1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn bạn àh !!!Tại sao tôi lại yêu quý bạn đến vậy ???Tại sao vậy???Yêu qúy ,rồi cái nhận được chỉ là nỗi buồn .......Tại sao tôi và bạn lại như vậy ??Tại sao vậy ???
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã quá quan trọng trong trái tim tôi rồi...
    có ai nhường cơm cho tôi như bạn không? có ai vỗ về tôi khi tôi mệt như bạn không??
    tôi nhớ bạn mỗi khi sớm mai thức dậy, vì bạn đã mang trái tim bạn cho tôi, không hề so đo tính toán thiệt hơn, tự nhiên tôi lại thấy mình thật tầm thường trước bạn
    Bạn, Người có vị trí quan trọng trong trái tim tôi, điều bạn cho tôi thật lớn lao, điều bạn dành cho tôi thật kì diệu, tôi sẽ mãi nhớ bạn khi tôi phải rời xa bạn, tôi sẽ hứa với bạn tôi sẽ trở về, để nắm tay bạn, để nhìn vào mắt bạn, để thấy bạn đầy bao dung...đi đến tận cùng cái đẹp, chính là sự giản dị..tôi đã vỡ ra điều đó từ khi bạn đến bên đời..
    tình bạn mà bạn ban tặng cho tôi thật lớn lao.tôi sẽ nhớ bạn mãi mãi với một tình cảm thiết tha trìu mến nhất..
    khi tôi mệt, tự dưng tôi lại muốn nói với bạn thật nhiều...rằng tôi luôn nhớ bạn, khi cô đơn cũng như khi hạnh phúc..tôi luôn thấy bạn cưòi khích lệ yêu thương, cảm ơn bạn đã đến bên đời, cảm ơn bạn đã đến bên tôi,...
  3. sarsvn2003

    sarsvn2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Người bạn mà mọi người nhắc đến là cùng phái hay khác phái vậy? Vì có sự khác biệt về tình bạn với người khác phái.
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình muốn khóc bạn biết không? ! Từ hôm qua tới nay mình gọi điện về nhà tới 4 lần mà không có ai nhấc máy....lúc nãy đã bấm số của bạn nhưng ngập ngừng mình lại thôi...nói gì giờ...mình thấy lo lắng thật !
  5. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi tôi ko viết gì cho bạn .....Hôm qua tự nhiên nhớ bạn quá ....nhưng chẳng thể nào hình dung rõ ràng được khuôn mặt ,giọng nói ,điệu cười của bạn .....Dần dần tôi quên lúc nào ko hay .....Tệ lắm phải ko bạn ......Quá tệ ....Và bạn cũng đã giận tôi rồi còn gì .Giận lắm phải ko?
    Tôi và bạn càng ngày càng xa nhau .Chẳng biết vì lý do gì .Có lẽ bận .Ừ,bận.Giờ đây cả tôi và bạn đều có cuộc sống riêng ,đều có những mối quan tâm riêng .Bạn chẳng thể bên tôi mãi được ,mà tôi cũng ko thể mãi dựa dẫm vào bạn ...Hơi buồn nhưng phải thế thôi .....Tôi giờ đã quen với cuộc sống ko có bạn ở bên ,ko có lời động viên ,nhắc nhở ,dặn dò của bạn ....Quen với việc ,mỗi lúc khó khăn ,hay buồn vui ,đều tự giải quyết .......Đã quen rồi.....Nhưng bạn àh ,dạo này tâm trạng tôi ko được tốt lắm.Nhưng rồi tôi sẽ ổn định lại ngay thôi.Tôi mà ,sớm nắng chiều mưa,thay đổi thất thường ...Bạn quá biết rồi còn gì.Vậy bạn yên tâm đi nhé!!
    Mà bây giờ bên đó đang chuyển mùa ,hết mùa đông giá lạnh rồi ,thời tiết chắc khó chịu lắm đây ..Bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ ,đừng làm việc quá sức...Cố lên nào!Cố lên ...Câu nói mà tôi và bạn thường hay nhắc nhau đấy ..Cái gì cũng phải cố ,ngày nào cũng phải cố
    Mel mùa xuân ,còn Hà Nội mùa thu.......Chắc bạn nhớ lắm phải ko?Thu rồi ,nhanh thật ....Vậy là 4năm rồi kể từ ngày bạn đi...4 năm ,vỏn vẹn 27 ngày tôi được gặp bạn ...Quá ngắn ,cũng ko có nhiều kỉ niệm nhưng vui phải ko bạn !
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 14/09/2005
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Xoá...Rồi viết...Rồi xoá...Tôi muốn viết cho bạn 1 cái gì đấy...Nhưng viết hoài mà ko được .Xin lỗi bạn nhé!!Xin lỗi vì những điều tôi đã làm .Tôi đã đòi hỏi quá nhiều phải ko bạn ,đã ko biết quý trọng những cái mình đang có phải ko bạn??Để bây giờ .....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh !!Tôi đang thay đổi,đang cố gắng thay đổi.Ko biết bắt đầu từ đâu ,từ cái gì nhưng có lẽ đó là điều cần thiết với tôi lúc này .Để sống khác ,để vượt qua chinh mình .Biết là khó .Nhưng tôi sẽ làm được .Nhất định sẽ làm được.Bạn hay nói với tôi :Ko có việc gì là ko làm được ,trừ khi mình có muốn hay ko mà thôi!Tôi tin.
    Trước đây ,khi bạn nói bạn cần thay đổi mình ,thay đổi cuộc sống .Tôi đã rất lo cho bạn và luôn hỏi bạn tại sao phải thay dổi ,tại sao phải ép mình như vậy ,tại sao phải làm khổ mình như vậy???Bạn và tôi giống nhau ,đều ko chịu đựng được sự ì trệ,đều có quá nhiều tham vọng ,việc gì cũng muốn làm ,muốn đạt được ,lúc nào cũng vật lộn với bản thân mình ....Rồi tự mình đâm vào bế tắc.Thời điểm đó chắc là lúc khó khắn nhất với bạn.Tôi biết vậy,mà chẳng thể giúp gì ,làm gì cho bạn ,chỉ biết lo lắng ,động viên bạn mà thôi .Ngay cả lúc này ,khi bạn nói bạn đang học hành căng thẳng ,đang mệt mỏi .Tôi cũng chỉ biết nói "Cố gắng lên ",rồi dặn nhớ giữ gìn sức khoẻ.Ngoài ra ko thể làm được gì.Tôi luôn vậy ,lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào bạn ,làm phiền bạn mà thôi .Chẳng biết từ bao giờ,mỗi khi có chuyện buồn vui,khó khăn ,thất vọng tôi đều tìm đến bạn .Và hình như bạn luôn đứng sẵn bên cạnh tôi lúc nào ko hay.Khi buồn cũng như vui ,bạn là người đầu tiên chia sẻ ,an ủi.Rồi khi khó khăn ,gục ngã tưởng chừng như ko thể đứng dậy được .Cũng là bạn động viên ,nắm lấy bàn tay tôi ,giúp tôi vượt qua ,và bước tiếp .Tôi vốn là con bé có suy nghĩ nông nổi,chẳng bao giờ chịu bình tĩnh nhìn thấu đáo 1 vấn đề ,thì bạn luôn là người theo sau phân tích ,giảng giải cho tôi hiểu ,để có thể đối mặt với nó tốt hơn .Dần dần bạn tập cho tôi thói quen phải biết suy nghĩ ,phải biết nhìn trước nhìn sau,phải tự mình cố gắng ,tự mình đứng dậy mỗi khi vấp ngã.
    Bao năm là vậy.Đôi khi nghĩ tôi dựa dẫm vào bạn nhiều qúa.Cuộc sống của bạn bên đó đã có quá nhiều khó khăn ,có quá nhiều chuyện phải làm ,phải nghĩ rồi vậy mà bao nhiêu vui buồn ,khó khăn tôi đều trút hết sang bạn .Liệu có nên ko ,liệu có làm phiền bạn ko ?Rồi sau này khi ko có bạn ở bên tôi sẽ ra sao?Bạn đã làm cho tôi nhiều quá .Vậy mà tôi luôn trách bạn ,trách bạn vô tâm ,ko bao giờ quan tâm đến tôi.Mà bạn vốn là người vô tâm đấy thôi.Rồi cuộc sống đã tạo nên cho bạn tính cách chẳng giống ai.Ko bao giờ để ý quan tâm đến ai,quan tâm xem người khác nghĩ gì,mà nếu có quan tâm thì cũng chẳng bao giờ bộc lộ ra,tự che dấu đi 1 cách khôn khéo.Nhưng bạn cũng đã thay đổi đấy thôi.Ko thể hiện nhiều nhưng có lẽ đó là sự cố gắng lớn của bạn .Nhưng tôi vốn ích kỉ ,tham lam ,ko bằng lòng với những gì mình có.Biết bạn ko thể làm hơn mà vẫn cứ đòi hỏi ,rồi trách bạn ,dằn vặt bạn nhiều hơn .Tôi thật ngốc ngếch khi bắt bạn phải quan tâm đến tôi theo cách của riêng mình mà ko biết rằng mỗi người có cách quan tâm khác nhau ,ko ai giống ai.Ko thẻ áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được.Tôi và bạn giận nhau nhiều hơn ,rồi ngày càng xa nhau.Bạn luôn trách mình đã ko làm được gì cho tôi ,chỉ mang lại cho tôi nỗi buồn .Ko phải đâu bạn àh .Bạn đã làm cho tôi rất nhiều .Chỉ tại tôi ,tại tôi đã quá tham lam ,đã đòi hỏi quá nhiều .Tôi xin lỗi vì điều đó.Xin lỗi .
    Bây giờ bạn ko thể thường xuyên ở bên tôi ,tôi ko thể thoải mái kể lể cho bạn như trước .Nhưng tôi sẽ sống tốt bạn àh ,sẽ ko quên lời hứa với bạn .Rồi tôi và bạn sẽ hạnh phúc ,sẽ thành công.Cố lên nào bạn!Tôi chỉ có thể nói với bạn như vậy được thôi,ko thể làm gì hơn được
  8. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Luôn để trong trái tim mình sự yêu thương như vậy thật đáng quý ,dành cho mình 1 góc lặng để suy nghĩ ,để biết được mình đã từng yêu thương ,đã đưọc yêu thương sẽ giúp cho nhiều quyết định mai sau của bạn .Để kiếm được 1 người đồng cảm ,hiểu và chia sẻ với mình như người bạn đã có quả là khó khăn ,hãy sống xứng đáng với sự chân thành đó nhé!
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bạn hỏi sao dạo này hay buồn vậy ,vui lên chứ ,rồi bạn sẽ ở bên cạnh tôi mãi ,bạn muốn thấy tôi như xưa!Ừ,bạn sẽ ở bên cạnh tôi mãi ,tôi tin như vậy ......Bạn biết không ,có lẽ chẳng có ai được hạnh phúc như tôi ,chẳng có ai có được 1 người bạn như tôi....Tôi hạnh phúc vì có bạn,vì bạn đã đến bên tôi.........Dù bạn ko thể ở bên cạnh tôi suốt được nhưng tôi biết dù ở đâu ,dù thế nào bạn vẫn dõi theo ,vẫn luôn ủng hộ tôi.......Tôi hạnh phúc bạn àh .Và tôi sẽ ko để mất bạn lần nữa ,tôi sẽ quý trọng những gì mình đang có ....Tôi hứa.Bạn sẽ mãi là người bạn quan trọng nhất trong trái tim tôi ,bạn yêu qúy àh !
  10. ailaai

    ailaai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Đừng là đường cắt nhau
    Gặp một ngày chia tay vĩnh viễn
    Đừng là đường song song
    Khoảnh khắc suốt đời không lời ước hẹn
    Xin làm đường tiệm cận
    Mỗi ngày một gần thêm%
    [​IMG]

Chia sẻ trang này