1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Bà béo của tui ui , bà hâm quá mất thôi , có mỗi cái xiền vé xem fim muh mặc cả đi mặc cả lại và cuối cùng quyết dịnh đi ăn hơn là đi xem fim , haha , funny thật , đúng là bà béo của tôi . xin hết .
    Khỉ thật , fải paste cái link này cho nó mới đc, chứ nó ko đc thì fí bỏ xừ ...hị hị ..
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0

    thanks kiu ! cuối cùng thì em cũng tìm được 21 Lạc Trung rồi ạ ! mura !!!!
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ,,, gửi ông ĐD ...
    hè hè .. hôm nay sinh nhật ông ... chúc ông toàn những lời chúc tốt đẹp.. ( ông tự nghĩ ! ) ha ha !
    ... cháu quên mất không gọi điện cho ông vào buổi tối roài ! bây giờ gọi sợ mọi người ở đấy lại xì xà xì xầm ---> quyết tâm không gọi !
    kể cũng lạ .... mấy năm học hành rồi xưng là ông cháu mà cháu chả nhớ ngày sinh nhật của ông tẹo nào 1 ( eo ơi !!! tội lỗi quá ! amen ! ) .....
    hehe. ....
    hôm nay lúc cháu đi tìm đường thì chắc ông ở nhà đang gặm nhấm nỗi ấm ức nhở ! vì có mỗi cô cháu gái thui mà lại không gọi điện cho ông !!!! hé hé !
    cái Bé về quê rồi , bố Y vừa đi Cửa Lò về, cái H thì chắc giờ này đang đi chơi với người iu rồi -- > hehe .... thế là SN ông lại buồn ...
    thôi, chả sao ông ạ, đằng nào cũng phải học thi mà , hà hà !!!!
    À, bao giờ thi xong thì đi chơi nhá ! cháu trốn học đi chơi cũng được mà, chẳng quan trọng gì đâu ! mấy khi cháu trốn học đâu !!!!!
    thôi, chả nghĩ ra gì để viết nữa đâu, bái bai ông nhé ! hẹn gặp ông lúc trước khi ông thi nhá !!!!
  4. roilevidoi

    roilevidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vì biết ấy không bao giờ đọc (như trong tiêu chuẩn của chủ đề này) nên mình sẽ không viết gì nữa, vì người lạ đọc thì thà để trong lòng mình còn hơn. Thế thôi...
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ======> quan điểm khác nhau !!!!
    Vì biết ấy sẽ không bao giờ đọc ( như trong tiêu chuẩn của chủ đề này) nên tớ sẽ vẫn viết .... và mong rằng ấy sẽ không đọc !
    thế thôi ....
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    23/6
    Nắng tràn về từng góc phố từng con đường... Những cái cây không thể thiếu nắng dường như cũng rũ ra, xoăn những chiếc lá lại vì quá nắng...
    Mới giữa sáng nhưng hơi nóng đã lan xuống con đường mới rải nhựa... hơi nóng táp vào xe cộ, táp vào mặt những người đi đường... Nóng khủng khiếp ... !
    Mấy tối rồi, con bé nằm trằn trọc không ngủ được vì nóng.. cái quạt chạy hết công suất nhưng cũng chỉ tạo ra những cơn gió kèm hơi nóng phả vào mặt nó ...
    12h đêm hôm qua... nó nằm ngủ.. lờ mờ trong giấc mơ, nó nghe thấy tiếng xe công an.. rồi tiếng hò hét ! Nó bừng tỉnh... tưởng mơ nhưng không... là thật ! Các bác công an dạo này đi tuần ráo riết quá... cả vào buổi tối đêm nữa...
    Đặt mình.. phịch một cái xuống giường... nó lại vào giấc ngủ một cách chậm rãi .. khó khăn.. mồ hôi đầm đìa.. nóng quá mà !
    Mới 6h30, mặt trời đã lên chói chang,,,, chiếu vào khung cửa sổ cạnh giường... trời mùa hạ như tặng cả ông mặt trời cho trái đất !! một sự ưu ái tuyệt vời nhưng dã man ! Bé con vẫn nằm ngủ, nó muốn ngủ nướng thêm chút nữa... giờ này có dậy thì cũng chẳng để làm gì ... ngày dài và rộng mà ...
    ....
    7.30: Một ngày mới bắt đầu, nó khẽ hát " một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em ... "
    chúc những ai tham gia topic này một ngày tốt lành và vui vẻ !!!!!
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/06/2004
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn bè . . .
    T ơi !, vậy là nghỉ hè đã được hơn tháng rùi đó. Không biết cô giáo nghỉ hè thế nào nhỉ , không phải ngày hai buổi đến trường, tối về thức đến khuya để soạn giáo án, nhưng chắc cũng phải đi trực nè, rồi làm bao nhiêu là việc linh tinh, nhưng dù sao thì T vẫn còn được nghỉ hè, vẫn còn nghe được tiếng ve, ngắm nhìn hoa phượng . . . Đã 4 năm rồi C không còn biết mùa hè là gì nữa T ạ, chỉ biết đếm thời gian bằng những ngày giữa và cuối tháng (vì lúc đó được lãnh lương mừ . . hì hì), và vào những dịp lễ Tết (khi đó được nghỉ làm) mà thôi. T nhớ ép cho C một con bươm **** bằng hoa phượng vào mỗi mùa hè T nhé, để đến lúc nào đó C xem đã bao mùa hè trôi qua mà mình không . . . nhớ nổi
    G ơi, những ngày ngược xuôi chạy đôn chạy đáo khắp SG để tìm việc làm rồi cũng đã qua phải không G. Bây giờ nhỏ đang yên vị làm việc ở cả hai nơi, tuy có hơi cực một chút nhưng được cái thu nhập cũng khá, "Sẽ có thêm tiền gởi về quê cho Má và các em", ừ nhỉ, hoàn cảnh tụi mình giống nhau, từ thửơ còn đi học đã phải chắt mót từng đồng, tiêu xài dè sẻn để có tiền mà ăn học. Rồi ra trường, mỗi đứa đi làm mỗi nơi, nhưng cái nghèo ở quê vẫn còn đeo bám mãi. Mình ráng làm kiếm thật nhiều tiền để cuộc sống của những người thân bớt đi phần nào khổ cực ha G. Lâu rồi không gặp, cảm thấy nhớ nhỏ ghê !
    H ơi, biết là H không bao giờ đọc được những dòng này đâu, nếu như C không nói . Những ngày lên mạng mình đã quen được H, một cô bạn thật dzí dzỏm và dzễ thương, chia sẻ cùng nhau bao nỗi vui buồn trong công việc mỗi ngày và cả những chuyện linh tinh trong cuộc sống nữa. Hay tin H bệnh mấy hôm nay mình cảm thấy rất lo, muốn giúp H lắm nhưng chỉ có thể nói lời thăm hỏi và khuyên nên uống thuốc cho mau hết bệnh mà thôi. Quen nhau mới thấy mình có nhiều điểm giống nhau quá, H chỉ nhỏ hơn mình có . . . mấy tháng ... thế nhưng vẫn luôn bị mình gọi là Út. Sáng nay không làm được việc gì, nhớ bé Út quá, không biết Út đã hết bệnh hay chưa
    Cho một người . . .
    Em biết là anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này, thế nhưng em vẫn viết, viết như một cách giải toả nỗi lòng em. Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ ?!, dễ có chừng gần tháng rồi. Không như trước đây, dù có bận việc đến thế nào đi nữa thì anh vẫn cố gởi cho em một dòng tin nhắn, nhưng dạo gần đây thì . .. không còn như thế nữa. Em không biết là công việc của anh như thế nào, anh có khoẻ không, và sao không gởi tin cho em biết nữa hả anh. Em không chắc đó có phải là tình yêu , nhưng sao mỗi đêm về người em nhớ cuối cùng lại là anh, mỗi sớm mai thức dậy người em nghĩ đến đầu tiên cũng lại là anh. Anh đã mang đến cho em những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để rồi giờ đây em phải đang đắm mình trong nỗi mong chờ, lòng đầy thắc mắc. Anh đang ở đâu và đang làm gì vậy
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Cho một người . . .
    Em biết là anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này, thế nhưng em vẫn viết, viết như một cách giải toả nỗi lòng em. Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau anh nhỉ ?!, dễ có chừng gần tháng rồi. Không như trước đây, dù có bận việc đến thế nào đi nữa thì anh vẫn cố gởi cho em một dòng tin nhắn, nhưng dạo gần đây thì . .. không còn như thế nữa. Em không biết là công việc của anh như thế nào, anh có khoẻ không, và sao không gởi tin cho em biết nữa hả anh. Em không chắc đó có phải là tình yêu , nhưng sao mỗi đêm về người em nhớ cuối cùng lại là anh, mỗi sớm mai thức dậy người em nghĩ đến đầu tiên cũng lại là anh. Anh đã mang đến cho em những giây phút thật vui, thật hạnh phúc để rồi giờ đây em phải đang đắm mình trong nỗi mong chờ, lòng đầy thắc mắc. Anh đang ở đâu và đang làm gì vậy
    Ấy ơi, đừng bỏ lỡ những gì đã qua.. hãy nhắn tin cho người yêu đi !!! ... làm sống lại những khoảnh khắc đẹp với người yêu là điều tốt mà !
  9. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm ơn bạn thật nhiều về lời khuyên nha. Nhưng đôi lúc cảm thấy . . . e ngại lắm bạn ạ, không biết là người ta có đang cố tình quên hay không ???
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì ai cũng sẽ rất ngại nếu như trong trường hợp của bạn !!! nhưng bạn ạ .. nếu không nói gì mà cứ thế chia xa thì tớ nghĩ đấy là sự trốn chạy chứ không phải là đối mặt .. rồi đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy tiếc !!!.... tiếc cho những gì đã qua !.... thật đấy !
    vẫn biết là người yêu có ý muốn rời xa... nhưng sao lại không thử hỏi lại một lần nữa...
    .... có một câu chuyện trên báo sinh viên .. đại ý của câu chuyện này là 2 người sau một thời gian yêu đã không thể chịu đựng được những tính xấu của nhau và định chia tay ,,, nhưng người con gái đã quyết định thử lần cuối cùng . Nhân vật nữ đó đã hỏi người yêu của mình là nếu còn chút tình cảm gì với mình thì thử lại một lần xem... thử bằng một trò chơi !
    Luật của trò chơi này là trong một tuần, 1 người sẽ phải đưa người kia đi chơi, đi đâu cũng được và người kia sẽ phải đồng ý, và tối đa là 3 lần đi chơi, tối thiểu là 1 lần đi chơi !!! và tuần nào cũng phải thế... cho đến khi nào cả 2 người cùng muốn có cuộc hẹn thứ 4 trong tuần thì trò chơi kết thúc ! cô gái đã làm một cái thăm ăn gian để nhường người bạn trai được chọn một thời điểm mà người bạn đó đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để bước vào tuần đầu tiên của trò chơi !.....
    Trong những tuần đầu thì thật khó cho 2 người, chàng trai thì dẫn cô đến cả những nơi mà cô ấy ghét, nghe những câu chuyện mà trước đây cô gái thấy rất nhàm chán ! .. cô gái thì cũng chẳng nghĩ ra nơi nào để đưa chàng trai đi... thế nên đưa chàng đến chỗ làm đầu và để chàng ngồi đó nghe những câu chuyện của cô - câu chuyện mà trước đây chàng cũng từng nghĩ rất nhàm chán !... và cứ như thế.... dần dần... sự có mặt của người này và người kia trong những lần hẹn hò như vậy đã làm họ hiểu ra rằng .. nửa còn lại cũng đáng yêu biết mấy kể cả với những thứ hâm hâm nhất ... họ chấp nhận tất cả và quyết định phải có một buổi hẹn hò thứ 4 trong tuần... họ nhớ nhau ... và học đã thực sự tìm lại tình yêu của chính mình !!!!
    Đây là một câu chuyện tớ copy có tóm tắt lại thôi ! và cũng là một trong vô vàn câu chuyện tình yêu ..
    tớ nghĩ rằng nếu ấy và người yêu còn có một chút tình cảm dành cho nhau thì hãy đi tìm lại những tình cảm đã mất đi ....
    Chúc ấy mọi điều tốt lành ... !

Chia sẻ trang này