1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng anpha

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Grzzzzzzz, 23/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là như thế này
    Gờ Ru cu yêu Đá
    Bị Đá tát vào má
    Nên chuyển sang An Pha
    Dùng lời thơ ngân nga
    Cứ tuởng Pha đã đổ
    Chỉ những câu thổ lộ
    Bị Pha chối thẳng thừng
    (Tội nghiệp Gờ ru cu bạn tôi quá)

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay (anpha)Pha gọi ĐÁ
    Hỏi về chuyện của ĐÁ
    Với anh Pờ Nờ A
    Pha nói " sao kín thế "
    ĐÁ không biết nói sao ?
    Vì sự thật là thế
    Giữa PNA và ĐÁ
    Làm gì có gì đâu
    Pha hiểu nhầm ĐÁ rùi

    Pha đọc thơ Grừ
    Pha chưa đổ đâu
    Mà Pha thấy rung rinh
    ĐÁ chúc mừng Gừ nhé
    Chẹp, em viết tạm đến đây, đi có việc đây ạ , bi bi bi
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thơ em tamhoncuada hơi chuối nhỉ??????
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, em xin lỗi, hix ,em không thể viết thêm , thơ em chỉ có thế thôi ạ
    hix hix
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anpha....!!!
    Em bảo em đã rung
    Sao em không ở lại
    Hay ít ra cũng phải
    Để lại một chút gì
    Em vội vã bước đi
    Để lại đây vài chữ
    Giờ biết làm sao chứ?
    Làm sao anh tìm em?
    Rửa tay gác kiếm, à quên gác bàn phím,
    Chờ ... Anpha.

  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Em Đá ơi, thế là cái cậu GU RU CU này ngã vào Anpha thật rồi. Bọn này làm thơ tặng nhau, làm anh lại nhớ những kỷ niệm của hai chúng mình. Mấy hôm nay không làm thơ tặng em, em đừng buồn, để tối nay anh về anh viết Nghìn lẻ, anh làm thơ tình cho em nhóm bếp lò nhé. Cái bếp lò ấy dạo này có dễ nhóm không? Hay em xem than có bị ẩm không, mấy hôm rồi trời mưa ướt...
  7. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anpha
    Mong em lại trở ra
    Bởi vì nhớ em quá....
    Xó rì cả nhà tớ câu cái topic này lên đầu.
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tặng Đá
    (bài thơ này anh copy của người khác, sửa đôi chút)
    Khi chưa yêu, em hãy còn là Đá
    Đá nhọc nhằn và đá hoang sơ
    Rồi anh đến, tình yêu như lửa
    Thiêu đốt em thành em của bây giờ
    Em tan trong anh như tan trong nước
    Nồng nàn hơn và đằm thắm hơn lên
    Anh lại trách sao em không là Đá
    Bởi vì em đâu phải yếu mềm
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hắt xì, đang ốm đây, thời tiết dạo nì làm cho mình mệt mỏi quá. Vào đây đọc thơ thấy buồn ngủ quá, anpha_girl nhỉ
  10. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Anpha.....
    Từ hôm em lướt qua
    Em không hề quay lại
    Em làm anh khắc khoải
    Ngóng trông em từng giờ
    Em đến thật bất ngờ
    Em đi không nói trước
    Để bây giờ anh ước
    Anh tìm được dáng em
    Bọn chúng đứng ngoài xem
    Chúng nhìn anh tức tối
    Bởi vì anh chơi nổi
    Dám làm thơ tặng em
    Ấy thế mà em xem
    Em có thèm đâu chứ
    Em để một cái; Hứ
    Cùng bài thơ tặng anh
    Thế là chúng lanh chanh
    Không để anh trả lời
    Đã nhảy vào lắm lời
    Để em ngại, em đi
    ....

Chia sẻ trang này