1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... biến giấc mơ thành sự thật !...
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... thế là đã thi xong ...
    ... chắc phải thi lại môn này mất thôi, mất công học dài dài.. thế nhưng cũng vẫn thi lại như thường.... hơi buồn... nhưng mặc cảm tội lỗi còn lớn hơn... cũng đáng đời cái đứa chơi nhiều hơn học như mình...
    ... hôm nay bị cô giáo mắng cho te tua... ( nói quá lên thôi, chứ cô cũng chỉ nói về thái độ học tập thôi... )... cô nói đúng, học hành ghi bài đầy đủ nhưng lúc thi lại để đấy thì ... điểm kém là phải... buồn nhất là quả thi lại vào đúng môn chuyên ngành... chậc chậc !!
    ... cô giáo cũng buồn thay... mặt mũi mình thì cứ trơ trơ.... !! tội lỗi quá !
    ... ....
    giã từ những cái đã làm cho mình học sút kém đi... chỉ có học thì ước mơ mới thành sự thật... nhớ lấy điều đó... !
    ...
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    .... ấy ơi... mỗi lần buồn là mỗi lần trưởng thành hơn à ?!... tớ trẻ con quá.... dễ tin....
    Tớ sẽ cho ấy thấy một tớ khác hơn trưởng thành hơn và cứng cáp hơn. Tớ sẽ chẳng nhắc đến ấy vào mỗi lần nói chuyện với tụi bạn nữa. Ký ức về ấy sẽ lùi ra xa để cho những tháng ngày mới bắt đầu. Cuộc sống của tớ phải ý nghĩa hơn và làm được nhiều thứ hơn là việc ngồi nhà và nghĩ đến bạn bè cũ, nghĩ đến rầu cả người... hè hè !
    Chúc ấy thành công nhé.
    Tạm biệt tạm thời để tớ đi tìm lại chính mình, cho tương lai và cuộc sống của tớ !
    Cùng bàn đáng yêu !
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ vì vụ này mà tối qua về bị cảm, bụng thì đói, ăn ko trôi, sôi sục suốt mãi mới ngủ đc, sáng nay thì vào thi muộn, ai đời 7h bắt đầu làm bài thì 7h mới mở mắt, nhà thì cách trường 6-7km chứ ít, chạy như 1 con Gimiko Anyway, mọi sầu đau đã qua I feel better today nếu ko nói là rất vui vẻ sảng khoải nữa
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đã bắt đầu với những dự định của mình rồi, ko xuôn xẻ ( đúng chính tả không nhỉ ?! ) lắm nhưng chẳng sao cả, rồi đâu sẽ vào đấy !
    Hôm nay gặp ấy trên mạng, ấy gõ máy tính chậm ko đến nỗi rì rì, mà lần sau nhớ mang theo kính nhé, ko thì ngồi trước máy tính nhiều hại mắt lắm ! Nói thế thôi chứ thân ấy ấy tự mà lo lấy !
    Tối nay gặp lại một người. Mong gặp lại nhưng gặp rồi thì tức không chịu được, sao mà ghét thế !
    ngày mai phải cố gắng cho ngày mai ! mình đang tính đến cái vụ làm việc tìm việc, vất vả thiệt, nhưng thế mới được ! jia you nhé ! bỏ qua mọi chuyện khác đi ! No.1 là chuyện hiệu quả hè tốt nhất nhé !
  6. doiroile

    doiroile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Nhân 28/5 là cái ngày khỉ gió, tui tặng ông TiênTriPhương bài hát Hoa trắng (lời Lãnh ngọc Tâm và Jimmi Nguyễn) và tặng cả bạn gì Tuntunmeo nữa, chúc bạn của bạn đọc được những gì bạn viết, dù tôi biết nó cũng chẳng hiểu gì đâu:
    "Hoa xoan xưa bây giờ màu hoa vẫn tươi. Chung quanh đây đều không đổi thay, mọi vật vẫn như hôm nào. Từng người thân thiết ra đón tôi tay ôm bắt khi họ gặp tôi. Và mọi người đều như quá quen thuộc, nhưng không thấy em....
    Ôi hoa Trắng vẫn rơi...trên mộ ai mới xây. Tôi hoang mang dừng chân phải em người con gái của thuở dại khờ. Dòng đời trôi cứ trôi đến khi tôi về đây. Mà người thì giờ nằm nơi đây, cùng cuộc tình vùi chôn.
    Này người nghe không bước chân tôi quay về đây tìm em đó, ngỡ em nơi đây vẫn mong chờ. Nhưng ai có hay, khi về đây thì em ra đi về nơi nào xa xăm...
    Tình mình em mang theo hoa xoan bên mộ em màu tang trắng, tôi chơi vơi bên khung trời, bao yêu dấu nay theo em trong đất sâu, giờ đứng đây, khóc cho số phận..... Ôi...ôi khóc cho số phận....!
  7. doiroile

    doiroile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

  8. doiroile

    doiroile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ê whitechocolate và tuntunmeo có quen nhau không vậy? Sao cứ khen nhau thế?
    Được doiroile sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 13/06/2004
    Được doiroile sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 13/06/2004
  9. onlylove_cando

    onlylove_cando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất tiếc đấy, nhưng đã cố gắng rồi, tớ có thể đã sai hoặc cả 2 chúng ta đã chưa hiểu hết nhau nhi?
    Chỉ có ấy là người bạn duy nhất mà tớ tiếc, ấy cũng tiếc phải không?, chúng ta cố chấp hay .....gì thế nhỉ mà tớ cũng không biết
    Nhớ hồi trước sau mỗi lần đi học về , 2 dứa lại đạp xe đi lang thang mãi không chán, ấy rất thích tớ nhỉ...còn tớ thì cứng nhắc quá, tớ nghĩ ấy phải lựa chọn, tớ nghĩ ấy có thể từ bỏ bạn thân chứ không từ bỏ những người tạo cho ấy sự nổi bật, mà đúng là như thế,đơn giản ấy khao khát thành công, ấy thích sự nổi tiếng, thích là tâm điểm của sự chú ý hơn tất cả.......hồi ấy tớ không hiểu nổi...
    Giờ thì, chúng ta gặp nhau, không ghét , không giận, cả 2 chúng ta tớ và ấy đều không biết bắt đầu từ đâu.....
    Chẳng biết sau này nếu chúng ta là đồng nghiệp thì thế nào nhỉ!
    Cái bưu thiếp sinh nhật ấy tặng tớ là một cái bưu thiếp đặc biệt, uh, thế mà hồi đó tớ giận quá bỏ đâu rồi không rõ
    Xa nhau, người ta thường nghĩ tốt về nhau hơn, cứ thế này có lẽ sẽ tốt hơn phải không?
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ông này là ông nào thía ? sao cứ spam bài linh tinh vậy ?
    liệu có phải là ông ko đấy ? nhưng cái tên ko giống !?!

Chia sẻ trang này