1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tặng Bạn Người đã có vị trí rất quan trọng trong trái tim tôi!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chominhhoi, 27/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Gửi mày....
    Hôm nay sinh nhật mày nhỉ ??Sinh nhật gì mà ngày cuối tháng tận thế ko bít....Hôm nay tao vừa thi xong tranh thủ vào đây viết cho mày đây ...Sợ quá ....
    Ko biết mày có thích tao viết cho mày ở trong cái topic này ko?Mày ghét cái topic này ,ghét tao viết quá nhiều trong này ,ghét tao buồn ,thậm chí ko ưa cả người bạn của tao ...Nhưng thôi kệ cứ viết ...Bởi ngoài topic này ra tao chẳng có chỗ nào để viết cả .Có lẽ đây là lần đâu tiên
    Cám ơn mày vì mày là bạn của tao ,đã ở bên tao những lúc tao vui tao buồn ...Tao biết mày lo cho tao ,ko muốn tao buồn ,ko muốn tao phải khổ ....Cám ơn vì những điều mày đã làm cho tao ,cho tình bạn của tao....Dù điều đó tao không thích cho lắm nhưng có lẽ nhờ thế mà mọi chuyện khá hơn ....
    Còn tao thì sao nhỉ ...Tao chẳng làm cho mày mấy . Mỗi khi mày kêu ca ,phàn nàn tao nghe.Nghe xong rồi lại mắng ,lại nói mày đừng kêu ca nhiều thế......Ngay cả khi mày bế tắc hay buồn .Tao biết nhưng cũng chẳng nói ....Tao muốn tự mày thoát ra ,tự mày cố gắng ,tất cả phải tự mình hết ..Tao muốn mày ko kêu ca quá nhiều mà quên mất việc mình cần phải làm thế nào để thoát ra ,để cải thiện tình hình ....Có lẽ mày biết tính tao thế nên bây giờ ít kêu ca kể lể với tao hơn .....Mày nói tính tao có lẽ gần giống như người bạn của tao ....Ngẫm nghĩ cũng thấy đúng ...Nhưng hi vọng chỉ là đúng 1 phần rất nhỏ ,và sẽ ko trầm trọng như vậy
    Điều duy nhất tao làm cho mày có lẽ là giúp mày biết tin vào tình bạn .Trước đây mày nói với tao ,mày ko tin vào bạn bè ,luôn cho rằng bạn bè bạc bẽo lắm ....Thậm chí mày còn không tin khi nhìn vào tình bạn mà tao đang có .Mày luôn nói tao buồn nhiều liệu có xứng đáng không...Đã có lúc tao muốn từ bỏ ,muốn buông xuôi tình bạn ,và cũng thấy rằng điều mày nói là đúng ....Nhưng...Mày có nhớ không ,đã rất nhiều lần tao nói tình bạn cần nhất là sự Chân thành .Chỉ cần lòng chân thành thôi là đủ rồi ....Và nó sẽ làm cho tình bạn tốt lên ....Tao tin vào điều đó...Và tao đã khiến mày tin đúng không....giờ đây mày có tao là bạn ,cả người bạn kia nữa .....Cũng tốt đấy chứ......
    Bước sang tuổi mới rồi ....Năm nay mày cũng năm cuối rồi ,sẽ bắt đầu bước đầu tiên vào đời ...Khó khăn lắm đây...Mà già rồi ,mau có người iu đi thôi ...mày suốt ngày bám lấy tao là ế đấy .Chúc mày sinh nhật vui vẻ nhé!
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    (29/12) Hôm nay tao quàng cái khăn mày tặng , thấy ấm ơi là ấm . Thanh củi mày nhiều nhiều, lâu roài tao mới được nhận quà đấy. Tao vốn k0 thích sinh nhật của chính tao, vì ngày đó ai cũng bận cả, nhưng mọi người cứ hỏi ''''''''sn thế nào, vui k0'''''''' toàn những câu rỗng tuếch, nhạt thếch. Sao cứ phải thế nhỉ, tao đâu cần người ta phải hỏi tao như một trách nhiệm như thế. Từ lâu tao quen với điều đó, và k0 muốn gặp ai vào ngày sn cả. Chỉ cần bạn bè nhớ đến tao là đủ rồi... Cảm ơn mày vì món quà, tao sẽ luôn quàng nó, ấm lắm mày ạ
    Đây là điều tao đã viết hôm nọ nè , giờ post cũng k0 muộn mày nhỉ
    Hôm nay vào đây đọc bài mày viết tao thấy vui lắm. Mày nói rất đúng, mày đã giúp tao biết tin vào tình bạn...và trong tình bạn cần nhất là sự Chân thành... Quả thực tao đã nhiều lần mất lòng tin vào tình bạn, bởi dù tao có chân thành đến đâu thì cái tao nhận lại cũng làm tao thất vọng...
    Nhưng giờ đã khác, tao quen mày, có mày làm bạn...Tao tin mày cũng như tin vào tình bạn của bọn mình Hìhì, kết quả là tao có thêm rất nhiều bạn tốt, những người bạn tuyệt vời... Và tuyệt vời nhất là có mày _ bạn thân của tao
    Từ hôm qua đến giờ tao rất vui, vì những lời chúc, những món quà bất ngờ...Sinh nhật tao năm nay có nhiều điều mới, nhiều niềm vui mày ạ... Cũng là năm cuối, nhiều cái lo mới...nhưng mày biết tính tao rồi đấy, khá lạc quan, tao k0 lo nghĩ nhiều như mày, điều gì đến sẽ đến, quan trọng là cố gắng hết mình thôi mày ạ...
    Tao cũng chúc mày vui vẻ, luôn cười tươi (cười thật sự chứ k0 phải cái kiểu hehe mấy tiếng của mày đâu)
    Sắp sang năm mới roài, lại nhớ vụ bị công an tóm gáy hehe

    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 02/01/2006
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua nhận được nhiều lời chúc ,lời hỏi thăm ,vẫn vui cười ,nô đùa .....nhưng tự nhiên lại có cảm giác hơi buồn và hơi tiếc nuối .....Tiếc nuối về những điều mình chưa làm được hoặc chưa ưng ý.....Nhìn lại một năm với biết bao biến động ,có nhiều niềm vui, mà nỗi buồn cũng chẳng kém. Có sự hội ngộ, có sự chia li..
    Nhìn lại......
    Cũng chưa phải lâu lắm mình biết nghĩ ,biết lo....và bắt đầu vào đây viết những dòng tâm sự,viết cho mình ,cho bạn ,cho tất cả mọi người ...Một thói quen trước đây chưa bao giờ có ..Online trong TTVN này mới hơn 1 năm ,viết thì ít mà đọc và giao lưu với mọi người thi nhiều ....TTVN có lẽ là một thế giới thu nhỏ ,nhỏ nhưng lại vô cùng rộng lớn ...đi mãi ,tìm hiểu mãi mà không hết ...Nơi chứng kiến nhiều buồn vui của mình ...nơi mình gặp được những người bạn ,người anh ,người chị yêu qúy ....Dù ở rất xa nhưng họ vẫn luôn dõi theo mình ,động viên mình ....
    Mình có lẽ vẫn lại là mình ...Một con người đa nhân cách ...Đôi khi ngay bản thân mình cũng không hiểu ...Mình lang thang nhiều ..mỗi nơi mình đem đến một tâm trạng ,một phong cách khác ...ở nơi đây mình là một còn bé hay buồn ,hay nghĩ ,ở box Nhạc thì lại là một cô em gái ngoan ngoãn ,dazinăng ,còn sở thích thì nó lại là một con nhóc nhí nhố ,lúc nào cũng bày trò trêu trọc mọi người ....Đi nhiều ,lang thang nhiều để là một người mới,để học những điều khác ......
    Nhìn lại.....
    Chợt thấy mình đã lớn hơn chút ít ,đã biết nghĩ ,biết lo...Liệu thế có già dặn không nhỉ ....Năm mới đến mình lại thấy sợ ...Sợ ...Lúc nào cũng sợ mình không có đủ thời gian để làm những việc mình muốn làm ...Sợ vì mình chưa nhìn thấy nổi tương lai của mình ở đâu ...dù là một ánh sáng ...Lò mọ tìm ,lọ mọ đi .....Đêm qua đọc lại "Phút nhìn lại mình "...Chợt thấy ....Liệu có bao người nhìn lại và làm được gì để thay đổi những thứ họ nhìn được nhỉ ? Chắc là nhiều lắm nhưng không thể không có chút tiếc nuối còn đâu đó trong từng khoảnh khắc cuộc đời.
    Nhìn lại....
    Thấy tự hào vì mình có những người bạn tốt ....Vui vì điều đó ...Nhìn lại một năm với những chuyện không vui trong tình bạn của mình với bạn ...Buồn ,lo ,và cũng không ít lần từ bỏ ,buông xuôi ...rồi lại tiếp tục .Bây giờ có lẽ vui hơn nhưng chẳng hiểu sao vẫn buồn ....Biết làm sao được ....Nhìn lại thấy mình .....
    Nhìn về phía trước .......
    Năm mới đến ...Sáng nhận được điện thoại của thầy .Tưởng chúc năm mới ..vậy mà "Nghỉ tối hôm qua và sáng hôm nay thôi ,còn đâu làm project đi để thầy sửa"...Năm mới đến với công việc ,học hành ,với những dự định sẽ làm ,sẽ hoàn thành ,với lo toan ,với niềm vui ......Và mình sẽ cố gắng .......
    Năm mới đến ,dành mấy phút ngồi nhắn tin chúc mừng mọi người ,một tin nhắn nhỏ nhưng mang đến niềm vui cho mọi người và thấy mình biết yêu thương ,biết quan tâm đến mọi người.....

  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tình cờ nên chị vào đây đọc được những dòng tâm sự của Bông Hoa. Ai cũng có lúc buồn, có những lúc vui, có những lúc là mình, có những lúc không là mình nữa.... Quan trọng là có thể sống thật được cho những dòng cảm xúc và nghĩ suy mỗi khi chúng trào lên...
    Hẹn gặp em ở Hà Nội. Hi vọng lúc đó có thể thực sự hiểu em hơn.. CŨng như hi vọng em sẽ hiểu chị hơn lúc đó...
    (Sang box Tâm Sự theo chân em gái tớ,, lải nhai một chút. Bi h ù té chạy về box Nhạc )
  6. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Lạnh Lùng!
    Tớ có đủ tự tin và kiên nhẫn để chờ được nghe một lời nào đó từ phía lạnh lùng .Lạnh Lùng biết ko? Lạnh Lùng là người thông minh nhất trong lòng tớ nhưng cũng lại là người ngốc nghếch nhất .
    Năm mới đã sang rồi tớ cầu chúc cho LL. mọi điều tốt đẹp nhất .Và ....2006 sẽ chẳng giống năm qua nữa đâu .Tớ sẽ làm cho LL.hiểu LL.đã ngốc nghếch thế nào khi để thời gian giữa chúng ta trôi qua lãng phí .

    Vsechno nejlepsi !
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Lại chuẩn bị đến thời kỳ hâm rồi, em viết nó vào đây vì rằng thì là mà là em ko muốn viết 1 cái gì cho anh cả. Nhưng mà nếu ko viết thì lại thấy ko yên lòng
    Năm mới rồi, năm nay chẳng đi nhà thờ. Vì bận đám cưới của 2 đứa bạn thân của em. Và cũng do tại rằng là tự nhiên em quên mất việc đi nhà thờ cầu chúc cho anh 1 năm mới hạnh phúc và may mắn. Chắc chỉ cần hạnh phúc và may mắn thôi anh nhỉ à mà còn sức khoẻ nữa. Thế thôi, chẳng nói gì nữa đâu
  8. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhoc_ht : U có biết là U quan trọng thế nào trong lòng em ko? Ko nói ra nhưng em luôn ở bên cạnh chị,ủng hộ chị trong bất kì hoàn cảnh nào .Hãy luôn cười thật tươi nhoc_ht nhé. Vì chị biết không khi cười điều muộn phiền sẽ qua đi ,và một ngày mới lại bắt đầu ánh lên như nụ cười của chị .
    Hodne Stesti !!!!!
  9. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ông có biết là từ khi tôi quen ông,tôi đã cười rất nhiều vì lây tính.Ông có biết từ khi tôi quen ông,tôi đã thấy thế giới ko vô nghĩa như tôi từng nghĩ.Và ông có biết từ khi tôi quen ông,tôi chưa từng 1 lần nhìn 1 anh đẹp trai đi trên đường,tôi lại cảm thấy khi gặp ông,tim tôi hình như đập lệch 1 nhịp.Hix,tôi ko biết cảm xúc đó là gì,tình bạn hay tình yêu,nhưng tôi biết,nếu ông rời xa tôi,chắc chắn tôi sẽ cảm thấy thật buồn và thế giới lại trở nên vô nghĩa như trước.Tôi sẽ lại khóc khi xung quanh là 4 bức tường và lòng chợt thấy buồn vô hạn vì ko còn ai để chia sẻ cảm xúc.Ông có nghĩ là khi ấy,tôi mới cảm thấy ông thật là quan trọng trong trái tim tôi.Đúng là khi mất đi 1 cái gì đó,người ta mới cảm thấy cái đó thật quan trọng.
    Vì vậy,tôi chắc chắn sẽ ko để cho ông rời xa tôi,người bạn quan trọng nhất ạ!
  10. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Định sẽ chẳng viết gì ....Vậy mà hôm nay nhận được tin nhắn của bạn lại viết ....Lâu rồi mới nhận được tin nhắn của bạn ...Đôi khi cũng bực .Nhắn rồi .Cuối cùng nhận được câu trả lời cụt ngủn ,vô ý ...Hơi giận rồi chẳng nhắn lại gì cả..Mặc kệ bạn ...
    Bạn nói sắp đến Tết rồi đấy ,đã chuẩn bị được gì chưa....Ừ nhỉ , chắc khoảng còn hơn 20 ngày nữa là Tết rồi ...Nhanh quá ...Tớ bận nên cũng chẳng để ý .Cũng thỉnh thoảng hỏi đứa bạn xem hôm nay là ngày bao nhiêu âm rồi ...Hỏi rồi lại tự hỏi mình ko biết bạn có về không???Chỉ vậy thôi .....Năm nay những người bạn của tớ ở rất xa cũng về ...Sẽ lại được quây quần bên chúng ...Hằng ngày lên mạng gặp chúng ...Nghe chúng kể về nỗi nhớ nhà ,thấy chúng đếm từng ngày để được về nhà ...Tớ nghe...và nghĩ ...chắc bạn cũng như vậy ......
    Vậy là Tết này có lẽ bạn không về ...Lại đi làm ,lại bận ...Tớ chán nên cũng chẳng muốn nói ....Nói gì được nhỉ ..."Ừ ,thì tuỳ bạn "...Hôm nay ,đứa bạn cũng ở bên bạn hỏi tớ "Tết này ,bạn em có về ko??"...."Chắc ko chị à,bạn em lại bận rồi ..."...Vậy thôi ...
    Tết này với tớ chắc cũng chẳng có gì ....Lại bận nữa chứ...Công việc dồn ứ....Cũng thấy lo...Lần đầu làm project thấy lạ và còn bỡ ngỡ nữa chứ .Ko biết có làm được không nữa ...Nhưng có làm thì mới có quen chứ..Hôm qua ,tớ lang thang ở hiệu sách mất cả buổi tối ...Và tìm cho mình một cuốn sách khá hay ...Vội vã ,bận rộn .....
    Hà Nội mấy hôm rồi nóng quá ....Nắng nóng như mùa hè...Rồi sau lại lạnh ...Vừa lạnh vừa khô ,lại co ro trong những chiếc áo to sụ ....Hà Nội dạo này thay đổi thất thường quá ....Để thích nghi với nó cũng đã thấy mệt ....Chắc cũng chẳng khác tớ là bao ....

Chia sẻ trang này