1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng bạn bản nhạc hay và hiếm. ( chi tiết trang 1 )

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi solo, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Sao viết lúc có dấu lúc không thế chị trời xanh. Vụ Granados này có vẻ khó tìm nhỉ, để em nghe thử MIDI rồi tự viết xem có nhìn được không rồi đưa lên cho các bác nhé.
  2. troixanhnangvang

    troixanhnangvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    rất đơn giản, cho đến trước 21h ngày hôm wa, thì lúc ở cơ quan mới có unikey để gõ tiếng Việt, còn về nhà thì k có để gõ, nên đành phải gõ k dấu , vì quá ức chế nên quyết tâm đi tải unikey về máy ở nhà để dùng, trời thương người tốt nên 21h hôm wa đã "đao" được unikey, và bây giờ sẽ đảm bảo lúc nào cũng viết có dấu
    à, phucphan ơi, hôm trước có nhắn gửi phucphan ở topic về học ở Mỹ ý mà, nếu phucphan tiện, lúc nào qua bang Utah mua hộ chị cái huy hiệu để cài áo của bang đấy nhé, cái huy hiệu nền đen, chữ vàng, bang Utah có gần chỗ phucphan ở k, nếu được mua giúp nhé, sẽ hậu tạ những gì có thể hậu tạ
  3. fredericchopin

    fredericchopin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình có version for guitar. Phucphan chịu khó nghe và soạn lại dựa trên score này vậy.
    http://www.ourchopin.com/others/granados_valses_poeticos.pdf
  4. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Viết xong đoạn Introduction rồi. Bác vicky Hà xem xem có đọc được không để em tiến hành nốt 4 cái Valse.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng phucphan. Trước thì mình mới dám chuyển từ score của midi sang score cho piano và cho guitar có đúng 3 bản nhạc nhẹ: "Because" (The Beatles - Abbey Road), "Unchained Melody" (The Righteous Brothers), When I tell you that I love you (Julio Inglesias-Dolly Parton) mà mất đúng 1 tháng cho When I tell you... Còn Because thì nửa tháng. Thế mà giờ cậu phucphan chơi cả bản Valses Poeticos... <--- dạo này trình độ hoà thành khủng quá phucphan nhỉ.
    Thời gian rỗi bên đó em vẫn thường swimming chứ? Lâu rồi chưa gặp cả 2 anh em và nghe em chơi đàn. Sau đợt đi nghe với em về là anh đâm mê Rach và vẫn kết từ đó đến giờ.
    Em có score của bản Norturne No.21 Op. Posthum của Chopin không thì up lên giùm anh nhé. Anh đem nhờ cô bạn gái chơi hộ trong khi chờ em về để thưởng thức. Thanks phucphan nhé.
  6. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh seabridge này, em đã dặn là đừng có highlight em trước đám đông mà anh cứ.... Nocturne posth. của Chopin thì có 1 cái đô thứ với 1 cái đô thăng thứ, em chẳng nhớ số 21 là cái nào thôi đưa luôn cho anh cả 2 cái này:
    http://www.piano.ru/scores/chopin/noc-c-moll.pdf
    http://www.piano.ru/scores/chopin/noc-cis-moll.pdf
    Chị trời xanh với anh cantabile đâu, để ý kí hiệu cis tức là C# kìa.
    Hôm em chơi cho anh em có đánh tí Rach nào đâu nhỉ. Mà chú Rach này em cũng chẳng dám sờ đến. Hehe dạo này em đang ư ử cái Vocalise của chú ấy chứ ngón tay thì chưa hề bấm tí Rach nào đâu ạ. Swimming hả. Từ khi sang bên này về khoản này em hơi lười 1 tí, bể bơi trong trường dài độ 3 chục mét, sâu từ 1m4-4m1 thì phải. Nước lạnh dã man, lúc nào nhảy xuống việc đầu tiên là phải rú lên ở cao độ B2 và C2, có hôm lên tận D2. Hôm đầu tiên xuống còn bị chuột rút nữa chứ. Mà sao bọn Mỹ này trâu man rợ, em bơi chỉ nhanh bằng lũ con gái bên này thôi.
    3 cái Valse Granados đầu tình hình đang dễ, cái thứ 4 hơi lằng nhằng tí, hôm nay rỗi việc ngồi soạn nốt. Hic tự nhiên hè này em kiếm phải cái việc dở hơi. Cả ngày 6 tiếng ngồi sort alphabetically 1 đống folder. Sau 1 tiếng đầu óc mụ mị không còn biết chữ M với chữ R cái nào đứng trước nữa. Bây giờ đầu óc em thư thái em biết là chữ R đứng trước.
  7. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Valse Poeticos số 1:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. icqseabridge

    icqseabridge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Thanks cậu em phucphan nhá... Em lo gì highlight với chả downlight. Anh thấy khiêm tốn cũng phải tuỳ trường hợp thôi. Đôi khi cũng phải để người khác hiểu mình ở level nào chứ. Nhưng thôi. Tuỳ chú. Anh thì quan niệm nhìn mọi thứ đúng như những gì nó có và cần phải có.
    Còn chuyện nghe Rach thì hôm đó em không chơi bản nào hết. Nhưng ở Nhà hát nhớn thì người ta có chơi. Anh dek nhớ bản đấy là bản gì. Nhưng nghe thấy bão tố dễ sợ. Mà hồi đó thì trình thưởng thức của anh mới chỉ dừng lại ở Chương III của Moonlight là đỉnh lắm rồi. Chắc hồi đó nghe anh mô tả cảm xúc khi nghe Sonata No.14 chắc buồn cười lắm nhể... Giờ nghĩ lại thấy cũng hay hay.
    Đang tập tọng nghe Marler đêy. Nghe bác này thấy hoà âm và phối dàn nhạc khủng quá. Mệt hết cả người. Nhưng nhạc bác ấy cũng không khó nghe như anh nghĩ. Đang nghe Sym No. 2 của lão ấy dưới tay Bernstein. phucphan có bản No. 2 của Abbado với Berliner Philhamoniker không. Hình như mới thu âm mấy năm trước. Cũng kính nhờ các hảo tầm nhân khác như lamthanhthuy, martenzi, Apomethe, v.v... up giùm lên để bả con thưởng thức với. Dạo này nhậu nhẹt nhiều hết cả xiền mua đĩa. Thèm rỏ rãi mà đành nhịn chờ tháng sau.
  9. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    10 rưỡi tối thứ 6. Mùa hè trường vắng tanh. Về lý thuyết thì bây giờ là bắt đầu mùa hè nhưng đi ngoài trời thì vẫn thở ra hơi và mỗi lần gió thổi thì 170 cm thân của em lại run lên và muốn bay đi lả luớt như những hạt phấn hoa bồ cồng anh dại. Hic hic rét quá, chào mừng quý vị đến với Chicago.
    Em nhớ rồi, hôm đó đánh chương 3 moonlight cho anh đúng không. Nghĩ cũng thấy kì quặc thật, đến bây giờ em còn chẳng đánh nổi chẳng hiểu thời đấy thế dek nào mà chạy qua nổi thế không biết.
    Mahler thì đúng là lúc đầu em cũng tưởng trâu bò lắm nhưng đến lúc đánh vật thực sự với ông này thì thấy kể cũng không hề quá bác học chút nào. Giai điệu hay, orchestration rất phê...Em nghe qua Lied der Erde, Kindertotenlieder, Ruckert Lieder thấy hay lắm anh ạ.
    Đội hình Abbado-Berlin thì em có cái số 6 thì phải, em chẳng nhớ cái Mahler 2 ở thư viện thành phố em là đội hình gì nữa. Cái thư viện này cũng dở hơi, từ cuối năm đến tháng 9 không cho học sinh nào mượn đĩa cả.
    À, Valse poeticos số 2 nè, đoạn Trio nghe hơi giống số 8 trong Papillons của Schumann:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được phucphan sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 20/05/2006
  10. phucphan

    phucphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hix, mạng ttvn củ chuối, up file sau thì file trước chết, để tí nữa em sửa lại cái đoạn Intro.

Chia sẻ trang này