1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    bị dồn ép đành fải trở về đây vậy, mà sao tun lại qua bên HD thế
    lẽ ra chị fải là người muốn xem mặt em mới fải vì ảnh chị đấy thôi xem xét gì nữa
    Wow..... thế là đã thi xong rồi nhẹ cả người, hôm qua ra đường mới biết nó nóng đến thế nào, bình thường toàn vểnh râu ở nhà nằm trên giường cả ngày ôn thi với ngủ tính sơ ra là gần 20 tiếng, trừ lúc ăn thôi
    nắng điên đảo.... nắng cháy da cháy thịt......... đi trên đường tự dưng thấy mùi thịt nướng thơm thơm ..... ai dè ....... ..........
    Hề hề mấy hôm nay ko fải đi đâu sáng sớm xem bóng đá thật là quá đã fê vật may mình có niềm đam mê bóng bánh ko thì có mà chít từ đời nào rồi
    Lười viết mail quá, định viết từ tối hôm thứ 3, 22/6 thi xong nhưng lần lữa ko biết có cần thiết ko
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của bạn thú vị và hay thật đấy, để mình thử làm như thế xem bạn nhỉ ?!. Mong là sẽ có tin vui. Lần nữa, cảm ơn bạn thật nhiều nhe !!!
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    " bị dồn ép đành fải trở về đây vậy, mà sao tun lại qua bên HD thế
    lẽ ra chị fải là người muốn xem mặt em mới fải vì ảnh chị đấy thôi xem xét gì nữa "
    oái oái ! iem qua HD chơi ý mà ... tính hay thích đi linh tinh lang tang ngắm thiên hạ chút xíu !!!! ... biết đâu lại tìm được anh nào đấy ... hè hè !!!
    mà ai dồn ép bà chị thía?==> để em xắn tay áo lên nào....
    ủa, mặt em hả ? post đầy trên mạng đấy thây ! chị chọn một trong các link sau nhá !!!
    http://www.ttvnol.com/f_503/377727/trang-3.ttvn
    http://www.ttvnol.com/cnn/376913/trang-4.ttvn
    hè hè !!!!!
    Được tuntunmeo68 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 24/06/2004
  4. fallingin2U

    fallingin2U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Điều hạnh phúc nhất mà em có thể nghĩ đến bây giờ là anh đến bên em và nói: dậy đi nhóc, giấc mơ qua rồi. Tất cả những gì anh nói đều không đúng. Anh chưa có vợ, chưa có con... "Anh ơi, làm sao có thể như thế được đúng không? Làm sao có thể đảo ngược cuộc sống được phải không anh???
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ....ôi ấy ơi.. buồn quá !
    .. tớ cố gắng lắm rồi để làm được cái gì đó... nhưng dường như mọi thứ đều linh tinh và dở dang... tớ cảm giác có nhiều khó khăn quá... ...
    nhiều lúc nghĩ nản thật.. tớ mong có một người nào đó ở bên cạnh để có một bờ vai ... nhưng thế thì có ích kỉ không nhở !!!???..
    .. quả thật tớ thấy nghi ngờ khả năng của tớ... tớ nghĩ là tớ chả làm được gì... cái gì cũng chỉ là nói chứ chưa làm được ... Tớ thật thất vọng vì sau một thời gian cố gắng làm việc nhưng hiệu quả chả có... hci hci !!!!
    ... tớ chả biết viết gì nữa... muốn có một người bên cạnh mình bây giờ cũng chả có ai... ông đang bận thi... H thì bận thi + người iu của nó, Y thì tí tởn làm việc của nó... B thì về quê roài !!! ...
    .. Hè.. tớ đã định nhiều thứ lắm cơ mà... sao bây giờ ngoảnh lại nhìn hơn nửa chặng đường đi qua... mình chưa làm gì được ...
    .. cùng bàn đáng yêu đang buồn đây ...
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    mưa roài.. mát quá !!!
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi mưa... hôm nay ốm roài ! mệt quá....
    đã thế hôm nay cái chú nhận hồ sơ xin việc của mình trông rõ là nghiêm khắc... nhìn mà muốn phì cười.. nín nhịn mãi mới được đấy !!!!
    chiều nay hành trình dài...đi .... tìm việc !!!
    ... hé hé !!! trưa nay phải tếch sang nhà đứa bạn thân trú nóng mới được.. trời này mà mất điện thì...
  8. tambiethoatrang

    tambiethoatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ, nếu viết tặng ấy mà ấy không bao giờ đọc nữa thì... thôi vậy, tớ cũng không biết thế nào cả, chỉ hy vọng ở thế giới nào đó ấy sẽ không quên tớ và tớ cũng mãi nhớ về ấy...
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Tặng ''''ngố''''
    Hihi hôm nay dễ chịu thật đấy, to be honest tớ thấy rất vui lâu lắm rồi mới được nhẹ nhàng bay bổng giữa thiên nhiên thoải mái ngắm trời đất trong 1 buổi tối mát dịu sau cơn mưa ban chiều của những ngày hè nóng nực... tớ thấy vui thực sự
    Thực ra cũng tại cái tội 3 fải của ngố nhở, và tại Đan Mạch thua Séc nữa chứ Euro này tớ thắng lớn, cũng có trận Bồ Anh thua nhưng tớ khôn lỏi lắm (đoạn này thì minh gian thật) tớ đã cá chuộc lại ngay rồi thế là ko nợ nần gì nữa lẽ ra hôm nay lừng khừng tí nữa (ngố ko có hứng ) là tớ chuộc ngay vào trận sau là hết cơ hội khao kem À, đĩa Queen hay lắm có vài bài nghe là biết mình sẽ rất thích rồi tớ fải kiếm đủ bộ lời và ngồi ghiền, nghe qua thích bài Lazing on a Sunday Afternoon, Seaside Rendezvous rock n roll rất nhắng, Love of my Life thì sweet khỏi nói, Bohemian Rhapsody hay thật đúng thể loại tớ thích, kiểu nhạc này hay có trong các vở nhạc kịch của Châu Âu, fỏng?
    Hôm nay có nói về bạn trai và bạn gái thân, tớ chỉ có duy nhất thằng bạn thì nó overseas mất rồi, lúc buồn muốn trút bầu tâm sự thì chả biết nói với ai -> sinh thói viết nhật kí, cái gì cũng có nguyên lý của nó đấy chứ Ngố hỏi tớ nếu kể cho ngố có được ko, tớ chỉ thấy buồn cười bởi vì tớ với ngố nói chuyện cứ như trẻ con cũng hay tranh luận vớ vẩn, tuy có rất nhiều điểm hợp nhau nhưng trong những lần nói chuyện đứa nào cũng muốn kể chuyện của mình bất luận đối fương có lắng nghe hay ko -> hậu quả là có rất nhiều chuyện cứ kể đi kể lại như là mới lắm í
    Trời hôm nay nhiều sao rất đẹp ngồi trên đê mát ***g lộng lại có đom đóm bay rập rờn nữa chứ, người ta đang tưởng tượng ra fim ''the Classic'' thì đã kể sự tích đom đóm từ bãi tha ma ra, mất cả nãng mạn Tối về nghe lại mấy bản nhạc trong fim đấy hay tuyệt vời hơi bị sướt mướt tí thôi nhưng rất dễ thương và trong trẻo. Aa hôm nay tớ còn nhìn thấy cả sao băng nữa nhưng ko hiểu vì sao nó lại bay từ trên xuống mà ko bay ngang như người ta vẫn kể, có 1 vệt sáng bay rất nhanh trông hay cực kì, lúc đó ngố mải làm gì mà ko nhìn thế là tớ ngồi ước luôn.... lạ! trong đầu tớ chỉ có duy nhất ước muốn ấy thôi mới đáng buồn chứ, chuyện đã qua để nó qua tớ vẫn cứ luôn nghĩ về nó thực tình là ko đáng Anyway, chắc gì nó đã là sao băng hihi nhưng có thể là cái gì nhỉ , máy bay ko, thiên thạch ko đèn nhà ai mắc lên đc tận đấy Cứ coi như là thấy sao băng đi nhé ..... 1 buổi tối thật đẹp
    Đêm nay ko có trận nào cả, có 2 ngày nghỉ trước khi cổ vũ tiếp cho Hà Lan, tớ khò khò đây. Ngố ngồi đấy mà chat chit, bibo
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 30/06/2004
  10. NeverBinKized

    NeverBinKized Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giống mày thế hả Trang???

Chia sẻ trang này