1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ba cam on ba ve cai cau chuyen. Chac nguoi dan ong do giong toi lam ha? Ma ba hoc hanh gi giu dan vay?
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chào mày nha nhóc.
    Tao k0 định viết bài ở đây, vì sợ ngắt ngang suy nghĩ của mày, nhưng vì mày đã ok nên tao cũng bon chen một chút. . Umh, mày ạ, tao thấy vui, ngộ lắm, lúc nghe mày nói í, vì tao biết mày đang vui, hẳn lúc vừa chat với tao mày vừa cười phải k0, giống như tao vậy . Lâu rồi k0 thấy mày như vậy, mày nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, và ok ngay khi tao rủ mày đi lang thang. Lâu lắm rồi mới thế mày nhỉ, tao lại thấy mày giống hồi trước đây. Cứ thế mày nhé, tao vui vì thấy mày như thế....
    Hôm nay hụt nghe ghi ta mày nhỉ, nhưng giờ tao đang đc nghe ghita này mày, nghe trực tiếp nhé, bạn tao chơi đó...tuyệt vời k0?..
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ,tớ rất vui khi bạn quyết định về nghỉ đợt này .Vui vì tớ được sẽ nhìn thấy bạn ,lại được đi chơi với bạn ,hì...còn lúc nhớ bạn sẽ ko còn phải ngồi tưởng tượng xem bạn thế nào nữa ....Tớ vui cho tớ thì ít thôi còn đâu tớ vui cho bạn nhiều hơn .Cũng lâu rồi bạn ko về nhà ăn Tết rồi .5 năm rồi còn đâu .5 năm rồi bạn ko được hưởng ko khí tết ,ko có cảm giác đầm ấm khi ở bên gia đình bạn bè .Tớ biết bạn nhớ lắm nhưng ít khi nói ra .Mỗi dịp lễ tết ,tớ lại rất ghét gặp bạn .Biết vì sao ko ??Gặp bạn rồi ,tớ ko biết phải nói phải kể như thế nào .Tớ sợ làm bạn phải buồn ,phải nhớ ,tớ cũng ko biết nói như thế nào để an ủi bạn ,để động viên bạn nữa .Bạn biết tớ rồi đấy ,tớ ko giỏi hỏi thăm ,an ủi động viên người khác ..Rồi tớ ghét mỗi lần tớ hỏi bạn trong mấy ngày này có vui ko ,có làm gì ko ,có được nghỉ ko .Lần nào cũng như lần nào ,câu trả lời của bạn chỉ là công việc .Bạn trả lời mà giọng ỉu xìu làm tớ cũng ko dám hỏi thêm .Công việc ,lúc nào bạn cũng chỉ có công việc.Tớ nói đến đây thể nào bạn cũng cho tớ nghe một tràng về công việc rồi công danh ,sự nghiệp....nói chung là đủ loại .Tớ biết đối với bạn công việc ,sự nghiệp quan trọng lắm .Bạn sẽ ko bao giờ từ bỏ nếu bạn chưa đạt được cái gì đó .Rồi bao nhiêu sức ép đè lên vai bạn .Ko chỉ từ người thân ,bạn bè ngay cả chính bản thân bạn Bạn lúc nào cũng tạo sức ép cho mình ,lúc nào cũng gồng mình lên để cố gắng ,lúc nào cũng bắt mình phải thế này thế kia .Tớ biết đó là điều cần thiết để làm cho mình cố gắng nhiều hơn nhưng đôi khi nhìn thấy bạn như vậy tớ lo lắm .Lần trước khi bạn về ,thấy ánh mắt bạn buồn cũng nhiều lo lắng .Tớ hỏi bạn bảo lúc nào bạn chẳng vậy ,tại tớ ko thấy bạn ,ko chứng kiến cuộc sống hằng ngày nên bây giờ mới thấy lạ.Bạn kể cho tớ ko nhiều nhưng tớ biết lúc đó lòng bạn đang ngổn ngang nhiều thứ lắm .Nhìn bạn vậy ,tớ buồn và lo cho bạn .Buồn ,lo như vậy nhưng tớ chẳng thể làm gì giúp bạn ngoài nói câu :Cố lên bạn ,chỉ cần bạn sống tốt ,học tốt là mọi người vui rồi .Lúc nào tớ cũng chỉ biết nói câu :Cố lên!Ngoài ra ko làm được gì khác ......
    Lúc này chắc bạn đang mệt mỏi lắm phải ko ???Tớ nghĩ quyết định về lúc này của bạn là đúng.Chứ bạn mệt mỏi ,căng thẳng thế này ở lại cũng chẳng làm được việc gì tốt đâu. .Đừng lúc nào cũng công việc ,công việc .Để đến được thành công còn cả quãng đường dài .Mà chẳng có ai đi quãng đường dài như vậy ko cần nghỉ ngơi ,ko cần dừng bước.Đôi khi điều đó rất cần thiết .Để bản thân mình có được khoảng lặng ,để thấy mình đã đạt đuợc những gì ,mình cần gì ,thiếu gì......Bạn đừng quá chú tâm vào công việc mà vô tình bỏ quên bản thân mình ,bỏ quên gia đình ,bạn bè .Như vậy sợ lắm ..Mỗi khi khó khăn ,vấp ngã sẽ ko có ai bên cạnh bạn đâu ,ngoài gia đình ,và những người bạn thân thiết .Vì vậy đừng để mất bạn nhé .Tớ mong bạn về ,được nghỉ ngơi thoải mái ,được quây quần bên gia đình bạn bè,đưọc làm những gì bạn thích ,sẽ ko phải suy nghĩ ,lo âu gì nữa.Bạn về rồi ,đừng mang về bộ mặt đầy lo lắng ,đầy âu lo ,trước khi về vứt bỏ mọi công việc ,học hành ở lại nơi đó .Phải mang về cho tớ nụ cười ................
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh chominhhoi !​
    [​IMG]

    Chắc anh chominhhoi nhớ Hà Nội ,nhớ Việt Nam lắm.Em bonghoa gửi anh chút không khí Hà Nội cho anh đỡ nhớ....Cám ơn anh vì đã lập ra topic tuyệt vời như thế này .Chúc anh luôn hạnh phúc và thành công!
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 09/11/2005
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 11/11/2005
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    bạn anh đã thấy thật vui và hạnh phúc khi đuoc chia sẻ topic này với em
    cảm ơn thật nhiều bài hát hay về HÀ nội
    anh đã nhắm mắt lại và nghe
    giai điệu thật ngọt ngào
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang mưa bạn àh .Mưa tháng 11 .... mưa chuyển mùa .......
    ...Chẳng hiểu sao tớ lại thích mưa ...thích nghe tiếng mưa tí tách trên mái tôn ,thích mùi mưa ,thích cảm giác lành lạnh ...chẳng hiểu sao ...Người ta thường nói mưa gợi cảm giác cô đơn ...còn đối với tớ thì ngược lại ...Nó gợi cho tớ sự đầm ấm .....
    [​IMG]

    .....Hà Nội đang chuyển mùa ....Bạn biết ko ,ở gần trường tớ học có cả hàng cây hoa sữa ...thơm lắm nhé....Mùi mưa ...quyện với mùi hoa sữa ...Tuyệt....
    ......nhìn qua khung cửa kính ...nghe November rain....Tự nhiên tớ lại nhớ .............

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 12/11/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Hà Nội vẫn mưa bạn àh ...Trời lại hơi lành lạnh nữa chứ ..Tự nhiên lại thèm ăn kem ...Ăn kem Tràng Tiền ....Thèm quá ..Lại thích hơn khi được ăn kem mùa đông chứ ...Ôi ...Mà thui ...tớ ko kể nữa ...Kể rùi bạn lại bảo tớ hâm ,chỉ có người hâm mới thích ăn kem vào mùa đông ...Bạn đợi đấy ,lúc nào bạn về tớ cho bạn bít....Tớ ăn nhìu rồi mà chẳng thấy ở đâu ngon bằng kem Tràng Tiền ...Kem "đứng đường"......Chắc sau này xa Hà Nội ,nhớ nhất là Kem Tràng Tiền ....
    [​IMG]
  8. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn...
    Có thể bây giờ bạn đang bận rộn cho những bài vở của mình,vì năm nay là năm cuối rồi mà.Ở nơi đây xa lắc...một mình tôi cứ tìm hoài về những dấu chân xưa...nơi đây chỉ còn mình tôi ngắm bụi đường....ngắm những con thuyền trên Sông Hàn đầy gió mỗi sớm mai....và cây bàn trước Thư Viên thôi ko còn rụng lá...cái lạnh mùa đông phớt nhẹ trên mặt tôi....ôi nhớ sao là nhớ...nhớ nụ cười duyên và đôi mắt buồn khi lần đầu bạn lên tàu đi xa...Nhớ khoảnh khắc of đêm giao mùa năm ấy....Hai đứa cứ xoay vòng bên những ngôi sao nhỏ sót lại giữa mùa đông...Bây giờ tôi vẫn nhớ bạn với từng nhịp thở cỏ cây...Hãy nhớ tôi như tôi đã nhớ bạn...
    [/b]
  9. hoaviendn

    hoaviendn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Minh cu nghi nhung loi nay ban noi dum toi co day.Toi cung da tung co nhung Kn depnhu ban,cung tung co mot nguoi ban nhu ban....nhung bay gio thi....nguoi do da xa toi rat nhieu va toi buon that nhieu...........nho nguoi ay vo cung......
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn được bắt đầu sau mỗi lần tuyệt vọng.
    Chỉ khi người ta trẻ, em sẽ thấy, cảm nhận về nỗi cô đơn mới vừa được bắt đầu sau một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với người mình yêu thương. Không có ai bên cạnh để hiểu ta đang nghĩ gì, đang làm gì, đang mơ ước gì? Nỗi cô đơn chỉ là sự đơn giản đến thế!
    Niềm tin khi người ta trẻ thật mong manh nhưng mãnh liệt vô cùng. Em có biết, đôi khi nó được khơi dậy từ những cảm xúc thật nhỏ bé và không thể gọi tên. Niềm tin khi người ta còn trẻ giúp ta dũng cảm đi tiếp con đường mới.
    [​IMG]
    Giá trị cuộc sống không còn là điều có nghĩa nếu ta thiếu đi tất cả những cảm xúc thoáng qua nhưng lại mạnh mẽ đến thế.
    Chỉ là một cơn mưa không mùa rơi xuống bất chợt cũng đủ để làm ta bối rối, một bản nhạc tha thiết vang lên trong tâm hồn cũng giúp ta tìm thấy niềm tin. Tình yêu khi người ta trẻ cũng thật giản đơn. Chỉ là yêu, rất yêu và chia sẻ, chia sẻ ngay cả những điều không thể nói ra.
    Niềm tin không có nhiều và cũng không dễ dàng để tìm thấy nhiều hơn một người có thể cất giữ niềm tin giúp ta. Em biết không, sẽ có những khoảnh khắc đi qua cuộc sống làm em tiếc nuối và nhớ mãi đến tận mai sau. Vẫn biết thế, những khoảnh khắc đẹp vụt qua, không thể nào níu kéo, nhưng làm cuộc sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn rất nhiều.
    Cũng sẽ đến một ngày em thấy mình có cảm giác đủ với tất cả mọi điều vui buồn đang diễn ra trong cuộc sống. Khi đó, có nghĩa là ta đã không còn trẻ nữa, khi đó cũng có nghĩa là ta đã đi qua một chặng đường rất dài, bỏ lại đằng sau rất nhiều giá trị khác của cuộc đời.
    Có thể em còn trẻ nhưng nếu em đang bước đi với lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi một ngày khác đang bắt đầu. Đó cũng chính là thời điểm mà nỗi tuyệt vọng trong em đã trở thành niềm hy vọng mới.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Những giọt thanh âm rơi vào lòng .............. Từng giọt từng giọt...................Mở đầu một tuần mới bằng một bản nhạc ,một bài viết nhỏ bạn nhé
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 15/11/2005

Chia sẻ trang này