1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng anpha

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Grzzzzzzz, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chú PNA cứ chờ,anh sẽ đối lại bài của chú,dạo này chán quá,thơ ca chưa "khạc" được
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anpha...
    Em là ánh bình minh
    Sau những đêm giông bão
    Bừng sáng trên hòn đảo
    Rọi sáng trái tim anh
    Đôi mắt em màu xanh
    Trong xanh hơn màu ngọc
    Ước mình bằng hat thóc
    Chìm sâu trong mắt em
    Ước gì em được xem
    Hoàng hôn U S M
    Rực cháy như ngọn lửa
    Trong ánh mắt em nhìn
    Anh vẫn trọn niềm tin
    Ở nơi quê hương đó
    Có em anh bé nhỏ
    Vẫn ngóng trông từng ngày
    Giá mà anh biết bay
    Giá mà anh có cánh
    Giá mà em là thánh
    Mang anh về bên em
    Em, đợi anh nhé em
    Đừng nghe theo người khác
    Dù chú Sun khích bác
    Dù chú Dũng cò kè
    Bọn chúng có lè nhè
    Anh thế này thế nọ
    Em, coi như không có
    Em, như chẳng nghe gì
    Một năm nữa anh thi
    Một năm nữa em đợi
    Cho dù một năm tới
    Bao nhiêu kẻ có chồng...
    Chú thích:
    Đảo - Penang Island
    U S M: University Sains ...
    Copyright 1980-2004. All rights reserved.

  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    O*** , sao anh Sun lại đổi tiêu đề của topic vậy ạ? . Em chuyển về tiêu đề ban đâu nha " Tặng anpha" ?
  4. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị mọi người hạn chế SPAM nhá. Hy vọng cái này là cái cuối cùng
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ..................
    Tamhoncuada
    Em vẫn giữ trong lòng
    Một tình yêu chung thủy
    Dù ai kia hóa đá
    Em hóa tình yêu thương
    Ngọn lửa trái tim em
    Soi sáng anh từng bước
    Y..ến ơi anh thầm ước (Gr7z không biết thi hỏi Đá đi)
    Ngày hai ta bên nhau
    Nếu em chờ đợi lâu
    Trong miên man nỗi nhớ
    Hãy gửi lời trong gió
    Đến bên anh ấm nồng
    Nếu em là cánh hồng
    Anh xin làm gai nhỏ
    Nghìn năm hoa hồng đó
    Đẹp cũng nhờ có gai
    Nếu em là số hai
    Anh sẽ là số bốn
    Hai với hai là bốn
    Bốn là hai nhân hai
    Dù Sun có đẹp trai
    Dù Dũng có lắm tài
    Gu ru cu nhiều tật
    Các anh ơi, sự thật
    Đá yêu P N A
    Nỗi nhớ dù cách xa
    Vẫn tìm nhau mà đến
    Ngày hai ta ước nguyện
    Thánh đường hồng tơ duyên?
    Copyright 1979-2004. All rights reserved.[/b]
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Dù Sun có đẹp trai
    Dù Dũng có lắm tài
    Gu ru cu nhiều tật
    Các anh ơi, sự thật
    Đá yêu P N A
    Copyright 1979-2004. All rights reserved.
    [/quote]
    Dù Sun có đẹp trai
    Dù Dũng có lắm tài
    Gu ru cu nhiều tật
    Các anh ơi, sự thật
    Đá yêu P N A
    Đó là theo ý cha
    Đá ko yêu thật lắm
    Dù P N A cố nhắm
    Chắc ko làm được gì
    Con đường ai nấy đi[/b]
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 27/07/2004
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau hơi lâu lâu rồi. Bỏ đi thôi .....
    Nếu mà em chính chuyên
    Em đã không theo nó
    Vậy mà theo thằng đó
    Em bỏ anh một mình
    Em vẫn nghĩ em xinh
    Em cứ nghĩ em đẹp
    Em nghĩ anh là dép
    Em cứ bỏ là xong
    Em tưởng anh trông mong
    Em nghĩ anh chấp nhận
    Rồi tính khi hối hận
    Thì em lại quay về
    Với em, anh - nhà quê
    Với em, anh - thất thế
    Với em, anh - chiếc ghế
    Chỉ để cho người ngồi
    Anh hiểu như thế thôi
    Anh chẳng cần giải thích
    Thanh minh là vô ích
    Thanh minh chẳng kể gì
    Anh bỏ đất này đi
    Anh sẽ không trở lại
    Cho dù anh có phải
    Đi mãi tận phương trời....
    .............

  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 3 người....
    Chuyện P N A với Đá
    Đẹp như hoa như lá
    Gờ ru ko dám cá
    Họ sẽ lấy được nhau
    Cá thì Gờ Ru đau
    Chuyện tình đành lỡ bước
    Dù là người đến trước
    Vẫn chào thua N A ( P N A)

  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Buồn trông mưa rơi rơi
    G ru ra đi thật
    Thêm một lần uất hận
    Thêm một lần nên khôn
    Nếu chưa được Đá hôn
    Cũng đừng buồn Gu nhé
    Cậu em vẫn còn trẻ
    Vẫn còn anpha girl
    Nếu có nhiều thời gian
    Hãy viết thêm bài mới
    Những chủ đề sắp tới
    Khi ta ngừng ?oNếu như?
    Hôm qua Ủy ban thường vụ TW box Thái Nguyên họp. GRU và PNA thống nhất dừng Nếu như ở đây, vì bài thơ đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó.
    Tiếp sau đây, sẽ là những chủ đề mới, nội dung mới tiếp tục được trình làng trong khoảng thời gian sớm nhất.
    Tớ tranh thủ đi ấy đã...

  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thank gzzzzzzz
    Chiều qua Đá gọi em
    anpha ơi ra mạng
    có bài thơ gì đó
    của gờ rờ(gzzzzzzz) tặng cho
    Vừa lạ lại phân vân
    làm thơ ư? khó xử
    ai hâm làm thơ tặng
    chắc là người bị...... đao
    sorry ! biết nói sao
    vì bài thơ hay thật
    em đây tuy chưa đổ
    (có mỗi bài thơ mà đổ thì.......)
    nhưng cũng thấy rung rinh...
    an pha thơ ko hay
    nhưng cũng xin tặng lại
    anh gờ rờ gì đó
    thay cho lời cảm ơn.cảm ơn gzzzzzzz!
    Mà:
    pnatâm hồn của đá?
    (sao đá kín thế nhỉ?)

Chia sẻ trang này