1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

    Sau này, nếu tôi đi được, và khi tôi đi rồi, thì bạn phải tìm cho mình đựoc người yêu mến bạn như tôi đã yêu mến bạn.! Nhớ bạn ngay khi mỗi sớm mai thức dậy, thèm nghe tiếng cười của bạn, thèm nghe tiếng bạn nói chuyện,và nắm bàn tay ấm áp của bạn,
    sau này khi tôi đi rồi, bạn nhớ tìm cho mình một người thèm nghe tiếng bạn ngay cả khi đang làm việc, để không thể đừng được mà bấm máy, để chỉ nghe một tiếng alo, lại thấy một cảm xúc ngọt ngào len nhẹ vào lòng để phấn chấn làm việc tốt.
    Nhất định sau này khi tôi đi rồi bạn sẽ phải tìm cho mình đựoc một ngưòi bạn như vậy nghe chưa,???bởi vì ngưòi bạn mà muốn nghe tiếng bạn ngay cả khi làm việc, Nhớ bạn khi mỗi sớm mai thức dậy là ngưòi bạn yêu mến bạn nhất, chân thành với bạn nhất, và họ luôn luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn..
    @ Bạn: Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi, Nhất định nhé, sau này khi tôi đi rồi, bạn phải tìm cho mình đựơc một người bạn, đã yêu mến bạn như tôi yêu mến bạn nhé..Nhất định nhé, bạn của tôi..
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây người ta có biết rằng người ta có vị trí quan trọng trong trái tim bạn hay ko?? Người ta có biết rằng mỗi sáng khi thức dậy bạn nhớ người ta hay ko? Nếu người ta thực sự quan trọng với bạn như thế ..Hãy cố gắng đến gần người ta, đừng bảo rằng "nếu tớ ra đi " chứ ? Cố gắng lên ...Dù thất bại nhưng dù sao bạn cũng đã cố gắng làm một việc gì đó...
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây người ta có biết rằng người ta có vị trí quan trọng trong trái tim bạn hay ko?? Người ta có biết rằng mỗi sáng khi thức dậy bạn nhớ người ta hay ko? Nếu người ta thực sự quan trọng với bạn như thế ..Hãy cố gắng đến gần người ta, đừng bảo rằng "nếu tớ ra đi " chứ ? Cố gắng lên ...Dù thất bại nhưng dù sao bạn cũng đã cố gắng làm một việc gì đó...
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình nắm tay bạn thấy ấm áp lắm, liệu chúng ta có thể gặp nhau nơi mình sẽ đến không??mình vẫn mong điều đó xảy ra khi được nắm tay bạn ở một nơi khác, có phải bạn cũng cảm nhận được cảm xúc mình dành cho bạn đúng không?bạn đã nói: nếu mình ra đi bạn sẽ nhớ mình nhiều lắm,... cuôc đời có nhiều bước ngoặt mà ta không thể ngờ tới, có những đoạn đường gập ghềnh mà ta phải vượt qua, cảm ơn bạn đã ở bên mình, đã nắm lấy tay mình khi mình cảm thấy chơi vơi....
    Thế nên khi mình đi rồi, bạn phải tìm đựoc một ngưòi chỉ quý mến bạn bằng một nửa mình thôi, là mình đã thấy yên tâm lắm rồi, vì mình nghĩ tình cảm của mình dành cho bạn khó có thể có một tình cảm nào cao lớn và mãnh liệt hơn thế nữa. Thế nên: bạn nhớ đấy nhé, ngưòi đấy bằng một nửa mình thôi cũng đủ cungf bạn đi hết quãng đời cònlại rồi..........
    nếu có ai đó vuốt má bạn,nhìn vào mắt bạn, thì cũng không thể nào nhẹ nhàng và sâu sắc như mình dành cho bạn đâu..thế nên, bạn nhớ đấy nhé, khi mình đi rồi, trong va li của mình có hình bóng bạn, NGƯỜI ĐÃ CÓ VỊ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM CỦA MÌNH, nếu mình đi đươc, và phải đi, thì bạn nhớ nhé, nhớ tới ngưòi đã nhìn sâu vào mắt bạn và nói, không ai yêu mến bạn hơn mình đâu, không ai có thể hơn....MÌNH TIN THẾ!!!!!!
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mình nắm tay bạn thấy ấm áp lắm, liệu chúng ta có thể gặp nhau nơi mình sẽ đến không??mình vẫn mong điều đó xảy ra khi được nắm tay bạn ở một nơi khác, có phải bạn cũng cảm nhận được cảm xúc mình dành cho bạn đúng không?bạn đã nói: nếu mình ra đi bạn sẽ nhớ mình nhiều lắm,... cuôc đời có nhiều bước ngoặt mà ta không thể ngờ tới, có những đoạn đường gập ghềnh mà ta phải vượt qua, cảm ơn bạn đã ở bên mình, đã nắm lấy tay mình khi mình cảm thấy chơi vơi....
    Thế nên khi mình đi rồi, bạn phải tìm đựoc một ngưòi chỉ quý mến bạn bằng một nửa mình thôi, là mình đã thấy yên tâm lắm rồi, vì mình nghĩ tình cảm của mình dành cho bạn khó có thể có một tình cảm nào cao lớn và mãnh liệt hơn thế nữa. Thế nên: bạn nhớ đấy nhé, ngưòi đấy bằng một nửa mình thôi cũng đủ cungf bạn đi hết quãng đời cònlại rồi..........
    nếu có ai đó vuốt má bạn,nhìn vào mắt bạn, thì cũng không thể nào nhẹ nhàng và sâu sắc như mình dành cho bạn đâu..thế nên, bạn nhớ đấy nhé, khi mình đi rồi, trong va li của mình có hình bóng bạn, NGƯỜI ĐÃ CÓ VỊ TRÍ RẤT QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM CỦA MÌNH, nếu mình đi đươc, và phải đi, thì bạn nhớ nhé, nhớ tới ngưòi đã nhìn sâu vào mắt bạn và nói, không ai yêu mến bạn hơn mình đâu, không ai có thể hơn....MÌNH TIN THẾ!!!!!!
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tôi "ghét bạn", ghét bản thân mình vì đã yêu mến bạn quá, ghét bạn tại sao lại thương tôi nhiều đến vậy???
    Sau này có người yêu, có lẽ cũng ko thể có cảm xúc nhiều như cảm xúc dành cho bạn bây giờ đâu!!!
    Thế nên đôi lúc tôi "ghét" bạn. Nhưng tôi vẫn cảm ơn đời vì bạn đã làm bạn của tôi, ở bên tôi....
    Tôi sẽ nhớ bạn lắm, nếu tôi đi được và tôi phải ra đi, tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm, bạn có bíêt không??

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 28/05/2005
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tôi "ghét bạn", ghét bản thân mình vì đã yêu mến bạn quá, ghét bạn tại sao lại thương tôi nhiều đến vậy???
    Sau này có người yêu, có lẽ cũng ko thể có cảm xúc nhiều như cảm xúc dành cho bạn bây giờ đâu!!!
    Thế nên đôi lúc tôi "ghét" bạn. Nhưng tôi vẫn cảm ơn đời vì bạn đã làm bạn của tôi, ở bên tôi....
    Tôi sẽ nhớ bạn lắm, nếu tôi đi được và tôi phải ra đi, tôi sẽ nhớ bạn nhiều lắm, bạn có bíêt không??

    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 28/05/2005
  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn đấy ah!!hôm nay mưa quá, không biết nơi tôi đến có mưa nhiều như ở đây ko??vì thế tôi sẽ nhớ những cơn mưa như thế này lắm,rất nhớ bạn có biết ko??khi sáng nay ngủ dậy trái tim tôi đã đầy ắp hình bóng của bạn ròi...
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn đấy ah!!hôm nay mưa quá, không biết nơi tôi đến có mưa nhiều như ở đây ko??vì thế tôi sẽ nhớ những cơn mưa như thế này lắm,rất nhớ bạn có biết ko??khi sáng nay ngủ dậy trái tim tôi đã đầy ắp hình bóng của bạn ròi...
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, tình cảm thế này mà vẫn fải xa nhau àh bạn?

Chia sẻ trang này