1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    êu, tớ hỏi thật ! ấy không hiểu thật hay là không hiểu giả thế ?!Mà không hiểu thì càng tốt !!
    mà thôi, cứ gọi tớ là " ấy " đi, làm sao mà lại phải gọi là " bạn gì Tuntunmeo nữa " .. nghe kì kì làm sao í !
    Cố gắng năm sau du học TQ nhé ! rồi về với cả đống vốn tiếng Trung nữa !
    bibi, chúc ấy có những khoảng thời gian tốt đẹp !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn đấy white ạ !!
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    có phải ấy không ?!
    ừh, cũng đúng lắm !
    sẽ có một thế giới nào đó, tớ sẽ không quên ấy đâu ! và hi vọng ấy cũng sẽ mãi nhớ về tớ ! chúng ta sẽ là những người bạn tốt - thật tốt của nhau nhé ?!
    nếu có dịp or cơ hội, nhất định sẽ lại ngồi nói chuyện, tranh luận triết học với ấy !
    Chúc ấy nhiều điều tốt và nhớ học chăm lên chút ! học tốt có học bổng còn khao tớ ! Mấy cái vụ ẵm giải thư pháp là vẫn chưa khao tớ là một, học bổng cũng thế, và còn thi thố gì được giải nữa í nhỉ? !! cũng ko nhớ rõ lắm !
    À, topic của lớp bên box trường hình như chẳng có ai viết nhiều lắm, ngoài tớ với ấy ra !! hic hic !Ấy cũng năng viết vào nhé !
    bao giờ online thì email cho tớ nhé !! email của ấy vẫn như cũ chứ ?!
    À, tớ hỏi, H dạo này thế nào ?!
    chúc ngủ ngon, cùng bàn héng ?!
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hãy thắp sáng trái tim cho giấc mơ tuyệt vời
    ấm áp cảm giác vui, khởi đầu ngày mới
    tự nhiên thấy vui vui !!
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    24/12, gọi điện chúc mừng noel ấy ... cám ơn sự động viên và lời khuyên của ấy nhé ...
  6. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em à ! anh vừa nghe được bài hát hay lắm
    " Yêu em vì ta chán đời , yêu em vì ta chán người
    ta không thèm đôi mắt đẹp , ta không cần mái tóc huyền
    ta không màng lời khen chê thế gian , ta không cần ai hiểu mình ........"
    Anh không biết có phải vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh hay không ?Nhưng anh thấy anh yêu em .. anh muốn ở bên em không hẳn vì em xinh đẹp ,không hẳn vì em dễ thương cũng không phải bởi vì câu nói " em chỉ cần anh ở bên em , em chẳng cần gì khác ngoài anh .."
    Anh yêu em vì anh thấy ở bên cạnh anh anh thấy em là 1 người bạn , 1 người làm cho anh thấy yên lành khi ở bên em ..anh yêu em cũng chẳng biết vì sao anh yêu em
    Em nói em yêu anh vì nhìn cái mặt anh điêu điêu , lúc thì nhìn yêu cực kì nhưng có khi lại chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh
    Anh cũng nói anh yêu em bởi vì anh thấy em béo , anh thích cái bụng toàn mỡ là mỡ của em ....
    Em còn nhớ cái tối trước hôm SN em 2 đứa có 1 buổi tối đi bộ dưới trời mưa phùn , đồng hồn ở bưu điện Bờ hồ chuyển sang 1 ngày mới anh nói" Chúc mừng SN em.."
    Anh yêu em bởi vì nhiều điều mà có lẽ anh cũng chẳng hiểu nổi ...Nhưng bây giờ anh thấy anh yêu em cũng bởi vì ... anh yêu em ...tình yêu đó chẳng hiểu xuất phát từ đâu , chẳng cần biết chỉ cần biết có em bên cạnh ....chỉ cần có em thôi .. Em yêu của anh .......
  7. emgainamtuoc

    emgainamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hừm... viết lại nào ! Tay cóng hềt rùi ! Ngày cuối cùng còn đen..hic. Chắc U chẳng bao h bị thế này đâu nhỉ ? U có bao h vào web đâu? Hôm nay lạnh quá! ko biết quê mình giờ sao rùi? Bi h đc lang thang rùi chui vào quán nhâm nhi cafe thì hơi bị ổn...Cứ lạnh là thấy nhớ quê...nhớ cả U nữa...Lần trước về vội ko kịp mời U 1 ly, sorry nhé...khi khác vậy... 2 năm, tui đã khác xưa nhiều lắm, nhưng phải mất 1 năm để quên U đấy...Dẫu chưa bao h là gì của nhau, sao vẫn nhớ, sao ko thể nào quên? Lâu rùi ko liên lạc, gặp nhau cũng chẳng nói đc gì, tui biết U đã phải cố gắng nhiều lắm...cả tui cũng vậy. Giờ tui đã có người yêu...U cũng vậy đi nhé, sẽ thấy nhẹ lòng hơn,sẽ ko còn nhớ !
    Tui biết sẽ có ngày phải trả lời U...dẫu đã muộn, U có quyền đc biết...Ừ, phủ nhận làm gì chứ, đã từng yêu...nhưng ngày đó cả 2 còn nhóc nên chẳng biết gọi nó là gì nữa...chỉ biết đã nhớ thật nhiều trong những ngày ôn thi xa nhà... đã ngồi đợi hàng giờ để đc nghe điện...U àh, dẫu có quay lại cũng chẳng thay đổi đc đâu, tui vẫn là tui & vẫn sẽ làm vậy...vì thế xin đừng nhớ!!! Năm mới rùi...cầu chúc cả 2 đứa hạnh phúc...
  8. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    (tui xin một góc nhá)
    gửi ấy !
    ấy nhớ ngày trước không ? ấy hay bảo tớ hâm , và lần nào tớ cũng nói lại rằng : trong mắt người hâm ai chả hâm
    bây giờ tớ thấy mình hâm thật ấy ah
    những lúc gặp ấy , tớ thấy mình khác lắm , tơ muốn đươc nói chuyện với ấy bình thường như ngày xưa í , nhưng mà không được phải không? cả tớ va ấy đều cảm thấy gượng gạo
    tớ ghét thái độ của ấy bây giờ , lạnh lùng quá , ấy đang giết chết tớ đấy ấy biết không???
    tớ muốn quay lại ngày xưa quá , tớ sẽ....... ấy nhìu hơn
    đợt đấy lúc ấy........tớ , thì tớ lại chả cảm thấy ...............ấy gì cả
    còn bây giờ không lúc nào tớ không nhớ tới ấy , tớ nhớ lời nói , nhớ điệu cười , nhớ khuôn mặt ấy
    giá mà ây và tớ xa hẳn đi còn đỡ , đằng này ngày ngày tớ phải nhìn ấy cười đùa với người khác ,
    ôiiiiiiiiii đau lòng quá
    tớ biết ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này
    nhưng tớ vẫn viết...............biết đâu đấy ấy nhỉ ,???
    chíp hâm
  9. katy_katy

    katy_katy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em à ! anh vừa ở nhà em đi ra , em nói là anh về ngay , em không cho anh đi theo em về nhà , ah hcỉ biết đứng đó nhìn em đi .. bóng em khuất dần trong màn đêm ... anh yêu em ... anh nhìn dánh đi của em anh lại càng thấy yêu em nhiều hơn ... anh biết dù ít hay nhiều anh cũng đã làm khổ cho em ... biết là như vậy không đúng, anh nghĩ rằng khi gặp em em sẽ mắng vào mặt anh , nhưng em chỉ mỉm cười và hỏi anh làm sao , mấy hôm vừa rồi anh ở đâu , anh có đói không ... anh thật sự thấy em thật đáng yêu ..anh hối hận vì đã làm như vậy .. anh sẽ cố gắng để chúng mình lại như ngày xưa ....... 2 chúng mình lại lang thang đi bộ ... lại cười cười nói nói ........ lại yêu như ngày xưa .. em nhé ......... hãy chờ anh .....anh yêu em ....
    I say I miss you because you in my heart
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Anh à , em chẳng biết phải nói gì, chỉ mong rằng ở nơi ấy anh vẫn luôn được bình an. Và mong cả rằng trong tâm trí anh vẫn còn giữ kỷ niệm một ngày mưa ở hành lang đối diện...

Chia sẻ trang này