1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 82club

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tên anh mỹ miều như thế sao mà ko có hả em?
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ko có tui nữa à ? Beck nổi tiếng thế mà không có tên à ? thơ chán quá vì không có tui .
    Beckham
    [​IMG]

  3. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc, có hoạ tui là thiên tài mí nhớ nổi tên của các vị , từ từ khoai sẽ nhừ ..rùi tui sẽ post thêm hêhhhe, chờ nhá
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ối chị ơi , sao bắt nạt 19 thế , hắn hiền lắm á ... khi nào chị em minh đi uống rượu cái nhẩy ...
    Phố u tối. Hai người hai chiếc bóng.
    Trăng đong đưa, lơ lửng muốn trêu người...

  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Hì hì thỉnh thoảng chiến với bé con hay phết. Nhớ lần đầu tiên gây sự với bé, mình đầu gấu vật. Nghĩ lại thấy ngượng wá. . Chả biết bé con có còn nhớ không nhỉ???

    Mọi người à, dạo này box 82 có thêm tớ, chiqui và Cậu bé bút chì lên làm mod mới, tớ và chiqui còn thiếu kinh nghiệm làm mod, các bạn thông cảm và giúp đỡ bọn tớ. Có gì thì có thể gửi tin nhắn cho một trong bọn tớ được không, đừng trách móc bọn tớ hay là làm những topic châm chọc bọn tớ. Như vậy thì chỉ làm cho không khí box thêm căng thẳng và gây hoang mang cho các thành viên còn lại mà thôi. Còn về việc xoá bài, tớ nghĩ là từ nay trở đi để tránh tình trạng bài của các bạn bị xoá mà không hiểu do mod nào xoá thì tớ sẽ gửi tin nhắn cho tác giả nói rõ lý do xoá bài ngày giờ xoá, đấy là cá nhân tớ sẽ thực hiện, tớ mong các mod còn lại của box 82 cũng làm như vậy để tránh tình trạng lộn xộn như bây giờ.
    Chúc mọi người vui vẻ, xây dựng box 82 ngày càng vững mạnh hơn !

    Vịt dễ thương
  6. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    ặ?, m?ơnh thỏ?? này mà chỏ??ng có t?ên à? Chỏ??c qu?ên Poh r?ại.

    T?ơnh ta xin ru cặĂn gió sặ?ặĂng sỏằ>m.
    Hỏằ"n ta xin ru lang thang bóng m?Ây
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Mấy ấy làm gì mà rối lên thế ??? Bình tĩnh nha ,Becon đang có trục trặc sự cố ko thể làm thơ tiếp được ,hẹn ngày mai em gái của becon --conhuighe9-- sẽ post thêm bài dài dài nữa ,cứ chờ đi.
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  8. toctem1982

    toctem1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    chào bé con, chưa về làm chị dâu bé mà bé đã vẽ cho chị một viễn cảnh tương lai kinh khủng vậy, làm chị vẫn còn bủn rủn, nhưng bé cứ yên tâm, chị đay đủ bản lãnh xứng đáng lam chị dâu em, sẽ không chiến với anh em đau, nếu co chiến thí anh em cung chỉ biêu đàu là cung thui, hihihihih
    luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu nhưng không thông cảm.
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Giật mình tại chị gọi em
    Lao về chuồng cún thấy thêm 1 bài
    Té ra chị cũng đa tài
    Viết thơ nhặng xị chê bai mọi người
    Chị ơi em bảo chị rồi
    82 là hội chỉ toàn người ngoan
    Viết vậy có vẻ hơi oan
    Nhưng em nhất trí post lên để cười
    Nếu ai răng ko hở 10
    Xin đi ngay nhé để người ta vui
    Bây giờ thì đến lượt tui
    Post theo phần nữa phanh phui cả làng
    Có ai hổng thấy tên vàng
    Được trưng trước cửa nhẹ nhàng bảo tôi
    Đừng gây lắm chuyện lôi thôi
    Kẻo tôi ném hủi loét môi lở đầu
    Guti tự nhận mình ngầu
    Xông vào conhủi rầu rầu quay ra
    Chí Đạt (NCD) đã thành hồn ma
    Sống chui sống lủi sợ cha sợ thầy
    Beckham lấy phải vợ gầy
    Hduybang yếu đuối 1 tay giết chồng
    Chẳng như cô Miss (uta) một lòng
    Chờ anh chồng dại bị còng 2 tay
    Chỉ vì cái tội nhảy bay
    Mỗi nơi câu 1 vài bài ngộ nghê
    82 có kẻ thả dê
    Hết Vi Tiểu Bảo lại Cherish kìa!
    Cưới xong vất bỏ ra rìa
    Vợ con nheo nhóc đầm đìa khóc than
    Thấy vậy tôi mới giả ngoan
    Vung tay nữ hiệp giải oan các nàng
    Túm vai giật cổ các chàng
    Ringo cũng phải bàng hoàng :mình ơi!
    Nể tình tôi chịu buông lơi
    Tha cho cái kẻ ng_ko_mang_sừng​
    Vẫn đen cho nhỏ Htùng
    Trót yêu nên phải về cùng với tôi
    Tuy rằng Nam Bắc xa xôi
    Cái duyên nếu hỏng thì thôi chứ gì!
    Ước sao hội chẳng chia ly
    Nửa nam ,nửa bắc phải đi lại nhiều
    Cái cô ớtđỏ khó yêu
    Đến nay thì chạy liêu xiêu 3 miền
    Ngó đâu cũng sợ làm phiền
    Nên cô đã phải thật hiền dễ thương
    Khiến cho nhiều kẻ vấn vương
    Mới sinh ra cảnh ẩm ương trong lòng
    Các girl cứ phải đề phòng
    Biết đâu họ lại đường vòng tấn công
    Thì thôi mặc họ viển vông
    Ghost_killer định tay ko đánh vào
    Chú em chỉ biết võ cào
    Làm sao hiểu nổi thế nào là "anh"
    Thôi chú đừng vội xưng danh
    Kêu tôi là "chị" thật nhanh được rồi​
    Sướng thay bắt được con mồi
    Chú Long thôi tạm giữ ngôi "heo sề"
    Bởi tôi-- củ chuối vụng về
    Nick nguyên ko gọi cứ phiêu lằng nhằng
    Tính hay bắn chuyện tằng tằng
    Chat đông yên ổn chừa "thằng " tôi ngay​
    Maxfire mới thật là may
    Có tôi làm bạn ,sau này gặp nha?
    Sorcerer phù thuỷ chẳng tà
    Trái tim nhân hậu thế mà ko khoe
    Tôi mắc cái tật ti toe
    Gặp ai cũng kể cho nghe mọi điều
    Today chưa nói được nhiều
    Đợi mai nghĩ tiếp ,nói điêu có bài
    Ấy nhưng thơ vẫn chưa dài
    Vài ba câu chốt vừa hài vừa bi
    Mới quen thêm nhóc Trà My
    Nhớ tên rồi nhé ! PiCi(pc82genetic) bé à!
    Tạm tin bé tính thật thà
    Biết buôn chuyện lém lỉnh hay ra trò
    Còn Poh tôi chỉ nói mò
    Lừa Cherish tí rằng "o" đen sì
    Chú Mua Mắm Cá (MMF) khù khì
    Nếu ngoan tôi để (chú) rước đi em chồng
    Tự nhiên nhớ mối hận lòng
    Một hôm bị chú Thuỷ Hoàng( Tan thuy hoang) nhận vơ
    Làm tôi cứ tưởng là Sho
    Có thêm cái nick khỉ khô -MinhHoàng
    Cũng khôn tôi đoán họ hàng
    Nếu ko thì đã bắn pàng giết luôn
    Giết xong chẳng có chuyện chôn
    Chỉ ngâm xác chú bằng Snow bây bờ(snowbaby)
    Em Moon(moonsnow) thuơng vác về thờ
    Còn may cho chú ở nhờ 82
    Ấy chà ! Ác quá ! Thiện tai!
    Tôi chưa làm vậy chắc ai cũng mừng
    Nhóc con khó tính <-- dè chừng
    Tôi chưa bắt nạt vì từng giống tôi
    2 nick vướng bận quá thôi
    Để câu bài ác chỉ chơi nick này
    Nhóc_cj trót phơi bày
    Tim đen mấy chú cún giai hội mình
    Rằng mấy chú chẳng văn minh
    Giao lưu chả thấy thiện tình galant
    Cho qua cái chuyện khá căng
    Bây giờ nhiều chuyện nhịt ngằng hơn cơ
    Nineteen xinh đẹp như thơ
    Mod new cẩn thận lơ mơ -> dân thường
    Phihai ,ông có biết nhường?
    Khăng khăng như thế ,tôi tuơng gạch già!
    Thì tôi đã bảo ông mà
    Mát đi 1 tí sẽ là tốt hơn
    Nóng giận chỉ có từng cơn
    Chờ cho nó hết lại nhơn nhơn cười
    Nào ,nhoẻn 1 cái thật tuơi
    Uh ko như thế mấy mươi thì già​
    Âu tôi cũng vẫn chỉ là
    Cái conhủighẻ suýt 3 đời chồng
    Vì tôi chung thủy phí công
    Trước sau nó chả chạy rông theo người
    Tôi không 9 bỏ làm 10
    Nên tôi bỏ trước mà cười hê hê
    [nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
    Trên đời có nhiều cái còn đáng sợ hơn cái chết nhưng tôi chưa tìm thấy
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, sao lại bảo Poh lừa cherish. Cherish ui, minh oan đê.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây

Chia sẻ trang này