1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miracle_lancome

    miracle_lancome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn à!giờ sao khi gọi tên bạn mình cảm thấy có điều gì thật buồn!!!lần này bạn về gặp lại bạn sao mình thấy xa cách qua,cái cảm giác mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra giưa 2 chúng ta!chẳng hiểu vì bạn đã khác,đã thay đổi hay là mình thay đổi,là những tình cảm của mình thay đổi???thấy tình bạn giữa chúng mình thay đổi lòng mình rất buồn,mình cũng chẳng thể nói thẳng với bạn những gì mình đang nghĩ trong lòng!!!làm sao có thể nói với bạn rằng,bạn là ng đầu tiên mang đến cho mình những giao động của trái tim,bạn là người mà mình luôn nghĩ tới,luôn muốn quan tâm,lo lắng... dù mình biết rằng mình chỉ có thể nghĩ tới bạn,quan tâm,lo lắng cho bạn với tư cách của 1 ng bạn mà thôi!!!từ khi gặp lại bạn,nói chuyện với bạn,cùng bạn chia sẻ những chuyện buồn,những khó khăn bạn có biết rằng từ lúc đó mình đã tự nói với bản thân rằng mình sẽ luôn trân trọng bạn,luôn trân trọng tình bạn mà chúng ta đang có và dù có ai ngăn cản đi nữa mình cũng vẫn sẽ k từ bỏ ng bạn như bạn....vậy mà sao giờ đây bạn lại khác quá!!
    đôi lúc nghĩ về tình bạn của chúng mình..mình tự trách bản thân, rồi lại trách bạn...nhưng rồi mình lại nghĩ tại sao mình lại fải trách bạn,tại sao lại phải trách bản thân mình???cả 2 đứa mình đã làm sai chuyện gì sao???
    có lẽ chỉ đơn giản như 1 câu trong bài hát mà bạn đã rất thích...và mình cũng đã rất thích..."...vì thế giới của chúng mình nói sao cũng thật khác nhau..."
    dù xa cách,dù cuộc sống có quá bận rộn khiến bạn k thể nghĩ đến mình thì mình cũng chỉ muốn nói với bạn rằng...mình sẽ luôn nghĩ về bạn với những gì tốt đệp nhất,vẫn sẽ luôn nghĩ về tình bạn của chúng mình...và du ở bất kỳ đâu hay bất kỳ lúc nào mình cũng sẽ luôn cầu chúc cho bạn mãi vui vẻ,hạnh phúc và thật khoẻ mạnh....bạn sẽ mãi luôn ở trong trái tim mình,bạn à!
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Lại chui vào đây viết......Mấy ngày hôm nay Hà Nội lạnh quá .Lạnh đến ghê người .Từ hôm về đến giờ ,cũng chưa làm được việc gì nên hồn .Hôm nay đã là thứ 4 rồi ,nhanh thật ,thời gian trôi nhanh quá ,chẳng đợi ai ,nhoằng cái đã hết tuần ,rồi đến sinh nhật bạn ,rồi hết năm .Tất bật với những dự định ,công việc nên cũng chẳng kịp nhìn lại cái gì .20 tuổi rồi ,đã lớn chưa nhỉ ??Chắc chưa ,vẫn trẻ con nhiều lắm .1 đứa trẻ trong dáng vóc người lớn .Hết tháng ,hết năm ,tớ bước qua tuổi 20 nhanh quá .Chưa kịp làm điều gì cả.Nó trôi qua với bao dự định chưa làm ,với bao hoài bão ước mơ ,và cũng thật buồn ...Mà bạn nhớ ko ,có lần tớ đã hỏi bạn người ta cần gì tuổi 20 ..Công việc ,sự nghiệp ,hạnh phúc hay cái gì khác ...Bạn chỉ im lặng ..Trước đây khi còn là đứa học sinh cấp 3 ,bạn biết ko ,tớ đã hi vọng nhiều lắm về cái tuổi 20 của mình ,đã ước mơ nhiều lắm ,nghĩ lúc đó mình sẽ đạt được cái này cái kia ,hay ít ra cũng được vui vẻ.....Hi vọng ,hoài bão ..bây giờ nhìn lại mới thấy mình thật trẻ con .Mọi cái đâu có dễ dàng như vậy ..Cái gì cũng cần cố gắng ,cũng cần hi sinh ,đâu thể lúc nào cũng băng băng đi mà chẳng cần để ý đến ai ,đến cái gì ...
    20 tuổi .Tớ chưa làm được cái gì cả.Mà có ,có làm được một số việc nhỏ trong các dự đinh của mình .Nhưng cũng chậm mất một thời gian .Ì ạch trôi ,học tập rồi công việc chẳng đâu vào đâu cả .Chắc tại tớ tham lam quá ,ôm đồm nhiều quá .Cái gì cũng muốn có muốn đạt được rồi lại lôi mình vào trong bế tắc.Năm nay ,tớ vẫn chưa thực hiện được ước mơ của mình .Thấy nó sao xa vời quá .Cố gắng ,cố gắng ....nhưng chắc cũng chỉ đến thế thôi ..Nếu có thể chắc cũng chỉ cố gắng thêm một thời gian nữa dù sao nó cũng quá sức đối với tớ .Nhiều cái muốn làm nhưng chẳng thể thực hiện nổi vì những lí do khách quan ...Lí do chắc có cả trăm ngàn lí do mất...Những trăn trở về việc học ,công việc lúc nào cũng lảng vảng trong đầu muốn dứt mà chẳng thể nổi .Nhiều khi thấy mình cả nghĩ ,hay lo quá ....Bạn bè nói đâu cần phải lo nhiều đến vậy cái gì đến sẽ đến .Mệt mỏi nhiều khi tớ muốn buông xuôi tất cả nhưng chẳng thể .Tớ buông xuôi rồi tớ sẽ ra sao ,chẳng ai có thể giúp được tớ .Bố mẹ hay ai ???Chẳng ai cả .Tớ sợ mình sẽ thua kém ,sợ mình ko có cái này cái kia ...
    Có người bảo tớ già dặn ,biết nghĩ biết lo .Thế chẳng biết là tốt hay ko ??Còn tớ thì chẳng thích bản thân tớ vậy .Chẳng thích con người tớ tẹo nào .Nhiều khi muốn mình được vô tư ,được thoải mái như những đứa bạn khác .Chẳng muốn mình lúc nào cũng ôm cục buồn to tướng ,lúc nào cũng đã sầu đa cảm như thế này .Lúc nào cũng trong tình trạng chẳng đâu vào đâu .Trước đây tớ luôn là đứa tự chủ được tình cảm của mình ,chẳng bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc cuộc sống ,còn bây giờ thì sao ....Kiểm soát được nó sao khó quá .
    Gia đình vẫn thường bảo tớ còn ngây ngô lắm, vì thế mà giữ rịt trong nhà, đến mức chẳng biết được trong đầu tớ đã biết những gì, đã hiểu những gì .Lúc nào cũng vậy ,cũng coi tớ như một đứa trẻ chẳng biết cái gì .Lúc nào cũng tỏ vẻ ra thế này thế kia ,bao bọc tớ trong cái hạnh phúc mà ko bít có nên gọi là giả tạo ko nữa .Mọi người vậy nên tớ cũng vậy.Cũng vờ như mình ko biết ,cũng vờ như mình vô tâm ,vờ tất cả.....Nhiều khi ước mình biết in ít thôi như thế chắc tốt hơn ,sẽ vui hơn ...Dần dần cảm xúc bão hoà lúc nào ko hay .Bây giờ bản thân tớ cũng chẳng hiểu nổi mình ,tớ dần chẳng biết yêu quý ai ,dần dần hờ hững với mọi người ,chẳng còn biết quan tâm đến ai nữa .....Sợ quá phải ko bạn .....
    Chưa bao giờ như thời gian này ,tớ lại ước mình được quay lại thời học sinh đến vậy .Như hồi lớp 10 đó ,vui nhỉ ??Lúc đó bên cạnh tớ có bạn ,có những người bạn tốt ,lúc nào cũng cười ,cũng nói ,chẳng phải lo lắng buồn phiền điều gì .Có lẽ đó là thời gian vui nhất ,hạnh phúc nhất của tớ .Mà cũng hay thật .Điều hạnh phúc nhất của tớ luôn luôn có được từ bạn bè .Trong đó có bạn .Bạn lúc nào cũng là bạn quan trọng nhất của tớ .Nhiều khi cũng giận bạn nhiều lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì .Chỉ biết tự buồn một mình thôi .Năm nay tớ cũng có nhiều bạn mới .Họ vui và tốt với tớ lắm,lúc nào cũng quan tâm đến tớ .Tớ thật may mắn phải ko bạn ......
    .....Chỉ còn vài ngày nữa thôi hết năm rồi ...Năm nào cũng vậy ,cuối năm ,hay sinh nhật ,tớ hay nhìn lại một năm đã qua ....Nhìn lại rồi nên buồn hay vui...Chắc cũng chẳng quan trọng...Chỉ còn mấy tháng nữa thôi tớ sẽ bước sang tuổi mới ,rồi lại có những dự định mới ...buồn vui lẫn lộn ....
    .....Hà Nội ...Lạnh ..San sẻ với bạn chút lạnh...
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Bận nhưng vẫn tranh thủ vào đây viết cho bạn mấy dòng.Bây giờ ngoài viết những điều này ra tớ chẳng thể làm gì giúp bạn .Nhìn bạn vậy mà thương bạn quá .Thời gian này chắc lại khó khăn với bạn đây .Bao nhiêu chuyện cùng xảy ra một lúc .Chắc oải lắm phải ko .Biết vậy nhưng cố gắng lên nào bạn .Bạn bảo sẽ vượt qua nhanh thôi ,sẽ ổn định ngay thôi mà .Mong sao là như vậy .Tớ biết công việc ,cuộc sống ,gia đình ,bạn bè khiến bạn phải nghĩ ,phải lo nhiều lắm .Lo rồi nhưng cũng chẳng thể giải quyết được hết đúng ko .Khó lắm .Từ từ thôi bạn àh ,giải quyết dần dần mọi chuyện ,rồi tất cả sẽ ổn thôi .Đừng ôm đồm nhiều quá .....
    Hôm qua là lần đầu tiên bạn nói với tớ về người đó .Biết nói thế nào nhỉ ???Điều này trước đây bạn chẳng bao giờ nói và tớ cũng chẳng bao giờ hỏi .Có lẽ bạn tránh nói ra vì sợ tớ buồn .Còn tớ chắc cũng vậy và coi đó như chuyện riêng ,góc riêng của bạn.Còn nhớ ,ngày bạn nói với tớ bạn có bạn gái .Cảm xúc của tớ thế nào nhỉ ...???Chẳng biết sao nữa ,chỉ biết lúc đó suýt khóc oà lên thôi .May mà kiềm chế lại được .Lúc đó có lẽ khó khăn lắm với tớ khi chấp nhận điều đó.Chấp nhận rằng bây giờ ngoài tớ ra bạn còn có mối quan tâm khác ,quan trọng hơn rất nhiều .Cũng phải thôi ,bởi tớ đâu là cái gì để bắt bạn làm điều này điều kia.Tớ cũng quen dần và cũng chỉ hơi buồn và tủi thân chút thôi .Nhưng cũng yên tâm vì bây giờ bên bạn cũng có một người chia sẻ ,lo lắng ,quan tâm đến bạn .Cái điều mà tớ chẳng bao giờ làm được .
    Nhưng có lẽ điều đó hơi khó với người đó .....Tính bạn như vậy rồi ,chắc khó lắm khi tìm một người để chia sẻ,và cũng thật khó khi đòi hỏi người đó phải thông cảm .Tớ cũng ko biết nhiều về người đó ,ngoài xinh đẹp ,học giỏi ,vui tính .....những điều mà trước đây bạn nói với tớ ...và chỉ có vậy ...ngoài ra ko biết gì thêm ...Nên tớ cũng chẳng thể đánh giá được người đó như thế nào ,có nên trách nên giận người đó ko vì điều đã làm ...Bạn nói tính bạn thế rồi ,người đó phải biết thông cảm chứ .Ko thể nói thế đâu bạn àh .Con gái mà ,dù có biết thừa điều đó nhưng vẫn cần nhiều lắm .Bạn đừng nghĩ như vậy là xong ,là có thể tạm yên tâm rằng bạn đã có họ và họ sẽ sẵn sàng đứng đó đợi bạn .Ko phải vậy đâu .Đôi khi một lời quan tâm nhỏ thôi cũng khiến người đó vui rồi ,hạnh phúc rồ.Điều đó ko chỉ đúng đối với người yêu mà còn đúng với cả gia đình ,bạn bè nữa....Tớ chỉ mong người đó có thể thông cảm với bạn,có thể giúp bạn ,ở bên bạn....Mong rằng bạn và người đó hạnh phúc ...Mong....Có vẻ như câu này ko thật lòng với tớ lắm ...Nhưng chỉ cần bạn hạnh phúc ,thế là được rồi .....
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mau thôi .Tất cả sẽ ổn .Bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé .Đừng bỏ bữa đấy ...Ôm bạn một cái nào...Mà trời lạnh thế này ,gía như được ôm bạn thì ấm biết mấy
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Dun worry about that extra line
    That''s creeping up upon your face
    It''s just a part of nature''s way to say you''''ve grown a little more
    .................
    Happy birthday, my friend !
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 14/12/2005
  5. ngocboi

    ngocboi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi đến bạn của bạn lời chúc mừng nhân dịp Sinh Nhật nhé.
    size=4]HAPPY BIRTHDAY !!![[/size=4]
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bạn ...Ko biết bạn có vui ko ?Cũng lâu rồi tớ ko trực tiếp chúc mừng bạn .Lâu lắm rồi .Năm nào cũng vậy ,một tấm thiệp ,một lời nhắn chúc mừng ,ngoài ra ko thể làm gì thêm nữa .Nhưng năm nay có lẽ đặc biệt hơn vì ngoài thiếp ,ngoài lời nhắn chúc mừng ,còn có thêm topic này nữa .Đó coi như món quà đặc biệt tớ tặng bạn ,tặng cho tình bạn của bọn mình....
    Vậy là tớ và bạn là bạn của nhau cũng 6 năm rồi...6 năm thì có đến 5 năm bạn và tớ ko gặp nhau ...Kỉ niệm không nhiều ,tất cả đều vụn vặt ...Tớ muốn nhớ ,muốn xâu chuỗi nó lại mà sao khó quá ...Tớ dần quên ...Muốn níu kéo mà chẳng thể nổi .....Chẳng biết kể ,cũng chẳng thể nào định nghĩ nổi tình bạn của tớ và bạn ...Thân hay tri kỉ hay cái gì khác ...Mơ hồ...Nhiều khi tớ cảm giác như bạn ko có thật ,hay như những tình cảm của tớ với bạn ,hình ảnh về bạn đều do tớ vẽ ra ,tưởng tượng ra..Bạn biết ko?Tớ rất hay ghen tỵ với một đứa bạn gái .Bởi lúc nào nó cũng có thằng bạn thân bên cạnh .Nhiều khi tớ nhìn mà thấy hơi buồn .Nhưng biết làm sao được .....
    Đã có nhiều lúc tớ giận bạn,buồn về bạn nhiều lắm .Dù rằng biết tính bạn như vậy ,thông cảm cho bạn nhiều mà sao tớ vẫn giận .Thậm chí có những lúc tớ định ko tiếp tục tình bạn này nữa .Nhưng rồi cũng chẳng thể bỏ được .....Bởi bạn là bạn tớ .Mà bạn nhớ ko ,trước đây bạn hay bắt tớ gọi bạn là anh .Tớ cứng đầu ko gọi và nói bạn đâu có hơn tớ cái gì mà bắt tớ gọi là anh ,thậm chí bạn còn sinh kém tháng tớ nữa .Nói vậy thôi ,nhưng rõ ràng bạn hơn tớ rất nhiều ,bạn có những cái mà tớ phải phục ,phải cố gắng nhiều lắm mới theo được ....Từ lâu đối với tớ ,bạn đã là một người bạn thân ,một người bạn đặc biệt ,một người anh ...Và chắc sẽ mãi như vậy.........
    [​IMG]
    When you?Tre down and troubled
    And you need a helping hand
    And nothing, whoa nothing is going right.
    Close your eyes and think of me
    And soon I will be there
    To brighten up even your darkest nights.
    You just call out my name,
    And you know whereever I am
    I?Tll come running, oh yeah baby
    To see you again.
    Winter, spring, summer, or fall,
    All you have to do is call
    And I?Tll be there, yeah, yeah, yeah.
    You?Tve got a friend.
    If the sky above you
    Should turn dark and full of clouds
    And that old north wind should begin to blow
    Keep your head together and call my name out loud
    And soon I will be knocking upon your door.
    You just call out my name and you know where ever I am
    I?Tll come running to see you again.
    Winter, spring, summer or fall
    All you got to do is call
    And I?Tll be there, yeah, yeah, yeah.
    Hey, ain?Tt it good to know that you?Tve got a friend?
    People can be so cold.
    They?Tll hurt you and desert you.
    Well they?Tll take your soul if you let them.
    Oh yeah, but don?Tt you let them.
    You just call out my name and you know wherever I am
    I?Tll come running to see you again.
    Oh babe, don?Tt you know that,
    Bạn bước sang tuổi mới rồi .Chắc trước mắt bạn sẽ nhiều khó khăn vất vả ,nhiều điều phải lo toan ,suy nghĩ ,và cả những trách nhiệm .Biết rằng sẽ khó lắm khi bảo bạn chia sẻ bởi lúc nào bạn cũng muốn tự giải quyết ,dù khó khăn đến mấy .Bạn ko bao giờ muốn nhờ vả hay làm phiền ai .Biết vậy ...Nhưng chắc sẽ tốt hơn khi bạn chia sẻ ....Đâu thể lúc nào cũng ôm khư khư vào mình được ...Sẽ mệt lắm đó ...Có thể tớ không giúp gì cho bạn nhưng tớ có thể nghe bạn nói ....Chỉ đơn giản vậy thôi.....Đừng nghĩ rằng thế là làm phiền tớ ...Như vậy tớ sẽ buồn đó ...
    Winter spring summer or fall,
    Hey now, all you?Tve got to do is call.
    Lord, I?Tll be there, yes I will.
    You?Tve got a friend.
    You?Tve got a friend.
    Ain?Tt it good to know you?Tve got a friend.
    Ain?Tt it good to know you?Tve got a friend.
    You?Tve got a friend.​
    Sinh nhật bạn ...Để chúc bạn chắc phải viết dài lắm ....Và có lẽ mọi lời chúc đều là ko thể nói hết ra...Chỉ chúc bạn một câu thôi...nhưng bao trọn tất cả...Chúc bạn có đủ sức mạnh để có thể thực hiện tốt mọi dự định ,ước mơ của mình !
    Hôm nay ,ngoài tớ ra chắc sẽ còn nhiều người chúc mừng bạn nữa.Trong đó có cả những người bạn của tớ .Họ luôn mong bạn đuợc vui và hạnh phúc như những gì tớ chúc bạn .Bởi bạn vui thì tớ cũng sẽ vui ...Điều mà những người bạn của tớ luôn mong....
    Viết tặng sinh nhật bạn
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 14/12/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói rằng khóc được là một điều tốt? Nỗi buồn sẽ tan đi qua làn nước mắt. Gánh nặng cuộc sống sẽ được giảm bớt.. Còn tớ thì sao...Lâu lắm rồi tớ ko khóc ...Lâu lắm rồi ....
    Nhớ trước đây ,tớ hay là đứa hay khóc lắm .Chỉ chực có chuyện gì là có thể khóc ngay ...Khóc một mình ...Trong mắt mọi người tớ luôn cười ,luôn nói nhưng .....
    [​IMG]
    Hôm nay sang bên box nhạc ,đọc bài của sis WP ,nghe bản nhạc có cái tên khá lạ.. ?oField of tears??.Chợt nghĩ đến mình...
    Ừ, vậy là mặt trời sẽ chỉ nhìn thấy em mỉm cười hạnh phúc thôi phải không nhỉ? Bởi thế giới tối tăm nơi em khóc một mình sẽ không thể tồn tại mãi mãi?.
    Cám ơn sis
  8. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mình không trò chuyện của mình với ai, nhưng mình vẫn cảm thấy rất thoải mái có lẽ mình còn vô tâm.
    Bạn của tôi ơi, nếu bạn thấy mình đã lớn thì điều đó chưa hẳn là không tốt đâu,như vậy bạn có thế tự tin vào cuộc đời hơn và cũng có thể chỗ đứng của bạn trong lòng mọi người sẽ vững chắc hơn.
    Nếu bạn mãi là một đứa trẻ thì bạn sẽ không nhận ra những điều lớn lao mà một đứa trẻ không thể vơi tới...Tương lai là do mình quyết định, mặc dù cuộc sống đôi lúc có khác có ko như ý muốn,đúng ko?
    Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn con đường để trở thành người nhớn,tuy mọi việc có lúc này lúc kia nhưng hãy tin vào những gì mình lựa chọn ...đặc biệt là những người bạn thân quanh mình.
    Năm mới sắp đến rồi , mình sắp lớn rồi vui quá
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Tặng bạn!
    Bạn cảm thấy mệt mỏi khi đi mãi trên một con đường mà đích đến vẫn còn xa vời lắm? Đã quá lâu rồi mặt trời chưa chiếu sáng, chỉ có những cơn mưa là còn âm ỉ? Chưa kịp chia tay ngày hôm qua, chỉ còn biết bước đi.. Kỉ niệm ư, có lẽ tất cả đã xoá nhà qua làn nước mắt.. Đã xa lắm, xa lắm?
    Been a long road to follow
    Been there and gone tomorrow
    Without saying goodbye to yesterday
    Are the memories I hold still valid?
    or have the tears deluded them?​
    Ngày mai, niềm hi vọng liệu có đến; liệu những cơn mưa rồi có đi qua? ........
    maybe this time tomorrow
    the rain will cease to follow
    and the mist will fade into one more today
    something somewhere out there keeps calling​
    Hàng trăm, hang ngàn câu hỏi trong tim.. Chỉ biết rằng phải tiến bước, dù trong mỗi bước đi mang theo nỗi niềm nặng gánh trong tim?
    [​IMG]
    am I going home?
    will I hear someone singing solace to the silent moon?
    zero gravity what''s it like?
    am I alone?
    is somebody there beyond these heavy aching feet
    still the road keeps on telling me to go on
    something is pulling me
    I feel the gravity of it all​
    Tiếng piano đệm như tiếng chạy của định mệnh.. Mỏi mệt, cô đơn, sức nặng trong tim .......Nhưng trong cõi lòng dù xa vắng đơn côi vẫn có được một niềm an ủi đâu đây,và vẫn có những người luôn ủng hộ ,luôn dõi theo bạn ......
    Chạy tiếp nhé con sói nhỏ.. ...Chạy tiếp nhé bạn....Cố lên nào ...
    p/s:thanks sisWP
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm rồi không viết cho bạn nhỉ?...hix hix..ngày trước bạn cũng hay viết mà mình cũng hay viết..vậy mà giờ chẳng còn hứng thú gì nữa. Giờ ở đó bạn thế nào rồi? Lạnh không?tớ chẳng biết nữa..có thể chẳng gửi được bài viết vì cứ lỗi hoài lỗi hoài làm tớ bực mình. Đôi lúc tớ nhớ bạn lắm biết không? Nhưng tính cách của bạn làm tớ ghét tới nỗi tớ chẳng muốn quan tâm chi nữa..chẳng muốn xem bạn thế nào. ..Tại bạn vô tâm, tại bạn cái gì cũng không thích làm tớ cũng không thích cái gì nữa...cảm giác buồn .... buồn chẳng biết vì sao!

Chia sẻ trang này