1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 8 nhà Kim Ngưu (21/4 - 21/5) - Tương lai tươi đẹp và hoành tráng ^ _ ^...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi noiloan84, 02/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, đúng rồi đấy em
  2. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bác béo tửu lượng thế nào rồi
  3. hiepdnt

    hiepdnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, béo cho nó xinh, phải ăn nó mới khỏe được còn lấy sức học bài chứ em
    Được hiepdnt sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 05/06/2006
  4. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi đi rất nhanh
    Vì sao ta cứ mãi đứng yên
    Ngoài kia bóng tối đang dần buông
    Lại một ngày nữa sắp qua mất rồi
    Nhưng tối nay đi ăn kem đã
  5. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Mời anh chị em vào thăm F87-FC
    http://thitruong.ttvnol.com/f_87/752890/trang-1.ttvn
    Dưới đây là 1 trong số những bài bình luận của PV F87-FC
    Chào tất cả các bạn, chúng ta lại đến với nhau trong chương trình "SH trong WC" !!!
    Đây là vòng đấu thứ 4, các trận đấu lượt về trong khuôn khổ F87 WC, một vòng đấu hứa hẹn nhiều kịch tính, thậm chí cả..."thú tính" vì đây là giai đoạn nước rút, có tính chất quyết định thứ hạng cuối cùng của các đội tại giải lần này. Vì vậy bất cứ đội nào cũng phải dè chừng bởi đối thủ của mình đang trong trạng thái...hiếu chiến ! Và như các chuyên gia đã từng nhận định, mỗi đội đều có những toan tính riêng của mình., do đó bất ngờ luôn tiềm ẩn trong mỗi trận đấu...Những đội có vị trí thâp trong BXH thì muốn vùng dậy, kiểu "sâu bọ lên làm người" và ở họ có 1 vũ khí vô cùng lợi hại, đó là tinh thần "chết thì chôn" . Ở đời ai mà dám giây vào mấy thèng cùng quẫn, không còn gì để mất, chết như chơi? Và ngược lại, các đội xếp trên nếu không đủ bản lĩnh để đối phó thì số phận của họ sẽ thê thảm thế nào chắc ai cũng đoán được?
    Nhưng...mọi dự đoán cũng vẫn chỉ là dự đoán...Theo tin chúng tôi mới nhận trực tiếp từ SVĐ State de BK thì...d'''' có bất ngờ nào cả! Sau đây là những điểm nhấn của 2 trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút:
    BLV hoathoi0811:Thế mới cú ! Em thua độ mie nó rồi, hôm nay ngồi đội 3 cửa dưới được chấp 1 đứt , thế mà chả hiểu các bác đá đấm kiểu giè, để đội 2 vùi dập ... 2 bàn không gỡ ! 2 bàn thắng của đội 2 đều ghi trong hiệp 1 xuất phát từ những tình huống sai lầm của của hàng thủ đội 3. Ở bàn thắng đầu tiên, từ 1 pha tấn công biên bên trái, "chiếc xe máy hàng lởm mang hiệu Nagaki"_(nói nhỏ các bác là bán không ai mua, toàn phải đem làm quà tặng cho chương trình "Hãy chọn giá đúng" đấy!)hôm nay tự nhiên xung như vừa đi bảo dưỡng, vít 1 lèo xuống sát cấu môn đội 3, rồi bình tĩnh thực hiện 1 cú căng ngang (trước sự đeo bám có phần hời hợt của hậu vệ trấn giữ hành lang phải - chú Grin,mê truyện cổ tích quên phòng ngự . Bên lề tí, 2 Ku này còn là bạn từ thủa mặc quần thủng đít và thường mượn nhau từ cái quần sịp khi lên sân chạy nhảy-->có biểu hiện tiêu cực???), đội trưởng Loét làm nốt việc phần còn lại...ngon như óc chó, 1-0 cho đội 2. Tên anh ngay lập tức được cập nhật vào CSDL vua phá lưới, anh định làm 1 loét chăng?
    Ít phút sau, trong 1 tình huống đá phạt góc tưởng chừng như vô hại, tất cả hàng hâu vệ 4 người đội 3 toàn thấy ..kèm nhau, anh Loét lại có mặt đúng chỗ và sử dụng "bộ vi xử lý Dual core 64 bit" của mình để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà đồng thời tiến gần hơn đến ôm...anh Minh râu xanh 100k! Thế là trận đấu hết vị, chẳng còn gì để nói ngoài 1 vài tình huống tấn công vô vọng ở hiệp 2 của đội 3 với sự năng nổ của Việt thích nhạc rock (và tàng trữ nhiều rocket ) trong khi các vệ tinh xung quanh anh toàn những người trung thành với những bản giao hưởng slow.Phải nói thêm rằng, đội 2 sau khi có 2 bàn thắng đã áp dụng chiến thuật...cù nhầy rất thực dụng, thỉnh thoảng làm đường phản công dựa vào sự cơ động của 2 chú Phụ Tùng (badboy & tehe). Một nhân vật đang chú ý và có thể coi là 1 phát hiện của giải ngay trong ngày đầu ra mắt, ****-internet, nghe quen quen? nhưng phải nói anh này có lối bắt bóng rất...lạ mắt: phản xạ nhanh, ra vào tốt, vô hiệu hoá Việt rocket trong các tình huống áp sát, và đặc sản của anh là cú ném bóng thì cứ gọi là...vãi đái !!!(đấy là anh ta còn ném "yêu", chứ mà...--> chỉ có nước đầu tư vài loét mà sắm bóng mới?). Tất cả các cầu thủ đội 3 đều chơi dưới sức, cũng có nhiều nguyên nhân: chấn thương(****dinho vẫn là hình ảnh quằn quại quen thuộc, nhưng anh đau thật, hậu quả của những cuộc "hành xác " liên miên trên ..tất cả các mặt sân. Đây có lẽ là giai đoạn bi đát nhất trong sự nghiệp của anh? ), chiến thuật , thể lực đều không đạt yêu cầu. Thất bại này là không phai bàn cãi với 1 đội hình quá nhiều xáo trộn như vậy và cũng là cơ hội để đội 3 rút kinh nghiệm cho các trận đấu sau?
    Nhưng không sao...trận sau em gỡ được roài...coi như xuân hoà, miền xuôi lại nuôi miền ngược cả thôi! Đội 4 của em lại "đè ngửa" đội 1 ra mà h...ành hạ, với cùng tỉ số lượt đi...Thế ..."nà nành nuôn "!!!
    Nói về trận đấu thứ 2, nhìn chung...đội 4 thắng xứng đáng và đang dần trở thành "những ông vua của WC" ! Dưới sự chỉ đạo của HLV cáo già Kà Lippi, các cầu thủ đội 4 giờ không còn dễ bị ...véo tai đá đít như xưa nữa. Họ vào trận với tự tin và quyết tâm cao của kẻ khát khao chiến thắng(đồng nghĩa với nó là 800k giải thưởng treo lơ lửng trên đầu---> sướng). Họ nhanh chóng thể hiện ưu thế trước một đội 1thiếu vắng chủ công ****dinho, vừa biệt phái tăng cường cho đội 3 (do anh Hải tiền tỉ đã đi theo tiếng gọi của những đồ xa xỉ phẩm(thời trang-mỹ phẩm) ), bằng bàn thắng mở tỉ số từ khá sớm, người ghi bàn là tiền đạo con cưng ****liprâu, một cầu thủ năng nổ, nhanh, khoẻ, mỗi tội...chân hơi nhiều lông! Trong tình huống phản công 3 đánh 2, **** tung cú shot đập chân hậu vệ đối phuơng, bóng đổi hướng làm tung lưới TM Trungch . Đội 4 hôm nay vẫn chơi phòng ngự phản công sở trường nhưng họ đã chững chac hơn trong các pha tấn công, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với 1 đối thủ từ lâu vẫn được đánh giá là...trên cơ! Đội 1 hôm nay thi đấu khá bế tắc. Họ vẫn triển khai được những pha tấn công vây hãm đối thủ nhưng không thể tìm ra lời giải cho bài toán ghi bàn. Sang đầu hiệp 2, những tưởng sự điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật sẽ giúp đội 1 dành lại ưu thế thì bất ngờ đội 4 lại có bàn thắng thứ 2. Lần này người để lại dấu ấn đậm nét cá nhân chính là anh chàng càng to, càng khoẻ. ...Anh này tận dụng sơ xuất của... sát thủ có lòng hảo tâm biếu cho 1 đường bóng kiểu ...mời ông xơi, dốc bóng 1 mạch từ biên trái và tung ra 1 cú..."càng đẹp" tung nóc lưới thủ môn ChTrung. Tôi thì tôi cứ đố ông nào càng nhỏ mà làm được quả đấy, và bàn thắng này đã trở thành đặc sản của riêng "càng to, càng khủng...nhưng vẫn đẹp" . Tỉ số là 2-0 cho đội 4. Đội 1 như chúa sơn lâm bị trêu máu, ***g lộn vùng lên tấn công nhằm vớt vát chút ít danh dự của 1 đế chế đã hết thời? Và họ cũng làm được điều đó bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-1 do công của Mr.Tiamo từ 1 cú sút cận thành.Từ phút này trở đi, trận đấu diễn ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng với những pha vào bóng kiểu...vừa phi vừa đạp . Có những cảnh tượng mà người bay như kiểu cát-ca-đơ, không ngoa chứ cứ tầm cao vài mét đập một số thứ xuống đất là thường.!!!Vài cái thẻ vàng được trọng tài De San**** rút ra vẫn còn hơi ...ít !Hờ hờ... Nhưng đã là quá muộn khi thời gian của trận đấu sắp kết thúc. Đội 4 1 lần nữa giành chiến thắng quan trọng trên đường chinh phục Cup vàng!
    Sau lượt đấu này, cục diện của BXH đã phân cực rõ rệt. Đội 4 lại nhích dần lên trên BXH bỏ xa top đưng sau ít nhất 3 điểm(Đ2) Đội 4 dẫn đầu với 10đ, tiếp theo là đôi 2 được 7đ, đội 1 và đội 3 cùng có 2 điêm chắc chắn phải nhường nhau suất ...thứ 4 roài!!!
    P/s: Chúng ta cần nghiêm túc phê phán lối chơi thô bạo kiểu này của bất cứ đội nào. Hơn ai hết, chắc anh Hùng oép ngồi ngoài xem ra cũng thấy ...kinh kinh!?. Anh em ta đá nghiếp dư, có được gửi đi Đức cả Pháp để điều trị chấn thương đâu? Đành rằng đá là phải nhiệt nhưng dù sao anh em cũng nên lưu ý điều này để bớt những sự cố không đáng có làm mất vui!?)
    Buổi tường thuật bình luận trận đấu đến đây kết thúc vì BLV đã rất mỏi tay, mỏi mắt, đã ngất xỉu mấy phát vì SH quá sức!
    Mong rằng cũng mang lại cho anh em 1 niềm vui nho nhỏ!
    Các bác có nhã ý tuyển cho em 1 trợ lý trông ngọt nước vào, nó tẩm ...ướp cho em thì em mới có sức mà viết bài...Chứ cứ thế này thì mệt lém vì SH quá sức mà chẳng có bồi dưỡng!
    Đùa chứ ...có nó khi lại dek thèm post bài nữa, nằm ấp nhau sướng hơn, đỡ phải thức đêm chi cho khổ !!!
    Hẹn gặp lại anh em trong buổi bình luận các trận đấu tiép theo!
    Chào thân ái !
    Thanks all!!!
    Hieutt.
  6. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    tối nay đi ăn kem kô Chimđô?
  7. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em phải học rùi. t4 thi TƯ TƯỞNG chuối quá.Trượt là ở lại thêm năm nữa luôn...
  8. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Anh Naga cho em hỏi SH nghĩa là gì
  9. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo học cả đời cơ mà
    Tối ko đi thì cho thằng ku đi nhá
  10. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    S H : CÓ NGHĨA LÀ SINH HOẠT em ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này