1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ...giờ này tối qua ... ngủ lăn như chết !!!.. mệt vì đi xe ...
    ... giờ này tối nay... tỉnh như sáo. .. leo lên mạng chơi xem thía nào ! ...
    ...sau khi ở QN về, cái mùi biển vẫn chưa thoát khỏi mình....
    ... lần sau đi chơi phải hăng hái hơn nữa mới được... sao cái lũ bạn của mình lại kém hăng hái thế chứ ! rủ đi chơi buổi sáng sớm thì ngại dậy, rủ đi chơi buổi sáng muộn thì sợ nắng... rủ đi chơi buổi tối thì mệt.... bó tay ... !
    ... oài, chả biết ông thi cử thế nào !? cháu với chắt, ông thì thi cử mà cháu chỉ lo đi chơi ... ... thảo nào ông là phải !!!
    ... ôi ... ngủ thôi !
    ... sóng biển vẫn vỗ..... nhớ biển quá ! ..
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ... tớ đã làm được một cái gì đó ... một cái gì có ý nghĩa !
    ..thật vui vì điều đó !
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chà... đêm qua nói chuyện với chị xong, 1h gọi điện ''...'', tâm sự rất nhiều, khóc thun thút, ''...'' sang gặp mẹ thấy mình thảm thương quá mẹ trách ''...'' xin mẹ đi lang thang ra đương 1 chút.... đêm Hà Nội thật tuyệt, mấy con fố gần nhà vắng lặng yên tĩnh lạnh của hơi đêm... mình vừa mới xưng húp lên, gặp lại khóc tự dưng lại fải nghĩ, lại buồn rồi... đa cảm ư, chả fải.
    Còn lại trên đường là cái xe máy, vài ba taxi nghỉ đêm trên fố Nguyễn Du, các chú gác Đại sứ quán trên Quang Trung buồn quá nên tụ tập nhau trước cổng ĐSQ Campuchia buôn chuyện Vòng về hồ Hale đêm qua tĩnh lặng hơn người ta vẫn hay nói, quanh hồ vài đôi tình nhân cùng giới ôm nhau ngủ, vài thằng nghiện lăn lóc trên fố nhìn fát ghê. Lúc đi về Trần Bình Trọng thì thấy 1 ông đứng giữa đường giang tay ra 2 bên trong tư thế sẵn sàng đợi cán chết, hơi ghê ghê!
    Nhưng nói chung là rất thích khu nhà mình toàn công an, cảnh vệ trực cả đêm nên ko có gì lo lắng cả, chỉ buồn cái là hôm qua có chuyện ko vui, mải sụt sùi quá mất cả lãng mạn, he lúc cuối về thì lại vui vẻ trở lại... cười tươi như fáo hoa. Nhưng hôm nay lại nghĩ ngợi, chà chà... chẹp chẹp!!
  4. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Đêm...
    Mất ngủ....
    Giờ chẳng có ai gọi điện để tâm sự,cũng chẳng thể nào ra đường " luợn phô" cho nhẹ nỗi lòng....
    Trời thì nóng mà sao lòng lạnh nỗi cô đơn....
    Thôi thì lại lên mạng vậy.Mà ..giờ này thì làm gì có ai online cơ chứ...
    Đành tâm sự một mình thôi....
    Ơ sao có người ...quen cũng đang tâm sự kìa...Vui nhỉ ..Tự nhiên lại nhớ lại ngày trước,hôm nào cũng chat chit " tâm sự " với nhau mấy tiềng buổi đêm, đều như..vắt chanh.Giờ mà có người để "tâm sự" như thế thì tốt biết bao. Quay đi quay lại thế mà đâu như... 2 năm rồi thì phải.Cừ như mới ngày hôm qua...
    Bao giờ cho đến ngày xưa ?
    Mưa...Trời dịu..Lòng cũng dịu ..đi ngủ thôi

  5. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới sinh nhật của em rồi nhỉ.
    Nhanh quá, vậy là thời gian đã trôi nhanh thật....
    Tại sao em lại như vậy....
    Sinh nhật anh em đã không đến... em không cho anh cơ hội nào, dù chỉ để làm bạn của em thôi...
    Dù vậy, Anh mãi dõi theo em trên bước đường đời này.
  6. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    kỳ lạ thật , mình đang thay đổi từng ngày .
  7. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chưa lần nào đủ kiên nhẫn...
    ... ấy đọc hết những gì tớ ghi rùi sao ?!
  8. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Click chuột phải --> chọn Delete --> chỉ cần nhấn Yes nữa thôi là tên người ta sẽ không bao giờ còn trong list nữa, và cũng sẽ không bao giờ biết người ta có online hay không nữa. Nhưng chỉ xoá được cái tên trong list, còn cái tên trong tim và giọng nói trong trí nhớ thì làm sao mà xoá được đây . Vẫn âm thầm nhớ, âm thầm buồn . . . và âm thầm suy nghĩ lung tung. Ước gì . . . tôi hãy quên được người.
    Ngày trôi qua con phố dài hun hút
    Vắng em rồi nỗi nhớ cứ miên man . . .

  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hù....
    Mấy hôm nay bận bịu quá, cũng mệt nhưng mà cũng vui vì được gặp lại bạn bè, đi thực tập, lại chè cốc và đi bộ vượt cầu... vui wá ... khá khá !
    Hôm kia, tớ chuyển cái computer lên phòng rùi ! Sau bao ngày trăn trở đắn đo, ko biết có nên cho lên không bởi net vẫn quá hấp dẫn đối với tớ ! Nhưng xong roài, tớ đã quyết định là phải học trước ! chả có net tớ mới học được.. tệ thế đấy ! Khuya 12h, thức dậy chỉ để chuyển máy ...nhưng cho tới bây giờ tớ vẫn ko thấy hối tiếc với quyết định của tớ, tớ làm đúng mà , đúng ko ?
    Từ hôm chuyển máy lên, tớ nghe nhạc Trịnh nhìu hơn ( bởi rảnh là tớ ở trên phòng mờ ! ) và học tiếng Anh nhìu hơn ( một chút xíu xíu ! ) + chơi điện tử cũng nhìu hơn ( oái, cái này thì tội lỗi quá ! )
    Tối hôm qua, nghe đĩa nhạc Pháp ( cái Khoai tặng tớ đấy ! yêu ghê cơ !)... hay lém ! Trong đó có cả nhạc ko lời. Tớ lướt qua một lượt, nhìn thấy dòng " Romance D'' amour " ... click đúp ! ten ten ten ten ten tèn tèn ten tén tén ... hay quá .. tớ sững người lại, tay vẫn để trên con chuột yêu quí.. ! ko cử động gì.. tớ nhớ lại những kỉ niệm cũ... nhớ lại đến ấy ! Tớ nhớ lần ấy chơi romance ( bây giờ mới thấy lần đấy ấy chơi tệ thật ! hè hè !) Bao nhiêu những sự mệt mỏi đã theo dòng nhạc trôi đi... tớ ngẫm lại những kỉ niệm tuy cũ song " kỉ niệm chẳng là gì khi lòng ta vội xoá nhưng sẽ là tất cả khi lòng ta vội ghi ! " ....
    Tớ chả phải là người am hiểu nhạc nhiếc gì đâu, cũng chẳng phải là người biết cảm thụ nhạc. Nhưng tớ nghĩ những bản nhạc hay là những bản nhạc làm cho người ta sống với bản thân mình, cho mình thấy lại những kỉ niệm tốt đẹp khi nghe nó. Và rồi những lúc đấy, ta sẽ ngộ ra một điều gì đấy ( dù điều đó có quá cũ rồi và cũng là rất nhiển nhiên rồi... nhưng có mấy ai hiểu được sâu xa của vấn đề... ấy nhỉ ! ) .. !
    Hôm qua tớ thực tập buổi cuối bên Quân Y, bọn lớp tớ cũng vui lém ... đi bộ, hò hét, trêu ghẹo nhau ... ai cũng nhe 20 cái răng ra cười .. mặc dù răng riếc có đẹp chi đâu, hè hè... !
    Những giây phút bây giờ chúng ta có đều cần trân trọng và ghi vào trong lòng nhỉ ! ấy có thấy rằng, sách vở tri thức tớ nhớ rồi lại quên, nhưng những kỉ niệm với gia đình, bạn bè, mọi người... tớ nhớ và chẳng lúc nào quên không ! Tớ nghĩ ấy cũng thế ! ... à, có lần ấy nói " đánh cờ xong rùi về nhà ko ngủ được mấy hôm,... thấy tức lắm..cảm giác ko dễ chịu chút nào .. " He he , những tớ chẳng muốn đề phí một nhân tài cờ vua như ấy đâu ! bao giờ dạy tớ chơi cờ nhá ... ! đồng ý mau !
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    vừa làm việc vừa nghe mama ma .... hix hix.. tủi thân phát khóc ! khóc như mưa !

Chia sẻ trang này