1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... tớ ngồi ngoài quán đấy.... chờ ấy nửa tiếng rồi ! ... phải về thôi vì còn cả chồng bài chưa học... đấy là còn chưa kể là tớ hổng mang đủ xiền đấy nhé .. chắc lại khất anh chủ quán đến lần sau mất ....
    .. cái máy tính ở nhà hổng lên được mạng phiền quá ta....
    ấy chẳng hiểu có nhận được mail của tớ không mà chẳng thấy hồi đáp chi hết rứa nhở !..
    Thân
    Tớ, cùng bàn đáng yêu
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    nghe dễ thương nhỉ, tớ đoán là bạn tuntunmeo68 kém tuổi tớ :D anyway, nghe bài của ấy cứ nhẹ nhàng dễ thương thế nào í... mà tớ thấy ấy hơi bị quan tâm đến bạn đấy đấy, có tình cảm fỏng (ít nhất là cũng cực kì quý hi`)
    Hôm nay sao nhỉ... đi cùng anh Hải Anh sang nhà... mẹ ấy nói chuyện ngồi lâu thế Mà mẹ ấy biết nhiều chuyện của tớ nhở nghe mẹ ấy khuyên nhủ xong cũng thấy thích lắm, có thêm quyết tâm để give up hi''hi''... chuyện kĩ càng sao thì tớ sẽ nói sau, mà tớ có đau khổ đâu nhở, no 4 go . Mẹ ấy ghét bọn TQ HK thế, hôm nay ngồi có 1 tí mà bị nghe bao nhiêu thứ :D, nhưng ko thấy đả động chê bọn Malay tí gì có cơ hội đấy hí. Lại nhắc đến vụ tình nghĩa 2 nhà năm xưa hihi... ít thấy vụ nào giống của ấy đấy, cơ mà có ép uổng gì lắm đâu, cứ tiếp xúc lỡ hay ho bỏ mất lại fí Tớ kể cho mẹ ấy vụ 3 đứa TQ làm cùng group ấy rồi mẹ ấy lắm, càng có thêm chứng cứ fản đối bọn HK-TQ. Nhưng nghe anh tớ nói chuyện xong thì thấy trời tối xầm thế này này vì anh í giỏi quá mà cứ bắt mình fải với bằng :(( Mà này sao mẹ ấy cứ nghĩ tớ học giỏi thế ngại thế, bây h điểm vất vưởng mẹ ấy lại tưởng yêu đương tinh vi làm ăn nên học dốt đi :D bản chất vẫn dốt mà Sắp về rồi hehe... thích thật
    Ặc, topic này mỗi bài mình viết cho 1 đứa, đừng có đứa nào hiểm nhầm nhớ
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    .... ông tồ tẹt của cháu .. !
    .. sắp đến sinh nhật ông rồi, cũng lâu rồi không gặp lại ông, chả hiểu giờ này ông thế nào... chả biết là đã có niềm vui mới chưa nữa ?! ......
    ... ông ơi, lần cuối cháu gặp ông, ông có quả tóc siêu bù xù... cháu nghĩ là máu nghệ sĩ của ông nổi lên ... hoặc không thì cũng dính tên thần TY rùi nên mới để tóc thế.... ... Pó Y về cứ gào ầm lên là " ông mày để cái tóc trông kinh dị quá ! " ... cháu cứ nghe giọng Pó mà cười ngặt nghẽo... lại còn cho bố cháu quả tà lưa... là ông đã có niềm vui mới nữa chứ .... .... !
    ... ông ơi đã lâu lém rồi cháu ko viết thư cho ông nhở ! ... cháu nhớ hồi cấp 3, lớp 11 ông cháu mình toàn viết thư từ linh tinh dài ngoằng, thơ thẩn loạn xạ.... để gửi trong giờ nhở ... ông còn viết thư tỏ tình cho đứa bạn trong nhóm của ông cháu mình bây giờ... bài thơ ông viết không chê vào đâu được, chữ nghĩa cũng thế mà cách ẩn dụ cho TY của ông với B cũng rứa... nhưng bây giờ nghĩ lại... cháu thấy ông viết thiếu thiếu một chút ... một chút.... hình như là thiếu một chút " lươn lẹo " thì phải !... tình yêu mà không nói dối chút ít là không được ông à !.. hà hà ( ông : => " láo, con bé kia, chưa yêu mà đòi lên mặt dạy ông hở ?? " )....
    ...........
    .. ông ơi, mấy hôm trước cháu thi ông ạ, mệt mỏi căng thẳng lắm ông ạ... nhưng cháu cũng vượt qua hết rồi... còn 2 môn nữa ... cháu lại cố gắng tiếp tục ông ạ.... ... cháu nghĩ bây giờ ông học thi cũng mệt lắm... nhất là khi mà trời nóng bức thế này.... cả nhóm mình chắc chỉ có cháu với ông là máu nóng... hè đến là mặt lại bừng bừng lên... nóng quá mà.... mà cháu cũng lạ, sao bọn nó lại chả thấy nóng bức chi hết ông nhở !?
    ... ông cũng sắp thi rồi... kì thi lần này ông phải cố gắng lên đấy nhé ... cháu biết có cổ vũ động viên cũng chỉ bằng thừa bởi ông có thừa khả năng để thi tốt mà.... thực lực của ông giỏi hơn của cháu nhiều nhiều.... nhưng chỉ giỏi gần bằng hàng xóm của cháu thôi, he he ! tức không ? - không đâu nhỉ, cháu gái ngoan của ông mờ !.... Ông nhớ đấy nhé, cháu sẽ không gặp ông khi ông ko thi tốt đâu... bởi lúc đấy cháu chả biết nói gì cho hợp lẽ cả.. nói động viên ư ? ko được vì động viên và thương cảm sẽ làm cho ông thêm buồn... nói chuyện linh tinh ư .. ? .. ông sẽ kêu cháu lắm mồm và để ông yên ===> cách tốt nhất để gặp cháu là phải thi tốt đấy ! >>>
    Cháu gái ngoan của ông !
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... người lớn à...
    ... hôm trước nằm mơ thấy người lớn 3 lần liền....
    ... hôm nay lên mạng người lớn chào tạm biệt ko gặp trẻ con nữa...
    ... hôm sau lên mạng thì sao ?! .. vẫn hi vọng gặp người lớn nữa...
    ... muốn trách người lớn lém... muốn giận người lớn lém... nhưng mọi cảm xúc đều bị nỗi buồn xâm chiếm hết rồi...
    ... ngày mai trẻ con thi... sẽ phải cố gắng... hi vọng tối nay trẻ con vẫn học bình thường được...
    ... người lớn nhớ chúc trẻ con thi tốt nhé...
    ... người lớn vẫn thế... ích kỉ quá.. ra đi không một lời giải thích.. cũng chẳng quan tâm trẻ con nghĩ gì.. thế mà dám bảo... đúng là người lớn.. nói một đàng làm một nẻo.. hay là nói dối hả người lớn ... !
    .. trẻ con ko nói tạm biệt đâu... chỉ chúc người lớn " good luck, nguoi lon yeu men ! "
    Thân,
    trẻ con....
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 08/06/2004
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    To whitechocolate: dạ đằng tớ sinh năm 85.. hổng biết có kém tuổi đằng ấy không nữa...
    Tớ thì thấy các bài viết của ấy cho thấy ấy là một con người hơi bị cá tính , đúng hổng ?! - chéc chén đúng rồi !
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... oa, gửi thư cho nhiều người quá rùi nhở, mỗi hôm một người thía này thì ngại wá.... mọi người hiểu nhầm chết ... !
    .. hôm nay sẽ viết thư cho mình ( hình như có vẻ ngược với cái đầu đề của topic quá ! )... no star where !
    .. hôm nay thi LS..xời ơi, lệch đề nặng... khủng bố tinh thần nặng nề.. bây giờ nằm ở nhà chờ... kết quả... hi vọng tràn trề được 4.97 để lên 5 === > đỡ phải thi lại , hìa hìa !
    ... bây giờ nghĩ lại, chưa làm được gì cho cái dự định hè to đùng đoàng cả ... trước lúc thi sao mà hào hững với dự định thế, bây giờ... xẹp rùi ! hổng sao hết... thư này gửi chính mình để động viên tinh thần của mình... anh hùng bất diệt.... hehe !
    ... còn nhiều thứ để làm, để chăm sóc quá... làm dần dần và từ từ thôi ... thời gian có hạn, chỉ có 3 tuần hè... mệt phết đây !...
    ... sẽ bắt đầu từ CLB Trái tim tình nguyện nhé ....
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... 12:03 ... tớ trên mạng, gặp một cái nick rất lạ, tự xưng là tên ấy, cũng nói là sinh 85... nhưng không nói trường... tớ chẳng biết có phải là ấy không nữa !!!..
    ... hic hic, đừng đùa thế chứ... tớ đang mong gặp ấy mà... để nói nhiều thứ... nếu ấy cứ làm thế thì sao tớ nói được gì ... lại còn sắp đến phim nữa chứ !
    thân..
    tớ, cùng bàn đáng yêu !
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... tớ vừa gặp ấy..
    chắc chắn ấy đã lấy nick khác để vào nói chuyện tung hoả mù với tớ... hoặc ko thì là bạn ấy của ấy ... hè hè ! không sao ! dù gì bây giờ tớ cũng biết rồi... rất vui khi được gặp lại bạn cũ !
    thân,
    tớ, cùng bàn đáng yêu !
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    điên quá chưa bao h mình thấy mệt mỏi thế này, tại sao cứ làm fiền người ta nhỉ? mình đã biểu hiện ra mặt cho chết nhục thế rồi mà cứ đằng đẵng, ko chịu đc, khó chịu quá mai thi, đang ngập ngụa cả bài mà còn mệt và đói nữa. Let me alone
    ước gì mình có anh trai hay ấy ở đây đi cùng tớ về nhà, sợ quá huhuhu (i''m at LL)
    Wish u were here
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Đôi khi trong cuộc sống quá vội vã này,người ta cần phải giữ vẹn toàn một giấc mơ đẹp cho nhau...

Chia sẻ trang này