1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi ko nói câu "Tôi nhớ bạn lắm " đúng ko ???Ừ,lâu rồi .Nhớ hồi trước lần nào mail ,nhắn tin ,tớ đều nói "Nhớ bạn lắm àh ,bạn có nhớ ko ??" Hì,cả 2 đứa chẳng ngần ngại gì khi nói có rồi phá lên cười .Nhưng cũng đã gần năm nay rồi ,tôi và bạn chẳng thể thoải mái nói những câu đó .Buồn phải ko bạn ??Hôm nọ bạn trách tôi bây giờ bận rộn ,quên luôn bạn rồi ,chẳng nhớ đến bạn đâu .Mà cũng có lúc tôi quên bạn àh .Nhưng mà là cố tình quên ,cố tình làm như vậy .Và tôi cũng tưởng rằng tôi quên được bạn ,nhưng ko.....Có lẽ chẳng bao giờ quên được .Bạn biết ko ,bạn vô tâm lắm .Bạn cũng thừa biết cái tính dở hơi đấy của bạn rồi ,và bạn cũng biết rằng từ trước đến giờ tôi ko chấp ,ko để ý ,coi như 1 phần tính cách của bạn .Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó .Tôi giận ,giận lắm .Tôi trách bạn mà cũng ko nghĩ đến mình ,bạn nhỉ ???Tôi cũng có lỗi đấy thôi .Mà nguyên nhân lần chiến tranh dài kì này cũng bắt nguồn từ tôi.Tại tôi ko suy xét kỹ ,tôi đã sai rồi .Bạn cũng biết tôi đã rất hoang mang ,đã rất buồn đúng ko ???Và bạn cũng đã ko làm gì ,chỉ đứng nhìn ,để tôi có thể tự hiểu ,tự nhìn nhận lại mình .....Lúc đó tôi đã ko hiểu ,lại trách bạn ....rồi cãi nhau ......Cũng kéo dào tới tận 8 ,9 tháng ....Buồn .......Rồi 3 tháng vừa rồi nữa chứ ,bạn bận ,tự nhiên mất hút ,ko liên lạc gì cả .Tôi giận ,tức nữa chứ.Giận rồi cũng chán, chẳng muốn giận nữa, tức đến thế rồi cũng thôi. Chỉ có khổ mình .Nghĩ lại đúng là tôi thiên vị bạn nhiều lắm ,quan tâm đến bạn nhiều lắm .Trước thì bạn ko biết ,còn bây giờ thì biết rồi đúng ko ...
    Bạn ơi ,tôi nhớ bạn .Và tôi lại nhớ về những kỉ niệm, ngắn ngủi nhưng thế là đủ-không quá ít để có thể quên ngay- cũng không quá nhiều để tôi chìm trong nó. Tôi hạnh phúc vì thấy đủ.
    Híc híc ,thời gian qua đã có bao nhiêu chuyện xảy ra với tôi .Tôi cũng đã vượt qua mà không cần phàn nàn hay kêu ca với bạn .Dù hơi khó khăn....Chứ như bình thường bạn lại phải chịu thân phận làm"thùng rác" để tôi trút bực tức, mệt mỏi. . Giờ thì tạm ổn rồi. Tôi thấy bình an lắm lắm vì lại có bạn ở bên . Tôi mới có những người bạn mới , thật tốt, thật vui. Tôi lại có nơi để có chuyện gì cần tâm sự thì tha hồ mà viết ra, chẳng phải đắn đo gì. Hì....cái nơi mà bạn chẳng bao giờ biết mà có biết cũng chẳng biết đâu vào với đâu ...Nhưng có 1 ngày bạn sẽ thấy ...Bây giờ tớ lại thấy đủ, bạn àh .............
  2. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nhớ hơi ấm từ bàn tay bạn. ở đây lạnh và cô đơn quá.
    ......................................................
  3. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đợi!!Một từ quá quen thuộc đối với bạn và tớ.Đợi ,lúc nào cũng đợi .Đợi bạn nghe điện thoại ,đợi bạn nấu ăn ,đợi bạn ra ngoài 1 chút ,đợi bạn tắm.....dù rằng bạn đang nói chuyện với tớ....Rồi đợi bạn về ,đợi bạn sẽ làm cho tớ việc này,việc kia ,đợi bạn rồi bạn sẽ thực hiện lời hứa của bạn .....Đợi!!!4 năm ....rồi 5 năm ...Tớ cũng quen với việc phải đợi chờ nhưng nhiều khi muốn có bạn ở bên ,muốn được nghe bạn an ủi ....cũng phải đợi ..Đợi để gặp bạn ,đợi bạn online .Đợi mãi ko thấy ,tủi thân ,khóc oà trước cái máy tính lúc nào ko biết ........Bạn biết tớ cần nhiều nhưng chẳng thể làm gì .Bạn có nhớ ko bạn đã nói đừng đợi bạn ,bạn ko muốn tớ khổ .Đừng đợi!!!Ừ ,đừng đợi...
    ...Lần này tớ lại đợi bạn .1 tuần ,2 tuần rồi ko thấy bạn ....Tớ biết bạn bận ,đi học ,đi làm cả ngày mệt mỏi,cũng ko thức khuya được như trước ,ko ngồi đợi tớ đến sáng để nói chuyện như trước...Ko trách ,mà chỉ thương và lo cho bạn nhiều hơn .Thương bạn vất vả ,lo bạn ốm đau .Mà cũng chỉ biết làm vậy thôi.Nhiều khi muốn dành cho bạn một cái ôm thật chặt để động viên ,an ủi bạn mà cũng ko thể ,chỉ biết nói câu :"Bạn àh !!Tớ đang dang tay ôm bạn thật chăt này .Bạn có cảm thấy ko ??Ấm áp ko ???"......Tất cả đều phải chờ thôi bạn nhỉ!
    Hôm nay,tớ dùng nick tên bạn nè !!
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 29/09/2005
  4. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    ly nhớ Dũng quá, chỉ có thế thôi
  5. caydanhabo

    caydanhabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhớ my darling, nhiều thật nhiều
  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái nhà bác này, đàn ông con dai gì mà sướt mướt thế hử? Thế cô ý đâu roài mà để bác lạnh lẽo và cô đơn thế hử? Hơ mà không kiếm được lấy hòn gạch để gối đầu à?
  7. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh !!!Tớ lại muốn khóc rùi
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ,tớ vừa viết thư cho bạn đấy .Viết thư thì sẽ ko bị mất lại còn kể được nhiều .Hì,lâu rồi bạn ko được nghe tớ kể lể mà .Tớ có gửi tin nhắn cho bạn .Sao bạn ko nhận được nhỉ ???Chắc lại mất rồi .Đúng là điên thật ,mạng chuối quá .Tối qua tớ đợi bạn mãi mà chẳng thấy bạn online.Suốt cả buổi tối bạn àh .Lâu lắm rồi tớ và bạn ko nói chuyện với nhau rồi mà .Tớ có nhiều chuyện muốn kể với bạn lắm àh .Sáng nay tớ nhận được tin nhắn của bạn .Chắc lúc tớ out thì bạn lại lên .Toàn vậy .Bạn bảo bạn vừa đi làm về .Lúc đó chắc 1 ,2 giờ sáng rồi nhỉ???Đi làm về muộn rồi lại online nữa thế thì làm sao đảm bảo sức khoẻ.Bạn lại hay ốm vặt nữa chứ.Thương bạn quá àh !
    Bạn hỏi :"Ko biết có còn giận bạn ko ??"Hì,tớ ko còn giận bạn nữa đâu .Mà giận cũng chẳng làm gì được đúng ko !Giận rồi cũng lại thôi .Cũng tại bạn vô tâm quá nên tớ mới giận như vậy .Tớ lo cho bạn nên mới nói vậy .Mà có yêu ,có thương thì mới lo chứ???Còn ko thì đừng có mơ nhé.Mà bây giờ tớ cũng thấy hài lòng với những gì mình có ,cũng biết thông cảm ,ko như trước đây nữa nên bạn cũng yên tâm nhé!!Đừng suy nghĩ nhiều .Tớ biết mình phải làm như thế nào mà.Yên tâm!Ừ mà bạn cũng học sắp xong rồi .Bạn thì có nhiều dự định lắm .Cũng hơi khó khăn vất vả nhưng bạn cố gắng lên nhé .Dù thế nào tớ cũng sẽ ủng hộ bạn mà .Để ngày trở về bạn còn nói với tớ câu "Thành công !"như bạn đã hứa với tớ đó...Tớ sẽ chờ
  9. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ gặp bạn .Cũng lâu rồi .Cảm giác buồn vui lẫn lộn .Nhưng có lẽ nên vui,vui vì mình đã có thể bình thản đối diện với mọi thứ....Bình thản ...bình yên ....và biết cách chấp nhận!?!?!
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Mày là người có vị trí rất quan trọng đối với tao......mày biết thế phải không???Tự nhiên lại xưng hô mày tao trong một topic tuyệt vời như thế này, hư nhỉ mày nhỉ. Nhưng chắc k0 sao đâu, chủ topic thông cảm nha....
    Dạo này mày thế nào??? Một câu hỏi dở hơi nhất mà tao từng hỏi, nhưng tao chẳng thể nói thẳng điều đó ra với mày. Tao băn khoăn nhiều lắm, đành viết ra đây, cách này có vẻ dễ dàng hơn. Có thể tao suy nghĩ nhiều quá, nhưng k0 thể k0 nghĩ được....
    chúc mày vui.....iu mày nhìu.....

Chia sẻ trang này