1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ, tình cảm thế này mà vẫn fải xa nhau àh bạn?
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn đấy à...lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ...đôi khi tui cũng thấy ghét bạn lắm vì bạn luôn làm tui bực mình nhưng chẳng biết sao tui lại thích những cái đó..thích luyên thuyên với bạn mỗi ngày, thích nghe bạn nói. Thích đùa giỡn với bạn..Lâu lâu tui cũng lò mò nghĩ lúc này bạn đang làm gì nhỉ. Tui xoè tay ra và đếm...1 2 3...bạn hiện lên trong bàn tay tui...cũng không hẳn thế. Nó không giống thế lắm mà cái gì tương tự thế. Mỗi khi nhớ tới bạn tui có cảm giác bình yên tới lạ thường. Khi tui nhớ tới gia đình tui , bạn có trong nỗi nhớ đó. Khi tui nhớ bạn bè tui bạn có trong nỗi nhớ đó, Khi tui nhớ quê hương của mình , bạn co trong nỗi nhớ đó. Khi tui vui bạn có ở đằng sau nụ cười đó, Khi tui buồn bạn có trong những giọt nước mắt đó.. Khi tui muốn bạn cầm tay tui , không được nhưng tui cảm thấy sự ấm áp đó. Cũng không ai có thể yêu quý bạn hơn tui đâu, chắc chắn thế..bạn không có gì quan trọng với tui nhưng lại rất quan trọng với tui ....có những cái tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Hãy bước tiếp...bước tiếp và ngày mai sẽ đến.. Cũng giống bạn tui nhớ tới bạn khi mỗi sớm mai thức dậy, nhớ tới bạn khi nhắm mắt để bắt đầu ngày mai, nhớ tới bạn khi nhẹ nhàng bước qua từng con đường trên thành phố. Luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Bạn đấy à...lâu quá chúng ta không gặp nhau nhỉ...đôi khi tui cũng thấy ghét bạn lắm vì bạn luôn làm tui bực mình nhưng chẳng biết sao tui lại thích những cái đó..thích luyên thuyên với bạn mỗi ngày, thích nghe bạn nói. Thích đùa giỡn với bạn..Lâu lâu tui cũng lò mò nghĩ lúc này bạn đang làm gì nhỉ. Tui xoè tay ra và đếm...1 2 3...bạn hiện lên trong bàn tay tui...cũng không hẳn thế. Nó không giống thế lắm mà cái gì tương tự thế. Mỗi khi nhớ tới bạn tui có cảm giác bình yên tới lạ thường. Khi tui nhớ tới gia đình tui , bạn có trong nỗi nhớ đó. Khi tui nhớ bạn bè tui bạn có trong nỗi nhớ đó, Khi tui nhớ quê hương của mình , bạn co trong nỗi nhớ đó. Khi tui vui bạn có ở đằng sau nụ cười đó, Khi tui buồn bạn có trong những giọt nước mắt đó.. Khi tui muốn bạn cầm tay tui , không được nhưng tui cảm thấy sự ấm áp đó. Cũng không ai có thể yêu quý bạn hơn tui đâu, chắc chắn thế..bạn không có gì quan trọng với tui nhưng lại rất quan trọng với tui ....có những cái tưởng như đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa. Hãy bước tiếp...bước tiếp và ngày mai sẽ đến.. Cũng giống bạn tui nhớ tới bạn khi mỗi sớm mai thức dậy, nhớ tới bạn khi nhắm mắt để bắt đầu ngày mai, nhớ tới bạn khi nhẹ nhàng bước qua từng con đường trên thành phố. Luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với bạn.
  4. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ừh mưa quá thể, lâu lắm rồi Hà nội mới mưa thế chứ!!!!, làm lòng ngưòi cứ buồn buồn, ngồi online từ sáng tới giờ, bạn đang ở đâu nhỉ,??? muốn nhìn thây bạn quá. tự nhiên thấy nao nao, không biết ở nơi đó, nếu trời mưa mình sẽ làm sao đây, không thể bấm máy để nghe tiếng bạn cho đỡ trống trải và cô đơn, không thể chạy qua nhà chở bạn đi chơi, không thể thuê xicklo cùng bạn đi ngắm phố sau mưa, ừ!!! nếu ở nơi ấy không có bạn, khi trời mưa mình sẽ ra sao đây??sẽ phải làm sao đây, người yêu của mình lúc đó tay có đủ ấm như tay bạn, nụ cưòi có đầy khuyến khích như nụ cưòi của bạn khi bạn động viên mình, đôi mắt có thông minh như mắt bạn và thưòng nghiêm mặt lại khi mình mắc lỗi, liệu ngưòi yêu của mình có đựoc nét gì như bạn không?có thương mình thiệt tình như bạn thương mình không??để mình được thấy ngoài trời dù có bão giông nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp vì mình biết bạn luôn ở bên mình.....
    Liệu nơi ấy khi trời mưa mình sẽ phải làm sao đây, làm sao đây khi thiếu bạn chứ,?? những ngón tay của bạn ấm và mềm mại biết bao nhiêu,ấm áp lắm bạn ạ.
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 28/05/2005
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ừh mưa quá thể, lâu lắm rồi Hà nội mới mưa thế chứ!!!!, làm lòng ngưòi cứ buồn buồn, ngồi online từ sáng tới giờ, bạn đang ở đâu nhỉ,??? muốn nhìn thây bạn quá. tự nhiên thấy nao nao, không biết ở nơi đó, nếu trời mưa mình sẽ làm sao đây, không thể bấm máy để nghe tiếng bạn cho đỡ trống trải và cô đơn, không thể chạy qua nhà chở bạn đi chơi, không thể thuê xicklo cùng bạn đi ngắm phố sau mưa, ừ!!! nếu ở nơi ấy không có bạn, khi trời mưa mình sẽ ra sao đây??sẽ phải làm sao đây, người yêu của mình lúc đó tay có đủ ấm như tay bạn, nụ cưòi có đầy khuyến khích như nụ cưòi của bạn khi bạn động viên mình, đôi mắt có thông minh như mắt bạn và thưòng nghiêm mặt lại khi mình mắc lỗi, liệu ngưòi yêu của mình có đựoc nét gì như bạn không?có thương mình thiệt tình như bạn thương mình không??để mình được thấy ngoài trời dù có bão giông nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp vì mình biết bạn luôn ở bên mình.....
    Liệu nơi ấy khi trời mưa mình sẽ phải làm sao đây, làm sao đây khi thiếu bạn chứ,?? những ngón tay của bạn ấm và mềm mại biết bao nhiêu,ấm áp lắm bạn ạ.
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 28/05/2005
  6. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , mình nghĩ rằng trên đời này chẳng còn ai ngốc hơn mình nữa vậy mà có cái tên này lại ngốc hơn . Bởi vì nghe bạn nói ,mình có cảm giác đấy là những lời mình nói ra chứ đâu phải là của bạn , nhưng chúng ta ngốc quá , yêu quý nguời ta thật nhiều nhưng lại chẳng thể suốt đời bên họ được ... mình đã từng nghĩ ngoài mình ra chẳng còn ai có thể yêu tên ngốc ấy nhiều hơn mình ....cũng như bạn thôi.
  7. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , mình nghĩ rằng trên đời này chẳng còn ai ngốc hơn mình nữa vậy mà có cái tên này lại ngốc hơn . Bởi vì nghe bạn nói ,mình có cảm giác đấy là những lời mình nói ra chứ đâu phải là của bạn , nhưng chúng ta ngốc quá , yêu quý nguời ta thật nhiều nhưng lại chẳng thể suốt đời bên họ được ... mình đã từng nghĩ ngoài mình ra chẳng còn ai có thể yêu tên ngốc ấy nhiều hơn mình ....cũng như bạn thôi.
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của bạn tôi đã hơi bất ngờ ,cứ ngỡ là bạn của mình .Tôi đã kiểm tra lại nhưng thật ra ko phải
    Người bạn đó của tôi chẳng bao giờ viết ra được những lời như bạn ...........Hiện tại bọn tôi đang gặp1 số khúc mắc, nói chuyện lạnh nhạt với nhau .Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc bài của bạn tôi đã hơi bất ngờ ,cứ ngỡ là bạn của mình .Tôi đã kiểm tra lại nhưng thật ra ko phải
    Người bạn đó của tôi chẳng bao giờ viết ra được những lời như bạn ...........Hiện tại bọn tôi đang gặp1 số khúc mắc, nói chuyện lạnh nhạt với nhau .Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao
  10. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @: bonghoa: nếu thực sự yêu quý nhau, trân trọng tình cảm chân thành của nhau,các bạn không thể chia tay nhau quá 3 ngày, không thể giận nhau quá 3 ngày và không thể quá 3 ngày không gặp mặt nhau..và một trong hai người kiểu gì cũng phải làm lành thôi, nếu thực sự đấy là BẠN...thế nên đừng buồn, mình tin hai bạn sẽ lại làm lành thôi...
    còn mình, khi mình đi rồi mình cũng chỉ muốn bạn của mình luôn luôn hạnh phúc vui vẻ và tràn đầy tin yêu với cuộc đời...

Chia sẻ trang này