1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Xưng thế nào nhỉ? Xưng là bạn cho phù hợp với cái chủ đề bạn nhá.Mình đang ở thư viện quốc gia của thành phố. Nó nằm trên đường Lý Tự Trọng ý bạn, bạn có xem một cái clip của Lam Trường từ lâu lắm..cũng chẳng nhớ rõ bài hát nào mà quay cái thư viện này..rất đẹp.Nó có một cây hoa đại rất to ngay trước cổng thư viện ý...Bạn biết nay mình mệt lắm không? Mình đi bộ từ NVHTN đi theo đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa lên thư viện mặc dù mình có thể gửi xe ở thư viện được ... đi vào bưu điện , qua nhà thờ rồi đi theo đường Đồng Khởi giữa trưa nắng như thế...đang nắng trời đổ mưa ... mưa rồi lại nắng. Mình vào thư viện đọc sách tới giờ thấy mệt kinh khủng..nhìn mọi thứ mà mình nhớ cái kiểu cười nửa miệng của bạn " Đời sống cao mà"...lúc đó mình cũng nhếch mép cười nửa miệng giống như bạn vậy! Đau họng...uh mình đang đau họng vì gần như cả ngày nay mình chẳng nói với ai câu nào...nhớ bạn cũng đúng mà nhớ cái kiểu phớt đời của bạn của mình nhiều hơn...
    Bạn cứ ở nơi đấy nhá..chừng nào mình còn niềm tin vào chính mình chừng đó mình vẫn còn chờ bạn... Thành phố hôm nay nắng không lớn nhưng gay gắt mà mình khó chịu...khó chịu!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại viết cho bạn này .Hì,ngày nào cũng viết ,thành thói quen .Bây giờ cả bạn và tớ đều bận ,thỉnh thoảng mới gặp được nhau .Đôi khi muốn kể lể ,hay tâm sự với bạn cũng chẳng được ,nên bây giờ vào đây viết .Ko biết bạn có đọc được ko ,mà bạn online trong ttvn thì chắc chẳng bao giờ chui vào box này .Thế càng tốt,như thế tớ sẽ có 1 khoảng riêng của chính mình ,thích gì ,nghĩ gì thì viết đấy .Rồi 1 ngày bạn sẽ đọc được ....Mà bạn cũng biết rằng tớ yêu quý bạn rồi ,yêu qúy lắm ..nhưng chắc bạn chẳng bao giờ nghĩ tớ lại viết cho bạn nhiều như vậy đúng ko ?Hì,buồn cười lắm bạn àh ,lúc đầu khi topic này mới có ,tớ đã tưởng nhầm chủ topic này là bạn ,bởi câu chuyện ,những tình cảm của anh ấy giống của bọn mình qua .Tớ kiểm tra đi ,kiểm tra lại nhưng ko phải .Hì ,sau đó cười 1 mình ,đúng rồi bạn làm sao viết được những dòng như thế này ,chẳng bao giờ ......Lúc nào tớ cũng chê bạn khô như ngói ,có yêu có quý ,có tình cảm mà ko bao giờ biểu lộ ...Nhiều lần tớ giận nhưng tớ hiểu ,dù bạn ko nói nhưng tớ biết bạn rất yêu qúy tớ mà ,yêu qúy nhất trên đời .
    Bạn àh ,hôm nay tớ ngồi học mà thấy mệt quá ,uể oải quá .Dạo này bận ,đi cả ngày ,về đến nhà thì mệt rũ cả người chỉ muốn nghỉ thôi nên lười .Mà Tháng này tớ phải thi nhiều quá .Mệt .Trước học ko tập trung ,qua loa ,lười nữa nên bây giờ chạy đuổi theo đến phát mệt .Ko biết có được ko nữa.Huuuu...Tớ lười quá.Tớ chỉ kêu ở đây thôi .Bây giờ mà kể cho bạn thể nào tớ cũng bị ăn mắng cho mà xem .Tớ sợ bạn mắng lắm .Trước kia ,lúc nào bạn cũng dặn tớ, đi học về ,dù có muộn đến đâu thì trước khi đi ngủ cũng phải xem lại sách vở .Tớ bảo bít rùi mà ,làm gì mà dặn kỹ vậy ,lúc nào cũng bắt người ta học .Hì ,kêu vậy thôi nhưng trong tớ vui lắm .Tưởng tượng xem nào ,nếu lúc này tớ kể cho bạn ,bạn mắng tớ xong rùi này ,sẽ dặn tớ phải sắp xếp thời gian cho hợp lý này ,phải biết giữ gìn sức khoẻ này ..Thể nào bạn cũng nói vậy ....Bây giờ tớ cũng phải sắp xếp lại thôi .Ko thế này thì chắc chết mất .Mà bây giờ chắc bạn cũng bận nhỉ ??chắc giờ này bạn đang học .Kỳ này là kỳ cuối rồi ,vất vả lắm đây ,rồi phải xin việc để đi thực tập ,đi làm nữa chứ .Mệt nhỉ ???Lần nào gặp bạn cũng kêu mệt .Khổ thân bạn quá .Thôi bạn cố lên nhé .Phải đến cuối tháng này tớ mới được gặp bạn .Lâu quá àh .......Tớ và bạn cùng cố lên nhé!!
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 07/10/2005
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn yêu qúy của tớ!!!

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 08/10/2005
  4. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ,tự nhiên đọc được tâm sự của một người ,thấy giống chuyện của bọn mình quá .Đọc xong lại thấy hơi buồn.Chỉ hơi buồn thôi bạn àh .Nó nhỏ xíu àh ,bằng ngần này nì...ngần này nì.....Hee....Dạo này tớ ko còn buồn nhiều nữa đâu ,cũng ko nghĩ linh tinh nhiều nữa ,chẳng nghĩ suy gì cả ,trống rỗng àh .Như thế lại tốt .Mà hôm nay tớ lại nhớ bạn .Ko biết giờ này bạn đang làm gì nhỉ ??Chắc chưa đi làm về đâu .Bạn bận quá ,ko có cả thời gian để nói chuyện với tớ .Bạn còn học này ,còn công việc này ,còn cả người đó nữa.Trước đây ,sau công việc ,học hành ,gia đình ,thì tớ là người mà bạn quan tâm nhất ...bây giờ thì khác rồi ,sự quan tâm của bạn ko chỉ dành riêng cho tớ mà còn dành cho người khác nữa .Lúc đầu tớ cũng buồn nhưng sau cũng dần quen .Bạn nhớ ko??Trước đây tớ đã từng hỏi bạn :Sau này nếu bạn có người đó ,bạn có còn quan tâm đến tớ ko,có còn ở bên tớ ko ??Bạn nói có chứ,tất nhiên là có ,mãi mãi luôn,ko những bạn quan tâm đến tớ mà còn bảo cả người đó quan tâm đến tớ nữa.Lúc đó tớ đã rất vui .Nhưng ngày bạn bảo tớ,bạn có người đó ,tớ lại buồn ,buồn lắm bạn àh .Tớ suýt khóc oà lên nữa cơ.Chẳng hiểu sao .Bạn đâu phải của riêng tớ .Chưa bao giờ ,chưa bao giờ ......Tớ biết điều đó mà vẫn buồn.Tớ hỏi có phải tớ íck kỷ quá ko ,lúc nào cũng giữ bạn khư khư bên mình .Ko phải bạn nhỉ ,bạn bảo tại tớ yêu qúy bạn mà .Ừ ,tớ yêu qúy bạn .Mà ngày bạn báo với tớ bạn có người đó là ngày bọn mình cãi nhau nhỉ ,cãi nhau kịch liệt .Từ hồi đó đến giờ ,tớ mới chỉ hỏi về người đó đúng 1 lần .Tớ cũng chẳng rõ ,người đó của bạn có thật hay ko ,hay bạn nói có để tớ ko còn nghĩ linh tinh nữa.Tớ cũng ko tìm hiểu ,cũng ko hỏi .Cứ coi là có đi .Tớ buồn .Tớ ghen tị bạn àh ,người đó ở gần bạn hơn tớ ,có nhiều thuận lợi hơn tớ ,có thể làm nhiều hơn tớ ,có thể làm những điều tớ ko thể làm được,những điều tớ chỉ biết nói thôi mà ko thể làm được .Thế đấy !Nhưng tớ yên tâm hơn.Bên bạn giờ đã có người quan tâm ,chăm sóc , có người chia sẻ với bạn khi vui ,khi buồn ,có người ủng hộ động viên khi bạn khó khăn ,mệt mỏi ,rồi khi bạn cô đơn ,cần một bờ vai bên cạnh nữa.Những điều mà tớ ko thể làm được ....ko thể làm được .Có người đó rồi ,bạn phải khác đấy .Đừng vô tâm nữa,phải để ý ,quan tâm đến họ .Con gái mà ,cần nhiều lắm .Phải sửa lại tính của bạn đi ,bạn cũng biết nó xấu lắm mà ,ko mấy ai chịu được đâu .Bạn cũng đừng nghĩ họ là người lấp chỗ trống .Bạn hãy yêu họ thật lòng ,dành cho họ nhiều sự yêu thương .Cóvậy bạn mới được hạnh phúc .Chỉ cần nhìn bạn được hạnh phúc,vui vẻ ,thành công là tớ vui rồi .Vui lắm đấy !Phải hạnh phúc bạn nhé!!!!!
  5. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    T hỏi tớ :"Sau này HA về ,liệu ấy và HA có còn tình cảm với nhau như xưa ko ??".Tớ ko biết trả lời thế nào ,chỉ im lặng.Câu hỏi đó làm tớ hơi bất ngờ .Ừ ,tớ và bạn sẽ ra sao ??Tớ chưa bao giờ hỏi mình câu hỏi đó .Mà ko ,có hỏi rồi .Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua .Liệu vẫn như xưa hay sẽ khác .Khác là như thế nào nhỉ,đối xử ,quan tâm đến nhau bằng trách nhiệm ,nghĩa vụ hay sẽ là những người xa lạ ...1 năm cũng có thể 5 năm nữa bạn mới về ??Lúc đó ,tớ và bạn đã có những thay đổi ,tình cảm ,suy nghĩ cũng sẽ khác ,sẽ ko còn như thưở học trò nữa.Sẽ khác ,khác nhiều lắm bạn àh .Tớ cũng ko thể tưởng tượng nó sẽ như thế nào ,chỉ biết rằng sẽ thay đổi .Từ trước đến nay ,trong con mắt của mọi người ,tình cảm của bạn và tớ thật đẹp ,và nó khiến cho ko ít người ước mơ .Nó được nuôi dưỡng ,lớn lên một cách kì lạ,và cũng khác với mọi người ,khác lắm ,kì lạ lắm .Ngay cả tớ và bạn nhiều khi cũng ko hiểu tại sao nó lại có sức sống phi thường đến vậy ,tại sao khó khăn ,sóng gió như vậy mà nó vẫn lớn lên .Vẫn lớn lên,vẫn đẹp nhưng sao tớ thấy nó mongmanh quá .Mà mong manh thì dễ vỡ .Chỉ một chút vô tình thôi ,nó sẽ vỡ tan ngay .Và hiện tại ,tớ và bạn cũng đang trong ranh giới đó đây tuy là mơ hồ,ko rõ ràng ...........Liệu bạn và tớ có vượt qua được ko ??
    Được atheistic sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 11/10/2005
  6. pelanonline

    pelanonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn của tui ! Tui và bạn quen nhau từ năm ngoái, ngày bạn mới vào lớp tui ghét bạn lắm .Vì bạn mà một người tui đã rất thích phải chuyển đi . Cứ nhìn thấy bạn tui lại nhớ đến người tui thích . Và roái tui nói với bạn : tao ghét mày . Không một lời giải thích ...Tui chỉ biết gặp bạn là chúng mình cứ chửi nhau , cãi nhau. Rồi một ngày tui tự nhìn lại bản thân .Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tui giờ lại là một người luôn làm cho tui cười sau những lần buồn chán thất vọng . Và tui hiểu bạn mới chính là người mà tui luôn yêu thương. Tui còn hiểu bạn cũng luôn nghĩ tới tui. Yêu là được vui vẻ, là nụ cười tui tìm thấy qua 1năm tui chưa tìm thấy hạnh phúc của mình ...Tui cảm ơn bạn....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    .Có người đã nói với,tính bạn dở hơi vậy ,nói chuyện dở hơi vậy,chỉ toàn mang lại cho tớ nỗi buồn vậy sao tớ vẫn yêu quý bạn đến vậy ,chỉ một câu nói của bạn cũng đủ làm tớ vui khủng khiếp , Bạn cứ như cả thế giới của tớ .... Ừ,sao tớ lại yêu qúy bạn đến thế ,sao tớ lại chẳng thể quên được bạn ,chẳng thể bớt yêu qúy bạn .Như thế tớ sẽ đỡ buồn ,đỡ khổ hơn.Biết thế rồi nhưng tớ chẳng thể làm được ...Tớ chẳng thể lãng quên được 1 người đã gắn bó với mình trong 1 thời gian dài ,.và vô cùng quan trọng với mình ..Bạn đến với tớ như một định mệnh .Mà định mệnh thì chẳng bao giờ cưỡng lại nổi ,và ko thể thoát ra nổi kể cả bản thân mình có cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa.Tại tớ yêu qúy bạn quá ,tại tớ mà khiến cho một số người phải buồn .Hình như là buồn nhiều lắm bạn àh và cả ghen với tình cảm mà tớ dành cho bạn .Người đó ko muốn tớ yêu qúy bạn như thế này đâu ,ko muốn tớ chỉ biết đau đáu nhìn về phía bạn ,ko muốn tớ phải khổ ,phải buồn vì bạn .Người đã tìm đến bạn để nói chuyện với bạn về tớ ,về những khúc mắc của tớ và bạn .Hai người cãi nhau kịch liệt cũng chỉ vì tớ ..Người ấy mới chỉ chơi thân với tớ hơn năm nay thôi nhưng cũng thân thiết lắm rồi . Tớ biết ,người ấy yêu qúy tớ nhiều lắm,làm cho tớ nhiều lắm,luôn muốn tớ được vui và hạnh phúc nhưng tớ chẳng thể làm gì,cũng chẳng thể biểu hiện được gì .Bạn biết tớ rồi đấy .Cũng là đứa lười thể hiện tình cảm mà .Tớ yêu qúy người ấy nhưng thực sự tớ ko còn đủ sức để yêu thương đặc biệt một ai cả ,tớ sợ bạn àh ,sợ phải yêu qúy ai đó nhiều ,sợ mình dành cho người ta nhiều rồi cái tớ nhận được chỉ là nỗi buỗn mà thôi.Có phải tớ vô tâm ,tớ đã làm sai phải ko bạn???Tớ đã sai khi yêu quý bạn quá nhiều ,sai khi tự viễn hoặc tình cảm của mình ,sai khi cứ chăm chăm nhìn về phía bạn mà quên mất những người xung quanh,tớ đã khiến họ buồn và thất vọng về tớ ......Tớ đã sai chăng?
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lời trái tim được gửi từ 1 người bạn !
    Tớ nói với cậu điều này nhé, tớ biết cậu không bộc lộ mình, không thể hiện mình, rất muốn giấu mình sau nhưng tiếng cười. Nhưng tớ biết cậu có nhiều tâm sự lắm, nhiều điều phải suy nghĩ lắm. Cậu chưa bao giờ nói về mình, về những điều trăn trở của mình, về những suy nghĩ của mình nhưng tớ cảm nhận thấy những con sóng trong mắt cậu. Có thể mọi người cảm nhận cậu là một người vui vẻ đáng yêu nhưng điều tớ thấy ở cậu lại là sự kín đáo sâu lắng. Mọi người luôn cười khi nghe cậu cười, cậu mang niềm vui đến cho mọi người nhưng lại giữ nỗi buồn cho bản thân.
    Cậu có biết là ưu điểm của cậu cũng chính là nhược điểm không. Cậu kín đáo, cậu giấu mình rất khéo nhưng chính vì thế cậu lại phải kiềm chế rất nhiều. Cậu có thể giấu nhưng như thế có tốt hơn khi cậu có thể nói ra điều mình suy nghĩ không. Thực ra tớ cũng không hoàn toàn thích việc cứ phơi mình ra để người khác biết, nhưng cậu cũng đừng cố giữ nhiều như thế chứ, cậu hãy chia sẻ với những người cậu tin tưởng, không hoàn toàn thì cũng là 1 phần, đừng cứ quanh co mãi với những suy nghĩ của riêng mình nhé.
    Tớ chưa đủ thân thiết và biết cách để chia sẻ với cậu suy nghĩ của tớ và tớ cũng không mong tớ là người cậu chia sẻ, đơn giản tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười thực sự trong mắt những người bạn. Cậu đừng cười khi trong lòng có nỗi buồn, vì như thế nỗi buồn sẽ nhân lên nhiều lắm. Và khi cậu thực sự không muốn cười, nếu không có ai cậu hãy gọi tớ nhé, tớ không biết chia sẻ như thế nào nhưng tớ có thể lắng nghe?
    Mong cậu vui nhiều
  9. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    BẠn đang làm gì nhỉ?
    có nhớ tôi không? đêm nay tôi nhớ bạn không ngủ được
    ...................
    bao giờ tôi với bạn lại gặp nhau? chúng ta sẽ gặp nhau ở một nước thứ 3 chứ,? tôi vẫn muốn tiết kiệm tiền để đi du lịch . và người tôi muốn nắm tay để đi cùng là bạn.
    đêm nay tôi cũng nhớ bạn nữa.
    cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    ta có thêm ngày nữa để nhớ em

  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mình đã bao giờ hỏi...đã quen nhau bao lâu chưa nhỉ? Bạn biết không? Hì! Bạn...lạ lùng thật!...mình hơi buồn chút ..một chút xíu vì...mình mới làm vỡ chén bên nhà bác mình...mình bị la. Tự dưng mình thấy thật tủi thân...mình muốn khóc vì " chẳng biết làm gì cả"..lẽ ra mình phải để ý tới chuyện mình đứng lên sẽ bị choáng khi mới đi hiến máu...mình quên. Mình về sớm khi mình thấy không vui nữa..đi dạo ngoài đường và tự dưng mình nhớ tới bạn...giờ bạn đang làm gì nhỉ? Không biết!...có lúc nào bạn nghĩ tới mình như lúc này không nhỉ? Không biết!...Thành phố vẫn tấp nập và ồn ào nhưng với mình nó mang cái gì đó buồn nhiều hơn...mình vẫn biết bây giờ là không thể và cũng khó có thể ...vậy mà chẳng hiểu tại sao mình vẫn tin vào một cái chẳng có gì để tin!...giá không phải là khoảng cách!

Chia sẻ trang này