1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi xem " VH khắc tinh của D " ! chả thấy sợ gì cả, thế mà mọi người lại nói là sợ mới chết chứ ! chắc tại thỉnh thoảng ở nhà cũng hay xem phim kinh dị rồi nên mới không thấy nó kinh dị như tưởng tượng !
    ... Khổ thân cho ấy, bây giờ đang thi, học hành.. thi cử.. trời ơi ! ... thôi, tớ đi chơi tiếp đây !
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ....hôm qua đi cùng CLB TTTN và trẻ đi chơi cùng HV Quân Y... vui thiệt , mình thấy cuộc sống thật có nhiều những khoảnh khắc đẹp ! hồi tưởng lại khuôn mặt của em P, em T , mình cảm giác được niềm vui được đi chơi của trẻ ... cảm giác mà ko thể nói lên bằng một từ một tiếng nào, bọn trẻ con ko sợ mình ( người lạ ! ) chúng hoà đồng, đùa nghịch và vào cuối buổi lúc chia tay đứa nào cũng quyến luyến ko muốn rời ! ... cảnh 2 đứa trẻ giơ bàn tay nhỏ xíu để vẫy tạm biệt mình.... chúng cần có những mái ấm thật sự.......
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    .... Bà yêu quí của cháu !
    Hôm nay cháu định đi cùng bà vào viện khám bệnh, nhưng cháu dậy muộn quá ( 8h30 lận ! trong khi 7h30 bà đã khởi hành ! ) ==> cháu thật áy náy, nhưng cháu biết bà sẽ không buồn vì bà đi cùng ông và mà !
    Đến tận 10h cháu mới vào viện được ! ( cháu đi xe bus mà... ! ).. Cháu vào rồi lại chạy hộc tốc vào để khám bệnh cho cháu ( eo ơi, cháu thật bất hiếu nhỉ ! ) vì sợ các bác sỹ nghỉ trưa mất !!
    Bà ơi, mẹ cháu nói cho cháu biết rồi, ngày mai bà sẽ nhập viện để chữa bệnh bà ạ ! cháu hơi buồn nhưng bây giờ thì hết rồi, cháu nghĩ rằng nếu bà vào viện thì có lẽ sẽ vui hơn ở nhà vì trong đó có nhiều người để trò chuyện hơn ... và cháu sẽ vào để chăm sóc bà nhiều hơn bà nhỉ ! và bà sẽ nói chuyện nhiều hơn với cháu ===> cháu biêt bà sẽ rất vui mà !
    Bà ơi, nhưng ở trong bệnh viện buổi tối sợ lắm, cháu cũng từng nằm viện rồi, trong một thời gian dài ý ... bà có nhớ không ?! nên cháu mới thấy buổi tối trong đó sợ lắm... chắc tại hồi đó cháu.. sợ .. ma... ! Bà yên tâm bà ạ, buổi tối ở bên bà sẽ có các cô các chú vào chăm sóc bà ! ...
    Bà ơi, vào viện để tăng cường sức khoẻ và điều trị bệnh tật... bà phải cố gắng bà nhé ! cháu cũng sẽ vào chăm sóc bà thường xuyên vì trong các đứa cháu, cháu yêu bà ngoại nhất !
    Cháu chúc bà mau khoẻ để cháu được đón bà về nhà sống cùng cháu như hồi trước ý bà nhỉ... hồi mà mỗi bữa cơm cháu vẫn hay trêu ông và bà... và bà lúc nào cũng nói : " con ranh này ! " ( cứ hay trêu bà, bà nhỉ ! )
  4. Zhongxieo

    Zhongxieo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    "Em đã thay đổi nhiều kể từ khi chúng ta sống cùng nhau... Và anh cũng không còn tự tin ở mình nữa... Nếu em yêu anh, hãy để anh được sống cuộc sống của chính mình..."
    Được Zhongxieo sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 17/06/2004
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ... VÀ CHIA XA
    Em lại về với bản ngã của em
    Làm việc như điên, cười đùa như phá
    Mọi người nhìn vào vẫn luôn luôn ngỡ
    Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu
    Em lại về yêu mến một sắc màu
    Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
    Ai biết đâu em cố tình che giấu
    Những yếu mếm, những ray rứt riêng tư
    Em lại về khi chiều xuống đã lâu
    Phố đông quá, mình với mình lạc lõng
    Mặt vẫn tươi như nhiều niềm vui lắm
    Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong
    Em lại về tự do khóc âm thầm
    Trang sách ướt, đoá hoa vàng sũng nước
    Dối gian ơi, giá mà em biết trước
    Vắng xa ư? Đau đáu đến thế này!
    Hà Nội: đêm hè 17/6/04
  6. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    ấy ạ !
    hôm nào tớ cũng nghĩ đến ấy, hôm nào tớ cũng tưởng tượng đến khuôn mặt ấy......
    thật mà !
    hôm qua đi đá bóng về tớ nhìn thấy cô bé trông rất hiền với đôi kính cận, trông dáng cao cao, tớ đẫ nghĩ đó chính là ấy !
    thế mà chiều nay, khi trên đường đến lớp tớ lại trông thấy một cô bé trông rất kiêu, xinh, hmm, nói chung thì cung hơi xinh, tớ cũng nghĩ đó là ấy ..
    thực ra thì tớ cũng chưa gặp ấy bao giờ ( nếu mà gặp thì tớ đã có ng iu roài ) nhưng mà tớ đã tưởng tượng ra được ấy !! mà thực ra thì tớ cũng chỉ tưởng tượng được ấy là ấy có dáng ng cao cao thôi !
    dù ấy ở đâu thì tớ cũng mong ấy may mắn và hạnh phúc và khoẻ mạnh để một ngày nào đó tớ có thể gặp ấy
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt mỏi.. của suy nghĩ của muộn fiền, những lời giải thích những lời nhắn nhủ cuối cùng. Tất cả đã qua như 1 giấc mộng ... để trong đêm vắng bừng tỉnh ta mới thấu hiểu đc cảm giác mất mát to lớn đến thế nào... Vẫn cười mà vẫn ý trí kiên định ko dễ lòng xoay chuyển... nhưng mình vẫn là con người biết nghĩ fải ko? Làm sao tránh được chứ, vênh mặt lên mà tự hào ko nhỏ đến 1 giọt nước mắt... bởi tất cả là vô nghĩa, chỉ là số 0.... là mu muội ngu ngốc............
    Tối muộn đi làm về, hôm nay ko đi thẳng HBT, rẽ vẩn vơ vào những fố nhiều cây thật rộng để rồi cảm nhận cái mùi vị cái cảm giác kì lạ cuối tối hè.... nó có cái gì thân thuộc lắm, uh mình nhớ nó nhưng nhớ với kỉ niệm vui.... mình đâu có buồn, ko tủi thân, cũng chẳng thấy cô đơn trống trải cần cảm giác ấm áp.... tất cả chỉ là niềm vui được sống trong cái tâm trạng riêng của mình........ Thích lắm ......... bất chợt.......... mắt đỏ hoe........ hay là khóc cho thoả thích nhỉ........ đừng như thế mà......... fải cứng rắn lên......... mình đã tự hứa với mình những gì rồi......... hãy để nước mắt lặn sâu vào trong lòng....... ai bảo là thích thì cứ khóc đi, khóc cho giải toả hết ấm ức trong người......... mình đã từng làm điều ấy làm nhiều lần nhưng đó là cái cảm tính trẻ con. H mình đã lớn rồi đâu có thể chi fối tình cảm dễ dàng như vậy, cái gì đúng đắn đáng khóc thì mới khóc, thế mới trưởng thành.... mới vững bước đc tiếp con đường của mình.......... Nhưng tại sao..... mình thấy trên má đọng rất nhiều giọt nước mắt tuôn rơi..... Trời tối người trên đường họ cũng chả quan tâm.... ai cũng đi cùng bạn bè người thân người yêu cả rồi, mình ko thấy ghen tuông với những cặp tình nhân nữa mà nhìn họ và cười nhẹ..........
    Về nhà hôm nay ko ăn chút gì, đầy bụng bởi giỗ và mùng 1 lúc trưa. Tắm rửa xong định học thì điện thoại rung..... can đảm từ chối..... mình đã xác định và làm chủ được chuyện này rồi và chí thú học hành (cũng vì thứ 3 thi rồi, dài khủng khiếp) ...... cái giọng cất lên đầy mong mỏi, mình ko care đến giọng nài nỉ khẩn khoản bởi cái trò đấy còn lạ gì? Nhưng, con gái mà, ai mà chả tò mò (mình thấy trong những lúc buồn nhất mình cứ như trẻ con, vẫn đùa đc, bởi mình nhí nhố hay là mình đã nắm thóp và điều khiển câu chuyện?!) mình lên đọc và...... có 1 cái gì đó......... mình đã oà khóc khóc nhiều lắm (mà đến bây h nghĩ kĩ mình thấy cũng là cái ích kỉ bản thân mà thôi) Cái tính ngang bướng và căm ghét sự thương hại, cái tôi cá nhân quá cao đã làm chủ mình..... mình trả lời rằng mình đã đọc xong và ko có 1 cảm giác gì hết..... mình hài lòng vì câu nói duy nhất đó................... bây h mình có thể tập trung vào học thi nốt môn cuối cùng rồi mặc dù ngày mai là 1 ngày crazy cúc cu với ITP Test buổi sáng, Demo Lesson và PT test buổi chiều, ngày mai sẽ fải chiến đấu quần quật, tối về nhớ lôi vở ra học nhé........... Cơ hội cuối cùng để mình cố gắng và chứng tỏ Mình đã thấy xấu hổ vô cùng mỗi lần ''...'' khoe bảng điểm bởi những gì ''...'' học là thực chất và căm giận những trò gian dối của bọn người Việt, mình thấy mình fải cố gắng thật nhiều trong việc học, nó là cái tôi nhưng cũng là lợi ích của chính mình.
    Thế là hết ngày hôm nay, cảm ơn mọi người... chúc thi tốt!
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sao thế nhỉ !? mãi mà chẳng làm được việc gì thế này ?! ===> buồn quá cơ !
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Đang đi tìm trường Nguyễn Đình Chiểu ! Hỏi bao nhiêu người thì bấy nhiêu người không biết địa điểm của trường đó, chán thía cơ chứ ! nhưng chả sao hết, lại một hành trình đi tìm tiếp ...
    Tự nhiên thấy nhớ một câu thơ ... không điểm đầu điểm cuối em đi...
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    21 Lạc Trung, đi đường sông Kim Ngưu ra là thấy, ko rõ bây h còn Trà Hoa Viên nữa ko?

Chia sẻ trang này