1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng anh một chút hồng!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi dothu87, 15/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em đã đôt tim em bằng tiếng cười trẻ nhỏ
    Đã yêu anh bằng tiếng hát mẹ đầu đời
    Đã thương cho tới kiệt cùng sự sống rồi vỡ òa
    Tất cả chỉ là một giấc mơ về hạnh phúc
    Hạnh phúc là gì?
    Một thứ rất xa xôi ở cuối con đường
    Nơi mặt trời lặn và mặt trăng lên
    Nơi ánh sáng nói lời tiễn biệt và màn đêm lặng lẽ ngạo cười
    Em sẽ tiếp tục hát bài ca ngất ngưởng
    Về một người đàn bà điên đã yêu anh như em đang hủy diệt chính mình
    Người đàn bà tồn tại bằng những ảo tưởng tình yêu
    Em hát
    Tiếng của những con trùng nỉ non trong lòng đêm hun hút
    Là anh
    Em mơ em mơ và em lại mơ
    một giấc mơ giữa cuộc đời hay chính bản thân em là một điều không có thực
    Đỗ Thư
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Những câu thơ ngẫu nhiên, cứ như muốn hát lên! Không chỉ là thơ mà còn nhạc, dù vẫn biết là có nhạc ở trong thơ.
  3. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Nồng nàn, da diết.....
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0

    Được light22007 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 07/06/2010
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Những câu thơ của bạn như viết lên tâm trạng của mình. Thích bài thơ này của bạn lắm.
    Thơ của dothu87 viết sao nghe nồng nàn, da diết mà có gì chất chứa muộn phiền.
  6. congiomuaha96

    congiomuaha96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    1.433
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ bạn này phải thuộc thế hệ 7x hoá ra lại là 8x đời gần chót, ngạc nhiên lắm,
  7. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn!
    Lâu lắm rồi cũng bỏ rơi cái toppic này, giờ mới biết là khá được quan tâm! Cám ơn nhiều! ^_^
  8. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hãy bay lên, bay lên hỡi những bài ca từ sâu thẳm cõi người
    Hãy bay lên, bay lên hỡi những âm điệu buồn hắt lên từ làn nhang nét khói
    Hãy bay lên, bay lên hỡi những du dương và uốn lượn từ ngọn lửa bập bùng cây nến đốt cháy chính bản thân
    Bay lên, bay lên
    Nuốt, đốt cháy chính mình
    Những ấm nóng nhỏ nhoi của kiếp người
    Hóa thân và tưởng niệm
    Tôi đi giữa những hư trầm
    Cõi người, cõi ma, cõi phật
    Tôi đi giữa những tâm linh ẩn ức
    Và tham vọng được quay trở lại làm người
    Đốt đi thôi
    Đốt đi thôi
    Tro vàng riệu cốt
    Đốt đi tôi
    Đốt đi tôi
    Mỉm cười và ngạo nghễ
    Để sống nốt một kiếp con người
    Để rệu rã những kiếp vong ma
    Đốt đi thôi
    Đốt đi thôi
    Thành lửa cháy đốt trời
    Tiêu vong hết
    Tiêu vong hết
    Những ẩn ức tiêu vong
    Làn khói nhang
    Làn hơi nến
    ấm nóng và lạnh lung
    tiêu tan
  9. dothu87

    dothu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    La vie en rose.... La vie en rose....
    cùng hát lên khúc nhạc của đêm đen
    cùng nhuộm hình hài mình trong bóng tối
    lặng im, chôn chặt con tim trong một căn phòng trống
    và vứt chìa đi
    nhưng khi ngoảng đầu lại, cuộc sống vẫn cứ màu hồng
    và cánh cửa, dẫu then cài khoá sắt
    vẫn để gió lùa vào
    những cơn gió màu xanh
    mang theo mùi của hoa hồng, hoa lan và hoa huệ
    căn phòng tối, thiếu ánh sáng
    nhưng căn phòng vẫn có chỗ cho hương hoa.
    trái tim thoi thóp trong ***g ngực
    và những tia máu rọi ra từ cánh tay
    tất cả đều màu hồng.
    xác chết bỗng sống lại
    chọn cho mình một chiếc váy thật xinh
    và nhảy múa
    :cuộc sống màu hồng, cuộc sống màu hồng
    Cuộc sống không phải không màu
    cũng chẳng phải màu trắng,màu xanh
    Chân trần dẫm lên sàn nhà khô và lạnh
    Xác chết có phải hồi sinh?
    Nhưng bàn chân thì bắt đầu biết ấm
    La vie en rose.... La vie en rose....
    dẫu quay lưng đi, vẫn nghe thấy tiếng nhạc đó trong đầu
    những âm thanh nhộn nhạo,tưng bừng
    cứ lớn dần,lớn dần
    không còn một chỗ trống nào trong đầu óc
    bực mình, quay lại
    đạp tung cánh cửa
    giải thoát...
    Cuộc sống màu hồng....
    cuộc sống màu hồng
    không phải không màu
    không phải màu xanh
    có hương của hoa
    có ánh sáng của khí trời...
    La vie en rose La vie en rose
    Đỗ Thư!
  10. auduongyhue

    auduongyhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này