1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tầng 8 nhà Kim Ngưu (21/4 - 21/5) - Tương lai tươi đẹp và hoành tráng ^ _ ^...

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi noiloan84, 02/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    thức ăn thì nhìn thấy rùi .... thế còn người đâu
  2. Do_em_biet_anh_la_ai

    Do_em_biet_anh_la_ai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà ngủ ngon
    Được do_em_biet_anh_la_ai sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/06/2006
  3. thenaocungok

    thenaocungok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    là lá la...đại thắng đại thắng...há há...ko gì tuyệt hơn 30 quả trứng cho 1tuần đói kém....bóng dá muôn năm..cá dộ muôn năm...
    chúc bà con ngủ ngon.....
  4. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Sao ko up ảnh lên dc nhỉ
  5. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    30- Híc cảm cúm
    31- Ốm nặng rồi fai? gọi cho mama thôi
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    No đến vỡ cả dạ dày, nhưng thề là vẫn muốn ăn tiếp....
    híp ơi, tớ yêu món canh ngao của ấy lắm, nó ngon đến kinh dị luôn, ngọt ngào dã man ý, thèm quá, vẫn còn đúng không, mai cho tớ xin bữa trưa nhé
    haeng iu wí, kimpap của em ngon tuyệt vời luôn ý, mặc dù chị rất no, nhưng lần sau nếu em rảnh, em lại làm nữa nhé, chị iu em lắm ý à, cảm ơn nữa, lúc về chị bùn ngủ lắm, may mà có em ngồi đằng sau hót véo von, làm chị tỉnh cả ngủ rùi.. nhưng mắt bị lên chắp thật em ạ, khó chịu wá đi
    Larry hôm nay siêu láo và siêu dzô dzuyên
    phong van cao mét bao nhiêu hả em? Đen nhờ được cái chịu khó hòa đồng và nhiệt tình ghê cơ
    Qyn hum nay trông rất xinh, xinh nhất là lúc bật đèn xanh cho chị ''chị ơi, chị đi thi về, chị cứ ăn thử kimpap trước đi, không sao đâu mà, ngon lắm, chị làm bài có tốt không'' căn dong tai căn dong (cảm động, cảm động quá, Trunglish )
    thỏ ....... to he he
    Ben thì trông như cái xác chết di động, và chúa ơi, ngay lập tức trở thành thần tượng của những người như Qyn, thỏ, hay haeng... làm sao để gầy đi đến gần 5 kg trong chỉ có chưa đầy 1 tuần thế bí wuyết, bí wuyết Ben ơiiiii
    Từ lúc về nhà đến giờ, uống hết gần 1 lít nước, ăn hết 1 gói bim bim, 1 cái kẹo dẻo, 1 cái kem que.... vẫn đói
    Mà hôm nay bạn Poky chăm vật, ăn xong còn song kiếm hợp bích với thỏ rửa bát nhé, ấy thế mà có vài kẻ ngồi nhìn và bình phẩm rất vớ vỉn về sơn Nippon gì gì đó... ức chế chả nhẽ làm luôn 1 trận đĩa bay cho khỏi phải rửa nữa
    Hôm nay sưu tập được mấy câu hay phết
    - hư như cái Thư này
    - đo chân không được đo từ bên hông, vì 2 bên hông có thể cao thấp khác nhau, nên để cho chính xác, chúng ta nên đo từ giữa
    - ăn nhiều uống ít nói lắm... hik hik
    - anh.... này, chân anh ngắn và anh thì béo quá
    Ui, mệt quá, đi ngủ thui ạ, chúc cả nhà ngủ ngon nhé
    Bị chú: Tối qua mạng ttvn đơ đơ đao đao, mà em thì đau mắt, nên bùn ngủ, nên không post được cái này, hikk

  7. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày 11/6 của Poky:
    12h00: chat conference với Ben, EVN..... chả có cái nội dung gì
    12h30: ngồi viết cái bài dài ngoằng ở trên
    12h40: viết xong, không send được, ttvn down... may mà mình nhà quê tính cẩn thận đã copy paste lại sang notepad trước khi send...
    12h42: sau rất nhiều nỗ lực resend, và chống đối mong ước đoàn tụ của 2 bờ mi... quyết định đi ngủ, mệt wá rùiii
    4h: giật mình tỉnh dậy, lạnh toát, quên đóng cửa sổ, lại lồm cồm bò ra đóng hết các cửa sổ lại... rùi lại bò lên giương huyền... ngủ tiếp
    6h: đồng hồ sinh học tự động tách mí, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà 2 giây... quyết định đi như mộng du lên tầng tư để rửa mặt...
    6h15: điện thoại di động kêu ầm ĩ... hàng gọi, nhưng mình mệt lắm, đi ngủ tiếp thôi... bạn bè gì mà xấu tính thế, biết mình dạo này học thi, mệt, mà sáng sớm ra còn gọi rủ đi bơi... ai chẳng biết nó người mẫu, mặc áo bơi trông cứ gọi là bìkínì... hik, chơi với mình bao lâu mà chả hiểu tâm lý mình gì cả, hik, tủi quá... từ rày về sau mình sẽ không bao giờ kết bạn với đứa nào cao 1m63 nặng 42 kg, số đo 3 vòng 86-59-89 nữa... dễ có cảm giác tầm thường hóa bản thân quá...
    6h30: lại điện thoại.. gì thế này, đồng hồ nhà mình hỏng à, còn sớm mà, bọn dở hơi... ''gì đấy?'' - ''mày ơi, tao đang ở trong trường kinh tế này, mày biết chỗ bán phao ở trường mày là chỗ nào không, mai tao thi kinh tế chính trị rồi'' - ''đi qua cầu, rẽ phải, đi thẳng, mắt nhìn láo liên vào, sẽ có vài thằng kéo xe mày vào lề đường mời chào hàng đấy, bye''
    7h30: ''ôi giời ơi, giờ này mà còn ngủ à con, dậy chiến đấu tiếp đi nào, hôm nay dọn phòng thờ với phòng con đấy'' - ''bố ơi con bị đau mắt'' - ''đi chơi tối thì làm gì chả đau mắt, dậy nhanh, nhanh'' - ''hik''
    7h56: ''Hương à, tớ M đây, ấy biết thuê máy chiếu ở đâu không, chán quá, hôm qua tớ làm bài như dở hơi ý, tớ bị áp lực quá, tự nhiên quên hết, tớ hỏi thẳng Hương nhé, giờ tớ cần điểm 7 hoặc 8 cho môn này, Hương có biết cách nào không?''
    - ''Biết, mượn Doremon cái máy quay ngược thời gian ý, và chuẩn bị phao trước khi vào phòng thi''
    - ''tớ hỏi thật đấy, hik, lớp mình tớ chả dám hỏi ai, ấy là cán bộ lớp mà, ấy có biết cách nào không?''
    - ''Biết, gọi cho tổng đài 1080 ý, tớ đang bận, à, còn máy chiếu thì gọi cho T nhá, bb''
    8h: ngồi vào bàn học được 2phút, lại phi ra online
    9h: vừa ngùi viết nhật ký vừa chạy qua chạy lại dọn nhà
    Một ngày nhiều sự kiện đây
    Repeat, híp ơi cho tớ xin bữa trưa
  8. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ơi.... [​IMG] nhà mình khéo tay thế, hôm nào lại làm nữa
  9. badboy85

    badboy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
  10. naga8355

    naga8355 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2002
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đập phá thích quá nhỉ.Tiếc kô được ăn KP của em Thư.
    WE ARE THE CHAMPION.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này