1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim_xu_bong

    nhim_xu_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, trời lạnh lắm đấy nhớ mặc áo ấm vào nha không bị ốm đấy ! răng của anh bị đau không biết đã khỏi chưa,lạnh thế này có bị nhức không?Đừng có lo làm việc quá mà quên sức khoẻ nha nhớ ăn uống đầy đủ vào đó
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ấy à !
    tớ đang rất buồn ấy ạ ! người mà tớ thương yêu đã đi mất rồi, sẽ chẳng quay lại nữa đâu ... tớ thấy trống trải quá !!!
    hôm qua, may mà H đã đến đón tớ về, không thì chắc tớ cứ đứng hoài ở nơi nào đó mất ... !!!
    tớ chẳng biết làm gì cả ...
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To ilovevd : Viết những cái này nhưng cũng ko muốn người đó đọc đc, nên nếu có thể bạn cũng đừng đọc và đừng có gửi linh tinh! Thanks!
    Khó ngủ quá! Lang thang linh tinh, vào đây, tự nhiên lại muốn viết cho ấy thế. Đã lâu rồi, ừ, có lẽ là đã cố để ko còn nghĩ đến ấy nữa, đã cố gắng và ko phải là ko có kết quả. Thế nhưng chẳng hiểu cho đến bao giờ mới xoá đc cái cảm giác như thắt cả tim lại khi đọc mail của ấy.Uh, có lẽ chỉ cần vài lời ấy viết thôi cũng đủ để làm cho cái kquả mà tớ mới chớm có đc ấy vỡ vụn ra mất. Sao tớ lại yếu đuối thế đc cơ chứ!
    Ko chat, ko nhắn tin và mail cho ấy thật ít, tớ đã tự thấy nên như vậy, nhưng thật sự tớ buồn lắm í...và nhớ ấy hơn. Nhiều lúc L hỏi còn nhớ ấy ko ? Tớ bảo cũng quên quên rồi, mà thấy câu trả lời trong lòng thì ngược lại...
    .....Dạo này tớ nhiều chuyện buồn lắm. Thấy ấy online muốn gọi vô cùng nhưng vẫn biết ko nên.Hình như nỗi nhớ càng trốn tránh lại càng cồn cào hơn vậy. Cũng ko thể hiểu sao có 1 người mà cứ mãi ko quên đc thế này?! Ấy ơi! Ấy có biết là tớ đang nhớ ấy lắm ko ?! Nhớ , nhớ và nhớ...Thật sự là đang rất nhớ........
    ..........N ơi, sao lại thế nhỉ?
  4. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vừa đọc đc những gì ấy viết, mà cũng chẳng biết có phải là ấy ko nữa?! Nhưng có lẽ là ấy, lần đầu nhìn thấy nick đấy khi cùng vào box đó tớ đã cảm thấy là thế rồi, chưa đọc bài í, ko hiểu sao?!Chăc đó gọi là giác quan thứ 6 nhỉ? Đọc bài rồi thì lại càng nghĩ đó là ấy!
    Vẫn biết nhiều thứ là ko nên nhưng sao vẫn bị quan tâm nhỉ?
    N ơi N! Sao thế? Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ttvnol hoạt động lại ..
    tớ lại có một nơi để đưa bút !!
    mở man : chúc mừng năm mới nhé !!
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nhạt
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    như tại sao lại điên thế? bực mình ức mà khóc hay vì buồn, điên cái suy nghĩ của nó và của chính mình
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy tiếng cười và niềm vui tràn ngập trong cái Tết vừa rồi mà thôi. Chưa khi nào mình ăn 1 cái Tết ấm cúng, ý nghĩa và trọn vẹn như Tết rồi, sự có mặt của T ở nhà làm v vui lắm, càng mừng nhiều hơn vì chúng mình đã dần hiểu nhau, nhường nhịn nhau và biết vì nhau hơn. Trong suốt quãng thời gian ấy có lẽ ''...'' sẽ ko thể quên đc ngày nào, từ cái sáng 30 Tết dạy sớm tinh mơ đi đón T về, lúc ở sân bay ''...'' ko nhận ra T nữa ''...'' thấy cứ là lạ sao í, nó làm cho ''...'' rụt rè và chỉ nhìn T thôi, thế là đủ rồi. Hôm đấy về nhà ''...'' ngủ tiếp đến mức cả nhà dậy bảo ko đi đón H à
    T nữa về ko thèm fone cho người ta làm người ta cũng sốt ruột bồn chồn chết đi đc, lúc đấy tính dỗi luôn rồi nhưng mà :-* cũng tại người ta ko biết T vất vả thế nào, càng thương hơn à. Rồi buổi tối 30 cũng đi đc tí ti, sang ''nhà'' chúng mình ở Cung Văn Hoá hihi... nhà gì mà thỉnh thoảng cứ bị chiếm đóng làm triển lãm huhu... Tối hôm đấy lúc đi chơi ''...'' mới cảm thấy là T thật, thật dịu dàng
    Để xem nào có lẽ là ko ngày nào chúng mình ko gặp nhau, thậm chí còn gặp mấy lần nữa ý chứ. Cứ tưởng mất cả tuần đi với nhà chúc tết cuối cùng có ảnh hưởng gì đâu hihi... đi chơi đều đều. Hôm đầu tiên gặp bạn có lẽ là thằng Long, rồi thì bạn ''...'' bạn T suốt ngày, lê lết hết hội này hội kia mà ko biết chán nhỉ, hihi... cB vui lắm, chắc vì cB quên mọi thứ rồi bi h vô tư quá chả nghĩ gì hết. Có điều hôm Tết ko sang chúc Tết nhà aT cũng thấy hơi áy náy, lẽ ra fải sang để xin tiền lì xì nữa Thế là các dự định đi chơi xa dần dần bị fá sản, bù lại đấy là 3 lần vườn cải và 1 lần phủ Thành Chương với lớp ''...'' Chả biết T có vui ko nhưng cB thấy yên tâm lắm.
    Valentine... chà có nên nhắc lại ko nhỉ, vì nó làm cho cB a little bit disappointed đấy, lẽ ra Val. đầu tiên đc ở gần nhau aT fải làm cái gì cho cB xúc động tí chứ Chiều hôm đấy ko rủ đi ăn chắc về nhà ăn cơm với mẹ rồi chán chán... ko có gì surprised ngày hôm đấy cả, nhưng nhìn toàn cục thì ko đến nỗi tệ.
    8/3 thì cB vui lắm mặc dù T đã sang đấy rồi chưa khi nào cB cảm thấy mẹ vui và hài lòng như hôm đấy, cB cũng thấy fấn chấn lắm. Lúc chiều đèp mẹ về đã thấy khác khác rồi, sau vụ này chắc là mẹ sẽ ủng hộ thêm nhiều. Mà ko hiểu nữa.... tôi sẽ cố gắng, tôi khi lại những lời dặn của T rồi, tôi sẽ list thêm ra để thực hiện chứ để như 2 lần gọt dưa chuột và măng cụt như 2 lần ở sân bay thì về sau tôi ko dám xuống bếp nấu ăn mất, tôi biết lỗi mình rồi, muốn sửa lắm đấy chứ đùa
    Bi h hơi buồn ngủ rồi, mỏi vai quá cB ngủ trước đây, ko đợi đc T nữa, mai lại lên sân bay tiếp hihi để tiễn Hiệp ý mà, nó đi cũng thấy buồn buồn sao í, thôi thì lại đợi đến hè, mà hè này nhà cB đoàn tụ đông vui lắm Mình có về nữa ko
    I love Matryoshka n you ​
  9. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Dave
    You know what, Anbar and me just had the weirdest conversation in OB after we met you. Haha both of us fancy you. Anbar doesn''t want to date you but I think you''re datable. I fancy people from time to time but I don''t think I wanna date them. See how special you are :P
    Do you know how much you made me love this subject? I love it love it love it until I even dreamt about it the other night. I dreamt that we''re doing a paper on VN haha.
    Your passion, your devotion, your kindness just melt my heart.
    I''ve never seen any guy teaching his subject with such a passion.
    Today when I was asking you the question about Africa, and your face was down on the table and I look into your eyes, ****.... I couldn''t speak properly anymore. I cannot make my point. I was just mumbling. I look into your eyes, your eyes and your smile. And it melts my heart.
    When I was standing with Suzanne this morning, you passed by and told me I''m late. And you told me you''re kidding and you pat my shoulder. Haha Anbar was damn jealous.
    I don''t know why I find you so so so cute cute cute cute. The way you dress, your jeans, your shoes, your boxer haha, your jumper (although don''t like the way you dress today. Red color just don''t suit you. And clearly you''re better in jeans than black trousers). The way you seem to be nerdy. The way you''re so kind. The way you smile.
    I was googling you the other day, couldn''t find anything. Damn it.
    I can''t believe Terry already asked you out for coffee. Haha I think there''s a competition going on here man. Don''t you realize that only girls go to see you except .. what''s his name, the Japanese/Thai guy?
    I actually don''t like you in the dating kind of way you know. I just think you''re extremely extremely cute and you''re definitely datable. Only if I were available sigh sigh sigh.
    Be aware Dave, after my exam I''d ask you out for coffee, just to get to know you better as a friend. I think you''re a lovely and interesting person. And we share one passion in development.
    I seriously consider putting development onto my list for further study, just bcoz of you Dave.
    Man, I wish there''re more data available on VN and hehe you would need my help in your research. That would be my dream hi''hi''
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Forever and one I will miss you hơi buồn chút chắc tại vì bất chợt nhớ
    http://www.tanthinhphong.com/nddkhuong/Foreverandone/Forever_and_one.htm
    I love Matryoshka n you ​

Chia sẻ trang này