôn nhà chị Thỏ, anh chị em kéo nhau ra về, đường ai nấy lướt......
    Kết thúc buổi chơi và cười, vận động nhiều cực kì luôn
    ( bài này cũng ko nhớ mấy )
    lại sửa chữa để bổ sung
    Được _Qyn_ sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 07/05/2006
  10. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Vụ cuối cùng được tính là rất hoành tráng ma cuối cùng bị bỏ dở
    Kế hoạch của chị Poky là cả nhà đi ăn kem, đã gọi điện là thông báo cho cả nhà.......bông trời nổi gió....( cái này phải thắc mắc bác Cow trên đường về có tạt qua đâu đó, tán bà, bác, cô, em, bé ...gì ko mà để trời tối sầm, mưa trút nước, gió tạt bạt mạng )
    Mưa, mưa, mưa , sấm oánh to oành, ngồi nhà cũng sợ Nhưng mà cũng may là nhà mình cũng kéo về trước khi trời nổi giông bão chia tay trong mưa bùn lắm
    Thế nên về nhà online để tường thuật thôi.
    Buổi tường thuật của em hôm nay đến đây xin hết, mọi thắc mắc bổ sung các anh chị em cứ nói ạ, thiếu đâu bù đó
    Một lần nữa xin được điểm danh lại thành phần gia đình ngày hôm nay, CN ngày 7/5
    - Hội trưởng
    - anh Cow
    - anh Naga
    - chị Thỏ
    - chị Poky
    - em Quyên
    - em Nhoc
    - ku Bình
    - em Haeng
    - em Liên
    số 10 tròn trĩnh
    Thành phần gia đình còn lại ko đi vì một số lý do riêng nên đành khất đến đợt tiếp theo nhá
    Chúc cả nhà trọn vẹn ngày CN vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này