1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hnmisssg

    hnmisssg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tởm quá
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi chẳng viết được gì cho bạn cả, đầu óc trống rỗng,...đừng giận tôi nhé, nhìn bạn gầy đi mà lòng tôi xót thương, đôi khi con người cần thật nhiều nhưng cũng cần thật ít để có đưọc hạnh phúc
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    một nghìn cửa sổ
    (Nguyễn Bính)
    Một nghìn cái cửa sổ
    đều khép vào đêm qua
    Môt nghìn bàn tay ngà
    Đã thò ra cửa sổ
    Một nghìn cái cửa sổ
    Đều khép vào đêm nay
    Lại nghìn cái bàn tay
    Ấy thò ra cửa sổ
    Hỡi ngìn cái cửa sổ
    Rồi khép vào bên trong
    CÓ thấu tình ta không
    Có thấu tình ta khổ
    Đêm qua và đêm nay
    Và nghìn đêm về trước
    Tôi đi trên phố này
    Tôi đi trên phố khác
    Để mở những bàn tay
    Của những nàng gái đẹp
    Để muốn rằng đêm nay
    cửa buồn ai chẳng khép
    Cửa buồn ai chẳng khép
    Cho lòng ta đêm nay
    Để lòng ta đêm nay
    mất một người gái đẹp
    Cửa hàng ngìn khép lại
    cho lòng ta đêm nay
    Có lòng ta rồ dại
    Mở ra muôn ngàn ngày........
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    - ở bưu điện.-
    hu....hu..chị ơi em mất hết tiền rồi.....cô bé dàn dụa nước mắt trên khuôn mặt thơ ngây đã phải sớm bươn chải vào đời...
    chị ơi...thế là bao nhiêu tiền hàng em tích cóp một năm trời đã bị mất rồi.....hu..hu....và nức nở...em kêu cho tất cả mọi người...có ai lấy tiền của con không?? làm ơn cho con xin lại...nhưng không ai trả lời em...bà chủ, người cho em thuê một miếng con con để em bán giá đỗ mỗi sáng lấy chân đá vào cái thúng của em..con kia!!!mày mất tiền ở đâu rồi đến đây mà kêu..mày có cút xéo đi không??tao đạp cho một phát bây giờ...em thì biết kêu ai hả chị, em ức quá mà em phải nói thế thôi, em ở quê, lên thuê nhà trọ, nhà lụp xụp lại nghiện nhiều..4triệu tiền đỗ của em làm hàng cả một năm, em ko giám để ở nhà, nên cầm theo người, em để dưới chân...cô bé vừa tức tưởi vừa kể...thế mà đến lúc em đứng lên phụ tiền cho ngưòi ta....khi ngồi xuống thì đã mất rồi..lúc đó chỉ có bà bán đậu phụ bên cạnh..em có hỏi nói!! cô ơi cô có biết huac cô có nhặt đưọc không thì cô cho con xin lại, con sẽ cảm ơn cô một hai trăm, nhưng bà ta tru tréo lên và khăng khăng không biết, em đòi khám ngưòi thì bà ta không cho...chỉ có bà ta biết là em có tiền...hu..hu...
    - thế sao lúc đó em không dữ bà ta lại, rồi nhờ ngưòi dúp đỡ...hu hu....chị ơi..em ở quê ra nào có quen ai, lúc em nói, bà chủ cho thuê chỗ cứ chửi em và đòi đánh em, còn bà kia thì tru tréo lên và nhất định không cho em khám người...
    em ..kêu lên giữa chợ...cô bác ơi!!!!có ai nhặt đưọc tiền của con không làm ơn cho con xin lại...nhưng không ai trả lời em cả chị ơi......không ai trả lờ em cả chị ơiii.....híc híc.....em vừa khóc vừa đưa tay lên quẹt nước mắt...nhưng tiếng nức nở vẫn còn.. nưóc mắt ướt đẫm mi trên khuôn mặt tuyệt vọng của em.....
    Tôi chợt giận mình,- bất lực-, tôi chợt giận những ngưòi đàn bà kia..chỉ vì đồng tiền mồ hôi nước mắt tích cóp của em cả năm trời mà không một chút động lòng..tôi tự hỏi không biết họ có phải là ngưòi nữa không vậy..nếu là người sao họ có thể làm thế chứ....trông em tuyệt vọng quá, cô đơn quá...con người với con ngưòi sao lại đối xử với nhau như thế chứ..tôi căm giận bản thân mình chỉ biết nghe an ủi em mà chẳng giúp đưọc gì cả...tha nhân ơi..đời thì nhiều oan khúc, kẻ sang thì đạp lên tất thảy, thưong ngưòi dân lương thiện, thân cô thế cô biết bám víu vào đâu....
    Ngõ chợ khâm thiên chiều nay sao đắng lòng vậy........một con người...chúng ta đều là con ngưòi.........??
    @: và bạn nữa,bạn có biết không? chiều nay tôi đã gặp như vậy..còn có nhiều cái đau lòng hơn nhiều trên cái thế giới này...sao bạn còn định bỏ tôi mà đi chứ???sao bạn còn định bỏ tôi mà điiii??!!!!
  5. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây h nhỉ, vì có nhiều người bạn quan trọng trong tim tôi. Một cô gái hay suy nghĩ và có nụ cười ròn tan, ngậm ngùi bảo '''' tao nhớ mày quá, bao h mày về ?'''' . Một chàng trai, à, cũng có nụ cười đáng nhớ , lúc nào có dịp là nói '''' miss you'''', một người nữa, quan trọng nhất nhưng cũng xa vời nhất, mong sẽ ko gặp nhau trong quãng đời còn lại nữa !
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!!!hôm qua tôi thật buồn khi đứng chứng kiến toàn bộ hội thoại đó...
    tôi lại chợt nghĩ đến bạn và thưong bạn lạ kì..Biết đâu có đôi lần cô độc, trên đường đời BẠn thiếu một bờ vai
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Giống mình quá nhỉ? Đôi khi mình vẫn thấy mà chẳng làm đc gì cả. Thế nên với mình mọi thứ nó bình thường lắm bạn biết không? Khi mình đi chơi ... mình mang gọi là quà...chẳng đáng gì cả nhưng mình có công mang từ xa tới ... 1 bao bắp .hì.... mình chỉ để lại 1/3 cho cô bạn ở cùng mình còn mình mang đi cho bạn bè cùng lớp .... ( ở chỗ trọ khác) tự dưng cô ấy nói với mình....TỐT VỚI BỌN NÓ LÀM GÌ VẬY! Mình cụt hứng..mình im lặng và mình coi thường..Bình thường mình thích ăn trái cây nên hay mua về ... cứ để thế thích thì lấy ăn...nhưng từ đó mình không thích mua nữa nhưng khi đến với những người bạn khác của mình thì mình vẫn có thể mua cả 5kg cho bọn nó ...vì nó khác mình là mình ở một mình .... những đứa trẻ hàng ngày đi bán vé số không ít lần mình đã bắt gặp .... cũng như thế!
    @ Lâu lâu mình cũng muốn hỏi. Bạn tốt không? Có khoẻ không nhưng hình như nó không được tự nhiên lắm thì phải...cũng không hẳn thế nhưng mình giận! Giận thật!
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    sau này chắc nhớ lắm
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhớ..nhớ thật nhiều bàn tay mềm mại và ấm nóng. áp lên má tôi khi tôi buồn, vỗ về tôi khi tôi cô đơn, và nắm tay tôi đi bộ trên từng con phố, cầm thật chặt , lẽo đẽo theo tôi khi sợ lạc ở chốn đông người, cùng tôi vỗ tay và reo hò khi thấy pháo hoa nở bung trên bầu trời, tôi nhớ bàn tay bạn truyền lên tận tim tôi tha thiết ấm nồng...hôm nay tôi lại thấy ......nhớ bạn thật nhiều.......
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 03/09/2005

Chia sẻ trang này