1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet80

    scarlet80 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tớ quên sinh nhật bạn, lần nào gọi điện cho bạn bạn cũng nhắc nhỏ tớ hỏi tớ đã thay đổi chưa, bạn nói tớ phải thay đổi đi thì mới lấy được chồng, nhưng mà tớ vẫn chưa muốn thay đổi, vẫn muốn chơi muốn phá.
    Bạn còn nhớ hồi học đại học ko? Nhiều kỉ niệm nhỉ, tớ ko biết bắt đầu từ đâu, từ lần mình thử áo dài nhé, bạn đáng ghét đã chấm tớ 0 điểm. Tớ ấm ức còn bạn cười ngất. Bạn hè mọi người ra ban công tâng 4 nhìn tớ đi dưới sân, cậu nói gì nhỉ? Nếu tớ ko có mái tóc dài chắc ko ai nghĩ tớ là con gái, với cái dáng đi ngông nghêng, cái dép tổ ong, quần bỏ phủi, áo bụi.
    Bạn sợ tớ mải mê theo đuổi sự nghiệp nên bạn cứ nhắc tớ hoài đừng học cao quá, học cao quá khó được chồng. Thế mà bây giờ bạn đang học cao học bên Pháp, còn tớ đang ngồi net, post bài về bạn. Mọi thứ thay đổi nhanh nhỉ?
    Bạn còn ghét tớ ko, cái đứa bạn chuyên đưa bạn bè về phòng cuối rối ko cho các bạn học ý, hồi đầu bạn nhìn tớ với con mắt ko mấy thiện cảm, nhưng rồi bạn lại mến tớ, hihi. Ngày đó tớ cũng lạ nhỉ, trong cùng một năm học mà kỳ được học bổng sv xuất sắc, dẫn bạn đi ăn chè bát bét nhè, kỳ thì cộng đi cộng lại vẫn chỉ được hơn 5 phẩy, thi lại 3 môn liền.
    Bạn sang đó học nhớ học tốt nhé, khi về mang cho tớ nhiêu quà. Còn tớ khi nào tớ muốn thay đổi tớ sẽ thay đổi, bây giờ hãy cứ như thế đã.
    Tặng bạn
    Được scarlet80 sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 05/10/2005
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay có câu "đồ phải gió" thế nghĩa là sao nhỉ hí hí
  3. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bạn à ...giờ này bạn có khoẻ không ...
    Hà Nội cuối thu rồi đấy bạn có biết không ... thời tiết bắt đầu có những thay đổi .. thất thường lắm ....Mình nhớ bạn ... Nhớ những ngày tụi mình cùng dạo bước trên con đường nhỏ quen thuộc ....Nắm tay nhau ... Nhớ quá ...Bao giờ bạn quay về .. Về bên mình .... Bao giờ chúng ta trở lại như ngày xưa ... Mình cứ tự hỏi như thế rồi lại tự trả lời ... Một khoảnh khắc nào đó ... mình gặp lại bạn ... cũng trên con đường thân thương và quen thuộc đó ..Nhưng .. bên cạnh bạn không phải là mình .. nắm tay bạn đi trên con đường nhỏ ... không phải là mình .... một người khác quan trọng hơn mình trong trái tim bạn ...
    Ngày trước bạn gọi mình là "người yêu " ... là người quan trọng nhất đời bạn ... Và bây giờ ... phải .. bây giờ .. mình gọi bạn là " bạn " - người quan trọng nhất trong tim mình ... Chỉ dám là " bạn" thôi .. không dám nghĩ xa xôi ... không dám mơ mộng đâu ... Vì nếu mơ mộng tim mình sẽ đau ... 1 cơn co đau nhói ... chợt đến chợt đi ...
    Chúc bạn hạnh phúc nhé ... luôn luôn hạnh phúc ... mình cũng sẽ cố gắng sống vui vẻ .... để tụi mình có thể gặp nhau trong những nụ cười tươi rói tự nhiên ..... chứ không phải gượng gạo bạn nhỉ ...
    Mình nhớ bạn
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ,tớ trở lại rồi nè.Vừa mới trở lại là có 1 niềm vui rồi .Hì,nó nhỏ tẹo àh nhưng cũng làm tớ âm ỉ sung sướng ,tự cười tủm tỉm một mình .Lần này là lần thứ 2 tớ nhận được niềm vui như thế này .Nhiều cái nhỏ góp lại thành cái lớn.Rồi tớ sẽ vui .Sẽ tập cho mình có niềm vui ....Hì...thấy tớ nghe lời bạn ko ???
    Topic này bây giờ vui quá bạn à !!Giữa bao nhiêu tâm sự buồn chán về tình yêu ,về cuộc sống ,vẫn có 1 góc bình yên dành cho tình bạn ,những người bạn tuyệt vời ....Tớ vui
  5. coperman

    coperman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Tưởng có ít người phải gió heo may, hóa ra cũng đông quá nhỉ
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm mừ. Thế mới có thể là "dành cho một người bạn" được chứ
  7. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    có nhiều.0
    ngưòi không hiểu đưọc sức mạnh của tình bạn nó to lớn đến mức như thế nào đâu
    có những ngưòi họ nghĩ là họ chịu đựng đưọc và hokhộng muốn làm phiền đến ngưòi khác, họ nghĩ nếu mình nới chuyệnn này hay chjuyện kia với bạn thì bạn sẽ cho đó là diều buồn cưoì, nếu mình nhờ bạn chứng tỏ là mình đang yếu đuối đang sa cơ lỡ vận, vì thế họ luôn cố chịu đựng và làm lấy một mình, lâu dần thành quen và ai cũng nghĩ là họ không cần mình vì tự họ có thể làm đưọc mọi thứ, vì vậy ho ngày càng ít bạn hơn
    nhưng họ không hiều tình bạn là sự sẻ chia.....
    hạnh phúc nhất trong cuộc đời là có nhiều bạn và tìm đưọc nhiều bạn tốt, tất cả đều do bản thân mình mà ra, hãy sống với bạn như bản thân mình muốn bạn như vậy, hãy luôn xây đựng và vun đắp. đưng ngại ngần nói ra câu bạn ơi tớ rât yêu bạn và quý mến bạn
    cuộc đời này mình nghĩ mình cung là ngưòi may mă.ns khi tìm đưọc bạn và có bạn ở bên đời, cuộc đơì này mình cũng cảm thâý thật hạnh phúc khi có những ngưòi banj xung quanh, những ngưòi bạn trên mạng, những ngưòi bạn mới găp một đôi lần nhưng cũng để lại nhưng tình cảm chân thành quý mến trong nhau
    cuộc đời này cần nhiều hơn thế nhưng cũng cần nhất là để có một tình bạn tha thiết lâu bền.
    tớ nghĩ : Hạnh phúc: bạn ạ
  8. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tớ mơ về bạn ,bạn àh .Hì ,có lẽ tại tớ nhớ bạn . Trong giấc mơ ấy, tớ và ấy vừa thân thiết lại vừa xa lạ. Mà đâu phải chỉ trong giấc mơ ko đâu ,bây giờ cũng vậy đấy thôi.Tớ buồn bạn àh!!!Trước đây tớ và bạn đâu có vậy ...chỉ tại tớ mà thôi...Tớ và bạn chơi và thân nhau được 6 năm rồi .6 năm đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra ,biết bao nhiêu sự thay đổi trong bạn và tớ .6 năm...bạn luôn bên tớ ....Bạn dần dần quan trọng với tớ lúc nào ko hay và trở thành một phần ko thể thiếu của tớ .Tình cảm của tớ và bạn ngày càng lớn dần ,nó làm tớ phân vân và hoang mang vô cùng bạn àh .Tớ không biết đó là tình cảm gì,cũng ko thể diễn tả nổi,định nghĩa nổi , tớ chỉ cảm thấy bạn rất có ý nghĩa với tớ, rất quan trọng với tớ .Người ta vẫn thường bảo tình cảm là điều dễ nhận ra nhất, con gái có đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó, nhưng mà sao với tớ nó lại khó quá .Tớ đã phân vân.... tình cảm này là gì, tớ cảm thấy ấy kiêu căng một cách trẻ con , và tớ luôn nhún nhường bạn, vì lẽ gì? vì cái gì mà tớ lại cảm thấy tự nguyện và vui với điều đó? Bạn biết ko , đã có những lúc ,tớ sợ để bạn gần quá,yêu thương bạn nhiều quá , tớ sợ một ngày tớ sẽ bị tổn thương, tớ sợ với bạn tớ chẳng có ý nghĩa gì cả... tớ sợ tớ đang khoác lên cho bạn một cái áo choàng rực rỡ ,tự viễn hoặc tất cả..... Tớ đã nói ,đã kể những phân vân của tớ cho bạn .Bạn bình thản ...mà ko ,chắc lúc đó bạn ra vẻ bình thản thôi ,chắc lúc đó bạn cũng đang giống tớ ,đang phân vân nhiều lắm ,đang đấu tranh nhiều lắm ...Bạn cũng ko nói nhiều ,chỉ khuyên tớ nên bình tĩnh ,nên để cho mình một khoảng lặng để suy xét ,để tự nhìn rõ bản thân ,nhìn rõ tình cảm của mình ....Bạn đang nói với tớ và hình như cũng đang nói với bản thân mình .........Đó quả là thời gian quá khó khăn đối với tớ và bạn....Bây giờ tớ cũng chưa xác định được rõ tình cảm trong tớ là gì mà có lẽ cũng ko cần biết ,tớ chỉ cần biết đối với tớ ,bạn là người quan trọng nhất của tớ ,hơn người bạn thân ,và có lẽ còn hơn cả người yêu sau này của tớ .1năm rồi ,và tớ đang dần vượt qua bạn àh ...........
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì tôi đã xa bạn rồi đây!!! có điều gì khó nói dâng ngẹn tim tôi, khi tôi ôm bạn trong buổi chiều mưa giông đó..
    lòng tôi bây giờ đây đôi lúc thấy trầm buồn và mênh mang, tôi không gọi đưọc cảm giác đó là gì,đặc biệt chỉ làm tôi nhớ, tôi nhớ bạn ngồi sau xe, mặc sức tôi chở đi đâu thì đi, ăn gì, chơi gì, ở đâu bạn đều để tôi toàn quyền quyết định, bạn đã chiều tôi như tính bạn vốn vậy, tôi cảm thấy thật mạnh mẽ và tự tin trưóc bạn, vì bạn thật hiền lành có phải không?
    bây giờ thì tôi xa bạn rồi, tôi đã đi được như tôi đã từng nói với bạn, khi tôi với tới một đích xa hơn thì tôi thấy ngón tay tôi rời xa tay bạn một chút, những ngón tay khi chạm vào nhau đều run rẩy, thì khi tôi vươn tới một đích xa hơn, chỉ còn lại bạn với những ngón tay ngỏ nhắn và ấm mềm, khi mùa đông lạnh giá sắp đến klhông ái ủ ấm hai bàn tay cho bạn. không ai hà hơi vào đôi tay bạn cho tan đi cái giá lạnh của mùa đông, bây giờ chắc HN đang trở mùa, bạn nhớ tôi lắm phải không?
    thời gian dài như vậy, liệu bạn có thể đợi tôi không?
    đôi lúc tôi tự hỏi điều đó, thời gian thật dài, không có tôi ở bên liệu bạn có chịu đựng đưọc không, đôi lúc tôi chợt buồn nếu có một ai đó nắm lấy tay bạn, hà hơi ấm vào tay bạn không phải là tôi.?!!..khi tôi vươn tới một đích xa hơn, tôi vẫn mong bạn có một niềm tin, cốt nhất là ở niềm tin..liệu ban có thể đợi.,.ngày tôi trở về và cùng bạn đi dạo phố, cùng bạn lang thang đêm và cùng bạn đón chờ phút giao mùa không??
    cốt nhất là ở lòng tin bạn ạ...liệu bạn có đợi tôi không? khi bây giờ tôi rời xa bạn rồi , khi tôi bây giờ không còn ở bên bạn nữa........
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 06/10/2005
  10. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Bạn! Mình cũng là bạn mà, Q nhỉ, Q là người bạn lớn của em mà.
    Bạn nhỉ, suốt một thời gian dài mình luôn bên nhau, chia cho nhau biết bao niềm vui và nỗi buồn, biết mấy hạnh phúc lẫn đắng cay. Bạn và tôi luôn có nhau, luôn cần có nhau trong cuộc sống. Lúc tôi vui, tôi luôn huyên thuyên, tíu ta tíu tít bên bạn, nói suốt một buổi không hết chuyện. Bạn chỉ im lặng và mỉm cười, nụ cười hiền hiền và bao dung. Lúc tôi buồn, tôi gục đầu vào vai bạn mà khóc, bạn lặng lẽ ôm tôi vào lòng, thật chặt. Và tôi thấy lòng mình dịu xuống, cảm giác yên bình tràn ngập trong tâm hồn tôi. Còn bạn, bạn vui cùng niềm vui của tôi, buồn cùng nỗi buồn của tôi. Bạn chỉ muốn ở bên tôi, nhìn tôi loay hoay, lăng xăng như đứa trẻ hiếu động. Lúc mệt mỏi, bạn chỉ muốn gối đầu lên chân tôi, ngủ một giấc. Thức dậy, mọi nhọc nhằn trong bạn đã bay biến. Bạn mỉm cười với tôi, ánh mắt còn ngái ngủ.
    Bạn và tôi, chúng mình đã cùng nhau trong mọi thứ. Chúng mình đã cùng đến tất cả những nơi mình muốn( trong khả năng), cùng cảm nhận mọi cảm xúc từ đất trời, từ thiên nhiên và cả cuộc sống. Chúng mình đã rất đồng điệu với nhau, đã chia sẽ cho nhau những cảm xúc mà không cần đến ngôn ngữ mà bằng chính trái tim. Chúng mình cũng từng tranh cãi rất gay gắt khi những suy nghĩ rất khác nhau mà kết thúc bằng sự giận hờn trẻ con của tôi và sự làm hoà của bạn. Tôi đã phải công nhận bạn rất tài năng trong việc làm hoà dù chưa bao giờ bạn dùng đến 2 từ : " Xin lỗi ".
    Thế mà bạn nhỉ, bây giờ bạn và tôi đã xa nhau, rất xa nhau về cả khoảng cách địa lý lẫn trái tim. Có còn chia sẽ được gì với nhau không hả bạn?

Chia sẻ trang này