1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Ừ,vui vì tớ đã có thể bình thản đối diện với bạn ,với chính bản thân mình nhưng khó lắm bạn àh .Khó lắm .Tớ vẫn còn vẩn vương nhiều lắm ,ko biết có thoát nổi hay ko .Có lẽ cần có thời gian .Một năm rồi nhưng những gì tớ làm vẫn còn ít quá ,tớ vẫn còn sợ sệt ,vẫn còn chưa dám nhìn thẳng vào vấn đề ,toàn trốn tránh thôi .Nhưng rồi tớ sẽ làm được ,nhanh thôi ,bạn chờ nhé.Tớ sẽ làm được ,tớ sẽ là tớ của ngày xưa,và tớ và bạn sẽ như xưa.Để xảy ra chuyện này là do lỗi của tớ .Tại tớ đã quá vội vàng ,đã ko cân nhắc kĩ ,tại tớ ko chịu suy xét kĩ .....Tớ biết tớ đã làm bạn buồn ,đã làm bạn khó xử ,tớ đã phá tan tất cả. Mà ko ,ko phải tất cả ,chỉ là 1 chút sóng gió thôi .Sóng gió qua rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình yên ,phải ko bạn ???Bình yên ,tớ tin như vậy .
    Và bây giờ cả bạn và tớ đều đang cố gắng ,đang nỗ lực để làm lại .Dù khó ,dù vẫn có chút e ngại nhưng vẫn làm được bạn nhỉ ???Ừ ,e ngại ,cả bạn và tớ vẫn còn e ngại .Tớ biết khi nói chuyện với tớ ,bạn vẫn có tránh ,tránh động vào nỗi buồn của tớ ,tránh cho tớ phải suy nghĩ linh tinh .......Cả 2 đều tránh ...Như thế liệu có tốt ko bạn ????Có lẽ là tốt .Còn hơn là bới nó lên ,rồi lại dằn vặt ,rồi lại làm khổ nhau .Cứ để nó ngủ yên ,hãy coi như nó là 1 biến cố,là chuyện của quá khứ rồi tất cả sẽ qua .Qua mau thôi .......Rồi niềm vui ,hạnh phúc sẽ lại đến.......
  2. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Người ta nhiều chuyện để nói với nhau quá, lại còn nhắn tin bao nhiêu nữa, tôi thì chẳng có ai mà nói chuyện lại còn chỉ mong chờ được 1 tin nhắn cho mình mà mãi chẳng thấy đâu , hu hu
  3. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  4. caydanhabo

    caydanhabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    vâng... cô ấy sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Hàng ngày đi wa đoạn phố quen, wán cà fê wen thuộc, cô ấy sẽ thấy bóng dáng bạn trong đó. Nhớ bạn đeo chiêc ba lô lệch qua vai đi bên cạnh cô ấy trong đêm và nói những lời yêu thương...có thể bạn đã wên nhưng cô ấy vẫn còn nhớ....
  5. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tớ cô đơn ,cô đơn bạn àh .Xung quanh tớ có biết bao nhiêu người yêu thương mà sao tớ vẫn thấy ko đủ .Cảm giác cô đơn vẫn luôn thường trực trong tớ....Hay tại tớ ấy nhỉ ???Tớ đã ko biết bằng lòng với bản thân ,đã đòi hỏi quá nhiều ...Có phải tại tớ ko ??Tại tớ tự khoác lên mình cái vỏ ốc to bự ,lúc nào cũng khép mình ,tự tớ làm cho tớ cô đơn hơn...vậy mà đến bây giờ lại kêu than ,đòi hỏi ...Có phải tại tớ????Tớ vẫn đang sống ,vẫn học ,vẫn cười,vẫn nói bình thường đấy nhưng sao thấy trong lòng mình chẳng yên chút nào ,lúc nào cũng thấy âm ỉ một cái gì đó ,tớ cũng ko biết rõ nó là cái gì ...Tớ thấy bứt rứt ,bồn chồn làm sao đó.Muốn thoát ra mà chẳng thể thoát được ...Làm sao đây bạn ,làm sao đây .....Tớ càng cố thoát ,càng cố vùng vẫy thì hình như càng lún sâu ......Tớ đang bế tắc quá bạn àh .Tớ mệt mỏi vì bản thân mình.............
  6. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    mùa đông sắp đến rồi trời trở lạnh, tôi nhớ bạn và bàn tay ấm nóng của bạn, thèm được bước những bưóc chậm rãi trên những con phố quen của Hn
    Bạn có nhớ tôi không? chắc là nhớ lắm phải không? đừng có khóc nhé, sao bạn lại yếu đuối vậy chứ, đừng nhớ nhiều như thế, tôi sẽ không yên lòng đâu!!
    tôi dõi mắt ra xa, thành phố thật đẹp, nhiều cỏ và se lạnh, tôi hít căng ***g ngực và tôi ưóc được có bạn ở bên cạnh cùng dõi mắt với tôi nhìn về phía cuối chân trời...
    hôm nay tôi thật nhớ bạn, trong trái tim tôi chơt nhói đau dâng lên một nỗi buồn vô cớ...có phải bạn cũng đang nhớ tôi không??
  7. ngooong

    ngooong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nhớ bạn! Chỉ bằng những gì bạn viết, đôi lần gặp gỡ không biết tình cảm quý mến trong tôi xuất hiện tự bao giờ. Nhiều lúc muốn gọi điện, hỏi thăm một vài câu vu vơ, rồi được nghe tiếng cười của bạn. Thế là đủ!
    .....những không thể....
    Tôi ngồi đây đang nghĩ về gương mặt bạn, đôi mắt trong sau cặp kính trắng, nụ cười tươi, giọng kể chuyện hóm hỉnh. Cái điều phớt đời, trải đời đến lạnh lùng. Cái bóng thoắt ẩn, thoắt hiện để lại những luồng khói đen xì phía sau.... mạnh mẽ? yếu đuối?khổ đau? hạnh phúc? vô cảm? vô thức?.....trần trụi và thô ráp....đời không đẹp như mơ!
    Chân cứng, đá mềm, bình yên bạn nhé!
    Tôi nhớ bạn!
  8. tutie_ninenov_eightie

    tutie_ninenov_eightie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, hỡi người đa cảm!
  9. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội đón đợt gió heo may đầu tiên bạn àh .Cảm giác vừa là lạ vừa quen quen ,thích thú đến lạ kỳ..Tuy ban ngày nắng vẫn rực rỡ nhưng buổi tối lại se lạnh như mùa đông vậy.Vậy là Hà Nội đang trở mùa .Hôm nay ,tớ nghe có một ai đó so sánh Hà Nội trở mùa như con người Hà Nội trở mình vậy.Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng rồi lại tủm tỉm cười khi nhớ đến bạn .Bạn cũng hay so sánh tớ với thời tiết Hà Nội,thất thường ,sớm nắng chiều mưa...chỉ thua mỗi thời tiết Mel .Hì,thế mà bạn vẫn chịu nổi tớ....Hay....Mà cũng lâu lắm rồi bạn ko còn được hưởng cảm giác này nhỉ ??5 năm rồi còn đâu .Nhanh thật ...5 năm ...ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã ngần đó thời gian .Tớ biết bạn nhớ lắm...Nhớ nhưng chẳng bao giờ nói ....Đúng là bạn ...Thế mới là bạn ...Tớ biết vậy nhưng chẳng bao giờ nói ,chỉ biết kể cho bạn nghe về Hà Nội ....Về từng thay đổi của Hà Nội...Vừa kể vừa thương bạn Thương bạn nhiều bạn àh .....
    Chỉ còn mùa hoa sữa nồng nàn trong căn pḥòng nhỏ
    Đêm cuối thu trăng lạnh mờ sương
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm khắc khoải vọng về
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ,
    Từng hàng cây góc phố ngây ngô nhìn nhau
    Chỉ còn hơi ấm mối t́ình đầu
    Anh đi có đôi lần nhìn lại
    Chỉ còn em còn em im lặng đến tê người

    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 05/10/2005
  10. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may à??? sáng nay ai được đón gió heo may nhỉ, còn tôi thì sáng đưọc 1 buổi ......nắng vỡ đầu, hít đủ các loại khói xe nếu mà có gió heo may thật thì chắc cũng phải gửi gió heo may trôi theo khói xe thôi chứ hít tý heo may vào thì chắc cũng muốn ...té. Đúng là Hà Nội trở mùa thì tôi cũng trở mình vì ...nắng và nóng. Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng rồi lại thấy khiếp khiếp khi nghĩ may mà bạn không có ở đây. Đúng là bạn may mắn thật đó Biết thế nhưng chẳng bao giờ nói ....Đúng là bạn ...Thế mới là bạn ...Tớ biết vậy nhưng chẳng bao giờ nói ,chỉ biết kể cho bạn nghe về Hà Nội ....Về từng thay đổi của Hà Nội về Hà nội bụi, khói...về Hà nội mùa nước nổi (vì những cơn mưa to) Vừa kể vừa thương tôi và thấy bạn càng may mắn khi bạn bạn không có ở đây đón gió ....heo may cùng tôi. Tôi nhớ lắm nhớ lắm .....bạn à

Chia sẻ trang này