1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận pm của chị "Tối qua chị nghe dự báo thấy Hà Nội bắt đầu trở lạnh ..Bh có lạnh không??...". Muốn kể cho chị thật nhiều mà chẳng bít bắt đầu từ đâu bạn àh ,chị nói chị vẫn nói ,vẫn cười ,vẫn làm việc tốt nhưng sao thấy giọng chị buồn quá ......
    Vậy là Đông về thật rồi . ....Đông về , mọi thứ đều thay đổi ....Khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng ,đi chầm chậm ngoài đường ,chẳng vội vã như mọi ngày ,cũng chẳng sợ muộn học..Tớ thích đi trong thời tiết lạnh lạnh , cảm nhận cái lạnh bằng tất cả các giác quan.....Chợt thấy ai cũng thu mình lại, nhìn khác hẳn mọi ngày, bỉ ẩn hơn, thu hút hơn. Mùa đông HN, mùa mà người ta cảm thấy rõ ràng nhất mình là một người may mắn. May mắn khi có một gia đình để yêu thương, có một mái nhà để ở...........Ừ,may mắn nhưng liệu có hạnh phúc....
    [​IMG]
  2. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh thích mùa nào nhất trong năm anh bảo rằng anh thích nhất mùa đông ...Mùa đông mặc áo lạnh thấy mình sang ra em ah ( điệu lắm cơ)...chỉ đơn giản vậy sao anh? Hèn chi năm nào cũng tranh thủ thưởng thức hai mùa đông ở hai nơi cách nhau hang` ngàn cây số....
    Thêm một mùa đông nữa lại về ....có một người từ xa về vào mùa đông ...
    Quê em chỉ có mỗi hai mùa mưa dầm dề và nắng gay gắt anh ah. Mùa mưa nước ngập cả con đường làng, ngập luôn cả những cánh đồng gặt vội chạy lũ ...Mùa nắng trơ những bãi cát phỏng chân trẻ con, cánh đồng nứt nẻ mùa thiếu nước ....quê em không có cái mùa đông dịu dàng ấm áp không có khúc giao mùa lãng mạn...
    Lòng không vui mỗi khi đông về lo cánh đồng lúa ngập khi chưa kịp gặt, lo cánh đồng tôm nước ngập bờ, lo cho em bé không đủ áo ấm để đến trường lo cho bà không qua nổi mùa đông ....vậy đó mùa đông trong em là nững nổi lo toan phập phồng như cơn lũ ...
    Và một điều em không yêu nổi mùa đông .....như anh
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Hà Nội lạnh bạn àh .Gió mùa đông bắc mà...Tớ ko chịu được lạnh nhưng lại thích mùa đông.Thích vì sao nhỉ ??Để tớ kể cho bạn nghe nhé... Thích vì mùa đông có sương mù,để nhìn bầu trời mênh mông là khói.Là những lúc đi dưới trời mùa đông Hà Nội, thấm thía cái lạnh ngấm vào người ,rồi những cơn mưa phùn, cứ dai dẳng, nhẹ nhàng.Là vẻ thích thú như một đứa trẻ khi được mua quần áo mới ,khi được mặc những chiếc áo dày sụ ,quàng những chiếc khăn đủ màu sắc,rồi những chiếc găng tay ,chiếc tất loè loẹt.Là tiếng rao giữa đêm khuya của hàng bánh mỳ nóng ,khoai nướng .Là cảm giác ấm áp khi nhét tay vào túi áo khoác người ngồi trước để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh buốt..Là những buổi sáng đấu tranh mãi mới ra được khỏi chăn để đi học .Là cảm giác ấm cúng khi được ngồi cạnh bạn bè trong một quán cafe nhỏ nghe nhạc hay bên lò than hồng với ngô nướng ,khoai nướng,hạt dẻ rang.Là những buổi tối mùa đông ngồi xì xụp ăn ốc nóng .. ....Là cái lành lạnh khi ăn kem, vừa run, vừa thấy "mát ơi là rét và rét ơi là mát"...hichic....rồi răng va vào nhau cầm cập tạo lên những tiếng nhạc vui nhộn mà không phải ở đâu cũng có được, rồi cả lũ thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn ,rồi trêu nhau, cười vang phá tan cái lạnh của mùa đông .Hì,kể đến đây thế nào bạn cũng bảo tớ hâm .Ai lại thích ăn kem vào mùa đông .Ừ nhỉ ,chẳng hiểu sao tớ lại thích thế .Chắc tại vào mùa đông kem tan chậm hơn như vậy có thể thưởng thức đến tận cùng cái vị ngọt của kem,dể thấm dần cai lạnh .Chứ ko như mùa hè, nóng, kem chảy rất nhanh. Đồng thời cũng phải ăn nhanh hơn, không thì kem tan hết.
    [​IMG]
    Mà cũng lâu rồi bạn ko được tận hưởng cái lạnh của mùa đông Hà Nội.Bạn nói ở bên bạn cũng có mùa đông nhưng chẳng thể nào giống được mùa đông Hà Nội.Đúng rùi ,mùa đông Hà Nội đặc biệt lắm, không đâu có được. Mùa đông Hà Nội không có băng tuyết, nhưng cái lạnh thì cắt da cắt thịt, cái lạnh như lăn lỏi trong từng thớ thịt, thấm vào tận xương. Hít thở không khí đó đôi khi còn thấy cả vị đắng. Mùa đông Hà Nội không khô nẻ như mùa đông châu Âu, Mùa đông Hà Nội có cái gì đó rất riêng,rất ngọt ,chẳng ở đâu có được và những ai đã thưởng thức rùi sẽ chẳng bao giờ quên được .Có lẽ năm nay bạn về chỉ tận hưởng được chút lạnh cuối đông .Nhưng đâu có sao ,có tớ kể cho bạn rùi mà ...Tớ vừa ngồi viết cho bạn vừa run cập cập bạn àh .Lại nhớ những lần tớ với bạn ngồi chat rồi bật wc nữa chứ.Bên bạn hè thì bên này đông .Buồn cười ,trong khi bạn kêu nóng ấm trời thì tớ áo trong ,áo ngoài rồi kêu lạnh .Rồi lại nhớ lời dặn của bạn ...nào là nhớ mặc áo ấm ,quàng khăn cẩn thận ,ăn uống hẳn hoi ,ko được ăn kem vào trời lạnh ...Huuu..nhớ quá
    Chắc bây giờ bạn bận lắm nhỉ..Ko có cả thời gian online.Tớ nhắn cho bạn cũng ko thấy trả lời gì cả .Cũng ko có thời gian vào đây đọc nữa àh .Nhưng thôi ,tớ cứ viết .Viết để khi nào bạn rảnh thì đọc .Bạn làm việc tốt nhé ,nhớ giữ gìn sức khoẻ
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 19/11/2005
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rồi mày nhỉ? Tao thấy mày viết dài quá, nên tự hỏi k0 biết lúc gõ bài mày có đi găng tay k0....
    Mày kể về mùa đông nghe thèm quá. Mặc cái lạnh, vừa đi vừa hít hà cho đến khi mặt và tay đứa nào đứa ấy tê buốt, lót tót ghé vào một quán cóc bên đường. Những quán ăn Hà nội vào đông trông thật tuyệt, khói bốc nghi ngút, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp rồi. Và kem.. một thứ mà chẳng ai ăn vào mùa đông, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, nhưng lại là món khoái khẩu của mình mày nhỉ...Tao thích cảm giác rét run, vừa thổi phù phù vừa liếm kem, nhảy loi choi để hai hàm răng bớt va vào nhau...Tuyệt thật...
    Và quả thật mùa đông Hà nội rất đặc biệt... Mày biết k0...tao nghĩ mùa đông này sẽ khác, rất khác đối với mày...Mày à, hãy chia sẻ những điều mày kể về mùa đông với ai đó nhé, hãy cùng lang thang trên đường phố Hà nội , ghé vào các quán cóc.... nếm những món ăn nóng sốt...đừng quên thử cảm giác lạnh buốt khi ăn kem nhé...và hãy nhét tay vào túi áo người đó... Rồi hãy kể cho tao cảm giác của mày nhé..
    Tao chờ nghe đấy...
  5. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    chao bonghoa,
    Hy vong tet nay toi se dc ve. Nam nay se la nam quyet dinh nhieu thu trg tuong lai cua toi. Co le con nguoi deu co 1 nut de mo sang 1 trang moi, toi cung thay day la co hoi cua toi. Nam nay cung la nam n` co nhieu noi lo ba ah, va trach nhiem cung dan dat nang len doi vai roi. Toi muon dc ve lam. Ve tham gia dinh ban be, khoang cach cang ngay cang xa ma nhat la toi ko muon bi roi vao khoang cach xa.
    Cong viec du ban den dau nhung thoi gian thu gian cho ban than toi van co. Doc sach, di choi, di dao etc...noi chung toi cung tim moi cach de cho dau oc minh dc thanh than chu cung ko den noi ngap dau vao cong viec cung voi n` suy nghi lo au dau.
    Rat vui khi dc ba noi vay, chung to co 1 nguoi luc nao cung o ben canh toi ah.
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh ...Tớ vui khi bạn đã chia sẻ với tớ .Điều này cũng hơi khó phải ko ?Nhưng lúc nào ko nói được với tớ ,bạn có thể vào đây viết .Như thế sẽ dề dàng hơn .Tớ vui vì bạn đã nhìn ra điều mà tớ đang lo nhất về bạn .Vừa vui lại vừa lo .Lo nhưng cũng chẳng làm được gì .Nó cứ mơ hồ làm sao đó .Bạn luôn nói ko muốn tớ phải lo nhiều .Ừ ,muốn tớ ko lo nhiều ,có lẽ bạn biết mình phải làm gì rồi đấy .Đừng lúc nào cũng chỉ biết "Ừ",lúc nào cũng chỉ biết hứa.Hãy làm đi .Ko phải vì tớ mà vì bạn .Vì bạn ,bạn àh .Tớ ko muốn nhìn bạn mãi như thế này đâu .Nó đã kéo dài lâu lắm rồi .....Tớ cũng ko biết tường tận lắm về công việc của bạn nhưng dù thế nào bạn vẫn luôn biết rằng tớ luôn dõi theo , lúc nào cũng ở bên cạnh bạn ,ủng hộ bạn ...Bởi bạn là bạn yêu quý nhất trên đời của tớ còn gì
    Tự nhiên hôm nay bạn gọi tớ là Bông hoa....Lạ và vui nữa....
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ừ ,mùa đông lạnh lắm .Mày biết ko ,chiều hôm qua tao đi qua hồ Thiền Quang .Ui ,lúc đó tao mới cảm nhận rõ cái lạnh đến ghê người .Cái lạnh đắng ngắt ,chợt rùng mình ....Tay lái xe mà lạnh cóng .Tự nhiên lại thèm hơi ấm bàn tay ai đó ...Mà mày nhớ ko ,mùa đông năm trước mày hay cười tao vì có kiểu tự mình ôm mình trong khi đợi đèn xanh đèn đỏ rất quái ....Mày bảo tao làm trò gì giữa đưòng đấy ..Hì,đâu có sao ,người ta có người để ôm khi đi xe còn tao ko có ai ôm thì tự tao ôm tao....Đâu có sao nhỉ ,mà lại hay ...Ko có ai làm gì cho mình thì mình tự làm ....Nghĩ lại cũng thấy vui vì mùa đông năm trước có mày bên tao nhỉ ???
    Có người đã nói với tao mùa đông là mùa người ta cảm nhận rõ sự cô đơn.Và có lẽ sẽ càng cô đơn hơn khi ở giữa mùa đông Hà Nội ...Cô đơn ...Có lẽ từ đó luôn trước đây luôn thường trực trong tao ..Nhưng có lẽ từ bây giờ sẽ khác ...Tao có lẽ là người may mắn nhất trên đời .Có thể tao ko có sự đầm ấm từ gia đình nhưng bù lại tao có rất nhiều bạn tốt ,những người luôn bên tao ....Ừ ,mùa đông này sẽ khác.....Bởi tao cảm nhận được hơi ấm từ bạn bè .Từ những người bạn xung quanh tao ,thậm chí ở rất xa..Rồi công việc ,học tập ,cuộc sống nữa chứ ...Mùa đông này tao có nhiều việc phải làm ,phải cố gắng ...Chắc sẽ được thôi .Ừ ,tao viết bài trên kia xong tao mới thấy mình siêu thật .Sao có thể viết dài thế chứ.Tao muốn kể thật nhiều về Hà Nội ,và cuộc sống ,cảm nhận của tao cho ai đó ....
  8. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Nắng mùa đông...Hay thật , bên cạnh cái nắng khá chói, có những làn gió lạnh buốt nữa .Thỉnh thoảng chợt rùng mình .Bạn bảo thời tiết này giống tiết thu nhỉ ,trời đẹp quá ,lang thang thì thích lắm đây .Giống thật nhưng sao hanh và khô quá .Chỉ khổ đôi môi của tớ,nứt nẻ đến đauNhưng thích vì nhìn ai cũng hây hây má hồng .Nhất là mấy đứa nhóc .Má đỏ hồng lên vì nẻ ...
    Trời ban ngày là vậy ,đến tối,càng khuya càng lạnh. Lạnh đến ghê người .Sương giăng mờ mờ...đường thì vắng lặng .Trước kia ,đi học tối ,tớ thường hay lang thang một vòng rồi mới về ,còn bây giờ chăm chỉ về nhà rất sớm .Về nhà rồi ,lại lọ mọ ăn cơm một mình ,cơm canh nguội ngắt lại chán .Nhiều khi ăn mà như nhai rơm .Nhịn đói đi ngủ ..........Mà dạo này lười quá .Trời lạnh nên lúc nào cũng muốn chui vào chăn thật sớm...nhìn thấy sách vở là thấy bùn ngủ ....Trong khi đó còn một đống bài tập phải làm .........
    .......Mà cũng lạ thật ,tối mùa đông Hà Nội có cái gì đó rất đặc biệt ,khiến người ta vừa muốn về nhà thật nhanh để chạy trốn cái rét nhưng lại chùng lòng trước các bếp ngô nóng ven đường...... Mùi ngô thơm thơm ,bùi bùi ...Cảm giác thích thú khi đôi bàn tay lạnh cóng được sưởi ấm dần dần tứ bếp than hồng đang tí tách.....Hôm trước đi học về ,trong túi còn mấy nghìn ,tớ cũng mấy đứa bạn ghé vào hàng ngô nướng .Đứng dậy tính tiền ,thiếu ...Xấu hổ quá ...May cô bán ngô cho qua....Hì,hình như mùa đông đến ....ai cũng tốt .......
    .....Mùa đông....
  9. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có người khoe mua 2 chiếc áo ( 1 len, 1 gió ) gớm chuẩn bị cho mùa đông ghê chưa ....Nhưng thấy vui vì biết chăm lo cho sức khoẻ vậy là đáng khen. Bật WC lên thấy hay hay ...cũng điệu chán nhỉ có cả khăn quàng cổ nữa cơ hi hihi...ai bảo không nữ tính nào ..xinh lắm đấy.... Cái nghề của cậu cần có cái giọng lắm đó phải giữ gìn nó cẩn thận để còn đi hét thiên hạ chứ . hic hic ...cái giọng của cậu mà toi thì có nhiều người mừng lắm đấy ...trong đó có tớ . hi hi tớ đùa tí thôi cậu mà khản giọng thì tớ lo lắm biết không? lo câu không đi hét được, không kiếm ra tiền để bao cafe cho tớ ....( Tớ uống nước cam thôi !!!). Thế nân cậu phải biết chăm sóc cho mình nhé ...
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không nghe giọng nói tiếng cười của bạn, bạn khoẻ chứ? Mong bạn luôn giữ gìn sức khoẻ và yêu thương chính bản thân mình!

Chia sẻ trang này