1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tặng ấy .. tặng cho những người không bao giờ đọc ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuntunmeo68, 28/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 18/8/04
    Bẵng cả hơn tháng mình ko vào post bài ở đây, bởi vì có 1 lí do đặc biệt mình đi mải miết ko biết trời đất chỗ nào. 1 tháng đầy niềm vui đầy tình yêu mà cũng đầy nước mắt, khóc suốt thôi nhưng it''s all over từ h sẽ lại toe toét. Những kỉ niệm đã trôi qua quá đẹp, lần đầu tiên 2 đứa đc (và chịu) đi xa với nhau, năm ngoái thì cứ lười đi xe máy đi 1 ngày lên Sơn Tây thì chẳng có cái gì đã thế còn mệt nắng bẩn. Năm nay thông minh hơn nghĩ ra đi Đồ Sơn kết hợp đi cùng tất cả bạn của ''...'' bạn cấp 2, bạn đội xe, bạn trại hè, bạn của bạn... đủ cả. Đi vui lắm lí do là lần đầu tiên đi với nhau lí do nữa là đc thưởng thức cái lãng mạn của biển vào buổi tối mặc dù chỉ đi đúng 1 ngày, cái nữa là đi chơi với bọn bạn ''...'' cũng thấy thoải mái, nhớ ghê ở biển có 1 cái cảm giác rất riêng. I was deeply in love Lúc cuối ngày trước khi về chụp ảnh vui ơi là vui, nhìn đứa nào cũng đen kịt vì tối đen như mực, lúc đi xe bị đổ xăng fa nước đi đc 10km lại nổ ''bụp'' fát ghê ko tưởng, lúc đêm về thì bị cháy mất 1 cái đèn fa, vừa đi vừa run sợ cá vàng rình, đợt này đang kiểm tra gắt gao. May mắn cuối cùng cũng về đc đến nhà, đói quá cả lũ ra xôi Yến rồi đưa từng đứa về nhà. Mệt nhưng mà hạnh fúc ghê gớm, qua lần này thì mình thấy ''...'' ko còn joking leader như ngày đầu nữa mà quan tâm đến mọi người nhiều hơn, lo lắng thực sự
    Ngày nào cũng đi ăn bún thang Hạ Hồi, Bà Ẩm, bún ốc bò Hoè Nhai, xôi Yến... ngon quá sụp sụp Trưa thì ăn bún ngan Khoa, ốc gà quay Ông Già, cả fở chua Yên Phụ nữa... như năm ngoái mình lại ăn như trâu (chả bù trước khi về thì lười ăn khủng khiếp) Nhưng khổ cái ăn nhiều mà vẫn có người kêu gầy, chắc cái tội đi nhiều dãi nắng suốt.... Có nhiều kỉ niệm vui mà cũng nhiều kỉ niệm đáng sợ
    Gần đến ngày đi làm chuyến Lạng Sơn, thích khủng khiếp (again, chắc tại đi cùng ''...'' ) Lên đó đồ ăn ngon tuyệt vời, nhất là lại đc ra quán ngon nhất nước chấm Vịt quay chua ngọt, heo sữa ăn bì giòn tan, mỡ ngập răng ngon ko thể nào tả đc. Đi tất cả các chỗ có thể đi đc, ko khí mát mẻ thích khủng khiếp, cứ như hồi đi SaPa, lên xong ko muốn về. Nhưng khổ cái chỉ đc đi 1 ngày thôi nên là 6h đã cuốn gói tìm xe về rồi, bị nó quay cho 9h mới về đến nhà, mệt... hạnh fúc... mà thích cái vào chợ Đông Kinh (bị quảng cáo là có cái chợ đông khủng khiếp ) mua được 1 đống áo mà rẻ bèo thích thật, lại tính đi buôn Lãi mẹ đẻ lãi con í, ăn uống rất rẻ nhưng tiền mua về thì đắt, cuối cùng cả 2 đứa quá chỉ tiêu đến gấp 4 lần, tốn Chụp ảnh đẹp lắm nhìn ảnh nhớ lắm
    Hôm thứ 7 cuối ......... mình sẽ nhớ lắm chỗ gần nhà mẹ Vân (chỗ kỉ niệm ) và cả ngày chủ nhật, sẽ nhớ lắm nhớ mãi. Thực sự hôm đấy đi chơi bowling với chị D anh T tối đi với bọn bạn ''...'', chỉ đến lúc cuối cùng mình mới có cảm giác xa, cảm giác thiếu cảm giác sợ và buồn, lúc ấy chỉ muốn nhìn mà thôi chỉ muốn nhớ mãi muốn níu kéo mọi khoảnh khắc hạnh fúc nhất để có thật nhiều niềm tin chờ đợi...
    Sáng hôm sau nhầm lịch bay từ 10:30 hoá ra là 1:00 h chiều, cũng may là nhầm muộn ko thì tôi chết mất, thế là đủ thời gian để đi mua 1 cái rất rất bí mật, đó là kỉ vật thiêng liêng nhất
    . Về nhà đi với bố mẹ ''...'' và cả em, đúng là mẹ chồng con dâu hihi hôm đấy ức chế thế chắc là chết mất bởi vì mình vụng dưa chuột cũng ko biết gọt. Lúc lên boarding quyến luyến hứa hẹn khóc như mưa (fi trường :P) bố mẹ quen rồi nên chă thấy gì cả... Tiễn biệt thật sợ, có lẽ năm sau mình ko dám đi tiễn nữa, chỉ đi đón thôi 4 mẹ con chị em đang xuống tầng 1 ra xe thì linh tính mình quay lại. ''Ơ'' sao lại quay lại? ''...'' cười sung sướng kêu là máy bay delay nửa tiếng, mình vừa vui vừa sợ chỉ biết cười ''làm người ta đau tim''
    cả nhà thích chí cười fá lên, thế là có thêm nửa tiếng đủ để ... trộm sau lưng mẹ Lúc vào lần thứ 2 thì toe toét cười rồi nhưng đợi đến lúc ko còn thấy đc nữa thì cả nhà mới về. V Y C nhiều lắm
    C rất tâm lý về sau gia đình mình sẽ cho nó làm quản gia hihi... nó rất quan tâm ủng hộ chuyện bọn mình (ko như bố mẹ cứ nghĩ bọn mình còn trẻ con lắm í) Nó bảo D làm dâu vất vả lắm vì ''...'' đứng đầu cả họ mà, nghe ghê fết Rồi rủ hôm nào về NA ra mắt các cụ hic, nghe càng sợ nhưng nghe đâu từ đời ''...'' trở đi có cái lệ anh bay nhảy hết cho em út lo chuyện hậu sự để Tẹo lo có fải nhẹ biết mấy hihi. Lại tính chuyện ko đâu rồi... trước khi đi 2 đứa ghi ra 1 list những việc cần làm trong năm tới và cùng thực hiện, mình sẽ thực hiện hết, ko những thế còn add thêm 1 kế hoạch cực kì to lớn và thú vị cho cả 2, nếu thực hiện đc nó thì tuyệt vời lắm Mình đang chuẩn bị làm thẻ ISIC và hỏi visa, 2 chuyện giấy tờ. 2 chuyện quan trọng khác là bố mẹ và $, mình có thể lo đc $ vấn đề kia chắc no problem, cùng lắm thì hè tới đi với gia đình ''...'' WOW 1 kế hoạch lớn fải hành động cẩn thận ko bị các cụ ghét thì chết
  2. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to whitechocolate : những ngày không online được nhưng thật vui chị nhỉ ?!
    to me : sao lại có những ngày buồn thì buồn vô cùng, vui lại vui vô cùng thế !? buồn chỉ vì câu nói của 1 người xa lạ thì có phải là nhạy cảm quá không ?! chẳng thấy bạn bè nào online cả !
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nếu có ai vô tình vào đây, vô tình đọc được bài này thì hãy click vào đây :
    http://www.ttvnol.com/f_503/406246.ttvn
    Chúc mọi người tìm được một chút vui trong đó !
  4. Memoir

    Memoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    I just feel the urge to write so much. I just wrote u a card just now but i can''t possibly tell u everything i feel. There''s so much to say.
    You know over the past few yrs perhaps i''ve been spending more time with u than anything else. And bloody hell every hour i see u i learn sth new, sth interesting about u. I don''t know why after u came back fr ur holiday, our chemistry just broke. But before then, lunch and dinner with you were so much fun. At some point, i look deeply into your eyes. You have the most beautiful eyes in the world, your deep blue eyes. When you make funny face, you''re so cute. After dinner, you would use your funny voice ''woo time to go to the loo'' and i just want to laugh at your funny voice.
    I love your sense of humour. Remember when the research people brought their kids down, you went ''woo the interns are just getting younger''. You always make stupid and funny comments. It makes my day go by so much easier and quicker. Sometimes I would ask myself what would have it been like if i didn''t get to sit next to you?
    Remember the nite when i have to finish off the book for Enrico. Enrico and Nils were sitting downstair waiting for my book and i would tremble upstair trying to do it as fast as i could. It''s so late and nite and i know you have been having late nights. But the way you ask me ''is there anything i can help you?'', the way you ask so kindly made me fall apart. Why are so you kind to me?
    The time when i couldn''t manage to go and grab some lunch. You brought me some lunch. And I cant believe it you know what I like. You get me exactly the things tha tI like. You made an effort to go and get it. You could have got me a simple sachwich fr Grand Central. But know you went to another building just to get me the stuff that I like. Only my mom would do that for me.
    You''re my source of inspiration. Out of all the bankers, no one is as interesting as you are. When I listen to your band''s record, it sounds professional. Your football team won the cup. You can talk to me about anything in the world. You care about the world. You care about the poor kids in Russia. Do you know how much I admire you? or adore you even? You know what my career plan would be 5 years down the line? My answer would be to be like you. If I could be like you (not like like) in 5 years time, I will be happy. That will be an achievement.
    Remember the time when you were joking about why i don''t get the message that Mirko is interested in me. And I joke back and said that why don''t you get the message that i''m interested in you. At that time i wasn''t even interested. But now .. sadly i am so much interested in you. Today when we were standing on the roof terrace, all the time i was looking for you. I couldn''t concentrate talking to anyone else. When Mirko was trying to talk to me, I want to punch him to his face coz he keeps talking. At that point i just want to go over to you, pretend that i''m drunk and gave you a big big hug my dearest William.
    When you were away on your holiday, I thought I would make Tomas teach me to pronounce your name like a proper Swedish. But then I felt no you''re my William. If I call you Wilhem, I don''t feel the bond anymore. You''re my William forever.
    I really miss the 2 weeks before your holiday when our bond is so strong. When on a Sunday we were talking about what we gonna do if we''re not in the office. you said that you want to swim in the ocean. And I said i want to swim in the ocean too. And I always love pictures of the oceans. Blue, clear oceans. With coconut trees. Perfect. And you actually sat down and find pictures of the Swedish ocean for me. I felt so touch. Then when I said I want to read a lot more in my last yr, you sat down and make a reading list for me.
    The time we come closest to a hug is on a Sat when I waas standing at DTP you came from behind me and grab me. Man isn''t it pathetic. Just that and I treasure it so much. I wish I have the courage tomorrow to come up to you and give you a big big hug.
    Sat morning, I''ll wake up feeling so lost knowingn that I won''t see you anymore. I think I''ll cry. I won''t let myself do that. I will go out and try not to think about it.
    But I will miss you badly. I can picture your face turning around to say good morning to me every morning.
    I will miss you my William
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    share with you... !!!!
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ấy nghĩ tớ là ai? Ấy coi tớ là gì? Ấy làm như thế cảm thấy thoải mái hơn ư? Ấy biết tớ nghĩ gì ko?
    Ấy đang vứt bỏ, ấy ko muốn có nó nữa, ấy ko chịu đc nữa, tớ là 1 người hoàn toàn khác, khác với tất cả những gì ấy nghĩ trước đây, tớ thay đổi, tớ khác... :)) tớ thản nhiên cười mà nói rằng tớ sẽ ko biện hộ cho điều ấy đâu, tớ chỉ cảm thấy rằng Y ko còn như xưa nữa... hay những lúc Y bảo Y ko fải là con người mà tớ đã từng gặp và quen tớ ko tin, tớ biết bản chất ấy thật là tốt và quan tâm đến mọi người vô cùng? Tại sao fải sống như vậy? Ấy làm tổn thương 1 người bạn của ấy đấy, ấy thật tàn nhẫn... Ấy chỉ biết nghĩ cho riêng mình thôi...
    Suy cho cùng tớ cũng là người có lỗi, chính tớ mới là người ko quan tâm đến ấy trước để ấy chán, ấy thấy tớ khác, ko fải là B trước kia nữa... Uh tớ có lỗi thật đấy nhưng nếu ấy muốn thanh thản muốn vứt bỏ thì hãy dũng cảm mà nói thẳng với tớ, tớ căm ghét cái lối suy nghĩ của ấy, cái lối bao biện rằng khi tớ làm như thế thì tớ biết mình nghĩ sai... nhưng rồi sao chứ? Ấy lại nhắn tin cho tớ, để tớ biết rằng ấy vẫn đang ở nhà... ấy coi tớ là bạn thân nhất... ấy sợ tớ buồn ư? ấy thật độc ác......
    Có lẽ. Ko là gì sẽ tốt hơn là nửa ông nửa thằng, tớ hiểu rồi, tớ biết tớ sẽ cố gắng hiểu theo lối suy nghĩ của Y, có điều rằng Y của tớ ngày xưa sẽ ko còn nữa đâu Tớ cũng sẽ ko chờ đợi đến cái lúc ''khi nào chúng mình thực sự cần nhau thì vẫn là bạn thân'' Đối với tớ bạn thân ko nhất thiết fải gặp nhau thường xuyên nhưng cái quan trọng là thực sự quan tâm và giúp đỡ nhau lúc cần thiết mà thôi. Y lại nghĩ tớ là cái đứa ''chỉ khi nào cần nó mới thèm gọi mình'' uh chúng mình còn chưa đủ thân để hiểu nhau, chưa đủ thân để biết khi nào đứa kia buồn Ngộ nhỉ, thế mà ngày xưa tớ vẫn tự hào mà nói rằng tớ rất nhạy cảm còn ấy thì rất tâm lý đấy
    Thời gian vẫn trôi chúng mình sẽ còn khác nhiều những kỉ niệm của tớ với Y ko nhiều nhưng ko hề ít, tớ sẽ lưu giữ nó về hình ảnh của Y ngày xưa, tớ muốn chấm dứt hoàn toàn trước khi fải nói câu regret, tớ ko muốn hối hận trước bất kì việc gì tớ làm mặc dù nó có sai đến đâu, dù sao tớ gain đc rất nhiều điều.
    Hôm nay là ngày 13 đây là 1 kết thúc buồn hay là lẽ ra nó đáng fải như thế lâu rồi?
  7. spip_marsupi

    spip_marsupi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới vô tình đọc mấy bài viết của ấy . Tớ thấy mình thật là vô tình quá . Cũng không thể nói là tớ sai được ....... chỉ biết đỗ lỗi cho thời gian và khoảng cách thôi . Ấy và tớ chúng ta cũng đã lớn rồi thì fải , cũng đã có quá nhiều chuyện xảy ra .
    Tớ từng trách ấy vì sao có nhiều chuyện cứ fải giấu mà không cho tớ biết , cho cả nhóm biết . Nhưng tự bản thân tớ cũng biết tớ cũng làm như vậy với ấy và các bạn mà . Lớn rồi cảm thấy cuộc sống thật phức tạp . Tớ và ấy cũng không còn nhiều thời gian để gặp nhau , tâm sự với nhau . Một năm cũng chỉ được vài ngỳa lễ . Tớ đi xa , thỉnh thoảng thì lại chat chit một tí tẹo , vài lời hỏi thăm , động viên nhau .........
    Tớ cũng không biết tớ đang nghĩ gì và cảm thấy sao nữa , tự nhiên tớ lại muốn viết ra một cái gì đó , nhưng thực ra chính lúc này tớ cũng không biết mình muốn viết cái gì . Vâyh thôi tớ dừng lại vậy ...........
    Ấy hãy luôn vui nhé ...............
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mai hâm! Bà viết làm tôi giật mình đấy, ai cũng biết bọn mình đều trưởng thành cả rồi nhưng quan trọng lúc gặp lại nhau chúng mình vẫn cười đùa thoả thích đc như bọn tổ 3 ngày xưa mới là cái tài, về sau áp lực công việc cuộc sống đè nặng chắc là ko còn nghe thấy tiếng cười khanh khách của mụ Hạnh già và Mai meo, Linh xì tin nữa. Trong nhóm bọn mình Hạnh là đứa vô tư nhất, tuy nó cũng cáo nhất nhưng nó biết làm chủ hạnh fúc tôi tin nó sẽ thành công nhất nhóm mình, lũ còn lại là Linh Phương bà, Thuỷ và tôi... nhiều lúc cứ tưởng Phương nó vô tư vô tâm nhưng giờ tôi thấy Phương suy nghĩ nhiều lắm, đôi lúc Phương tự tách mình sao ý, Phương ko trẻ khỏe nhiệt huyết như ngày xưa vẫn thấy nữa. Linh thì tôi yên tâm lắm nó khôn khéo hơn Phương nhiều nó cũng là đưá hạnh fúc suy nghĩ nó tương đối sâu và có chính kiến. Thuỷ cũng vậy qua chuyện Thuỷ đi làm tôi hiểu Thuỷ nhiều hơn đôi lúc những chuyện tài chính lằng nhằng làm bọn mình bực mình, nhưng thực chất nó rất quý trọng và quan tâm gia đình nó là đứa suy nghĩ sâu sắc nhưng lại khổ vì nhiều tình cảm. Rồi đến Mai, vẫn biết Mai là đứa hay cười và fa trò trong hội nhưng thực lòng 2 năm vừa rồi mới thấy và hiểu về Mai hơn, hội bọn mình ít khi tâm sự và nói riêng với nhau, trừ tôi với Thuỷ, nhưng mà tôi hiểu tâm lý của người xa nhà, bà cũng yếu đuối lắm nhưng cái quan trọng là nhiệt huyết và quyết tâm dường như Mai hay bị fân tán tư tưởng và ít giữ đc chính kiến của mình, dễ sa ngã lắm đấy hihi... Đùa vậy thôi, à fải nhắc đến cả Lan nữa chứ, nhìn vào nó ai cũng thấy rõ 1 chữ quyết tâm và thêm nữa là thành công, chí tiến thủ nó rất cao và nó cũng độc lập nữa, giờ nó khác bọn mình nhiều nhưng nó vẫn tôn trọng cái gì có đc và sẽ ko đánh mất đâu, tôi nghi memoir là Lan hihi....
    Còn mỗi mình tôi chưa liệt vào danh sách, tôi còn nhiều điều chê trách hơn rất nhiều, nào là ít chính kiến, hay suy nghĩ, cực kì đa cảm, và đặc biệt là ko khôn khéo nhiều lúc tôi ko thể cân bằng giữa cuộc sống riêng người yêu bạn bè gia đình công việc, bên nào cũng trách tôi, quở trách thật sự. Tôi bó tay!! Ko dám hứa gìn nhiều chỉ biết rằng bây h bọn mình đã lớn và hiểu hơn giá trị tình cảm chắc bọn tôi ko để Mai về thăm nhà mà ko có ai đi cùng đâu, nhớ nhé, cho bọn tôi xin lỗi vì những gì đã qua. We miss you~~~
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 01:56 ngày 26/09/2004
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    buồn quá !!!
    tự dưng mình lại hâm hâm thế này ?!
    đằng bác bận nhìu công việc nhỉ ?! đằng cháu cũng thế ...
    cháu cứ chờ điện thoại của bác ... thế mà chả thấy gì cả ! buồn chết lên được ... cháu nghĩ tủi thân lắm hén !
    ngày qua, mẹ cháu đi chơi bờ hồ một mình đấy, cháu ở trên phòng có một mình thui ... chú tâm học tập lém ... nhưng đầu óc vẫn bâng quơ về đâu đó !!!
    ngày nay cháu học phờ người.. cũng thích lắm.. lao động là vinh quang mà, cháu cứ làm được nhiều việc là thích lắm rồi !!! .... nhưng cuối ngày nay nghe một cái tin rất bình thường cháu lại chạnh lòng rồi ... giờ thảo luận thầy nói gì cháu cũng ko hiểu, mà cũng chả đủ đầu óc để hiểu !!! 5'' một lần, cháu lại nhớ !!! hichic !!
    Nhưng mà chả sao đâu, cháu mạnh mẽ lắm mà, rồi cháu sẽ vượt qua được, đang phân vân ko biết tối nay có nên tắt phéng cái di động đi không !?... thế cho đỡ phải chờ phone !! chỉ muốn nhấc máy lên, tít tít mấy cái, thế là ổn .. nhưng ko được bác ạ, tất cả đều có công việc mà !!!
    thôi, cháu lại đành lấy công việc để che đi nỗi nhớ, hic...
    hôm qua gọi cho thằng ông cháu ... nó nói giọng nhát gừng.. khó nghe lắm bác à ! nhưng cháu đã hỏi han nó ngay rùi, thăm hỏi tình hình nguyên nhân ra sao ! cháu thấy mình cũng vô tâm quá... bị cuốn theo những công việc mà chả liên lạc với nó gì cả, nó giận là phải rùi !! nhưng cũng lo cho thằng ông cháu lắm !hcihci...
    biết nói gì nữa đây nhở ?! cháu chỉ còn nỗi buồn buồn thui... tối nay cháu sang trường Nguyễn Đình Chiểu ... sẽ lại vui lên thôi ... để còn truyền cái vui sang người khác chứ... bác nhỉ ! Nhiệt tình, sự vui vẻ, tiếng cười và cả nỗi buồn nữa.. đều có thể lây và lan được !! bác héng ?!
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    that''s something only love can do....

Chia sẻ trang này