1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haianhau

    haianhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ban ah,
    Troi ben nay do trung qua, hom nay mua he ma mat ruoi nhu mua xuan. Hom qua troi thi lai lanh nhu mua dong. chac ngay mai se lai nong nhu mua he, chac se ko co mua thu dau, la vang rung ma o ben nay mua he dau co la rung chi co hoa rung thoi roi se keo theo bao nhieu nguoi kho tho, hat xi so mui, hen etc... cung chi tai boi benh di ung hoa co or "HAY FEVER".
    Hom nay toi da on dinh lai roi, cong viec se co tien trien moi, ban be se co nhung buoc tien. Ban biet ko ban la nguoi dau tien toi noi chuyen trg ngay ma toi cam thay la binh phuc, luc kho khan toi da goi dien cho ban be, nhung nguoi da co the ngoi nghe toi noi, nhung nguoi co the ngoi nghe, ngoi noi chuyen goi lai nhung chuyen vui giong nhu ban vay. Hom nay toi thay bau troi da sang roi. Quan diem cua toi da dc khang dinh, nhung buoc ke tiep trg chuyen do co le cung chi la giu o 1 muc binh thuong thoi.
    hom qua toi nam ngu voi 2 dua chau gai cua toi, chung no xinh lam vua dang yeu vua de thuong, do la cam giac ngot ngao nhat trg nhung nam toi song o Uc, du 1 ngay thoi nhung cung xoa di bao noi buon, cung du de bay lau nay toi cung da co gang de hieu, theo doi tung buoc chung no lon dan theo tuoi. 1 dua thi trc thi nghich nay da tram hon va da biet nhieu hon, 1 dua thi hoc gioi thong minh, thuong toi nhieu lam, sang day doi om toi, thich dc dam bop, con 1 dua thi sang day hoi chu day may gio, sang day sao mat chu do vay?
    Roi toi da co dc binh thuong roi, da co luc toi bi nguoi ta coi la ko hieu biet, muon choi gat toi, da muon ngan cach tinh cam cua toi, loi dung toi. Toi biet nhung ma toi lai ko biet cach lam the nao, ban be toi bi loi dung toi cung ko lam gi dc. Nhung ma du gi cung chi la ban be thoi. Minh ko the lam nguoi lon hon ban be dc dung ko? Minh cung chi biet khuyen, lang nghe nguoi ta thoi. Noi chung la fai binh tinh ba ah. Co gang hieu, nguoi ta co the nghi minh ko biet minh ko quan tam nhung ma toi thi ko thich bi nguoi ta cuoi, ba hieu quan diem toi ko?
    Hom nay di, toi cu bi niu keo di ve 1 huong ko hieu vi sao? Xac dinh la di den ga xe lua nhung ma luc di thi lai cu bi keo ve 1 huong khac. The la toi nghi lai va di theo huong do, co gi niu keo minh chang? Roi toi di mua do an, biet them dc may cho toi co the xin lam tu thien, roi toi quay lai ga xe lua cung la vua luc tau den. Cuoc song that bat ngo dung ko? trg luc minh cho, minh doi, nghi linh tinh thi minh cung da co the lam dc nhung viec khac. Hay quen di, huong ve nhung cai minh lam, vui ve, cuoc song bang quan. Tu Tin vao minh.
    Hom nay toi viet dai lam do. Co gang doc co gang hieu ha
    buoc nhung buoc di vung vang cuoi 1 cai phot doi , hut 1 dieu thuoc tram ngam co mot nu cuoi khoai tra , roi se quay lai buon roi vui , roi se co nhung luc hoi bung no , nhung du sao cung biet chia se. Hay tu tin vao minh
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng đầy những bất ngờ..1 lời tâm sự ,1 cái mail..Bạn biết ko ?Hôm nay tớ dậy sớm ,định bắt đầu một ngày của mình với đống bài tập ,đống tài liệu đầy ự ,định sẽ ko vào net ,ko lên đây vậy mà chẳng biết có cái gì đó khiến tớ lại chui vào đây .....
    1 bất ngờ nữa về tâm trạng của bạn .Lần đâu tiên tớ thấy bạn bình thản,lại có những cảm nhận về thiên nhiên thú vị đến vậy ,lại có cảm giác ngọt ngào ,ấm áp bên cạnh những đứa cháu như vậy ...Tớ có thể cảm nhận được sự bình yên ,hạnh phúc mà bạn cảm nhận .....Bạn thấy ko ,cuộc sống có rất nhiều những cái để mình yêu ,để mình quan tâm ,những cái mà đôi khi ta vô tình lướt qua ,vô tình bỏ quên ...Những cái đó nhỏ bé ,đơn giản thôi nhưng nhiều khi có ý nghĩa lắm ...Chỉ cần mình để ý,quan tâm một chút bạn sẽ thấy khác ,và sẽ có vô số những bất ngờ xảy ra ....mà mình ko thể biết trước được ...Nhưng điều này có lẽ trước đây bạn chưa tình để ý ,mà ko vô tình lãng quên thì đúng hơn ...
    Tuần này bạn bắt đầu vào công việc .Cố gắng lên .Dù khó khăn thế nào vẫn phải cố lên .Mong bạn sẽ ko còn phải buồn ,phải lo lắng nữa ....Tự tin lên nhé bạn...
    Bất ngờ ,vui nữa vì bạn đã có những biến chuyển nhưng cũng lo .Cũng chẳng biết tại sao.Có lẽ chỉ khi nào tớ được trực tiếp nhìn thấy bạn tớ mới yên tâm ......
    Nhưng dù sao cũng cười ,cũng vui vì bạn đã quay lại cuộc sống bình thường ,HA sẽ vẫn là HA đầy ắp những nụ cười ,và bắt đầu biết quan tâm đến bạn bè và người thân .....
    Cám ơn bạn vì đã tặng tớ 1 nụ cười ....1 món quà qúa bất ngờ ....Và mong sao bạn ko khiến nó nhanh tắt ngóm ......
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 19/12/2005
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều cái bất ngờ thú vị mày nhỉ. Thật tuyệt vời khi có một niềm vui bất ngờ vào 1 ngày đầu tuần đẹp trời như hôm nay nữa chứ. Tao k0 biết nói gì nữa, chia vui với mày thôi. Nhưng đúng là chưa thể an tâm được, mày cẩn thận ra phết đấy chứ, còn cài lại câu cuối, đúng là màyNhưng cẩn thận thế cũng tốt.
    Chúc mày may mắn và chúc cả tao nữa, tuần này là tuần kiểm tra và thi lại bét nhè
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đối với tớ là một ngày buồn bạn àh ...Mà ko ,cũng ko buồn lắm ...Bởi tớ cũng quen rồi ...lại là một ngày tớ lại phải lờ đi tất cả,lờ đi như mình ko biết ,ko nhìn thấy ...Mệt mỏi nhưng có lẽ vẫn phải chịu ...Gia đình là cái gì cơ chứ...Có hạnh phúc ko khi người ta nghi ngờ ,dằn vặt nhau ....Hạnh phúc ...Chịu đựng ....Kêu than ,oán thán ,rồi nghĩ mình thật bất hạnh ..Nghĩ rồi lại tự an ủi mình ,mình còn may mắn hạnh phúc hơn bao nhiêu người ,kêu cái gì ,thật tệ khi thế này ...Rồi lại gạt bỏ tất cả ,lại cười ,lại nói ...
    Có lẽ tớ chỉ thoát khỏi khi tớ đi thật xa ...Đi thật xa ...Đi thật xa , để thực hiện ước mơ của mình ...Bao năm rồi tớ ước mơ mà vẫn chưa thực hiện được ...Lại tiếp tục cho mình thêm 2 năm nữa để thực hiện ,2 năm nữa để cố gắng ,để tiếp tục bước đi ...Bước đi rồi chắc sẽ còn đầy những khó khăn phía trước ....Ai sẽ lo cho tớ trong ngần ấy năm tớ đi học ,ai sẽ lo....Nghĩ đến điều đó lại càng thấy ước mơ của mình xa vời quá .....

    Xa vời .....Có lẽ trước mắt phải cố gắng cho công việc ,cho việc học hiện tại thôi ...Cố gắng làm tốt công việc trước mắt đã...Bao nhiêu hi vọng ,cố gắng của mọi người dành hết cho tớ ..Liệu có làm được ko ??Mọi người nói dành cho tớ nhiều mà tớ ko sống ra gì ,ko làm nên trò trống gì thì đáng bỏ đi .....
    Ngổn ngang mọi thứ ........
    Tự nhiên lại thích nghe bài hát này .... Ước gì được như ngày xưa, cái thời chẳng biết lo nghĩ là gì, bật nhạc lên ...và để quên ....và lại tiếp tục cố gắng ....
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 19/12/2005​
  5. Rainbuon

    Rainbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đến bây h, tôi ko muốn bạn quan trọng trong trái tim tôi nữa, tôi đã thất vọng, buồn nhưng lại ko thể nói vì lòng tự trọng. Hai hôm đi chơi mệt nhoài, vui, nói chuyện với đứa bạn cho vơi hết nỗi buồn, chụp vô số ảnh với nụ cười tươi trên môi. Tôi đã từng rất đau đớn, nỗi đau này chỉ là một phần nhỏ, nên tôi sẽ quên nhanh thôi, tôi nghĩ bạn ko thể cố gắng dc đâu, vì tôi luôn trong trái tim bạn, bạn sẽ ko thể quên dc tôi đâu, vì tôi đã từng là tất cả đối với bạn, là niềm vui, là an ủi, là tiếng cười, tôi luôn cười khi nói chuyện với bạn, bây h và mãi về sau, hy vọng như vậy. Còn bây h, tôi bằng lòng với tinh yêu của tôi, người ấy sẽ ở cạnh tôi đấy, tôi hạnh phúc dù ko có bạn !
  6. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay giáng sinh .....Cũng như mọi năm khác ,tớ ko đi đâu ,chỉ ở nhà ôm cái tivi và máy tính ...Chẳnghiểu sao mấy ngày như thế này ,tớ lại sợ ra ngòai đường ,sợ đến chỗ đông người ..Trời Hà Nội mấy hôm nay đẹp lắm ..Nắng vàng trải ngập khắp đường nhưng vẫn có gió lạnh...Nắng mùa đông....Nhưng tối đến thì lạnh kinh khủng ...Rất đúng không khí noel...Ko khí Hà Nội cũng tấp nập ...Đâu đâu cũng thấy không khí giáng sinh ....Còn với tớ ,giáng sinh cũng giống như ngày bình thường ,chẳng khác là bao ...Mà không ,năm nay có lẽ khác ...Năm nay có lẽ vui hơn vì tớ nhận được nhiều lời chúc ,và nhiều món quà từ những người bạn ở rất xa ...Còn nữa ,hôm nay tớ nhận được món quà giáng sinh rất đặc biệt là được gặp lại một người trước đây đã giúp tớ nhiều ,luôn bên cạnh tớ lúc tớ hoang mang nhất ...Người mà tớ đã phải đi tìm rất lâu ....Đúng là món quà rất bất ngờ....
    ....Tớ vừa đi thăm mấy đứa nhóc ở một ngôi nhà tình thương cùng một người bạn ....Vui lắm ...Chúng là trẻ con nên rất háo hức với noel và đuợc nhận quà ....Nhìn khuôn mặt háo hức của chúng ,ánh mắt rạng ngời của chúng bạn sẽ thấy yêu cực kỳ...Để tớ kể cho bạn nghe về 2 nhóc gắn bó nhất với tớ nhé...Nhóc thứ nhất năm nay vào học lớp 1 ,học rất giỏi và thông minh .Tớ biết nhóc khi nhóc được 4 tuổi ,hồi xưa còi rin bây giớ tự nhiên vào lớp 1 lớn hẳn lên ,đứng cao đến vai tớ ,lần nào chị đến cũng cầm tay chị lên để đo xem tay ai to hơn...Lúc nào cũng mong nhanh lớn hơn chị ....Còn một nhóc nữa mới hơn 2 tuổi...Rất thích vuốt mà ,hôn má tớ ,ôm cổ tớ nhé ...và còn nữa rất hay gọi tớ là Mẹ...Nhóc này có tật rất hay chui vào gầm giường chơi ...Lúc nào cũng phải có người chui vào đó lôi ra mới chịu .....Rất thích được tớ dẫn đi vườn hoa....Bạn biết không....Cảm giác được một bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh nắm thật chặt ,đầy tin cậy ,yêu thương thật tuyệt vời ...Lúc đó cảm giác của tớ thật hạnh phúc và thấy rằng mình thật sự quan trọng với một ai đó ...Tớ cũng ko biết diễn tả cảm giác đó như thế nào nữa...Nó có cái gì đó gần giống như cảm giác khi đọc những dòng bạn kể về 2 đứa cháu của mình .....Thật tuyệt vời....
    Bạn biết không ...Dù không có nhiều thời gian nhưng tớ lại rất thích đến đây ..Đến để chơi đùa với lũ trẻ ...Lúc đó mọi ưu phiền ,mọi nỗi buồn đều tan biến mất ...Tớ dường như trở thành con người khác,lại vui vẻ ,lại cười cười nói nói .Cũng lạ ,niềm vui ,hạnh phúc của mình đến từ cái nhỏ nhất ,những cái bình thường nhất ......Niềm vui ,hạnh phúc ko ở đâu xa ...Tất cả đều do mình tạo ra,do mình làm chủ...Hôm nay tớ đã ước ....Ước thật nhiều cho tớ ,cho bạn ,cho những người xung quanh ....Chúc bạn và những người tớ yêu quý một giáng sinh ,và một năm mới an lành
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 24/12/2005
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 25/12/2005
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một cảm giác lộn xộn chẳng biết nó thế nào bạn ạ..một người nói với mình là.. không thích cái này...chỉ có không có việc gì để làm mới ngồi viết linh tinh.. mình bảo " sống như vậy thì thật buồn tẻ"...còn có người nói với mình là...hãy để cảm xúc lắng lại!...đôi lúc mình cũng không nghĩ sẽ giành riêng cho bạn mà giành cho tất cả những người mình đã yêu quý...
    Phố đông người lá Phong vàng thăm thẳm
    Dường như tiếng gọi xa xăm...
    Nhớ nhà đếm từng ô cửa
    Mới đó mà đã cuối năm
    Đường lên Montmartre xoắn ốc
    Quanh co phố dọc hẹn hò
    Cà phê một mình lóng ngóng
    Tuyết đang rơi lúc không giờ
    Lúc không giờ râu buồn mọc
    Hư hao thoáng hiện trong gương
    Tìm người vẽ rong một bức
    Màu mắt xa vắng tha hương
    Nhiều lần hoá nên quen mặt
    Người vẽ rong tìm cái thần
    Biết sao được , tôi vuột mất
    Những ngày vui ở bên em...
    Bên này lá vàng sương tím
    Đêm về thêm nhớ người thương
    Lên Montmartre, mây lạc hướng
    Phương ấy bên nhà vào xuân
    ...............................................
    Ở đây ..... uh thôi...!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ờ..bạn hỏi mình...giáng sinh có ai để ngồi sau xe, để cho tay vào túi họ hì hì mình vẫn đợi tới ngày có người như thế đấy buồn cười quá nhỉ?...chẳng sao cả vì mình vẫn sống, vẫn học tập và vẫn cười hàng ngày .. đôi lúc cũng cảm giác cái gì đó nhưng ...!Nó qua nhanh lắm....
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ko biết công việc ,cuộc sống của bạn đã ổn định chưa ....Mong sao là ổn .Chắc bạn bận rồi ,cuối năm mà .Mấy hôm nay bận quá ,tớ bắt đầu làm project ,còn thi nữa chứ...Mọi chuyện cứ rối tinh lên ......Chắc Tết nay mất ăn tết rồi....Mấy đêm nay chẳng ngủ được ...Hôm nay nhắn cho bạn ......Tự nhiên lại lo thế.....Bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ

Chia sẻ trang này