1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng 82club

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    tình anh như dở hơi
    tình iem như thần tiên
    gặp nhau như ..chó dại
    xa nhau như người điên
    lặng lẽ anh ngồi thiền
    thì thầm iem gõ mõ
    ước muốn cửa chùa mở
    giống cửa trái tim mình
    ước giè anh thông minh
    ước giè iem ngu dại
    ước giè iem trẻ lại
    để hông phải iu anh
    @Em trở về đúng nghĩa trái tim @em.......
  2. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ đọc lại thấy hay quá
    Nếu ai chưa uống rượu cần
    Thì sao ngấm chất men rần rật say
    Bập bùng đêm lửa,mưa rây
    Tôi cùng em níu vòng tay vít cần.​
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối, sao bây giờ mình mới biết có cái topic này nhỉ. Tháng 6 mình đi đâu há, hay hồi đấy ttvn bị commangdo nhỉ???. Chẹp, đọc xong mới phục bà chị này quá thể. Để mai có thời gian em vote nhé, bây giờ đói quá hoa mắt lại vote cho 1* thì chết.
  4. chick4cock

    chick4cock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay chỉ có một mình
    Ta ngồi uống rượu với hình bóng ta
    Bỗng dưng có giọt lệ nhoà
    Tan trong chén rượu biết là vì đâu
    Giọt thương giọt nhớ giọt sầu
    Giọt nào cũng mặn từ lâu lắm rồi
    Nỗi buồn đốt cháy bờ môi
    Uống sao cho cạn bóng người ta yêu
    Tương tư chén lệch bình xiêu
    Ngoài kia sương lạnh đã nhiều mưa bay
    Cứ gì có rượu mới say
    Đêm sắp cạn khuyết một ngày bên em
    Tiền là phù phiếm, tình là phù du, ngủ là trên hết
  5. chick4cock

    chick4cock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    vô tửu như kì vô phong
    Nam có tửu rồi thì vô phòng luôn luôn
    Anh đây đang có chuyện buồn
    Thì anh mua rượu uống luôn hết buồn.
    7?T
    Nhắp chén đưa cay để quên luôn
    Những chuyện ngày xưa nay thấy buồn
    Rượu vào lại tỉnh buồn hơn nữa
    Uống hết ba chai anh xỉn luôn.
    Lúc tỉnh dậy tàn canh gió lạnh
    Trăng kia treo đậu ở trên cành
    Sương khuya xuống vương hình bóng cũ
    Lấp lánh trên cao ngôi sao xanh.
    Khà khà rượu nhạt bạn của ta
    Uống vào thì không thể nhận ra ta
    Sao ly rượu đắng ly rượu đắng
    Không xoá mờ đi bóng người ta.
    Tiền là phù phiếm, tình là phù du, ngủ là trên hết
  6. chick4cock

    chick4cock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Rượu ơi ta bảo ngươi này
    Ngươi không làm được thằng này quên em
    Thì mi chống mắt mà xem
    Ta đây không thể quên em hết buồn
    Nhưng ta sẽ luôn luôn
    Không hút thuốc lá quên luôn rượu chè
    Ngày mai ta xuống Bến Tre
    Tìm cô con gái ?olái ghe, đưa đò?
    Cô ta có tên học trò
    Đẹp giai nhưng lại như bò là ta
    Nếu cô ấy chịu thứ tha
    Thì ta sẽ nói qua nhà, Mẹ trông.
    Tiền là phù phiếm, tình là phù du, ngủ là trên hết
  7. LH4ever

    LH4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    sao toàn rựu thế
    Tháng ngày buồn,ấp ôm kỉ niệm
    Hát một mình,hát cho nỗi nhớ đong dầy
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói đừng quá yêu.
  8. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em đang trong cơn sầu thảm đây...muốn có chút tửu vô làm tan biến con tim bé nhỏ đang nhỏ máu ...hé hé
    Ctrl+c
  9. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Khi viết mấy bài thơ này cũng là lúc 82 đang rời rạc, dã đám đấy chứ.Thế mà rồi khi đứng dậy được thì lại tự nhiên đi xuống như theo biểu đồ vậy.
    Có đọc lại mới thấy là mình đã từng dồn bao công sức cho hội 82 này. Bây giờ biết lấy cảm hứng đâu để có thể làm lại thêm nữa.Mệt mỏi.
    Tôi sẽ cho bạn niềm vui nếu bạn không thể có.
    Bạn của mọi người​
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chả biết viết gì ..cứ thấy chuối chuối ...khổ thân ... tối nay đành phải ngồi rặn ra mấy bài thơ vậy ....
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp .
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết .​

Chia sẻ trang này