1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khà khà chuyện hôm nay cB định nói với aT mà cứ rập rình lượn lờ bảo là biết aT là sai rồi nên cT ko làm nữa ý Nó tế nhị lắm nhưng mà nói ra sợ aT lo nên ''...'' ko nói nữa, ngắn gọn là cB có cảm giác của aT năm ngoái lúc ở 1 mình, hôm qua đi BC lúc về ko có xe thế là bị ''bắt cóc'' rồi bị đưa đi lung tung nhưng cB chỉ thấy buồn cười thôi nhưng nghĩ lung tung thấy giống aT năm ngoái lắm Chủ nhật này hình như còn rập rình hẹn hò gì đó, nhưng hôm nay gặp aT thì mọi thứ lại cân bằng, thanks God aT ko fải lo nhé.
    Hôm nay aT nói chuyện gửi tiền thuốc về, cB cảm động lắm nhưng mà có 2 lí do làm cB ko muốn, thứ nhất đó là cB tự lo đc cho mình, aT cứ như daddy cB í, cB có 1 dad ''sịn'' ở nhà rồi mà CB biết aT cố gắng và quyết tâm lắm cB rất vui rất sung sướng, rất tự hào vì aT. AT đã trở thành 1 người khác, điềm tĩnh và trầm như 1 ông cụ non hihi chỉ lẳng lặng làm và gây bất ngờ chứ ko nói trc bao h (ko dám nói sợ nói trc ko qua ) Thêm nữa là tự dưng gửi về mất fí... nờ-gờ-u ko đáng, bọn VISA mới tăng fee nữa à, xót quá!
    Nhưng đổi lại thì cB có thể giữ tiết kiệm cho aT ko bị tiêu fa lung tung nhé CB fải nhét $ vào HBB ngay ko thì tiêu sạch vào chuyện ko đâu, kể chúng mình cũng khá nhỉ We will get what we want
  2. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    he''he'' suong wa'', 9 tuan nay moi co hom nay minh ngoi hoc duoc tu te, lam tron ven mot bai tap, that la pride and prejudice :-*
    Kiss thu nhat la cho anh yeu vi da hua thuong cho minh mot cai khan neu chiu hoc hanh tu te (hehe that la toi loi la sang nay minh van co tinh miss lecture). Co incentive vao co khac hoc hanh tu te han
    Kiss thu 2 la cho Mr Darcy. You''re so cute and gentlemanlike. Gr gr cu doc chuyen toan cac anh the nay thi yeu noi ai bay gio co chu
    Kiss thu 3 la cho anh DJ cua radio station truong minh, yeu anh qua trua nay anh bat toan bai hay lam minh an trua cung thay hung phan han len he''he''
    Kiss thu 4 la cho anh Tom, hi''hi'' 1h nua la duoc hoc nhay cung anh roi
  3. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    oh man, vua hoc hanh cham chi duoc mot hom thi dau lai hoan day gr gr, the la mat toi mot cai khan roi.
    Ac ac hom nay minh do so many coffee and lunch a, mot voi anh Duc, Ricky, Dung; mot with Lanny, mot with c. Dung va mot voi thang Richard dien. The la mat toi mot ngay, coc hoc duoc chu nao gr gr. Ai doi lai 4 coffee mot ngay, that la tham hai
  4. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Uay hom nay di choi vui dien cuong, cuoi ngoac ca mieng, chup anh ti tach cu nhu superstar y .....
    Guys you''re amazing, all of you, so fun and nice and cool and everything.
    Khiep di ice skating den bay gio moi tham cai dau, dau goi sung vu, tom lom. Quan lai con uot nhu dam dai hehe. Cai Van voi minh hai chi em cu quay ra huong gio hong mai ma quan ko kho hehehehe. Ban Giang voi minh hom nay tinh cam vat, dan nhau di duoc han 3 vong, choang vang.
    Girls just wanna have fun. We just wanna have fun.
    I love you all, my sweetest school mates
  5. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    15h- P,F
    Tớ không biết đây là lần thứ bao nhiêu giữa tớ và ấy có chiến tranh lạnh như thế này rồi. Tớ không biết ấy đang cố tình hay vô tình nữa. Bình thường hai đứa lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái với nhau... nhưng cứ đến khi nào tớ sắp có bài kiểm tra thì chúng mình lại '' im lặng '' như thế này. Tớ cảm thấy rất ức chế... nhiều lúc bực bội đến mức không thể học được. Tớ đang rất bình thường, tớ chẳng làm gì đụng chạm đến ấy... chính tớ cũng không hiểu tại sao mặt ấy lại hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng như thế. Tớ hỏi ấy cũng không trả lời, cứ làm như là không nghe thấy gì vậy. Ấy ở trường hợp của tớ ấy có tức không??? Tớ chẳng muốn to tiếng với ấy, nhưng tớ nghĩ ấy có điều gì không hài lòng về tớ thì ấy cũng nói một câu để tớ còn biết. Cứ im lặng mãi thế này... khó chịu lắm!
    Thứ 4 tớ kiểm tra rồi, tớ còn cả đống bài tập nhóm chưa hoàn thành. Tớ mong ít nhất ấy cũng nói được cái lí do ấy " faire la tete" với tớ như thế.
    Tu sais bien que je t''adore.....!!!!
  6. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    uc che qua huhu. Sao minh lai la mot ba gia lam loi the nhi huhu? Sao minh lai ep anh den cho phai noi la minh ko the tin tuong gi duoc o anh? ma phai chang la the that? met moi qua. Sao moi khi minh o day thi deu cam thay met moi, uc che va chan nan den the. what the hell should i do?
  7. nostalgianuni

    nostalgianuni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Don''''t know how I found out this topic.
    There always is a compromising thing to make. Just take a little while to get back on track. Hey, glad that you''''re back safe. I''''m wondering how thing there would look different to you.
    By the way, gonna take mum to check in 2mr, get the operation done very soon. Everything''''s fine so far.
    Loads to talk to you! Take care nhe''''
    Được nostalgianuni sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 13/12/2004
  8. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Xin fép ai đó chủ nhân topic này trước .Cho tôi xin một góc .
    Tôi biết chẳng bao giờ tôi và U bước chung một con đường . Đồ ngốc ạ ! U cũng chẳng đủ kiên nhẫn để vào cái góc này mà đọc bài viết cuả tôi . Nhưng tôi vẫn coi U là một fần của kỷ niệm ....dù nó chưa đi qua ...
    Tôi và U cứ vô tình qua nhau .Chăng biết U có chú ý không hay U cũng giống như bao nhiêu người khác , ngang qua tôi hờ hững vô cùng . ..
    Đã 8 tháng rôi kể từ ngày bắt đầu của những cái nhìn . 8 tháng tôi biết U được cái gì nhỉ ? CHỉ là một cái tên như bao nhiêu cái tên khác ,chỉ là một cái dáng người mà tôi cứ phải giật mình hoài khi thấy ai đó đi qua . Chỉ là những bữa cơm không thể không có những cái liếc nhìn . Chỉ là....
    Cũng có thể tại tôi , tôi đánh mất đi quá nhiều cơ hội . Phải không nhỉ . Tôi cũng ko biết . Nhưng đã có rất nhiều lần tôi có thể là một cái gì đó khác một người dưng của U .Nhưng chính tôi ....làm mất nó ..... Tại tôi ...
    Nhưng dù sao thì cũng là những kỷ niệm rất đẹp phải không người dưng .?
    Thực ra U cũng không hẳn là điều quan trọng với tôi . Đôi khi tôi cũng quên mất sự có mặt của U nữa .Ừa U ko quan trọng nhưng U lại ko thể thiếu ....
    Dù U cũng có những mối quan hệ của U . Tôi vẫn có những mối quan tâm của tôi . Những anh chàng tôi thích và những anh chàng thích tôi . Nhưng sao lúc nào ,trong tâm trí tôi cũng có một cặp kính , cũng có hình ảnh một chàng ngốc đẩy gọng kính trong ngố đến tội nghiệp ....
    U và tôi là hai đường thẳng ,chỉ là hai đường chéo nhau của không gian mà thôi người dưng nhỉ .! Chẳng thể song song bởi tôi và U là hai con người của hai thế giới .Cũng chẳng thế nào mà là cắt nhau bởi những thứ tôi cần U ko có những thứ tôi có U ko thiếu .Vậy thì chúng ta cứ chấp nhận là những người dưng đi .Chỉ đơn giản là tôi biết U và U biết tôi .Không quen ,ko hiểu. Chúng ta chỉ gặp nhau trên con đường ngắn ngủi tới cái nhà ăn nghẹt người ấy . ....Chúng ta chi...qua nhau....
    vậy thì bạn thân yêu ,hãy cứ để mọi chuyện như thế thôi . Tôi và U cứ thản nhiên phớt lạnh khi đi qua nhau . Để rồi lại cố nhìn xem " hôm nay có gì khác " .Hãy để tôi cứ chờ một cặp kính ngố ơi là ngố ..." để rồi thầm nghĩ "Đáng yêu ghê" CHỉ thế thôi người dưng nhỉ ........
    Nhưng nếu có cho tôi một điều ước thì tôi cũng sẽ ước rằng : Một lần thôi được cùng U bước một con đường mà không cần phớt ....để U biết ....những gì U đã thấy không phải lúc nào cun gx thế ....
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nghịch máy từ 3h chiều đến 11h đêm lăn kềnh ra ngủ, sáng ''...'' gọi thì ko mở mắt nổi nên ngủ tiếp, trời ơi mình mơ buồn cười lắm thấy 2 đứa gặp nhau rồi đi chơi mặc dù vẫn ở 2 nơi xa lắc, cuốn quýt suốt ngày. Ngủ dậy có cảm giác thích lắm, gần gũi ấm áp, và rất nhớ ''...''
    Độ này mình có cảm giác hơi vô tâm hồi trước đi làm về mệt mỏi nhưng mình vẫn fải cố chat cho kỳ được nhưng bi h nhiều hôm học chán hoặc buồn ngủ quá là thôi luôn, đi ngủ luôn. Ko biết ''...'' có giận mình nữa ko. Mà ''...'' của mình dạo này còn mất ngủ người gầy rộc nữa, thương quá mình biết lí do vì sao nhưng vẫn chưa làm 1 cái gì đó cả. Mình cứ chỉ ngồi mong chờ mà thôi, đôi lúc thấy mình tệ thật
    Sắp đến ngày đó rồi nhiệm vụ mình là fải thi cho tốt thôi, i miss you, really miss you!! Ước sao mình có thể gặp nhau bây h nhỉ, mình sẽ cố gắng tìm vé cho ''...''
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    dở hơi thật !
    mình đã lười thế kia mà, lười như chưa bao giờ được lười, để rồi bây giờ chuốc hoạ vào thân !!! để bây giờ lại tự nọc mình ra mà trách ?!
    còn trách gì nữa ?! trách chi nữa ?!
    ngay lúc này, mình cũng vẫn lười như thế ! giá mà có ai ở đây để nói chuyện cùng nhỉ ?! ôi, nhớ người quá !
    hừm, ko biết còn đủ tỉnh táo, đủ trí lực và sự tập trung để vượt qua kì thi này không nữa... ! hoài nghi khả năng của mình ư ?!
    có lẽ, đến lúc phải nhờ em tồ giúp một tay rồi !!! phải vực mình dậy mới được chứ !
    đọc bài sợ yêu gì gì í trên ttvnol, mình lại nghĩ đến mình. Chắc mình cũng thế, sợ yêu .. mệt mỏi ! công nhận là mệt thật, bây giờ đầu óc cứ quay cuồng. Tuy ko phải là muốn đập phá, nhưng chòng chành, buồn một mình, thất vọng một mình !
    phải lên tầng 7 cái nhỉ, ngắm mọi thứ !!!
    í chết, giờ này khoá cửa rồi, hết lên ! bó tay !
    thôi, đằng nào cũng phải làm lại từ đầu, đằng nào cũng chuyện qua rồi, đằng nào cũng thế ! Bắt tay từ đầu ...
    Chỉ có điều duy nhất cần nhắn nhủ - hãy tập trung !

Chia sẻ trang này