1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng anpha

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi Grzzzzzzz, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    [em đâu có ngại gì
    bởi vì em không rỗi
    nhưng sao anh khắc khoải
    mà em lại ko hay
    em mới chỉ rung rinh
    chứ em đâu có đổ
    nên anh đừng tưởng bở
    làm thơ mãi tặng em
    bọn họ đứng ngoài xem
    có gì đâu mà sợ
    bởi vì anh có vợ
    đâu có dám làm gì
    em vẫn cười hì hì............
    ( tb:cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ chị nhà )
  2. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Tâm hồn của đá và pna
    Anpha và Grzzzzzzz
  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anpha
    Em thử nghĩ mà xem
    Có ai như em chứ
    Bỗng nhiên lại hỏi thử
    Thăm sức khoẻ chính mình....


  4. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hờ, thơ đến là hay
    Gà rù mà người ngay
    Hắn không cần nguỵ biện
    Chắc cũng có cái chuyện
    Hắn mèo mả gà đồng
    An pha muốn lấy chồng
    Tránh Gà rù ra nhé.
    Hé hé hé hé hé.
    Té.
  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anpha

    Giờ này em ở đâu?
    Sao anh không tìm thấy
    Hay dòng đời xô đẩy
    Làm anh phải xa em.

  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Anpha sắt đá nhỉ
    Gà ru khá chân tình
    Sao Anpha hờ hững
    Để Gà ru nhớ mong
    Chẳng phải thơ tặng mình mà Ngaythocu đã thấy cảm động lắm lắm
  7. M012

    M012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Anh đi ngang qua
    Thấy gã G r
    Đang cưa an pha
    Anh xem qua loa
    Gã g r
    Thơ tặng anpha
    Bị anpha
    Đá.........
  8. khunglong_cananda

    khunglong_cananda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Tặng Tamhoncuada_spt
    Thoảng trong gió hương đất trời ngây ngất
    Vòm lá xanh thủ thỉ những chuyện tình
    Người nhạc sĩ so dây đàn muôn điệu
    Anh nắm tay em bảo ?~chuyện chúng mình?T
    Lòng em đã như nền trời đêm ấy
    Anh có là trăng cũng chẳng thấu đến vô cùng
    Để giúp anh em mở ***g ra một bầy tinh tú
    Bay lên trời, rơi vào bản sonate nghe chung
    Ai nhắc nhớ những chuyện tình xưa cũ
    Để dây tơ còn khắc khoải đến giờ
    Ai vừa đem giấc mộng về qua ngõ
    Tim cũ bồi hồi những nhịp đập ban sơ
    Ừ, thôi trở lại tiếng guốc em ngày ấy
    Đã vang trong đêm lộng gió hẹn hò
    Vờ như anh vừa quên khép cửa
    Em lại ùa vào như cơn lốc vô tư

  9. I_lying_alone

    I_lying_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Gái đẹp ở đâu?
  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    [green]em vẫn cứ ở đây
    sao anh tìm ko thấy
    thái nguyên'''' hơi bị xin ''''
    lên tuyên quang làm gì[/green]

Chia sẻ trang này