1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Heo,
    Chuyện của mày tự dưng ảnh hưởng đến tao 1 cách kì lạ. Tao nghĩ nhiều lắm, ở lớp nhe răng ra mà cười. Tao thấy lớp mình dạo này vui dã man, colletiveism vật. Lại còn 1 bạn giấu tên (tao biết đấy là bạn Trường) quan tâm đến tao thế, làm tao cũng bất ngờ, gia đình Trường chả biết có vấn đề gì, lớp mình còn khoản đấy thiếu nữa đấy, vui chơi học hành quy củ rồi nhưng vô tâm (mình cũng thế nên chả trách đc ai).
    Tao trở lại vấn đề chính nhé, từ hôm đi tham quan với lớp về tao admire chúng mày lắm, tao cảm thấy vui vui nữa vì cái hạnh fúc nhỏ nhoi mà theo tao cảm thấy cực kì trong trẻo và vô tư (hơn cả VT) của chúng mày. Tao lại nhìn sang nhiều người khác... thấy họ cũng tương tự.... rồi cuối cùng nhìn lại mình, nhìn rồi lại muốn nghĩ, nghĩ xong lại muốn làm, làm rồi (maybe) sẽ thấy mình sai. Tao bắt đầu thấy chán nản với các trò đùa cợt, những chuyện cũ, tất cả... chỉ thấy cảm giác nhớ là duy nhất thôi. Tao nhớ cũng ko có thói quen thể hiện tình cảm ra chỉ giữ trong lòng thôi. Lại càng bực thêm vì chuyện cũ mà bệ rạc, đủ rồi. Tao lại nghĩ đến tương lai xa với hướng đi xuống, có lẽ tao sẽ khổ vì nghĩ ngợi. Rồi làm khổ thêm 1 người nữa, nhưng mà thực sự là.... I need time to prove, this is a long-term project, rite? Chữ IB đang chạy ngược trong đầu tao, tuần sau chữ Economics cũng chạy quanh thì thích nhỉ. Tao ngày càng yêu quý lớp mình hơn, thấy mình cố gắng hơn nhiều, cảm thấy mình làm chủ đc bản thân rồi, vui lắm. Chính nó làm tao suy nghĩ sáng suốt ra, nhìn lại mới thấy khó tả khó chịu khủng khiếp, tao chả hiểu suy nghĩ của tao có đúng ko? Mỗi người 1 hoàn cảnh mà, tao fải cái tính hay so bì chuyện này chuyện kia, cóc hiểu mình nghĩ thế nào nữa, hơi chán!
    Chả muốn tâm sự với ai, kể cả những người mình thương, yêu nhất. Đi ngủ cho tỉnh táo vậy
  2. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    i was very happy to receive ur email today. I''m still smiling now.
    I''m so happy that you wrote such a long email.
    It''s so u, going to Vermont to see the fall. You''re always restless. And romantic too.
    I was very impressed by the reason you turned down ML offer, that you want to spend more time with ur family and ur gf. I''ve been away fr my family for so long, it doesn''t really bother me having to live by myself now.
    And you''re so sweet, your joke, that your turned down the offer beccause they can''t guarantee that you''ll sit next to me. I was so happy reading that even though obviously i know it''s a joke
    And yyou liked my card too Apart fr my bf, there''re 3 guys i have a major crush on. One is you and i associate mint sweet from M&S with you, did you take the mint i bought for you hhome? My bf is associated with Bounty and another guy is with Malteser. I need to find some sweet to associate with the last guy hehe
    I kind of miss the time we spent together. I was so touch knowing that you feel nostal... (f. i can''t spell this word) about our summer because of me. I''m picturing your face turning around to say Morning to me every day.
    I really do miss you.
  3. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    i''m listening to Charlotte Church, so beautiful music although i don''t really understand the lyric heehe. It''s just perfect mmusic background for me to think of memories. I miss having dinner with you every night
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    buồn quá đi !!
    lão à, cái tun muốn viết nhật kí quá, nhưng chẳng biết viết sao ?! viết để nói rằng cái tun đang buồn, đang vui hay là đang không buồn ko vui ! cái ô cửa sổ nhỏ đủ để lọt những tia nắng nghịch ngợm nhưng nắng cũng chẳng thèm chiếu vào nữa, lão ạ !!!
    Quả thật, được quen với lão là niềm vui cho cái tuntun này đấy, lão biết không ?! cái tun rất cám ơn lão bởi những điều tốt lành lão làm cho tuntun và những lần trò chuyện thâu đêm của lão và tuntun. Nhưng ngay bây giờ, ngay lúc này, tuntun cảm thấy mệt mỏi lắm lão ạ !
    Sao lão không tin cái tuntun nhỉ, ko tin là tun ko yêu lão hả lão !? Lão đừng lấy những suy đoán, suy luận của lão ra để nói với tuntun làm gì, và cũng đừng bắt tuntun chứng minh câu nói của tun làm gì, tun ko biết chứng minh nó thế nào đâu !!!! chỉ biết, quả thực có những lúc tun mềm lòng khi ở bên lão, song đó không phải là tình yêu lão ạ !! rất không lão ạ !
    tuntun phải nói bao nhiêu lần thì lão mới tin, phải làm việc gì lão mới tin vào điều đó hả lão ?! lão cũng có nói một số điều tuntun có thể làm nhưng những cái mà lão nói thì tun ko làm được bởi con người tun ko cho phép mình làm những điều đó ( chứ không phải là vì yêu lão nên tuntun ko làm điều đó đâu, lão à ! ) ... Tun tun biết rằng nói những điều này ra thì lão sẽ buồn lắm lắm, nhưng tuntun ko muốn mình giả dối trong chuyện tình cảm với lão. Tun thấy mình có tội lớn lắm rồi đấy, lão biết không ?! có tội với nhiều nhiều người lắm rồi, và không thể để tình trạng này diễn ra nhiều hơn được nữa đâu lão ạ !
    Được nói chuyện với lão, tuntun rất vui, rất mừng nhưng nó chỉ do tun có khả năng nói nhiều với lão chứ không phải là do tun yêu lão nên mới nói chuyện nhiều với lão đâu ! Đối với tuntun, yêu một người, ko có nghĩa là ngày nào cũng gặp người đó, ngày nào cũng nói chuyện với người đó đâu lão ạ ! Khi tun mến bạn tun thì tun cũng chẳng bao giờ làm thế mà lão, tun cũng đã nói điều này cho lão rồi mà, sao lão lại không nghĩ như thế ?! Tun nghĩ, chỉ nếu yêu chỉ cần nghe giọng và biết rằng người đó mọi chuyện vẫn tốt, vẫn ổn là được !
    Lão biết không, tun yêu ai nó thì điều đầu tiên cần có là niềm tin lão ạ ! tun tuyệt đối tin tưởng rồi thì chẳng có gì thay đổi được cả, song đối với lão, tun ko tin tưởng hoàn toàn được ! bi đát đấy lão ạ ! tun ko phải là không tin những gì lão nói đâu, mà là không tin vào lòng tin của lão với tuntun đấy ! lão hoài nghi nhiều thứ ở tun, làm cho tuntun cũng cảm thấy hoài nghi nhiều thứ ở lão... lão ạ ! mà hoài nghi ko thể là một nền tảng vững chắc được lão ạ !
    Con người tuntun là vô số những mâu thuẫn nối tiếp nhau lão ạ ! những cảm xúc tức thời và những cảm xúc lâu dài dạo này dễ bị lẫn lộn vì tưởng như ko còn đủ tỉnh táo để suy xét mọi thứ nữa, lão biết không ?! vì thế, tuntun đã phạm những sai lầm rồi.. và chắc lão cũng biết sai lầm đó là gì ! đúng không lão ?!
    Giờ đây, khi tuntun muốn sửa sai thì lão phải giúp tuntun chứ, phải không lão ?! tuntun ko muốn trở thành một người bất tín và bất nghĩa đâu lão ạ, lão cũng hiểu tuntun nói gì rồi mà !! đúng không lão ?!
    lão hỏi tun nhiều câu hỏi quá, hỏi nhiều đến nỗi mà tuntun cảm thấy mệt mỏi khi trả lời lão, khi đứng trước " những phiên toà " như đang xét xử tuntun, tuntun sợ điều đấy, và không muốn điều đấy xảy ra với tuntun đâu ! Dù chỉ hỏi qua điện thoại nhưng tuntun tưởng tượng được ra những ánh mắt xoáy vào tun như muốn soi xét tường tận từng chút một suy nghĩ của tun ! sao lão lại làm cho tuntun có cảm giác bất an thế lão ?! tuntun ko bao giờ yêu một người làm cho tun có cảm giác bất an đâu !
    lão biết bây giờ tun mong muốn gì không ?! Đối với tun, tun vẫn mong muốn sẽ trò chuyện với lão bình thường, về những vấn đề thường ngày hoặc về tri thức..v..v.. vì lão giỏi lắm, lão biết được nhiều thứ lắm để có thể cho cái tuntun thỉnh giáo !! Nhưng chỉ là câu chuyện thế thôi, thế thôi lão ạ .. !! Đối với lão, điều tuntun mong muốn tun cũng nói rồi, ko cần thiết phải nhắc lại nữa, phải hông lão ?!
    chẳng biết ngày mai thế nào, tuntun hôm nay vẫn chưa học bài lão ạ ! thời gian học của tuntun bị những suy nghĩ về tội lỗi của tun choáng hết rồi, tun đâu tập trung học đâu .. lão biết không ?! tun bảo là không nhớ lão là không đúng nhưng cũng chẳng phải là nhớ lão đâu !! tun nghĩ đến lão và đi kèm những sai lầm của tun,nghĩ đến một chút thôi, rồi đầu óc rơi vào một khoảng lửng lơ .. giữa hư và thực, để rùi lại ngồi thừ ra một lúc, hoặc lại viết viết mà chẳng hiểu mình viết để làm gì cả ?! rồi tự đánh thức cái tôi tốt đẹp của tun để nghĩ về mọi chuyện tốt tốt hơn một chút ! Bây giờ, điều tốt đẹp nhất để tun có thể thoát khỏi tình trạng này là gì thì lão cũng biết rồi ! chỉ mong lão làm được những việc đó, để tuntun lại được cười vui vẻ như xưa ! chứ không tuntun ko biết làm thế nào nữa, làm thế nào để tuntun cảm thấy không có lỗi với chính bản thân mình, lão ạ !!
    chúc lão mọi chuyện tốt đẹp !
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    có nên tắt điện thoại không ?! .. nên hay không ?!?!?!
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    vừa nhận được tin nhắn, lớp mình đã đạt lớp giỏi rồi !! hì hì .. thật là hay !.. may mà vẫn còn một chút gì vui vui nhỏ nhỏ cho mình !!
    được làm một thành viên tốt trong tập thể lớp đáng yêu thích thật đấy, đó là niềm an ủi cho ta không chỉ bây giờ mà trong cả quá khứ !! ta thật may mắn khi các lớp học ta đi qua đều là những lớp rất đoàn kết, đáng yêu !!
    rồi thì lại ngồi ngẫm nghĩ, một lớp học như vậy mà người như ta lại ko cố gắng học tập thì sao mà làm cho lớp tốt lên được, phải học để mọi người cũng noi theo nhau mà tiến lên chứ, lớp ta ta yêu lắm mà ! Học tập tốt bây giờ quả là khó, giữa một loạt những quan hệ tình cảm chồng chéo, giữa một loạt những mâu thuẫn của ta .. ! mệt mỏi lắm, nhưng từ giây phút này ta phải động viên ta lên chứ nào ! phải động viên ta trong học tập trong công việc chứ, cả lớp cùng ta đi cơ mà, ta biết, trong lớp có những " nhóc " cũng yêu mến ta lắm, cũng biết trong lớp có đứa bạn hay nói cho ta biết một số những niềm thất vọng, những nỗi buồn của nó và nụ cười của ta - ta muốn mang lại cho chúng bạn ! Ta tỏ ra mạnh mẽ vì ta muốn mang lại cho chúng bạn một niềm tin vào sự mạnh mẽ , trong khi đó, ta vẫn có những phút mệt mỏi !! Nhưng xin ta, ta hãy nghĩ đến bạn bè ta, hãy nghĩ đến ta của một học kì I đã qua mà cố gắng lên chứ nhỉ ! ta của hôm nay vẫn được mọi người ủng hộ nhiệt tình, vậy thì chẳng có lý gì ta của ngày hôm nay ko làm tốt việc cả ! tình cảm là tình cảm, học tập là học tập, hãy cố gắng lên ta ơi !!! cố gắng lên nào, ta ơi !!
    CỐ GẮNG HỌC TẬP NÀO TA ƠI !
  7. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    to me, who most probably would never read this again
    Such a wonderful afternoon. Sunshine. Clear sky. Me sitting in the sofa in my lovely living room. Reading ''Neither here nor there'', such a hilarious book. Listening to my favourtie radio channel Capital fm. Couldn''t feel any better
    The book was so funny. He makes me want to travel around Europe. I just laughs my head off when he said that the Italian instead of saying ''How r u'', they say ''have a good crap today?''. That cannot be true. Everytime i read this book i just feel so motivated. I like the way he travels so randomly with no plan whatsover. Can I live my life like that?
    Sometimes the radio would play the song that i like and i would stop reading to listen to the song, gazing out of the window to look at the clear blue sky.
    It''s amazing how things change. Before i never be able to stand being alone, coz since i was young, i never had to be by myself. Not until i move here that i realize and treasure moments to be alone. Would be so perfect to sit in a soft sofa, in a warmy living room, reading some favourite book andn listen to soft music.
    I was then washing dishes. The weather is so nice. I was washing dishes. Looking out of the window. Most of the leaves have fallen, winter is coming. I hate winter. I just love fall and spring. Especilaly spring when flowers are everywhere. While i was there, i got to think about life. MrB is the first one who taught me to really question and got the think about the meaning of life. His death makes me think even more about what am I here for?
    From one of the book i read, they say ''at the bedside when a person was going to die, if he has one wish, he would never wish to spend more time in his office but rather perhaps more time with his family''. That i think is so true.
    Yes i was upset and depressed about MrB''s death but i takes me less than a week to come back to normal. That''s how quick graatitude dies. I got to appreciate even more the importnace of family. That makes me think about the reason why i''m here. I have a good time here. But it means that out of 12 months i got to spend less than a month with my family. And by the time i decide to go home, it might be time to get married and it means i will never spend enough time with my family. Is the conquer for knowledge and personal development so important that you have to sacrifice your family life for at least 10 years?
    Tonight is Bon Fire night, should i go out?
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 04:53 ngày 06/11/2004
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hồi cấp 2 rất thích nghe bài này, nhớ hồi bé quá :D
    Artist/Band Bryan Adams
    Song title Please forgive me
    Album So Far So Good (1993)
    http://www.netcenter-vn.net/vol1/english-music/Please%20forgive%20me%20-%20Bryan%20Adams.mp3

    It still feels like our first night together
    It feels like the first kiss and it''s gettin'' better baby
    No one can''t better this
    I''m still holdin''on and you''re still the one
    The first time our eyes met - it''s the same feeling I get
    Only feels much stronger - I wanna love you longer
    You still turn the fire on
    So if you''re feelin'' lonely don''t
    You''re the only one I''d ever want
    I only wanna make it good
    So if I love ya a little more than I should
    -Chorus-
    Please forgive me - I know not what I do
    Please forgive me - I can''t stop loving you
    Don''t deny me - this pain I''m going through
    Please forgive me - if I need ya like I do
    Please believe me - every word I say is true
    Please forgive me - I can''t stop loving you
    Still feels like our best time are together
    Feels like the first touch
    We''re still gettin'' closer baby
    Can''t get close enough
    I''m still holdin'' on - you''re still number one
    I remember the smell of your skin
    I remember everything
    I remember all your moves - I remember you
    I remember the night - ya know I still do
    So if you''re feelin'' lonely don''t
    You''re the only one I''d ever want
    I only wanna make it good
    So if I love ya a little more than I should
    Repeat chorus
    One thing I''m sure of - is the way we make love
    And the one thing I depend on
    Is for us to stay strong
    With evey word and evey breath I''m prayin''
    That''s why I''m sayin''
    Repeat chorus
  10. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ông anh yêu quí của tôi!
    Chẳng hiểu sao hôm nay lại nhớ ông anh nhiều thế. Không biết cả ngày hôm nay ông anh đã làm được những gì nhỉ??? Chắc lại đi làm từ sáng đến chiều rồi học đến 8h30 tối phải không??? Nhiều lúc thấy thương ông anh lắm ... cứ thui thủi một mình ở nơi đất khách xa xôi đấy ... chẳng có việc gì vui vẻ ngoài làm việc và đi học ... thời gian rỗi lại nhắn tin và gọi điện cho cô em yêu quí này. Hôm thứ 7 vì mải đi chợ quá mà không để ý ông anh gọi điện ... khổ thân ông anh, rơi vào trả lời tự động - lại tốn tiền rồi ... nghe cái giọng vừa thấy ghét vừa thấy gần gũi dã man " Eee... tao vừa gọi điện về cho mẹ ... eee đang làm gì thế sao không nghe máy .... giữ sức khỏe nhé ... không phải gọi lại cho tao ...." Gớm ... cứ làm như người ta là trẻ con vậy .... mà dạo này ông anh quan tâm em ghê gớm thế ... làm người ta cảm động quá đây này....!!!!
    Hôm trước ông anh gửi cho em cái link vào xem " Cảm nhận âm nhạc " ... ông anh cảm nhận bài gì gì của Thanh Tùng ý .... tự nhiên thấy ông anh sao mà đa cảm thế .... mà đúng là bây giờ mình mới công nhận văn của anh hay hơn của mình nhiều. Nhớ lại hồi bé lúc nào mẹ cũng bào " phải học tập cách viết văn của anh đi .... con viết văn câu cú lủng củng quá ...." ... hic .... tự nhận thấy mình viết cũng đến nỗi nào đâu nhỉ??? ( với cả nếu có dốt văn thì cũng là do gien của bố mà )..... Mà thôi, nói tóm lại thì không giỏi bằng ông anh đâu...!!!!
    Hôm nay em gái anh cũng chăm ngoan lắm. .... học cả ngày ở thư viện, ngày mai có lẽ cũng vậy... Sắp kiểm tra rồi mà .... lại sắp chuyển nhà nữa... Chuyện này em đã nói gì với papa mama đâu, nói xong các cụ lại lo lắng ăn ngủ không yên thì khổ lắm. Chỉ có ông anh là hiểu hết thôi ông anh nhỉ??? Tự nhiên thấy oải quá ông anh ạ ... giá mà có ông anh ở bên cạnh động viên lúc này nhỉ??? Nhớ cái hồi ông anh sang chỗ em chơi ... được có 2 ngày thôi - quá là ngắn ngủi nhưng em cứ có cảm giác như được về nhà với bố mẹ vậy ...... Tháng 12 này ông anh được về nhà rồi còn gì ... sướng nhé .. người ta phải bò ra học và ôn thi đến cuối tháng 1 mới xong. Ông anh lần này về cố gắng mà chơi cho thỏa thích nhé không thì lúc quay lại làm việc lại thấy tiếc và thèm được về lần nữa như em gái ông anh đấy!
    Bây giờ cũng muộn rồi.... em gái đi ngủ đây ( không ông anh lại trách sao mà ngủ muộn thế bây giờ ).... Mong ông anh một tuần thật vui vẻ....
    Nhớ nhiều!!!!

Chia sẻ trang này