1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàng Ảnh Các!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi prankster, 17/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hê, đúng là A Khỉ, à quên, A Kha đấy chứ, Song nhi nào?
    Có mấy người không cần chú thích cũng nhìn ra ngay, như Quách Tỉnh, Lệnh Hồ Xung, chú Đoàn Dự nữa, mặt búng ra cả lít (sữa). Còn mấy cô nương nếu không có cái gậy của HD hay 2 quả cầu của TLN thì chịu chết.
    Ơ... nhưng mà hình như Dương Quá bị gãy tay trái chứ hả bà con? Sao trong này lại vẽ là gãy tay phải???
    Truyện thì tôi không nhớ lắm nhưng đang xem lại phim, thấy cái tay trái bị gãy mà cứ thập thập thò thò mãi, lúc bơi đi tìm cô Long còn quên mất mà khua cả 2 tay ! hihihi
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  2. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Dương Qua bị cụt tay phải là đúng rồi , công nhận cái ảnh Tiêu Phong với dương qua là đẹp nhất , ảnh Q.Tĩnh và TLN quá tệ . Nhất là TLN , xấu tệ .
    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  3. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Kiều Phong không có vẻ gì oai phong hùng dũng, trông cứ như thế nào ý. Dáng đứng như thế trông chả khác nào bọn quan lại.
    Quách Tĩnh đứng nghiêm "giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn" trông chả có thế gì cả. Mất hết cả oai phong.
    Lệnh Hồ Xung trông mặt mũi hiền lành tử tế quá, cũng không oai.
    CHỉ có TLN, Hoàng Dung, nói chung là mấy nhân vật nữ là đẹp thôi, àh còn có thằng cu Đoàn Dự cũng được !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Cái hình bên trên Hoàng Dung đúng là A Kha đó (tui nhận ra chữ Kha)
    Hình Tiểu Long Nữ nè , bên dưới còn có bài "Vấn thế gian tình thị hà vật...." nữa đó
    Fear AU
  5. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Trời, quí vị lấy đâu ra mấy cái ảnh đẹp thế? Tại hạ đang làm mấy cái web link chơi chơi về kiếm hiệp, các vị ai biết download ở đâu xin chỉ giáo, đa tạ đa tạ.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  6. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Tôi ở nơi đây , trời BaLan khi đông đến . Tuyết trắng trời hay một nỗi nhớ da diết trong lòng . Ở nơi đó , trời HN ấm áp....cho những kỉ niệm của một thời đã qua ....sẽ không bao giờ trở lại...
    http://thegioitruyen.net<A href="http://thegioitru
  7. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được mua_sa_mac sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 29/09/2003
  8. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Được mua_sa_mac sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 29/09/2003
  9. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều lắm nhưng mạng TTVNOL càng ngày càng củ chuối , upload ko được cho nên các bác ráng chờ rồi em post dần .
    Tôi ở nơi đây , trời BaLan khi đông đến . Tuyết trắng trời hay một nỗi nhớ da diết trong lòng . Ở nơi đó , trời HN ấm áp....cho những kỉ niệm của một thời đã qua ....sẽ không bao giờ trở lại...
    http://thegioitruyen.net<A href="http://thegioitru
  10. mua_sa_mac

    mua_sa_mac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Tôi ở nơi đây , trời BaLan khi đông đến . Tuyết trắng trời hay một nỗi nhớ da diết trong lòng . Ở nơi đó , trời HN ấm áp....cho những kỉ niệm của một thời đã qua ....sẽ không bao giờ trở lại...
    http://thegioitruyen.net<A href="http://thegioitru

Chia sẻ trang này