1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tặng bạn một nải chuối này!
    Ăn chuối bổ chuối nhé!
    Chúc vui vẻ!
    Tái bút: Ý tớ muốn nói cả con người bạn là 1 quả chuối khổng lồ ý, chứ không phải nhắc đến "bổ chuối" chỉ là bổ.... hì hì....
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết bạn là ai, tôi cũng không biết trên đời bạn yêu cái gì, và tình yêu tình cảm thiêng liêng có có trong bạ hay không nữa, cho dù tôi chuối, một quả chuối khổng lồ như bạn ngĩ, thì tôi vẫn cứ là tôi, biết yêu biết ghét, với những gì tôi có, chứ không cay độc như bạn, tôi có đọc bài của bạn ở bên topic unido anh là ai, tôi không hiểu? tại sao bạn có thể viết vậy!!nhưng tôi vẫn tin, con ngưòi bạn thực chất không phải thế.
  3. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, ấy bị làm sao thế?
    Tớ đang tặng chuối cho BẠN TỚ - cái người quan trọng nhất đối với tớ cơ mà.
    Sao bạn lại nhận vơ vào bạn nhỉ?
    Có quy định nào topic mở ra là của riêng người mở không?
    Mà bạn là cái quái rì trong đời tớ đâu. Tự dưng nhận vơ. Chán!
    Đấy là tớ đang tâm sự đấy nhá. Không phải spam topic.
    Chán! Nhẽ ra khi pots bài vào topic này là chỉ dành cho người bạn quan trọng của mình. Thế mà bây giờ lại phải trả lời cái người mình chả quen bao giờ.
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @: tu_ba_y2k: bạn ạ!!, Đừng thế, cho tớ một khoảng trời riêng cho cô ấy nhé
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 24/08/2005
  5. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng tôn trọng tất cả những khoảng trời riêng trong Tâm Sự, nếu không thì tớ đã thò mặt vào box này nói linh tinh lâu rồi.
    Nhưng gần đây những người gọi là làm QUAN của các box này khiến tớ không cảm thấy được tôn trọng. Từ đó suy ra cái box này toàn người không cần sự tôn trọng nên mới ra sức tâm sự trong tầm kiểm soát của những người như thế.
    Vậy là tớ không cần tôn trọng khoảng trời riêng nào ở đây nữa. Trừa phi tớ thấy được những bù đắp về sự tôn trọng dành cho tớ, cho những thành viên bị xoá bài mà không có lời giải thích thoả đáng nào của người xoá.
    Thế đấy.
    Topic trên forum là topic của chung. Muốn có khoảng trời riêng thì đó là mong vào ý thức của các thành viên với nhau. Nhưng ý thức của tớ bị xúc phạm trước hành vi xoá bài của Mod.
    Bạn hãy thông cảm! Tớ không chỉ lợi dụng khoảng trời của bạn, mà còn của nhiều topic khác trong box này.
    Tất cả vì cái gọi là CÔNG BẰNG!
    Gieo cái gì thì chấp nhận gặt cái đó. Bạn chominhhoi không gieo gì động chạm đến ai cả, mnhưng bạn lại chọn mảnh đất này để gieo. Mà cái yếu tố đất đai cũng quan trọng trong gieo trồng lắm.
    Mảnh đất Tâm Sự này đáng nhẽ không có Tu_ba_y2k nhăng nhít đâu. Nhưng người quản lý nó đã kéo tu_ba_y2k về đấy.
    Bạn chominhhoi hiểu ý mình chứ?
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có lẽ bạn ngủ rồi, có người đã nói với tôi. " anh nhớ chị ấy lắm phải không"?? ừ!! tôi nhớ lắm. có đôi lúc tôi đi đâu, tôi đi chơi, tôi gặp rất nhiều người đẹp, họ là những ngưòi nổi tiếng, mùi nước hoa thật quyến rũ, bàn tay họ được trau chuốt rất tỷ mỉ, những lúc đó tôi chỉ thấy thương bạn, bạn thật giản gị, bạn không xài nước hoa, bàn tay bạn không trau chuốt, nhưng tôi luôn cảm nhận một mùi hương dịu dàng từ bạn, và bàn tay thật mềm mại của bạn khi nắm lấy tay tôi, những ngón tay nhỏ và thon dài, bàn tay thật ấm, những ngón tay cũng vậy, ấm áp biết bao.
    những lúc đó tôi thương bạn lắm, tôi thì hay lang thang, có đôi lúc tôi làm bạn đau lòng, nhìn giọt nước mắt chực rơi của bạn, tôi đã lau khô đi rồi sao nó vấn ứa ra trên khoé mắt long lanh..
    có lúc tôi làm bạn đau lòng lắm phải không?tha lỗi cho tôi nhé. Tôi sẽ nhớ mái tóc của bạn mượt mà dịu dàng thả ngang lưng, đôi lúc được buộc bằng một chiếc giây buộc tóc rất nhẹ, tôi nhớ mắt bạn, hơi thở bạn, và đôi mắt luôn mở to nhìn tôi lo lắng cho tôi. tôi yêu tất cả những gì thuộc về bạn, vì tôi thương bạn thế kia mà...
    Bạn giản dị quá, lại lo lắng cho tôi nhiều, tôi lại chẳng ra gì, luôn làm bạn đau lòng....
    Khi tôi đi dạo cùng bạn, tôi nói rằng, đi đâu cũng gặp kỷ niệm của chúng mình, liệu sau này xa tôi rồi bạn chống chếnh lằm sao đây,?? và tôi nữa..lúc đó nhớ bạn tôi phải làm sao đây,? sẽ không cầm tay bạn ấm nóng, không được bạn quan tâm khi thấy tôi mệt,không được nhìn chiếc dây buộc tóc treo hờ trên vai bạn, không được nhìn thấy chiếc áo kẻ giản dị, không được nhìn thấy má bạn hồng khi nắng lên..
    tôi sẽ nhớ lắm, mà lạ nhỉ!!cũng tại bởi mùa thu, làm lòng người bồi hồi, tôi thì đa tình quá, bạn như giọt sương mai..
    bạn có biết bạn quan trọng lắm không!!!!
    có người nói: Anh nhớ chị ấy lắm phải không??tôi trả lời họ sao đây!!!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh!
    Mạnh mẽ lên chứ..
    Hôm nay em định alo cho anh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi..

  8. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ừ!!sao hôm qua em không gọi cho anh!!!anh tệ nhỉ, lại xấu xa nữa, anh chẳng làm đựoc cái tích sự gì cả, cũng muốn qua nhà em ăn cùng với em một bữa cơm, nhưng anh bận quá, những lúc rỗi thì anh lại nhớ bạn anh, cô ấy tốt quá, nhìn mắt cô ấy, nhìn cách cô ấy quan tâm tới anh làm lòng anh nhói đau, anh chỉ sợ lúc anh đi rồi,nhớ anh cô ấy làm sao đây?? anh thì nhắng nhít, hay la cà, hay lang thang, lại đa tình nữa....
    BẠn ấy cho anh nhiều quá, mà anh thì chưa làm đựợc điều gì cho người ấy, anh thấy mình mắc nợ, mồi khi anh mệt. Anh cáu gắt, ngừơi ấy đã luôn ở bên anh, đôi lúc anh có hút thuốc, nhìn khoí thuốc bay anh thấy ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật mong manh.Làn khói nhẹ bay lên trời rồi tam biến trong hư không!!!đôi lúc anh nhớ..chỉ tiếc là anh không uống đựơc cafe để cùng em nói chuyện thật lâu..
    anh có những ước mơ, và anh phải đến nơi mình phải đến,nơi đó mới chính là của anh, vì thế anh phải ra đi,
    Anh đi rồi chỉ thương người đấy!!bởi con đường nào, con phố nào ở HN cũng có hình bóng anh.
    còn anh ư!!!nơi ấy chỉ có tuyết và lạnh. có lẽ mùa thu sẽ đẹp hơn.VÀ lúc đó có lẽ anh bật khóc
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Anh!
    Em k thấy anh tệ đâu anh ạ..Em luôn có một sự đồng cảm với anh...
    Em k gọi điện vì em thấy anh đang cần tĩnh..Em thấy anh đang quá mệt trong chuyện của mình..Em để cho anh có những phút của mình
    Thời gian của anh ở Vn cũng k nhiều nữa..Anh hãy làm những gì tốt nhất cho cô ấy đi..Đấy có lẽ là điều anh nên làm...
    Có lẽ tuần sau...Anh em mình gặp nhau đi chơi nha..Hi`,hai anh em mình đi lượn lờ phố phường Hnội để cảm nhận mùa thu..Vừa đi em sẽ vừa hát cho anh nghe như hôm nào đó...Sẽ đi bằng cái xe bé tý xíu của anh...

  10. caydanhabo

    caydanhabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng bài này phù hợp với chú chominhhoi này
    Em đi rồi thành phố hôm nay
    Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
    Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đấy
    Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này ...
    ...
    Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
    Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thấm đầy
    Hồn còn say men ái ân chiều ấy
    Bóng dáng em từ nay đã khuất sau trời mây
    Em đi rồi thành phố hôm nay
    Mưa giăng đầy lạnh buốt tim này
    Em đi rồi kỷ niệm yêu còn đấy
    Em đi mất rồi ... còn nhớ chăng ... tình ... này

Chia sẻ trang này